Search

Bài 2174. Ông Phật Đổ Xăng | Thất Bảo#2 – NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang

Bảo Đăng đánh máy, Bảo Phước biên tập

Mô Phật! Bảo Thành kính chào quý Thầy, quý Sư Cô, các bạn đồng tu trên kênh YouTube Thất Bảo Huyền Môn và Facebook Chua Xa Loi! Chúng ta hãy quy ngưỡng về ba ngôi Tam Bảo để bắt đầu buổi đồng tu ngày hôm nay!

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Mu A Mu Sa.

NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang.

Chúng con nguyện xin mười phương Chư Phật ban rải năng lượng tình thương xuống cho mọi loài chúng con và gia trì cho chúng con biết Chánh Niệm hơi thở, thiền quán chiếu Trí Tuệ và Từ Bi để thấu rõ vạn pháp Vô Thường, Khổ, Vô Ngã. Nguyện xin Chư Phật gia trì cho quê hương Việt Nam của chúng con và toàn thế giới mau thoát khỏi cảnh đại dịch. Nguyện hồi hướng cho tất cả quý Phật tử thân tâm thường an lạc, bệnh tật tiêu trừ, tinh tấn tu học. Nguyện siêu cho tất cả các chư vị hương linh theo thiện nghiệp của mình mà tái sanh cảnh lành. Mô Phật!

Chúng ta hãy đặt bàn tay phải vào lòng bàn tay trái, bàn tay Trí Tuệ và Từ Bi vào với nhau!

Lấy Trí Tuệ làm sự nghiệp giải thoát, lấy Từ Bi nuôi dưỡng và lan tỏa tình yêu thương. Từng giây từng phút trong cuộc sống, hít vào thở ra trong Chánh Niệm, quán chiếu Từ Bi và Trí Tuệ hiện hữu tại đây, nơi này, trong hiện tại, chúng ta sẽ gắn kết với Chư Phật mật thiết qua năng lượng. Hãy nghĩ đến tất cả những người chúng ta yêu thương và kính trọng, hồi hướng và rải năng lượng này tới với mọi người.

Một lòng thành kính và chân thành chúng ta bắt đầu!

Hít vào bằng mũi đưa xuống dưới bụng phình ra, thở từ từ hóp bụng vào, quán chiếu thân tâm. Đồng trì mật chú:

Mu A Mu Sa.

NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang. (07 biến)

(16:16) Mô Phật! Các bạn, Facebook vẫn bị trục trặc nên chưa thể đồng thời chúng ta đồng tu trên kênh YouTube và Facebook cùng một lúc, cho nên chỉ có kênh YouTube mà thôi. Hy vọng trong một tuần hoặc một thời gian ngắn, Facebook điều chỉnh lại, chúng ta sẽ có cả hai kênh song song với nhau. Nhưng hiện tại nếu các bạn chưa đăng ký vào kênh YouTube Thất Bảo Huyền Môn, mời các bạn đăng ký vào hoặc các bạn bè của mình chưa biết cách thì hãy giúp, để chúng ta có thể cùng đồng tu với nhau mà không gặp trở ngại khi Facebook còn bị trục trặc.

Các bạn! Hôm nay Bảo Thành đi thẳng vào chủ đề nhìn thấy trên màn ảnh mà trong lòng thấy thật vui; chủ đề chưa có bao giờ, có lẽ là một nhân duyên gì đó mà chủ đề này được đặt ra: “Ông Phật Đổ Xăng”.

Từ thuở nhỏ cho tới bây giờ Bảo Thành đi chùa cũng như các bạn đọc kinh kệ, chúng ta thấy Đức Phật Bổn Sư là thường xuyên rồi, cho đến các Đức Phật khác như Phật Di Lặc bởi vô chùa ai cũng thấy một Đức Phật hoan hỷ cười ở đằng trước bụng bự (Phật Di Lặc), hiếm hiếm lâu lâu nhưng cũng thấy Phật Dược Sư hoặc Đức Phật Di Đà. Đó là bốn vị Phật ta thấy thường xuyên nhất ở trong chùa, ngoài ra các vị Bồ Tát thật là nhiều. Có lẽ trong kinh mà chúng ta tụng về thập vạn Phật có đến 10.000 tên các vị Phật, rồi đến 500 tên các vị Phật ta tụng ngũ bách danh, nhiều lắm, nhưng mà Phật tử chúng ta hầu hết chỉ thấy được bốn vị Phật thường xuyên ở trong chùa đó là Đức Phật Bổn Sư, đó là Đức A Di Đà Phật, Đức Dược Sư và Phật Di Lặc. Nay nghe tới hồng danh của một vị Phật nữa thì thấy ngỡ ngàng bởi xưa giờ chưa bao giờ gặp mà sao cái tên vị Phật này nghe nó quen quen: “Ông Phật Đổ Xăng”. Không biết nhân duyên gì đây, thôi để Bảo Thành giới thiệu cái nhân duyên.

Các bạn biết không, có một người bạn đồng tu, vị đồng tu này phát tâm ghi chép lại những bài giảng hoặc bài chia sẻ Phật pháp của Bảo Thành. Một hôm vị này nghe ở trong một bài nào đó Bảo Thành nói chuyện, thì nghe làm sao ra “ông Phật đổ xăng”, “Phật đổ xăng”. Nghe ba, bốn lần vẫn nghe rõ từ “Phật đổ xăng”. Thì vị đồng tu này ngạc nhiên, sao Bảo Thành lại giới thiệu về một ông Phật mà chưa ai nghe thấy gọi là Phật đổ xăng? Nên mới gọi bạn đời ra để hỏi thử coi Phật đổ xăng là Phật nào, sao nào giờ chưa nghe thấy cái tên ông Phật này. Và khi người bạn đời nghe thì không phải là Phật đổ xăng mà rõ ràng Bảo Thành nói là Phật độ sanh – Phật độ sanh tức là Phật độ cho chúng sanh, Phật độ cho muôn loài, nhưng có lẽ âm giọng của Bảo Thành khác, khi nói đến “Phật độ sanh” thì nó na ná giống chữ “Phật đổ xăng”.

Khi được tâm sự về câu chuyện đó, Bảo Thành rất vui, vui là bởi vì tri ân tấm lòng của vị đồng tu kia – vị đồng tu này đã phát tâm ghi chép lại một cách miệt mài, lắng nghe cho thật rõ và muốn ghi cho chính xác. Thay mặt cho nhóm đồng tu, các bạn đồng tu, Bảo Thành chân thành tri ân người bạn đồng tu này. Bảo Thành không nói đến danh người bạn đồng tu này mà Bảo Thành rất quý kính người bạn đồng tu này, đã mang cả cái tâm chân thành rộng lớn, dùng thật nhiều thời gian nghe Bảo Thành nói rồi chép lại. Ngôn ngữ sử dụng của Bảo Thành và âm lượng nói của Bảo Thành đôi khi một số người nghe không rõ. Bởi chúng ta sinh ra và lớn lên ở những vùng miền khác nhau, rồi từ đó ngôn ngữ cũng là ngôn ngữ Việt Nam, cũng là âm giọng đó, nhưng mà khó hiểu cho một số người. Vậy các bạn cố gắng nghe. Nếu các bạn nghe không rõ, các bạn có thể nhìn lên trên màn ảnh có trang mạng của Thất Bảo Huyền Môn: “thatbaohuyenmon.org”, các bạn vào trong đó thì nhiều bài đã được ghi chép lại cho các bạn vừa đọc vừa coi video, để chúng ta gắn kết với nhau và hiểu được những gì Bảo Thành muốn chia sẻ. Nhưng bây giờ chúng ta đi vào thử coi thực sự có ông Phật đổ xăng hay không? Đây mới là vấn đề nha các bạn!

Các bạn có thấy ông Phật đổ xăng chưa? Thực ra Bảo Thành suy nghĩ thì thấy Phật có đổ xăng nha các bạn, Phật có đổ xăng! Khi nhân loại phát triển vào sau chiến tranh thứ nhất, chiến tranh thứ hai cho tới ngày hôm nay, trên dưới khoảng 100 năm qua, khi phát hiện ra dầu hỏa là nhiên liệu thật tốt để ứng dụng vào những máy móc, chế tác ra, vận hành nền kinh tế và giúp đỡ con người, thì xăng dầu là những nhiên liệu quý hiếm thời đó. Bởi khám phá ra đã khó mà hút nó lên rồi lọc, rồi chuyển biến thành những thể loại xăng khác biệt để sử dụng, cần cả một công trình công nghệ khoa học thật cao, mà hầu hết không có mấy quốc gia làm được. Cho nên quốc gia nào mà chế tạo ra xăng, hút xăng được thì quốc gia đó có thể làm chủ thế giới, làm chủ kinh tế toàn cầu. Có nhiên liệu mà các bạn, nhiên liệu về xăng. Và để phục vụ cho nhu cầu của con người về đời sống, về khoa học, mọi mặt, về mọi phương diện, ngay cả chiến tranh nữa. Vừa kinh tế, vừa khoa học, vừa xã hội, vừa chiến tranh, con người miệt mài đào bới ở dưới lòng đất sâu, lấy xăng và dầu lên. Trải qua trên 100 năm, người ta cứ thế mà xài và người ta cứ thế mà ứng dụng vào nền kinh tế hiện đại nhất, phục vụ cho đời sống của con người. Gọi là con người cần phải phục vụ như vậy, nhưng nếu chúng ta ngưng ngay chỗ này, trở về thời quá khứ sơ khai thì ông bà mình đâu có xăng dầu, đời sống vẫn hoan hỷ, vẫn hạnh phúc, vẫn đầy đủ mà. Nhưng chúng ta biết thời gian trôi qua, nhu cầu của cuộc sống và sự đòi hỏi phục vụ khác biệt, cho nên con người có cái cảm giác khác biệt và thời nào cũng nghĩ rằng mình hay và giỏi hơn thời quá khứ.

Thực tế ngày nay xăng ở khắp hoàn cầu rồi, sử dụng xăng dầu quá nhiều và cứ như vậy tưởng rằng kinh tế phát triển, phục vụ đời sống con người tốt đẹp hơn, nhưng ngày nay người ta thấy, con người càng sử dụng xăng dầu nhiều thì càng làm ô nhiễm môi trường, phá vỡ môi trường tự nhiên của thiên nhiên, gây tổn hại và có thể làm cho hành tinh này bị hủy diệt sớm, hoặc làm cho dơ dáy cái không khí vũ trụ này, tạo ra những hiện tượng khí hậu biến đổi khác thường, khắc nghiệt: hỏa hoạn, đại hồng thủy, lũ lụt, thậm chí không khí ô nhiễm mà chúng ta hít thở vào gây bệnh. Cho nên vài thập kỷ qua, con người đã kêu gọi nhau tránh sử dụng những nguồn nhiên liệu độc hại để giữ được cho hành tinh xanh này trẻ mãi, tốt mãi, đẹp mãi và trường tồn lâu dài cho những thế hệ mai sau.

“Hành tinh xanh” là cách gọi thời đại bây giờ ở Việt Nam, trên thế giới cũng có cách gọi như thế, người ta đã tốn biết bao nhiêu tiền để tái tạo lại thiên nhiên bằng cách ngưng sử dụng những kỹ thuật hóa khi sử dụng bằng xăng gây ô nhiễm. Chỉ nhìn sơ qua như vậy chúng ta thấy, một mặt là đào bới những nhiên liệu, sử dụng, phục vụ cho đời sống nhưng lại không nhìn thấu cái nhiên liệu đó về lâu về dài gây tác hại đến hành tinh này, đến đời sống, đến môi trường. Chỉ nhìn thấy cái mục đích kề cận trước mặt có lợi mà thôi.

Khoảng chừng trên 10 năm gần lại đây, khí hậu biến đổi thật nhiều. Nơi Bảo Thành ở thời xưa là bốn mùa, mùa đông tới tuyết nhiều lắm và mỗi một mùa có cái đẹp. Nhưng dần dần mùa đông, tuyết bớt đi, nó mỏng đi và rồi khí hậu mùa đông nóng dần lên, thay đổi rồi. Những nhà môi trường học đã kêu gọi nhà nước phải bắt tay vào để ngừng ngay những nhiên liệu xấu. Nhiên liệu xấu, xăng cũng là một nhiên liệu xấu mà ngày nay người ta dần dần bớt dùng đi, người ta muốn dùng nhiên liệu, năng lượng tinh sạch hơn, như năng lượng từ gió, năng lượng từ mặt trời, người ta không sử dụng năng lượng bằng xăng dầu hoặc bằng than đá nữa. Nhưng nếu cắt ngay thì nền kinh tế suy sụp, bởi vậy đang chuyển đổi dần dần để ứng dụng nguồn năng lượng tinh sạch hơn.

“Ông Phật Đổ Xăng” từ chỗ này mà hiện hình, nhắc nhở cho chúng ta, nhiên liệu năng lượng rất quan trọng trong đời sống kinh tế của con người hiện hữu và năng lượng rất quan trọng trong đời sống tâm linh. Cái mà gọi là linh hồn hay thần thức, cái mà gọi là còn tồn tại để tái sanh, chính là năng lượng của chúng ta. Năng lượng các bạn ơi!

Năng lượng xăng dầu tạo ra ô nhiễm môi trường, phá vỡ hành tinh xanh. Năng lượng tinh sạch sẽ giữ môi trường và hành tinh, tạo ra đời sống tốt đẹp. Ngay chỗ này chúng ta thấy rằng nếu đời sống mà có năng lượng xấu ở trong con người và miệt mài sử dụng năng lượng xấu đó để phục vụ cho đời sống, chính là bạn đang phá vỡ hành tinh xanh của sức khỏe, khối óc và kiếp người của các bạn. Hậu hoạ vô cùng! Còn nếu bạn ứng dụng năng lượng sạch thì bạn đang tăng trưởng bền vững và giữ cho cuộc đời kiếp người của các bạn tồn tại với cái tuổi thọ dài lâu theo phước báu mình kiến lập.

Phật có đổ xăng cho chúng ta hay không? Phật có đổ xăng cho chúng ta hay không? Thưa! Phật có đổ nhiên liệu cho chúng ta, nhưng Ngài không sử dụng cái xăng dầu của cõi này gây ô nhiễm môi trường. Phật có đổ nhiên liệu tinh sạch hơn, nhưng chúng ta – con người phàm lại không muốn đón nhận nguồn năng lượng tinh diệu, siêu thế của Phật. Chỉ mần mò trong nguồn năng lượng xấu của những hành vi, tư tưởng, suy nghĩ bất thiện mà thôi, để phục vụ cho nhu cầu tham muốn của chính mình. Từ đó, ta đã phá vỡ cái đời sống tâm linh của mỗi người chúng ta.

Trong đời sống của người Phật tử tại gia nói chung, năng lượng rất quan trọng, người có năng lượng làm việc mà năng lượng tinh sạch thì mọi việc họ làm, kết quả đều mỹ mãn, hoàn thiện tốt đẹp. Người có nguồn năng lượng xấu, mọi hành vi, nghĩa cử của họ sẽ tạo ra thật nhiều điều đau khổ, tác hại cho muôn người. Có nhiều lúc các bạn cảm thấy năng lượng xấu nhập vào cơ thể, bạn mệt mỏi, ngày đó không có năng lượng để làm việc. Có ngày bạn tràn đầy năng lượng sạch, tinh thần hoan hỷ, mặt mũi sáng sủa, năng động, nghĩ cái gì cũng tới, làm việc gì cũng xong, năng lượng tốt.

Xăng ở đây, ông Phật không đổ xăng mà ông Phật đổ năng lượng cho chúng ta đó các bạn ơi! Nếu ai khéo, khéo khéo trong cuộc đời, tìm ra trạm nhiên liệu của Phật, ghé vào đó và: “Phật ơi, cho con một chút năng lượng để con tiếp tục lái cái xe của cuộc hành trình trên con đường của kiếp người này!”. Nhất định bạn sẽ hoan hỷ thôi. Còn bạn mà cứ vội vội vàng vàng, không tìm tới trạm nhiên liệu của Phật mà cứ ghé ngang ghé dọc trong cõi giang hồ, đổ toàn những chất liệu dơ dáy vào cuộc đời, thì nhất định bạn đang phá vỡ cuộc đời của bạn đó.

Nhiên liệu sạch của Đức Phật, Ngài luôn luôn cống hiến, hiến tặng cho chúng ta và Ngài luôn luôn tìm đủ mọi phương tiện đánh thức, hướng dẫn, chỉ dạy, khai thị, truyền trao để chúng ta có thể đổ vào cuộc đời này nguồn năng lượng tinh sạch. Nguồn năng lượng tinh sạch mà Đức Phật giới thiệu và luôn luôn mong muốn chúng ta tiếp cận với năng lượng ấy, để làm sạch thân – ngữ – ý, làm sạch cuộc đời và làm cho kiếp người trở nên trong sáng, đó chính là năng lượng của tình yêu tức là từ bi và năng lượng của trí tuệ. Không có một thể loại năng lượng nào siêu việt bằng nguồn nhiên liệu từ trí tuệ và từ bi.

Mu A Mu Sa là trạm xăng năng lượng của tình thương và NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang là trạm nhiên liệu tinh sạch của trí tuệ. Nếu bạn cập vào hai trạm nhiên liệu Mu A Mu Sa và NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang để gắn kết với Chư Phật mà đón nhận năng lượng từ bi và năng lượng trí tuệ, thì nhất định cuộc đời của bạn sẽ dần dần được thanh tịnh hóa thân tâm. Thân sẽ khỏe, tâm sẽ trong sáng, đời sống của bạn hoan hỷ, dù trập trùng muôn điều thử thách, ngang trái, không như ý tới, bạn vẫn luôn luôn sạch sẽ, trong sáng và an nhiên. Bởi vì trong con người của bạn được đổ vào nguồn nhiên liệu tinh sạch của từ bi và trí tuệ Mu A Mu Sa và NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang.

Vậy có Phật đổ nhiên liệu nha các bạn! Chứ đổ xăng thì chắc Ngài không có xài đâu bởi xăng làm ô nhiễm môi trường, chắc đổ xăng là Phật không có đổ đâu, bởi bây giờ, thời đại ngay hôm nay, chúng ta thấy xăng quá mắc và xăng tạo ra môi trường ô nhiễm, gây tác hại lâu dài cho hành tinh chúng ta sống, cho cõi giới Ta Bà này. Cho nên Ngài đã từ ngàn xưa khi giác ngộ, đã mang một nguồn năng lượng nhiên liệu tuyệt đối sạch sẽ, an toàn, để mọi loài, mọi chúng sanh khi tiếp cận với nguồn năng lượng ấy, sẽ giải thoát mình khỏi sự đen tối, vô minh, lầm chấp và tìm lại được nguồn ánh sáng thuần tịnh, vô nhiễm từ Phật tánh.

Phật sẵn sàng đổ nhiên liệu thanh tịnh đấy, nhiên liệu từ bi – trí tuệ ấy tới với chúng ta. Phật là bậc đại giác đại ngộ, Ngài tạo nhiều bến đỗ trong cuộc đời, Ngài tạo nhiều trạm nhiên liệu trong cuộc đời, những trạm nhiên liệu ấy là hóa thân, là ứng hóa thân của Bồ Tát, Thánh Hiền, của bậc thiện tri thức, những trạm đổ nhiên liệu tinh sạch ấy là kinh sách được lưu truyền, ghi chép lại, là lời giảng, là các bạn đồng tu, là những người hợp căn cơ, phước duyên mà chúng ta nói chuyện có thể nghe được với nhau, để đồng cảm trên con đường sống, đương đầu với thử thách của kiếp người, chuyển hóa để bước vào con đường đạo giải thoát.

Thật khó tìm được bạn thân, khó hơn tìm được tri kỷ, khó hơn nữa là tìm được một vị thiện tâm đồng hành với chúng ta trên con đường học đạo. Và nhất định là cái nơi đặc biệt, là trạm nhiên liệu đặc biệt nhất khi chúng ta tới trong thế gian này, vẫn là trạm nhiên liệu của cha mẹ, của ông bà, của gia đình, của người thân. Vậy nên nếu ở một địa vị rằng ta là trạm nhiên liệu là ông bà, là cha mẹ, là người thân để cho những người khác tới với trạm nhiên liệu của ta, thì nhất định các bạn đừng có nhập xăng vào nữa, mà phải nhập nhiên liệu trí tuệ và từ bi, đặc biệt là các vị là ông bà, là cha mẹ đó, chúng ta phải thường xuyên tiếp cận với Mu A Mu Sa để nhập nhiên liệu tinh sạch từ bi và tiếp cận với NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang để nhập nhiên liệu tuyệt đối tinh sạch của trí tuệ vào cuộc đời, để khi con cháu, để khi người bạn đời, để khi những người thân của chúng ta tới, thì chúng ta có sẵn nhiên liệu sạch từ trí tuệ và từ bi mà hiến tặng cho họ. Và ta lúc đó đã trở thành hóa thân của Phật, của Bồ Tát, đổ nhiên liệu sạch vào những con người tiếp cận với ta do nhân duyên, để họ có nguồn năng lượng sạch mà sống. Đừng mang xăng dầu hôi hám, phá vỡ môi trường của những hành động bất thiện, của những ngôn ngữ thô ác, đâm thọc, thị phi, gian dối. Đừng mang nhiên liệu của những tư tưởng tham – sân – si mà đổ vào tai, vào mũi, vào cuộc đời, nhồi nhét vào tâm não của trẻ thơ, của người yêu, của người thân, của con cháu và những người bạn đời của chúng ta.

Mỗi một người trong chúng ta nhất định phải tiếp tay với Phật để trở thành một nhà cung cấp nhiên liệu sạch. Còn xăng dầu nguy hại lắm các bạn ơi! Bạn phải đào hố xuống rồi bạn phải để những bình chứa ở dưới, mà nếu nó hở, nó nứt, nó có lỗ, nó rỉ ra thì làm cho vùng đất đó ô nhiễm toàn diện, gây độc hại lâu dài. Cho nên nếu các bạn đào hầm hố trong cuộc đời, đổ toàn bộ những nguồn nhiên liệu xấu vào trong cái thân này, cái tâm này, rồi nó rỉ ra gọi là lậu hoặc tức là những cái phiền não, đau khổ đó, nó rỉ ra đối với những người chung quanh như người thân, bạn bè, thì chúng ta sẽ làm cho đời sống của những người đó bị ô nhiễm, tha hóa và đôi khi giết chết cuộc sống bình an của họ.

Ý thức được điều này, mỗi người chúng ta phải biến cuộc đời của mình thành một trạm nhiên liệu tinh sạch của Phật. Để làm gì? Để Phật thường xuyên ghé vào cuộc đời, trạm nhiên liệu của chúng ta và nói thẳng: “Phật ơi! Xin Phật đổ nhiên liệu tinh sạch từ bi và trí tuệ vào cuộc đời của con”. Qua chánh niệm hơi thở thiền trí tuệ – từ bi quán chiếu Thiền Mật song tu, ta đã mời Phật, ta đã thỉnh Phật trụ vào cuộc đời và đổ vào cuộc đời ta nhiên liệu tinh sạch trí tuệ và từ bi. Để rồi sao? Như Bảo Thành đã nói, để những người yêu thương trong cuộc đời có thể chỉ là bạn hoặc người đi qua đường gặp gỡ hoặc những người thân như vợ chồng, cha mẹ, con cái, dòng họ tới với chúng ta, thì chúng ta chính là ứng hóa thân của trạm nhiên liệu sạch của Chư Phật, sẵn sàng cống hiến nguồn năng lượng sạch đó cho mọi người, thì họ sẽ hoan hỷ. Điều này các bạn đã có sự trải nghiệm rồi!

Thật là nhiều người trong chúng ta khi tiếp cận với ai đó, khi mới gặp là thấy buồn rầu, khi mới gặp họ là thấy khó chịu, khi mới gặp họ là thấy năng lượng nó xìu xuống, không vui. Có! Bảo Thành cũng từng gặp những người mà gặp họ cái là năng lượng của họ quá tiêu cực, quá xấu, nó ảnh hưởng đến mình. Sau dần Bảo Thành tập nhiều hơn tức là tiếp cận với nhà cung cấp nhiên liệu sạch chính là Phật và nói: “Phật ơi! Xin cho con được là một trạm nhiên liệu của Ngài”. Phật gật đầu bởi vì Bảo Thành đã tinh tấn tiếp cận với Ngài, học hỏi với Ngài và rồi từ đó, Ngài luôn luôn tới trạm nhiên liệu cuộc đời của Bảo Thành và đổ vô cuộc đời của Bảo Thành nhiên liệu sạch của từ bi và trí tuệ. Năng lượng này tràn đầy, đặc biệt trong từng hơi thở hít vào và thở ra, chánh niệm và từ bi, Bảo Thành tiếp nhận được thật nhiều năng lượng trí tuệ và từ bi khởi lên hoan hỷ tuyệt đối, khỏe và sung mãn. Và Bảo Thành luôn luôn nghĩ tới những người có nhân duyên Bảo Thành biết được trong cuộc đời, các bạn đồng tu và luôn luôn phát nguyện đã là trạm nhiên liệu mà Phật đổ vào năng lượng tinh sạch từ bi và trí tuệ rồi thì Bảo Thành nhất định phải mang năng lượng đó gửi gắm, trao lại và hiến tặng cho tất cả những ai có nhân duyên gặp gỡ.

Do đó trong sự đồng tu của Bảo Thành và các bạn, ngoài sự thanh tịnh hóa thân tâm bằng chánh niệm hơi thở, nhìn rõ cuộc sống hiện tại để quán chiếu mà thấu được cái vô thường, khổ, vô ngã, chúng ta còn tiếp năng lượng của Phật vào chính cái thân tâm này. Cho nên trong hơi thở trì mật ngôn, chúng ta đón nhận được năng lượng. Năng lượng tích cực trong sáng, năng lượng của trí tuệ và từ bi, năng lượng này sẽ chuyển hóa, sẽ thay đổi và làm cho môi trường sống của các bạn càng ngày càng sạch, gọi là môi trường xanh của thân và tâm. Giữ được khí hậu trong lành và môi trường sạch đó, sẽ giúp cho bạn khỏe, bớt bệnh, tâm trong sáng, bớt phiền não.

Đó chính là “Ông Phật Đổ Xăng” đó các bạn! Nhưng mà xăng xấu lắm, ông Phật đổ nhiên liệu thực sự! Phật luôn luôn tới trong các bài giảng của Phật, trong các câu chữ hoặc những kinh kệ của Phật dạy, Ngài luôn luôn nhắc nhở chúng ta phải gạn lọc, tiếp cận với nhiên liệu để tạo ra năng lượng sạch. Mà cái nhiên liệu tạo ra năng lượng sạch là nhiên liệu của những pháp thiện, của các pháp thiện, những hành vi thiện, những tư tưởng thiện, đó chính là cái nhiên liệu tạo ra năng lượng sạch. Và khi chúng ta ứng dụng qua phương pháp chuyển đổi, lọc năng lượng đó bằng trí tuệ và từ bi, thì mọi pháp thiện bạn thực hành, kế hợp với năng lượng từ bi – trí tuệ, sẽ tạo ra nguồn năng lượng siêu thế, năng lượng đó giúp cho bạn khỏe, bớt bệnh.

Những ai bệnh nặng nhiều, những ai đang lâm bệnh, những ai tinh thần sa sút, những ai đang khủng hoảng, sợ hãi, những ai đang đau khổ trầm mê, nếu bạn nhận rõ được Phật đổ nhiên liệu qua chánh niệm hơi thở từ bi và tái lập lại nguồn năng lượng trong sáng cho chúng ta, thì chúng ta hãy bắt đầu ngay chánh niệm hơi thở, thực tập cho rõ ràng, hít vào thở ra thật nhẹ nhàng. Tâm nhìn vào chánh niệm đó, thắp sáng trí tuệ, đón nhận năng lượng từ bi. Với lòng từ bi lan tỏa và trí tuệ nhìn thấu rộng như vậy, ta sẽ mạnh khỏe ngay, phiền não sẽ tiêu tan, nước chảy đá mòn, năng lượng siêu thế của Phật chảy vào cuộc đời, mọi hòn đá của nghiệp chướng bất thiện sẽ dần dần mòn và triệt tiêu.

Thiền Mật song tu là cách biến cuộc đời thành trạm nhiên liệu của Phật, biến chúng ta thành ứng hóa thân trạm nhiên liệu của Phật. Nói rõ, Thiền Mật song tu sẽ giúp cho chúng ta trở thành ứng hóa thân của Phật và Bồ Tát để đón nhận thật nhiều những nguồn năng lượng siêu thế từ bi và trí tuệ, để từ đó mang năng lượng đó rải tới muôn người yêu thương, muôn loài chúng sanh.

Pháp môn Thiền Mật song tu là pháp môn tiếp cận với năng lượng sạch. Thiền trí tuệ và thiền từ bi là thiền tiếp cận với nguồn năng lượng. Bởi thế, những ai thực tập pháp chánh niệm hơi thở trí tuệ – từ bi này, đều cảm nhận được năng lượng chuyển vào trong thân tâm. Từ đó không còn chiêu cảm những năng lượng bất tịnh tới với mình, nhưng lại cảm ứng được với cảnh giới an nhiên, hạnh phúc hơn của Chư Phật.

Nếu các bạn không đổ vào đời của mình năng lượng siêu thế của Phật từ bi – trí tuệ mà bạn nhồi nhét vào cuộc đời những năng lượng tiêu cực, xấu từ những hành vi bất thiện, thì chính bạn sẽ chiêu cảm, chiêu cảm những nguồn năng lượng xấu từ những oan gia trái chủ nhiều đời, từ những sự nghịch ý cũng như những sự việc xảy ra, nó sẽ luôn luôn tạo ra những nguồn năng lượng bất tịnh và bạn nhất định sẽ luôn luôn bị bệnh hoạn, yếu đuối, tinh thần khủng hoảng, mệt mỏi, sống không vui, lòng không an. Điều đó là hiển nhiên!

Khi chúng ta tu mà chiêu cảm những phần xấu, ta sẽ bị khổ và khi chiêu cảm như vậy, ta thường gặp sự rắc rối. Gặp người ta chửi, gặp người ta phỉ báng, gặp người ta cướp đoạt, lừa gạt, gặp người ta làm đủ mọi thứ hại mình hết. Nhưng mỗi khi bạn nhận ra điều đó, thì phải thấu hiểu rằng chính là bởi vì bạn và Bảo Thành đã tích trữ quá nhiều nguồn nhiên liệu và năng lượng xấu, bất tịnh đấy.

Từ đó, nay nghe được trong Thiền Mật, ta biết cách hoán chuyển để đón nhận năng lượng siêu thế, thanh tịnh hơn của Phật qua thiền trí tuệ – từ bi chánh niệm hơi thở. Và khi bạn tiếp cận để Phật đổ xuống cuộc đời của bạn ba ngôi Tam Bảo, hồng ân Chư Phật đổ xuống cuộc đời của bạn năng lượng sạch của trí tuệ và từ bi qua chánh niệm hơi thở Thiền Mật song tu, bạn đã đẩy lùi đi năng lượng tiêu cực để thay vào đó là nguồn năng lượng tịnh, tích cực. Bạn sẽ vui, bạn sẽ khỏe, bạn sẽ hạnh phúc và bạn sẽ gặp được thật nhiều những điều gọi là may mắn qua sự phước báu bạn tăng trưởng bằng chính công hạnh thực hiện thiền chánh niệm hơi thở từ bi – trí tuệ và hành thập thiện.

Bạn thấy chưa? Như vậy thì khẳng định không có ông Phật đổ xăng mà có Phật đổ năng lượng sạch, năng lượng của trí tuệ – từ bi xuống cho chúng ta. Khẳng định rõ, không có ông Phật đổ xăng nhưng có ông Phật độ sanh. Độ sanh tức là độ cho chúng ta bằng cách đổ năng lượng trí tuệ và từ bi qua Thiền Mật song tu. Hãy hoan hỷ biến cuộc đời thành trạm nhiên liệu, tiếp nguồn năng lượng sạch trí tuệ – từ bi của Phật để rải, để cống hiến, để trao tặng cho tất cả những người yêu thương kề cận với chúng ta bởi nhân duyên.

Phật không đổ xăng! Xăng ô nhiễm, giá xăng mắc quá mà ô nhiễm không tốt. Còn nhiên liệu và năng lượng từ bi – trí tuệ của Phật không mất một hào, không mất một xu, không mất một cắc, hoàn toàn miễn phí. Miễn phí, muốn đổ bao nhiêu cũng được, dư dả cũng được. Cho nên hãy biến mình thành trạm nhiên liệu, tình nguyện đón nhận năng lượng trí tuệ – từ bi của Phật qua Thiền Mật song tu, Thất Bảo Huyền Môn, NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang và Mu A Mu Sa, để chúng ta có dư dả năng lượng yêu thương, tình yêu của Phật, trí tuệ của Phật đó mà gửi gắm đến cho muôn người.

Cuộc đời ngày nay, đón nhận năng lượng siêu thế một cách hoàn toàn miễn phí, không phải vào rừng sâu núi thẳm, không phải vùi đầu vào trong chuyện hoang tưởng tìm tòi, để khi chết mới nhận ra là ta đã lầm. Mà sự hiện diện trong chánh niệm, sự hiện diện trong hơi thở, trong thiền từ bi – trí tuệ, tiếp cận với Chư Phật, gắn kết với Mẹ Hiền Quan Thế Âm để tiếp cận được năng lượng siêu thế từ bi, cảm ứng với những cảnh giới siêu nhiên, huyền diệu được chứng minh qua công hạnh thực tập của mỗi người. Để từ đó, năng lượng sạch tới với cuộc đời, tới với chúng ta và để cho chúng ta cống hiến, trao tặng cho muôn người.

Không có Phật đổ xăng nhưng có Phật độ sanh! Không có Phật đổ xăng nhưng có Phật độ sanh! Phật độ chúng sanh bằng năng lượng của trí tuệ và từ bi!

Các bạn! Hãy đặt bàn tay phải Trí Tuệ vào lòng bàn tay trái Từ Bi!

Thưa Phật! Chúng con nguyện trở thành trạm nhiên liệu đón nhận năng lượng Từ Bi – Trí Tuệ của Phật, để mang năng lượng tinh sạch này, đổ vào cuộc đời của tất cả những ai có nhân duyên tiếp cận với chúng con, hầu giúp đỡ cho hành tinh xanh nơi tự thân tâm mỗi người tồn tại mãi. Xin Chư Phật chứng minh!

Hít vào bằng mũi đưa xuống dưới bụng phình ra, thở rất từ từ hóp bụng vào, quán chiếu thân tâm. Đồng trì mật chú:

Mu A Mu Sa.

NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang. (07 biến)

Hồi hướng:

Chúng ta hãy hồi hướng công đức!

Thưa Phật! Sự đồng tu của chúng con nếu tạo ra chút phước báu nào, nguyện hồi hướng cho tất cả mọi chúng sanh đồng thành Phật đạo. 

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

On Key

Related Posts

4158. Tha Thứ Để Hạnh Phúc Hơn

Bảo Tịnh Diệu đánh máy, Bảo Tâm Hạnh biên tập              Mô Phật, Bảo Thành xin kính chào Quý Thầy, Quý Sư Cô và các bạn

4155. Nghiệp và Định Nghiệp

Bảo Tịnh Diệu đánh máy, Bảo Tâm Hạnh biên tập              Mô Phật, Bảo Thành xin kính chào Quý Thầy, Quý Sư Cô và các bạn