Search

Bài 1268: Năng Lượng Tình Yêu – Thất Bảo#1 – Mu A Mu Sa

Bảo Minh biên tập

Mô Phật! Bảo Thành kính chào quý Thầy, quý Sư Cô, cùng các bạn đồng tu ở trên kênh youtube Thất Bảo Huyền Môn và kênh facebook Chùa Xá Lợi.

Đã tới giờ chúng ta đồng tu, mời các bạn cùng quy ngưỡng về với ba ngôi Tam Bảo để chúng ta bắt đầu.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật! Mu A Mu Sa!

Chúng con nguyện mười phương Chư Phật ban rải tha lực Phật điển đại từ đại bi xuống muôn loài chúng sanh.

Hôm nay, ngày mùng 1 tháng giêng năm 2021 (ngày đầu năm), đệ tử chúng con đang ở tại Tổ đình chùa Xá Lợi, tiểu bang Maryland (Mỹ Quốc). Cùng với tất cả đại chúng Phật tử xa gần đều hướng về mười phương Chư Phật, Chư Bồ Tát, Thánh Hiền, phát nguyện cho thế giới được hòa bình và chúng sanh an lạc.

Đồng nguyện cho cửu huyền thất tổ, ông bà cha mẹ, những người thân yêu đã quá vãn nhiều đời, nương bóng của từ bi của mười phương Chư Phật theo thiện nghiệp tái sanh cảnh lành.

Chúng con cũng đặc biệt hồi hướng cho cụ bà Huỳnh Thị Huệ (pháp danh Diệu Minh). Hưởng thọ 82 tuổi, vãng sanh vào ngày 31 tháng 12 năm 2020. Nguyện xin Chư Phật tiếp nhận hương linh Diệu Minh về cõi vãng sanh tịnh độ.

Đồng nguyện cho hàng Phật tử tại gia của chúng con, các đấng bậc sinh thành tăng long phước huệ, tinh tấn tu học, bớt bệnh, bớt phiền bớt não, khỏe mạnh, an vui. Và cho tất cả hàng đệ tử chúng con luôn phát nguyện tinh tấn, vượt qua chướng ngại dưới sự hạnh phúc, trưởng dưỡng lòng từ bi, đi theo con đường Đức Thế Tôn đã hướng dẫn.

Mô Phật! Mời các bạn và Bảo Thành, chúng ta hãy đi thẳng vào 07 biến vi diệu âm Mu A Mu Sa. Chúng ta giữ chánh niệm hơi thở gắn kết với năng lượng từ bi của mười phương Chư Phật ngay trong lúc này ngày đầu năm. Hãy đặt bàn tay phải tượng trưng cho trí tuệ vào lòng bàn tay trái tượng trưng cho từ bi, chúng ta bắt đầu.

Chúng con nguyện mười phương Chư Phật ban rải tha lực Phật điển đại từ đại bi xuống một loài chúng sanh. Và gia trì Phật lực để chúng con luôn tăng trưởng năng lượng tình yêu trong cuộc sống. Hít vào bằng mũi đưa xuống bụng phình ra, thở từ từ hóp bụng vào quán chiếu thân tâm, trì mật chú Mu A Mu Sa (07 biến)

Mô phật! Bảo Thành kính chào tất cả các bạn!

Lời đầu tiên trong ngày đầu của đầu năm mới, Bảo Thành thay mặt cho Tăng thân chùa Xá Lợi, quý Thầy, quý Cô và tất cả đại chúng lời gửi đến nhau lời chúc mừng đầu năm – Happy New Year.

Các bạn thân mến, trong những ngày đầu năm, giờ phút này đây ai trong chúng ta cũng như hoa vừa nở, như người vừa gội rửa mọi trần lao trong cuộc đời, mặc vào cuộc đời chiếc áo mới của tâm thanh tịnh. Đi vào dòng đời tràn đầy với năng lượng yêu thương của mùa xuân vừa tới với nhân loại trên hành tinh nhỏ bé, trôi lăn trong sự mênh mông của vũ trụ này.

Đầu năm các bạn gửi về một chủ đề tuyệt vời “Năng Lượng Tình Yêu”. Hãy trở về chân lý của Đức Thế Tôn, hãy suy nghĩ thật kỹ những lời kinh điển còn lưu truyền lại trong những tạng kinh PaLi của Nguyên Thủy, Kinh bằng Hán văn của Đại Thừa; hoặc trong Kim Cang Thừa. Tất cả mọi tạng kinh dưới mọi tông phái được truyền dạy ngày nay, đều lưu truyền chân lý mà Đức Thế Tôn, chư vị Bồ Tát mười phương, cũng như các bậc Thánh Hiền, Cổ Đức, chư vị Tổ Sư ngày xưa, cũng như các vị Tôn Đức Hòa thượng, Thượng Tọa Đại Đức, Tăng Ni vẫn thường dạy chúng ta, đó là nói về tình yêu – năng lượng của tình yêu.

Tình yêu ở đây được chuyển dịch từ ngôn ngữ từ bi trong tiếng việt đơn thuần để ai cũng dễ hiểu. Năng lượng của tình yêu không ích kỷ, không chấp, không dính. Một tình yêu lan tỏa mênh mông cõi giới đến với mọi loại chúng sanh, một tình yêu hiến dân trọn vẹn sẵn sàng từ bỏ cuộc sống của riêng mình, hạnh phúc riêng tư để lan tỏa năng lượng yêu thương tới muôn loài. Tình yêu cao cả này rất cần trong đời sống của con người. Bởi chỉ có năng lượng tình yêu này, Đức Phật đã nhận rõ mới có thể xoa dịu những vết thương lòng, những sự rạn nứt, những sự đau đớn, khổ và não phiền triền miên bao nhiêu kiếp qua trong con người của chúng ta. Phật nhìn rõ, từ đó Phật đã giác ngộ dưới cội Bồ Đề và thấy rằng chỉ có năng lượng tình yêu, chỉ có năng lượng của từ bi mới có thể làm cho con người và mọi loài chúng sanh thoát khổ mà thôi. Tình yêu ấy, tình yêu của bậc giác ngộ, tình yêu của đấng đã thấu rõ vạn pháp trong thế gian sanh diệt này đã không ngừng lan tỏa. Đương thời còn tại thế cho đến khi đã nhập Niết Bàn, năng lượng tình yêu của mười phương Chư Phật, của Đức Bổn Sư Thích Ca, hóa thân các vị Bồ Tát, Thánh Chúng luôn luôn hiện diện trong pháp giới hư không, và luôn luôn gia trì cho mọi loài chúng sanh. Sự gia trì của năng lượng tình yêu của các bậc giác ngộ luôn luôn hiện hữu trên hành tinh nhỏ bé này, luôn luôn hiện hữu trong mỗi cuộc đời của chúng ta, luôn luôn hiện hữu trong cuộc đời của tất cả mọi loài chúng sanh từ kiếp này qua kiếp khác, liên miên không hề dứt. Chỉ có điều phận chúng sanh vô minh không nhận ra sự gia trì của năng lượng tình yêu này, để trải lòng mở rộng trí tuệ đón nhận cho nên cứ xoay lưng khước từ mãi. Để rồi từ từ chúng ta đã phải sống trong lầm lỗi, tham chấp tạo khổ cho chính bản thân của mình.

Ngày đầu xuân, ngày đầu năm mới mỗi người chúng ta phải nhận định thật rõ tình yêu rất quan trọng trong cuộc sống của con người. Năng lượng tình yêu rất quan trọng bởi nó làm cho tất cả có thể đứng dậy từ hầm hố sâu đen tối của khổ đau. Bởi nó có thể giúp chúng sanh vươn lên từ những chông gai, chướng ngại của cuộc đời. Bởi nó có thể dìu dắt mọi người vượt qua những nỗi đau vô cùng và thậm chí còn bước qua sự chết để về với Niết Bàn an vui ngay tại nơi đây, cuộc sống của thế gian này.

Các bạn, trong Thiền Mật song tu – Thất Bảo Huyền Môn, Phật ngôn Mu A Mu Sa hòa nhập vào với hơi thở chánh niệm, dung thông cho tất cả mọi hành giả, mọi người có nhân duyên phước báu tu tập Pháp môn này gắn kết miên mật, gần gũi với mười phương Chư Phật qua năng lượng tình yêu từ bi, tha lực Phật điển siêu thế. Trong Thiền Mật cũng như trong chân lý của Đức Phật được truyền dạy, trong các tạng kinh của Nguyên Thủy, Đại Thừa, Kim Cang Thừa, Mật Thừa đều nói đến năng lượng của tình yêu được phủ xuống thế gian, bao trùm tất cả mọi cõi để luôn gia trì cho chúng sanh đang lầm chấp trong vô minh đau khổ. Để khai mở trí tuệ và đánh thức năng lượng từ bi vốn có, năng lượng tình yêu vốn có trong chúng sanh. Cho nên trong Thiền Mật song tu – Thất Bảo Huyền Môn ta chú trọng vào trí tuệ và từ bi (tức là tình yêu). Trí tuệ của chúng ta sẽ được khai mở qua sự an trú, giữ tâm trong chánh niệm hơi thở vào ra, vận dụng tánh thấy biết để chúng ta quán chiếu. Quán chiếu vạn pháp vô thường sanh diệt, từ đó nhẹ buông tất cả, bừng sáng trong trí tuệ. Nếu nói trí tuệ như một tòa sen, như một bông sen, như một đóa sen, thì năng lượng từ bi của Phật ngôn Mu A Mu Sa như mặt trời, như pháp vũ (tức là như ánh nắng của mặt trời), như mưa. Bởi vì sen kia trí tuệ của ta đó, chẳng thể bừng khai nếu không tiếp được năng lượng của mặt trời, nếu không đón nhận mưa từ trời. Cho nên năng năng lượng từ mặt trời và mưa, là những chất liệu rất quan trọng cho một bông sen, mầm sen có thể vươn lên cõi sình lầy. Sen là trí tuệ, trí tuệ của chúng ta chỉ có thể bừng khai khi an trú trong chánh niệm hơi thở, và được trưởng dưỡng, nuôi dưỡng với mặt trời trí tuệ và năng lượng từ bi Mu A Mu Sa mà thôi. Cho nên trong Thiền Mật song tu – Thất Bảo Huyền Môn, chúng ta vừa Thiền vừa Mật trong công hạnh bừng khai trí tuệ bởi chánh niệm hơi thở. Và luôn luôn gắn kết với năng lượng từ bi từ mười phương Chư Phật, để thúc đẩy trí tuệ của chúng ta an trú trong chánh niệm hơi thở, quán chiếu vạn pháp vô thường sanh diệt. Để nuôi dưỡng năng lượng tình yêu vốn có trong tự thể của chúng ta.

Song tu giữa trí tuệ và từ bi, từ bi và trí tuệ quyện vào với nhau trong một niệm hơi thở, làm cho chúng ta tăng trưởng năng lượng tình yêu của cuộc đời. Làm cho chúng ta được nuôi dưỡng bởi tình yêu ấy, để rồi trí tuệ của chúng ta như mầm sen được vươn dậy trong mọi cảnh của cuộc sống hiện tại. Không cần biết là phong ba bão tố, là chướng ngại, là tai họa, bất thiện nghiệp, là những tiêu cực, là những sự thử thách có tới đi chăng nữa; thì dưới ánh nắng mặt trời trí tuệ và năng lượng từ bi, pháp vũ của Phật môn Mu A Mu Sa, gắn kết với tha lực Phật điển từ bi của Phật. Chúng ta, mỗi một mầm sen đang hiện thân trong cuộc đời vẫn vươn dậy, vươn cao đón nhận để rồi lan tỏa một mùi hương – hương Giới, hương Định, hương Huệ, hương giải thoát.

Các bạn, Phật ngôn Mu A Mu Sa có một công năng vi diệu, bởi đó là mạng mạch gắn kết giữa con người và Chư Phật. Vốn trong chúng ta đã có trí tuệ và năng lượng từ bi nhưng chúng ta nương vào sự gắn kết với Phật, để Phật đồng hành với chúng ta. Chúng ta đón nhận mặt trời trí tuệ của Phật, đón nhận pháp vũ từ bi của Phật tưới tẩm, nuôi nấng, để những hạt từ bi, trí tuệ vốn có trong ta nương vào đó mà khởi mầm sống trong hiện tại. Cuộc đời rất cần năng lượng từ bi, năng lượng của tình yêu. Nếu thế giới này không có năng lượng của tình yêu thì sẽ bị mọi thể loại năng lượng u tối, vô minh, đau khổ, tranh chấp, tham si phủ kín cuộc đời. Và rồi chúng ta sẽ biết đường đâu để lần mò tới sự bình an và hạnh phúc. Năng lượng tình yêu rất quan trọng, được thể hiện trong mọi góc cạnh của cuộc đời, làm cho đời thêm đẹp, làm cho cuộc sống thêm hạnh phúc và bình an.

Thiền Mật song tu – Thất Bảo Huyền Môn là một Pháp môn dẫn đưa chúng ta trở về với cội nguồn bản thể vốn có đó là trí tuệ và từ bi. Bằng cách khơi nguồn trong chánh niệm hơi thở, đón nhận năng lượng trí tuệ, từ bi của Phật tưới tẩm, chúng ta nuôi dưỡng, ươm mầm cho cuộc đời. Một năng lượng tình yêu không có chấp, không ích kỷ, không bon chen, không ôm giữ, năng lượng tình yêu lan tỏa. Hiểu được như vậy để chúng ta nhận diện ra rằng, trong cuộc đời này chúng sanh luôn luôn có thể đón nhận được sự gia trì của năng lượng tình yêu của mười phương Chư Phật, Bồ Tát, Thánh Hiền. Chư Phật, Chư Bồ Tát, Thánh Hiền thương chúng ta như mẹ thương con, luôn gia trì năng lượng tình yêu cho chúng ta. Nhưng chúng ta cứ khổ, cứ đau, chúng ta cứ phiền não, chúng ta không cảm thấy được tình yêu thương, chúng ta không cảm thấy được năng lượng tinh khiết trong tình yêu của cuộc đời. Chính bởi vì chúng ta chấp, chúng ta tự cao tự đại, chúng ta cứ nghĩ sao cần chẳng cần gì, ta tự lo cho bản thân là được rồi. Ta khước từ sự gia trì của Phật, ta khước từ đón nhận sự gia trì năng lượng tình yêu của Chư Phật – chư Bồ Tát, Thánh Hiền.

Các bạn, trong Thiền Mật song tu – Thất Bảo Huyền Môn dẫn đưa chúng ta về về thiền quán trong chánh niệm hơi thở, quán chiếu các pháp vô thường sanh diệt, bất tịnh. Để chúng ta rời bỏ, để chúng ta buông bỏ, để chúng ta được gội rửa, để chúng ta khiêm tốn hơn, để chúng ta mài mòn đi những cống cao ngã mạn tự đại. Để trở thành nhỏ bé khiêm cung đón nhận năng lượng từ bi của Chư Phật, sự gia trì của của năng lượng tình yêu từ mười phương Chư Phật tới với chúng ta. Trong Pháp môn này, ngoài thiền quán của trí tuệ trong chánh niệm hơi thở còn có những lời nguyện (lời Mật nguyện) trong Phật ngôn Mu A Mu Sa. Ta nguyện mười phương Chư Phật ban rải năng lượng từ bi xuống cho chúng ta, đây không phải là một Mật nguyện cầu xin sự ban bố của Chư Phật về vật chất, về tiền tài, về danh vọng, về địa vị, về chức quyền, về những nhu cầu của cuộc sống. Các bạn nhớ, không phải như những lời cầu nguyện bình thường mà đây là Mật nguyện, là Mật hạnh tinh tấn nguyện rằng, trong lời nguyện Phật ngôn Mu A Mu Sa giúp chúng ta gắn kết mật thiết với mười phương Chư Phật, Bồ Tát, Thánh Hiền để năng lượng tình yêu của các Ngài luôn hiện diện trong cuộc đời của chúng ta.

Nhớ, ở trần gian có câu “ xa mặt cách lòng”. Chúng ta xa mặt thì tình thương, tình gắn kết, tình liên đới, ngay cả tình cha mẹ, con cái, vợ chồng, người thân mà xa mặt lâu năm, không tạo điều kiện gần gũi thì ở trong lòng có còn đâu hình ảnh của cha của mẹ, của vợ chồng, con cái. Xa mặt cách lòng là sự thật xảy ra trong cuộc sống. Nếu chúng ta cứ tự cao tự đại, lầm lũi chui vào cuộc đời mà xa cách với mười phương Chư Phật sao có thể hiển lộ được trí tuệ và từ bi vốn có trong ta. Cho nên, trong lời Mật nguyện của Phật ngôn Mu A Mu Sa, tạm dịch là một lời nguyện thiết tha để những đứa con Phật tử như chúng ta chẳng tránh xa, chẳng lìa xa, chạy trốn, chối bỏ người cha của mình. Mà luôn luôn đón nhận cha của mình là Đức Phật ở mười phương tới với chúng ta, luôn luôn đón nhận năng lượng tình yêu của cha để ấp ủ nuôi dưỡng, trưởng dưỡng cuộc đời trong từng dấu chân in vào cuộc sống.

Các bạn, rất quan trọng! Khi chúng ta hiểu rõ Thiền Mật song tu – Thất Bảo Huyền Môn sẽ giúp cho mỗi người chúng ta tăng trưởng được trí tuệ và từ bi. Bởi ta luôn luôn sẵn lòng đón nhận năng lượng gia trì từ bi yêu thương của Chư Phật. Nhớ Chư Phật luôn dạy, chư Bồ Tát luôn hướng dẫn, các bậc Tổ luôn khai thị rằng trong thế gian này luôn có sự gia trì của Phật lực, năng lượng tình yêu phủ khắp. Vậy thì người Phật tử chúng ta trong ngày năm mới này, chúng ta thấu rõ được, chúng ta phải mở lòng, mở trái tim, chúng ta phải sẵn sàng bước lên cung bậc cao hơn của đời sống bình thường của loài người. Để đón nhận Phật trở lại trong cuộc đời của chúng ta, để chúng ta không còn xa lìa Phật nữa, để chúng ta thật gần gũi với Phật trong từng hơi thở của cuộc sống, trong từng bước chân của Phàm phu in dấu trong cuộc đời đều có sự chăm sóc, che chở của mười phương Chư Phật. Chúng ta khiêm tốn đi để đón nhận sự gia trì của Phật, vẫn biết sự gia trì của Phật chỉ là sự gia trì của năng lượng tình yêu từ bi mà thôi. Nhưng mầm sen kia, những hạt giống kia được gieo vào cuộc đời, nếu không có ánh nắng của mặt trời và nước sao có thể sống? Những mầm mống trí tuệ và từ bi của chúng ta nằm lăn lóc trong cuộc đời này, nếu không thẩm thấu được năng lượng trí tuệ và mưa pháp vũ từ bi của Phật tưới tẩm vào qua Phật ngôn Mu A Mu Sa, sao có cơ hội để vươn lên trổ sinh hoa trái, lan tỏa trong gia đình, trong xã hội?

Thiền Mật song tu – Thất Bảo Huyền Môn rất quan trọng. Và đặc biệt đối với những Phật tử có nhân duyên sẽ cảm ứng được năng lượng của Chư Phật, năng lượng tình yêu của Chư Phật luôn tới với cuộc đời. Năng lượng tình yêu và đón nhận năng lượng tình yêu này là đón nhận sự gia trì của mười phương Chư Phật. Trải qua bao hàng nhiêu ngàn năm, các bậc Tổ đã luôn luôn hiểu được điều này và sẵn lòng đón nhận sự gia trì của Phật. Và gắn kết với mười phương Chư Phật, tiếp đón năng lượng tình yêu của Phật vào trong sự tu hành tại trần thế này, để đi tới sự giác ngộ viên dung.

Các bạn, rất cần thiết trong ngày đầu năm, chúng ta thấu rõ năng lượng tình yêu của bậc giác ngộ. Rất quan trọng đối với hàng Phàm phu, Phật tử tại gia của chúng ta. Bởi nó quan trọng như vậy, chúng ta khi đồng tu Thiền Mật song tu – Thất Bảo Huyền Môn, trong một giây phút chánh niệm hơi thở, trụ tâm trong tánh thấy biết và với sự trì Mật ngôn – Phật ngôn Mu A Mu Sa, đón nhận năng lượng tha lực Phật điển, năng lượng tình yêu của mười phương Chư Phật, Bồ Tát Thánh Hiền tới với chúng ta. Là từng giây phút đó mầm sen của trí tuệ, mầm sen của từ bi vốn có trong ta sẽ bắt đầu ngoi dậy, vươn lên để trổ bông để tỏa hương sáng. Bởi nó đã bị vùi sâu trong bao nhiêu lớp bất thiện nghiệp của nghiệp chướng, năng lượng tiêu cực nhiều đời rồi. Nếu không có tha lực từ bi, năng lượng tình yêu của Chư Phật qua Phật ngôn Mu A Mu Sa, và nếu không giữ tâm trong chánh niệm hơi thở thì trí tuệ sao có thể bừng khai, từ bi sao có thể được hiển lộ?

Chúng ta nhớ thật kỹ, ngày hôm nay nghe để thấu hiểu được Pháp môn Thiền Mật song tu. Giữa thiền quán trụ trong chánh niệm hơi thở quán chiếu cái gì bằng tánh thấy biết? Quán chiếu sự sanh diệt vô thường của có tất cả các pháp bất tịnh trong cuộc đời. Quán chiếu như vậy và trưởng dưỡng nó bằng năng lượng từ bi của phật qua Phật ngôn Mu A Mu Sa. Thì chúng ta phát nguyện, cầu nguyện và thiền quán như thế, mỗi người chúng ta sẽ tràn đầy trí tuệ và năng lượng từ bi. Để từ đó chúng ta thấu hiểu dần tất cả những hiện tượng vui buồn, sướng khổ lui tới trong cuộc đời. Và rồi không phải tận diệt chúng, loại trừ, từ bỏ chúng, đẩy lùi chúng mà bởi vì tra trụ trong chánh niệm ta có trí tuệ, ta trú trong năng lượng từ bi của Phật ta có tình yêu thương. Do đó, mà chúng ta sẽ an lạc hơn, hạnh phúc hơn, dù ở cuộc đời này ta bồng bềnh trong muôn sự chướng ngại, sóng gió, thử thách, khổ đau, phiền não, ai oán, sầu bi, thất bại. Các bạn không còn sợ nữa, sẽ thêm sự an lạc, hạnh phúc trong chính hơi thở của Thiền Mật song tu – Thất Bảo Huyền Môn.

Hôm nay, chủ đề này đã tạo điều kiện để Bảo Thành nhắc nhở lại với các bạn đồng tu Pháp môn Thiền Mật song tu – Thất Bảo Huyền Môn, thấy được rõ giá trị của Pháp môn này. Nhớ rằng, ba đời Chư Phật và trải qua hàng ngàn năm qua, giáo lý của Chư Phật, chân lý của Chư Phật vẫn còn ghi thật rõ trong các tạng Kinh Nguyên Thủy, của Đặng Thừa, Kim Cang Thừa, đều nhấn mạnh rằng sự gia trì năng lượng tình yêu của Chư Phật phủ khắp hết mọi cõi giới Ta Bà. Và hôm nay, chúng ta khẳng định một lần nữa đúng như lời Chư Phật đã dạy, đúng như lời chư Tổ đã dạy, đúng như lời các bậc Thầy đã dạy, và đúng như kinh đã ghi chép trong Nguyên Thủy, Đại Thừa, Kim Cang Thừa rằng, Chư Phật, Chư Bồ Tát, chư vị Thánh Hiền mười phương, các đấng bậc giác ngộ luôn luôn gia trì năng lượng tình yêu cho chúng ta. Và sự gia trì đó, Phật lực năng lượng tình yêu đó phủ khắp cõi Ta Bà, tận hư không pháp giới. Ta không có là bởi vì ta không nhận ra, ta không đón nhận được là bởi vì ta không sẵn lòng. Nếu như các bạn sẵn lòng trở về, nhất định các bạn sẽ cảm ứng đạo giao với sự gia trì của năng lượng tình yêu mười phương Chư Phật, Bồ Tát, Thánh Hiền hiện hữu trong cuộc đời của các bạn. Chư Phật, Bồ Tát và chư Thánh Hiền Tăng luôn luôn thương yêu chúng ta một cách bình đẳng, và Phật lực luôn gia trì cho chúng ta một cách bình đẳng. Nếu chúng ta biết đón nhận thì trong cuộc đời của chúng ta sẽ tràn đầy năng lượng tình yêu. Và nhớ rằng chỉ có năng lượng tình yêu mới có thể chuyển hóa được nghiệp chướng, mới có thể chuyển hóa được được những năng lượng bất tịnh, mới có thể làm mới cuộc đời, mới có thể cho những mầm mống từ bi – trí tuệ của chúng ta được khơi dậy, trổ bông và hoa trái trong cuộc đời.

Chỉ có năng lượng tình yêu của Phật mới có thể giúp cho chúng ta giảm bớt đi những căng thẳng, mệt nhọc, phiền não, oai oán, đau khổ. Mới có thể giúp cho chúng ta chuyển hóa những tai họa, những bất an, sự rủi may trong cuộc đời. Mới có thể mang tới hạnh phúc và bình an, mới có thể mang tới phước báu để thành tựu những phương tiện trong cuộc sống làm người này. Thiếu năng lượng tình yêu, thứ nhất chúng ta không có những thứ đó, mà thiếu năng lượng tình yêu yêu thì thân xác của chúng ta sẽ tiều tụy theo năm tháng. Bởi không có năng lượng tình yêu cơ thể sẽ mệt mỏi, đầu óc sẽ mụ mẫm, con người sẽ lầm than. Năng lượng tình yêu của Chư Phật là sức sống, là khởi nguồn cho tất cả, nếu không có tình yêu thì thế giới, nhân loại này sẽ ra sao? Và trong năm mới này, nếu mỗi người trong chúng ta thiếu năng lượng của tình yêu thì năm mới này thật là vô phúc rồi. Chúng ta sẽ chẳng thay đổi được những gì đã đương đầu trong năm cũ. Cho nên, ngày đầu năm chúng ta phải bừng khai trí tuệ bằng cách nhận rõ giá trị của năng lượng tình yêu qua Phật ngôn Mu A Mu Sa, chánh niệm hơi thở để khai mở trí tuệ. Hãy đón nhận năng lượng tình yêu của Phật, nuôi dưỡng, trưởng dưỡng và tưới tẩm vào cuộc đời ngay trong lúc này – ngày đầu năm. Nhất định Bảo Thành và các bạn sẽ tràn đầy năng lượng tình yêu này, một thể loại năng lượng chuyển hóa tất cả mọi khổ đau, tai họa, phiền não và mang tới cho chúng ta tràn đầy hạnh phúc, an lạc, may mắn, phước lộc trong cuộc đời. Đây không phải là một lời hứa như một sự tiếp thị để kêu gọi, nhưng đây là sự khai thị trải qua hàng ngàn năm trời của những bậc Tổ đã tu đã đón nhận được. Mật ngôn Mu A Mu Sa, Thiền Mật song tu – Thất Bảo Huyền Môn, hơi thở chánh niệm song hành rõ ràng. Giữa thiền quán và giữa Mật nguyện của Phật ngôn tương thông, dung tuệ giúp cho mỗi người chúng ta vượt qua tất cả. Và đời sống sẽ đẹp biết bao khi các bạn và Bảo Thành có tràn đầy năng lượng tình yêu, để phá tan mọi cửa ngục tù kìm hãm chúng ta vào trong sự ích kỷ, trong sự chấp trược, trong phiền não khổ đau, trong hận thù ghen ghét, trong bon chen, ai oán, thị phi.

Các bạn, tất cả những cửa ngục tù đó đã nhốt chúng ta mãi mãi trong tư tưởng lầm chấp tự cao. Nay thấu được điều này, hãy mở lòng, hãy ngưỡng lên trên Chư Phật, hãy thầm hít vào thở ra trong chánh niệm và trì Mật ngôn Mu A Mu Sa. Để các bạn và Bảo Thành đón nhận được tràn đầy năng lượng tình yêu từ bi của Phật, có sức mạnh của trí tuệ, có năng lượng có từ bi dung thông. Để chúng ta trưởng một cái thì tất cả những cái cửa ngục tù như vừa kể đều phải vỡ toang ra hết, đều phải sụp xuống, vụn ra hết. Để rồi từng bước chân của chúng ta được bước lên trên thảm của năng lượng tình yêu nơi Chư Phật ban rải xuống cuộc đời. Nhất định chúng ta sẽ gieo mầm yêu thương tới tận muôn cõi, đặc biệt trong đời sống của gia đình, trong sự ứng xử giữa đấng bậc sinh thành, vợ chồng, con cái, mối tương quan giữa xã hội. Chúng ta sẽ tăng trưởng được sự yên vui và bình an, chúng ta sẽ có tràn đầy năng lượng tình yêu để biết phụng hiến cho tha nhân, biết hiến dâng cuộc đời cho tất cả, xứng đáng là Phật tử tại gia trong ngày năm mới.

Hãy đặt bàn tay trí tuệ vào lòng bàn tay từ bi chúng ta vận hành 07 biến vi diệu âm Mu A Mu Sa.

Chúng con nguyện mười phương Chư Phật ban rải tha lực Phật điển đại từ đại bi xuống muôn loài chúng sanh và xin gia trì năng lượng tình yêu xuống cho chúng con. Hít vào mũi đưa xuống dưới bụng phình ra, thở từ từ hóp bụng vào quán chiếu thân tâm, trì mật chú. Mu A Mu Sa (07 biến)

Mô Phật! Nhân ngày năm mới, nói về năng lượng tình yêu chúng ta hãy luôn luôn nhớ rằng trong chánh niệm hơi thở khai mở trí tuệ, trong Phật ngôn Mu A Mu Sa tăng trưởng từ bi. Và trí tuệ – từ bi là những nguồn năng lượng vô song siêu thế, chuyển hóa tất cả những người khổ đau phiền não, những người đang phải đương đầu với thất bại, với tai họa, với thân bệnh, tâm bệnh, với phiền trược, với những điều bất như ý, với những điều không như ý, với oan gia trái chủ, với nhiều điều chẳng hài lòng không may mắn. Thì chỉ có sự gia trì của năng lượng tình yêu qua chánh niệm hơi thở Phật ngôn Mu A Mu Sa, giúp năng lượng tình yêu đó. Chúng ta sẽ cùng nhau trong năm mới này đẩy lùi, gội rửa để làm sạch hết, để chúng ta đón nhận hóa thân của Phật qua năng lượng tình yêu hiển ngự trong cuộc đời, dõng mãnh bước qua tất cả, lan tỏa tình yêu thương tới. Hầu trong mọi lúc mọi nơi, ngay tại gia đình của chúng ta, đấng bậc sinh thành, vợ chồng, con cái, anh chị em của chúng ta, những bà con cô bác, người thân trong xã hội luôn luôn được đón nhận năng lượng tình yêu nơi chúng ta, để chan hòa sự sống trong bình an.

Chúng ta, đặc biệt phải nghĩ tới những người đang phiền não, đau khổ, đau vì tuổi già neo đơn không được ai chăm sóc. Ta hãy rải năng lượng tình yêu này tới với các bậc đó để họ được chăm sóc và an ủi. Những ai đau khổ bởi người thân mới mất thì chúng ta cũng rải năng lượng tình yêu tới với họ, để họ thấy rằng năng lượng tình yêu này sẽ dẫn đưa những người thương yêu của họ vừa từ giã cõi trần này sẽ về miền Tây Phương cực lạc, hưởng phước báu thiên thu với Đức Phật Di Đà. Chúng ta phải nghĩ tới những người đang lâm bệnh trầm trọng, khắc khoải chờ chết, chúng ta hãy cùng nhau rải năng lượng tình yêu này tới với họ. Có thể họ là cha mẹ, ông bà, người thân, những người ta quen biết; hay cả những người ta biết chưa biết tới. Hãy cùng nhau rải năng lượng này tới những người đang lâm bệnh, để họ được tâm an, được thần khí ổn định, để sẵn sàng đón nhận thọ mạng viên dung; hoặc những căn bệnh hiểm nghèo đó được hóa giải. Hãy nghĩ tới những con người đang vùi đầu trong sự say sưa của các chất nghiện, chúng ta hãy rải năng lượng tình yêu tới để họ có sự gia trì của Chư Phật, hiểu rõ từ bỏ để sống một đời sống tỉnh táo có trách nhiệm với thân nhân, với thân hữu, với gia đình và người yêu thương. Chúng ta hãy nghĩ tới những người trong lao tù và rải năng lượng tới cho những người đó để họ bừng tỉnh sám hối, và họ cải hối cuộc đời để được thoát ra khỏi ngục tù sống bình thường. Chúng ta hãy nghĩ tới những người già bệnh hoạn, tất cả mọi người, rải năng lượng tới để những người già bệnh hoạn, neo đơn đó được sưởi ấm. Hãy nghĩ tới những trẻ mồ côi, những mảnh đời bất hạnh, những người bệnh phong cùi và cùng nhau rải năng lượng tình yêu tới họ, để họ được sưởi ấm, để họ cảm nhận được năng lượng yêu thương và hạnh phúc. Hãy nghĩ tới những con người đang phải hành những sứ mệnh có thể gây nguy hại đến thân xác của người khác, chúng ta hãy rải năng lượng tình yêu tới để được để những người đó có được tâm thanh tịnh và sự quyết định sáng suốt. Chúng ta cũng nghĩ tới các Nguyên thủ các quốc gia cần có sự quyết định, để bảo tồn sự sống của nhân loại, quốc độ của họ. Hãy rải năng lượng tình yêu tới với họ để các bậc lãnh tụ đó luôn luôn có đạo đức chuẩn mực, quyết định mọi vấn đề dựa trên nền đạo đức để mang lại hạnh phúc cho muôn dân. Chúng ta hãy nghĩ tới các bác sĩ, những người đang đứng ở tuyến đầu. Hãy rải năng lượng đến với họ, bác sĩ, y tá, y sĩ, nhân viên cứu trợ trên thế giới, để họ tràn đầy năng lượng tình yêu mà chữa lành các bệnh nhân mà chữa lành các bệnh nhân. Đồng thời cũng nghĩ tới các nhà khoa học gia ngành y ngành dược, tất tất cả các ngành, rải năng lượng tình yêu tới với họ để họ có tràng đầy năng lượng tình yêu, sáng tạo ra tất cả mọi thứ nhằm phục vụ cho hạnh phúc của con người. Chúng ta hãy nhớ đến tất cả những ân nhân, ông bà, cha mẹ, những người đã giúp chúng ta thành tựu như ngày hôm nay. Và hãy rải năng lượng tình yêu của ta tiếp được qua chánh niệm hơi thở – Phật ngôn Mu A Mu Sa tới quý thân nhân, ông bà, cha mẹ. Các bạn, đây là điều rất cần!

Chúng ta lại trở về 07 biến vi diệu âm trong buổi đồng tu ngày hôm nay để rải năng lượng tới tất cả. Mời các bạn đặt bàn tay trí tuệ vào bàn từ bi để chúng ta bắt đầu.

Chúng con nguyện trưởng dưỡng cuộc đời bằng từ bi trí tuệ trong chánh niệm hơi thở Phật ngôn Mu A Mu Sa. Hít vào bằng mũi đưa xuống bụng phình ra, thở từ từ hóp bụng vào quán chiếu thân tâm, trì mật chú Mu A Mu Sa (07 biến)

Mô Phật! Các bạn, ngày đầu năm chúng ta đã đồng tu xong rồi, bây giờ chúng ta hãy hồi hướng công đức. Mời các bạn chắp tay vào.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật! Mu A Mu Sa!

Chúng con nguyện thành kính đón nhận sự gia trì, năng lượng tình yêu từ bi của mười phương Chư Phật, chư Bồ Tát Thánh Hiền xuống cuộc đời của chúng con. Và chúng con hồi hướng cho tất cả mọi loài chúng sanh đều đón nhận được năng lượng này.

Đặc biệt, hôm nay ngày đầu năm chúng con hồi hướng cầu siêu cho tất cả các chư vị hương linh ký tự nơi chùa Xá Lợi, hương linh Cửu Huyền Thất Tổ, ông bà, cha mẹ, người thân đã quá vãng nhiều đời nhiều kiếp được tái sanh về miền cực lạc. Cũng như hương linh của Phật tử Huỳnh Thị Huệ (pháp danh Diệu Minh), hưởng thọ 82 tuổi, vãng sanh ngày 31 tháng 12 năm 2020, Phật tử chùa Xá Lợi tại tiểu bang Minnesota nương bóng từ ân của Phật Di Đà mà tái sanh theo thiện nghiệp.

Chúng con cũng hồi hướng tới cho tất cả cha mẹ, ông bà, gia đình của chúng con, và tất cả mọi người thương yêu của chúng con và nhân loại trên thế giới đón nhận được tràn đầy năng lượng tình yêu trong năm mới này.

Con nguyện xin mười phương Chư Phật từ bi chứng minh.

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

On Key

Related Posts

4158. Tha Thứ Để Hạnh Phúc Hơn

https://youtube.com/live/0UNAAVbDWdY Bảo Tịnh Diệu đánh máy, Bảo Tâm Hạnh biên tập              Mô Phật, Bảo Thành xin kính chào Quý Thầy, Quý Sư Cô và các

4155. Nghiệp và Định Nghiệp

Bảo Tịnh Diệu đánh máy, Bảo Tâm Hạnh biên tập              Mô Phật, Bảo Thành xin kính chào Quý Thầy, Quý Sư Cô và các bạn