Search

Bài 1228: Thông Điệp Bồ Tát – Thất Bảo#1 – Mu A Mu Sa

Mô Phật!

Bảo Thành kính chào quý Thầy, quý Sư Cô và các bạn đồng tu ở trên kênh YouTube Thất Bảo Huyền Môn và kênh Facebook Chùa Xá Lợi.

Đã tới giờ đồng tu rồi, mời các bạn chúng ta chắp tay vào và quy ngưỡng về với ba ngôi Tam Bảo, để chúng ta bắt đầu.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!

Mu A Mu Sa.

Hôm nay là ngày giỗ của thân phụ thầy Bảo Chánh, Sư Cô Bảo Hương cùng gia đình. Đệ tử, tăng thân Chùa Xá Lợi và các bạn đồng tu nguyện xin ba ngôi Tam Bảo, mười phương Chư Phật ban rải năng lượng đại từ đại bi xuống với tất cả mọi loài chúng sanh.

Và đặc biệt hồi hướng tất cả năng lượng Từ Bi này tới hương linh của thân phụ, quý Thầy – Cô và gia đình.

Mô Phật! Các bạn thân mến, hôm nay chúng ta đồng tu với nhau với đề mục được gửi về là “Thông Điệp Bồ Tát”. Dưới vòm trời của thế giới hiện tại, biết bao nhiêu chuyện xảy ra, không hẳn của ngày hôm nay hay là ngày hôm qua. Mà đã bao nhiêu ngày tháng, khi mỗi người chúng ta có đủ cơ hội nhận thức về cuộc đời, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Chuyện vui, chuyện buồn, chuyện mang lại hạnh phúc hay ngay cả những chuyện gây tạo ra sự đau khổ cũng có thể xảy ra trong từng giây phút sống của cuộc đời. Không ai có thể nắm chắc được ngày mai, giây phút sau sẽ ra sao. Nhưng mỗi người chúng ta theo lời của Phật có thể nắm chắc được từng giây phút sống trong sự an bình, hòa nhập vào với tự thể của sự tự tại vốn có nơi tánh Phật của chúng ta.

Thiền Mật song tu Thất Bảo Huyền Môn, với mật chú Mu A Mu Sa, đây là một thể loại ngôn ngữ xưa, nhưng khi được dịch theo ngôn ngữ của Việt Nam, Mu A Mu Sa có nghĩa là: “Chúng con nguyện xin mười phương Chư Phật ban rải tha lực Phật điển đại từ đại bi xuống muôn loài chúng sanh”.

Các Chư Phật vốn là các bậc đại từ đại bi, các chư vị Bồ Tát, các chư vị A-La-Hán, Thánh hiền vốn cũng là những đấng có lòng đại từ đại bi. Tâm nguyện xin lòng đại từ đại bi, năng lượng Từ Bi đó luôn rải xuống chúng ta và muôn loài, để lấy năng lượng Từ Bi đó tắm gội và rửa đi mọi trần tục, uế trượt còn dính, còn vương, còn tồn đọng trong tâm thức của người con Phật.

Trong pháp môn này chỉ là một phương tiện. Nhớ rằng Đức Phật sử dụng nhiều phương tiện, chữ “Pháp môn” không phải rằng Chư Phật dạy nhiều pháp môn, nhưng chữ “Pháp môn” của Chư Phật và ngôn ngữ Phật được đơn giản hóa cho dễ hiểu để không nhầm lẫn. Pháp môn tức là phương tiện, mà Phật nói các pháp môn đều là phương tiện hay nói đúng hơn Phật luôn luôn ứng dụng đa phương tiện để khai thị.

Thiền Mật song tu Thất Bảo Huyền môn là một phương tiện. Phương tiện này lấy hơi thở chánh niệm trụ vào ở trong tâm để phát huy được tánh thấy biết, nhằm với mục đích đặt tâm ở trong chánh niệm hơi thở, trú tâm ở trong năng lượng Từ Bi, quán chiếu những suy nghĩ, cảm xúc của chúng ta; để chúng ta gạn lọc và lược nó ra theo chiều hướng thượng, hành thiện và từ bỏ theo chiều hướng xuống, hành ác. Đúng như Kinh Pháp Cú nói: “Làm việc thiện, bỏ việc ác để tâm thanh tịnh”.

Do đó trong hơi thở chúng ta đi vào thật sâu xuống dưới đan điền khí hải, sâu dưới vùng luân xa số 01, kích hoạt năng lượng tự thể ở trong các vùng đại huyệt lớn, để trợ thân. Bởi vì thân là phương tiện ta phải bảo dưỡng phương tiện này cho khỏe. Ta không yêu và nghĩ rằng chấp vào thân này sẽ mãi mãi. Ta là con Phật, ta hiểu được vô thường sanh diệt tới rồi đi, sống và chết, sinh vật luôn luôn luân hồi vần xoay. Nhưng bao nhiêu lâu thân này vẫn còn hiện hữu trong cuộc đời bởi nhân duyên, phước báu mà tứ đại hợp vào với nhau, ta có trách nhiệm bảo dưỡng nó; để giữ cho phương tiện này bền vững trong suốt thời gian ta hiện hữu, để chúng ta mượn phương tiện này tu dưỡng tâm của chúng ta. Và nhớ rằng năng lực tự thể sẽ kích hoạt và giúp cho chúng ta khỏe. Nói theo ngôn ngữ hiện đại, khi chúng ta biết hít thở đúng, vận động tay chân và cơ thể theo những luồng khí, thì những luồng năng lượng sinh học của cơ thể chúng ta sẽ chạy vần xoay và được thông. Khi nó thông, nó sẽ tăng trưởng hệ thống miễn nhiễm. Cơ thể con người và tất cả các loài sống đều có một hệ thống miễn nhiễm. Nếu chúng ta biết tăng trưởng luồng sinh học vốn có từ nó, thì hệ thống miễn nhiễm này sẽ được kích hoạt và tăng trưởng để bảo vệ, cũng như dưỡng nuôi phần sức khỏe cho chúng ta. Ngoại trừ khi phần miễn nhiễm của chúng ta bị xáo trộn, không còn hoạt động bình thường ta cần đến sự giúp đỡ của bác sĩ, của thuốc nam, thuốc bắc, thuốc tây; về đông y hoặc về Tây y. Đó là sự hiển nhiên không có vấn đề. Nhưng chúng ta vẫn luôn luôn muốn nuôi dưỡng hệ thống miễn nhiễm đó bằng chánh khí hơi thở, kích hoạt luồng sinh học, từ trường vốn có trong các vùng đại huyệt của chúng ta. Nương vào đó chúng ta đón nhận năng lượng Từ Bi của Phật qua mật chú Mu A Mu Sa, để làm trọn vẹn sự tu tập của chúng ta về phần thân và tâm.

Giờ đây để quán chiếu về chủ đề các bạn nói tới ngày hôm nay đó là “Thông Điệp Bồ Tát”. Bảo Thành kính mời các bạn, đặt bàn tay phải bàn tay được đặt tên và tượng trưng cho Trí Tuệ vào lòng bàn tay trái được đặt tên và tượng trưng cho Từ Bi. Chúng ta lấy Trí Tuệ và Từ Bi vận hành 07 biến vi diệu âm Mu A Mu Sa. Mời các bạn.

Chúng con nguyện mười phương Chư Phật ban rải tha lực Phật điển đại từ đại bi xuống muôn loài chúng sanh và gia trì Phật lực khai mở Trí Tuệ để chúng con tăng trưởng phước báu, đón nhận được thông điệp của Bồ Tát. Hít vào bằng mũi đưa xuống dưới bụng phình ra, thở từ từ hóp bụng vào quán chiếu thân, tâm trì mật chú Mu A Mu Sa (07 lần)

Mô Phật! “Thông Điệp Bồ Tát” là một chủ đề hiện hữu trong cuộc sống bình thường. Tất cả các đấng Bồ Tát luôn gửi tới cho chúng ta một thông điệp thật rõ để sống trong cuộc đời. Chỉ vì chúng ta không chuẩn bị và về phía của mình không có sự sẵn sàng nên tất cả mọi thông điệp của Bồ Tát ta chẳng thể tiếp nhận được. Còn nếu như nói Bồ Tát không chuyển một thông điệp nào tới cho con người và chúng sanh thì điều đó hoàn toàn sai. Các Ngài luôn gửi thông điệp tới cho chúng ta, bởi Bồ Tát nói chung và mẹ Quan Thế Âm Bồ Tát nói riêng, cùng chung một nguồn gốc là các vị Bồ Tát. Bồ Tát là các vị Thánh đã thoát khỏi sinh tử và có tâm vô nhiễm. Thoát khỏi mọi sự sanh tử mà các Ngài không còn quái ngại trong cuộc đời với cái tâm đó. Cái tâm không còn bị ô nhiễm trong tam độc Tham – Sân – Si, tâm của các Ngài vô nhiễm không bị ngũ dục ở đời xâm chiếm, thẩm nhập vào, tâm vô nhiễm với sự thoát khỏi sanh tử. Nên bất cứ chỗ nào, chư vị Bồ Tát đều không có sự ngăn ngại mà các Ngài luôn có thể ứng hóa thân, hiện diện trong cuộc đời ở mọi cõi, ở mọi quốc độ, ở mọi pháp giới. Với tâm hạnh Bồ Tát (có nghĩa là Từ Bi) với tâm hạnh Từ Bi đó được giải thoát và trong các vị Thánh, Bồ Tát này luôn phát ra năng lượng Từ Bi, để ứng hóa thân mọi nơi, mọi cõi; không có ngăn ngại, không có chướng ngại, không bị ô nhiễm để đi vào lòng đời của thế gian, mở rộng vòng tay như người mẹ hiền – mẹ hiền Quan Âm. Để nâng đỡ mỗi một người con chúng ta đi ra từ vùng khổ, vùng cháy của cuộc đời trong ô nhiễm tham chấp, lầm than. Và là người Phật tử, chúng ta thấm nhuần được tư tưởng này. Thông điệp của các Ngài thật rõ đó là thông điệp Từ Bi. Các Ngài luôn luôn tới, gửi gắm tới cho muôn loài nhất là chúng ta, thông điệp Từ Bi.

Các bạn ơi! Trở về thời 80 mấy, thập kỷ 80s và 90s. Nếu ai lớn tuổi sẽ hiểu được câu chuyện Bảo Thành sẽ nhắc tới, còn nếu các bạn là những người trẻ tuổi các bạn cũng thấy, cũng biết bởi vì tư duy sẽ hiểu. Thời thập kỷ năm 80s đến 90s, Việt Nam của chúng ta chưa có phone (điện thoại), mãi tới khoảng độ cuối thập kỷ 80s ở những bưu điện bắt đầu mới có phone (phone đó là phone dây gắn vào cái trụ). Trước đó, khi Bảo Thành đang sống ở nước ngoài mà ngay ở trong nước cũng vậy, khi xa gia đình, cha mẹ để gửi sự thăm hỏi về quê hương phải gửi một lá thư. Phương tiện bưu điện cũng khó, một lá thư đi cũng phải hết sáu tháng mới tới và sáu tháng trở về, một năm đôi khi được một lá thư của nhau. Và ở những vùng xa xôi nữa thì cánh thư gửi đi có lẽ khó tới hoặc không bao giờ tới, mà chỉ còn cánh thư trong tâm hồn của những người con viễn xứ, gửi về với cha mẹ trong tâm tưởng mà thôi.

Thế rồi vào cuối năm 1980, gần đầu năm 1990 các bưu điện ở Việt Nam có phone, nhưng phone ở bưu điện, người dân không có phone. Bảo Thành còn nhớ đầu năm 1990, khi nghe tin như vậy ở bên Mỹ này lúc đó cũng chưa phone tay thịnh hành đâu, không hẳn Việt Nam mà bên Mỹ cũng như thế. Ở bên Mỹ có những  phone ở ngoài đường, còn ở Việt Nam phải lên trên bưu điện. Do đó, mẹ không có số phone, phải hẹn ở trên bưu điện đúng ngày, đúng giờ và mẹ phải tới đó, Bảo Thành gọi về số phone của bưu điện để nói chuyện với mẹ. Nói chuyện được đôi ba phút nhưng nó cũng nhập nhằng, chẳng nghe rõ, vài câu rồi lại tắt. Biết bao nhiêu những lời yêu thương, cao quý của mẹ gửi qua cũng ngăn ngại bởi phương tiện của phone. Biết bao nhiêu lời chân thành của người con gửi đến mẹ cũng chẳng nghe rõ được bởi thời buổi đó phone Việt Nam chưa có tiến bộ.

Chắc có lẽ nhiều bạn và quý vị hiện diện nơi đây đã có sự trải nghiệm đó. Rồi trải qua khoảng chừng năm chín mươi mấy, năm 1992, 1993, 1994, chúng ta bắt đầu có phone tay, nhưng phone tay lúc đó nó bự như vầy cho nên gọi là phone cùi bắp. Không phải  phone cùi bắp tiên tiến mà nhỏ gọn như hiện tại, mà nó to nó bự, vác đi đâu cũng thấy nặng nề. Nhưng cái phone đó mình có mà ở quê hương cũng chưa chắc đã có để nói chuyện với nhau, cho nên hai người phải có phone. Nói chuyện cũng nhập nhằng bởi làn sóng không vững, nhưng sự nói chuyện lúc đó gửi tới cho nhau âm thanh không rõ mà chẳng thể thấy hình ảnh của nhau. Và cứ vậy sự tiến bộ của phone tay mỗi ngày một hiện đại hơn. Cho tới ngày hôm nay Bảo Thành cũng dùng phone để quay, nói trực tiếp, các bạn thấy được Bảo Thành nói trực tiếp trên màn ảnh của  phone các bạn có. Phone để nghe, phone để nhìn thấy hình ảnh, rất chân thật, thật là rõ ràng.

Mượn hình ảnh này để nói rằng thông điệp bằng hình ảnh, bằng ngôn ngữ, các bạn có thể nhìn thấy khuôn mặt của Bảo Thành, có thể nhìn thấy nụ cười của Bảo Thành, có thể nhìn thấy hình ảnh của Bảo Thành, của ngôi Tổ đình Chùa Xá Lợi bên tiểu bang Maryland cùng Thầy Bảo Chánh, Sư Cô Bảo Hương và Cô Aliens hiện diện nơi đây. Chính là nhờ phone của các bạn và phone của Bảo Thành có hệ thống tương ưng do đó bắt được. Còn nếu như phone của Bảo Thành như vậy, mà phone của các bạn vẫn là loại phone cùi bắp năm xưa hoặc phone dây ở bàn, sao ta có thể nhìn nhau được.

Hình ảnh này thật là rõ trong sự công phu tu tập. Thông điệp của Bồ Tát không thể tới được với chúng ta nếu chúng ta không thay đổi cuộc sống của mình, để có một cái phone hiện đại. Chẳng phải làm cho nhiều tiền mua phone hiện đại đâu, mà phải công phu để thay đổi, tư tưởng, cách sống, lời nói và hành vi, nhân cách của ta. Để có thể chuyển hóa cuộc đời của mình thành một cái phone có thể nghe, có thể nhìn thấy hình và tương ưng với cái phone của Bồ Tát Quán Âm – chư vị Bồ Tát. Để những lời thông điệp của Ngài, những hình ảnh của Ngài qua từ trường, luồng từ trường của những vệ tinh phóng lên trên vệ tinh chủ, hợp với phone của chúng ta, bắt được làn sóng đó ta thấy quý Ngài ngay thôi.

Do đó các bạn nhớ, Thiền Mật song tu là mỗi người chúng ta phải tự chủ bằng tự lực cầu đạo giác ngộ trong hơi thở chánh niệm, quán chiếu thân tâm để làm mới cái phone của thân tâm chúng ta, cho tương ưng với cái phone của Mẹ Quan Âm Bồ Tát. Phương pháp là chúng ta chính là những nhà khoa học gia, làm chủ và có thể chuyển hóa thân mạng của mình thành một thân mạng tương ứng với hóa thân của Bồ Tát như có cùng một cái phone. Hành động đó là hành động chúng ta phải làm, còn nếu không phone cùi bắp của cuộc đời sao có thể nhận được thông điệp của Bồ Tát? Ta phải có cái phone hiện đại, phone đó là phone chú tâm trong hơi thở chánh niệm, quán chiếu thân tâm và hành những điều thiện, hướng thượng. Giữ năm giới rất quan trọng, ta giữ được năm giới cấm của nhà Phật là bảo vệ cái phone ở trong một  khu vực có thể bắt sóng. Trụ ở trong chánh niệm hơi thở, là chúng ta bảo bọc Thân – Tâm – Ngữ – Ý của mình trong sáng. Hành thiện là tăng trưởng phước báu để có những phần mềm tốt đẹp, sẵn sàng bắt được làn sóng của Bồ Tát Quan Âm gửi thông điệp tới cho chúng ta.

Mạng lưới toàn cầu và miễn phí được phủ tràn ngập tam thiên, đại thiên thế giới đó chính là mạng lưới của từ trường đại từ đại bi từ mười phương Chư Phật, Bồ Tát, Thánh hiền. Chúng ta không mất tiền, mạng lưới mạng này, luồng từ trường Từ Bi này phủ khắp toàn cầu, khắp thế giới. Nếu chúng ta chuẩn bị  thân mạng, tâm mạng của chúng ta thanh tịnh như vừa nói: tu thiện pháp, giữ năm giới, chánh niệm hơi thở ta có  phone hiện đại. Rồi bây giờ chúng ta đón nhận từ trường yêu thương của Phật trong hơi thở chánh niệm đó, bằng mật chú Mu A Mu Sa ta đã có một mạng lưới toàn cầu internet phủ khắp để có sự gắn kết.

Khi gắn kết như vậy, các bạn thân mến, tất cả mọi thông điệp của Bồ Tát, Thánh hiền đều có thể chuyển tới cho chúng ta qua vệ tinh chủ, tức là vệ tinh của Trí Tuệ nơi bậc giác ngộ là Đức Phật, chiếu vào trong Trí Tuệ phàm phu của chúng ta. Để thắp sáng cái nhìn viên mãn trong hơi thở chánh niệm, quán chiếu Thân – Thọ – Niệm – Xứ để sàng lọc những bất thiện nghiệp, năng lực tiêu cực; để đặt ta vào vùng sáng, vùng phủ sóng Từ Bi của Phật, và từ đó ta nhận được thông điệp Từ Bi.

Các bạn, thông điệp Từ Bi là thông điệp Bồ Tát và khi chúng ta đã tương ưng bởi làm mới cuộc đời như vừa nói, ta sẽ trở thành ứng hóa thân của Phật. Bởi mọi lời của Phật, mọi phẩm hạnh của Bồ Tát nó in vào trong tâm, nó chuyển tải vào trong Trí Tuệ. Và nó được dung dưỡng, chứa đựng trong thân của chúng ta. Để từ đó ta có những phần mềm vi tế trong chánh niệm hơi thở, tăng trưởng Chánh Định để không bị những  làn sóng từ trường không phù hợp, làm rối loạn thân tâm. Và vẫn tiếp cận với luồng từ trường đại từ đại bi Mu A Mu Sa, một luồng từ trường của năng lượng siêu thế; nơi vệ tinh chủ là Đức Bổn Sư Trí Tuệ, đại giác đại ngộ khế hợp, dính liền và phủ sóng tới Trí Tuệ phàm phu. Được làm sạch trong tư tưởng, an trú thấy biết, chánh niệm hơi thở. Ta sẽ nhận rõ được thông điệp của Bồ Tát mồn một trong cuộc đời, đó là thông điệp Từ Bi. Và khi các bạn, ai nhận được thông điệp Từ Bi này sẽ có những hành vi Từ Bi. Hành vi Từ Bi là gì? Là hành vi chúng ta kính trọng và thương yêu những đấng bậc sinh thành nên chúng ta, hiếu đạo với quý Ngài, đó chính là hành vi Từ Bi. Và các bạn thể hiện hành vi Từ Bi bởi kính trọng đấng bậc sinh Thành, có nghĩa là các bạn đã đón nhận được thông điệp của Bồ Tát. Còn nếu trên môi miệng các bạn có nói mà không có những hành vi thực tế, thì chỉ là máy thu băng mà thôi.

Từ Bi của Phật phải biến thành hành vi, hành vi đó phải đối xử với  tình thương đến cha mẹ, đến ông bà, đến vợ chồng, con cái, thân bằng quyến thuộc, xóm làng nơi ta sống, quốc độ nơi ta ở. Bởi hành vi đó được tác thành do nhận được thông điệp Bồ Tát và từ đó chúng ta có sự thúc đẩy, động lực thúc đẩy là động lực bởi ta nhận được thông điệp của Phật. Cho nên, thông điệp của Phật là Từ Bi và động cơ thúc đẩy đưa đến động lực có những hành vi thương yêu, kính trọng mọi người, thương cha thương mẹ, thương những người bệnh hoạn, san sẻ với những mảnh đời bất hạnh, thương những cụ bà cụ ông bị bỏ rơi, những người sinh ra tật nguyền, ốm đói, những người không may mắn như chúng ta. Những mảnh đời như thế đều là những cái trạm phủ đầy sóng Từ Bi của Bồ Tát. Mỗi khi chúng ta mang tâm Từ Bi của mình thể hiện bằng hành vi tương ái, bao dung, bác ái chính là ta đã gắn vào trạm của Mẹ Quan Thế Âm Bồ Tát. Để được mẹ xoa dịu chính nỗi lòng của chúng ta, để khai mở tâm từ mà san sẻ lòng Từ Bi của Phật qua ta tới với những mảnh đời như vậy. Thì chính lúc đó ta là hóa thân của Mẹ Quan Âm bởi đã đón nhận được thông điệp của Bồ Tát.

Chúng ta khi thấy rõ được như vậy, động cơ bởi nhận được thông điệp chuyển qua hành vi, do những mục đích chân chính của người con Phật là đã tiếp cận được với mẹ Quan Âm Bồ Tát. Từ đó, chúng ta nhất cử nhất động, nhân cách của mình người ta sẽ nhìn thấy, và nhận diện ra trong ta là một đời sống hiện hóa, có ứng hóa thân Bồ Tát Quan Âm. Bởi ta có một đời sống thoát ra năng lượng Từ Bi bằng những hành vi cụ thể, xứng đáng trong cuộc đời. Phải thực tập như vậy các bạn, nếu các bạn không thực tập như vậy, không chuyên chú trong chánh niệm hơi thở, tưới tẩm cuộc đời, tiếp cận với vệ tinh chủ của Bổn Sư qua làn sóng từ trường Mu A Mu Sa, thì các bạn cũng có tâm Từ Bi. Nhưng tâm Từ Bi của các bạn là tâm Từ Bi đã được quy hoạch và khoanh vùng.

Các bạn có nghe tâm Từ Bi được quy hoạch và khoanh vùng chưa? Quy hoạch và khoanh vùng đó các bạn, từ này là từ kinh tế Việt Nam. Bởi vì đất đai của dân, rồi mấy ông lớn khoanh vùng, quy hoạch, nâng cấp, khoanh vùng nhỏ nhỏ, chia nhau chiếm hết, cái này có. Tâm Từ Bi của chúng ta cũng là mảnh đất nhiều đời của ông bà để lại được tích lũy bởi phước báu tu tập của mỗi người. Mảnh đất Từ Bi của ta đã được quy hoạch và xoay vùng, khoanh nó lại.

Quy hoạch là làm sao? Chúng ta quy hoạch đất Từ Bi của ta, ai là người mới được lọt vào, người đó phải lọt vào mắt xanh, phải hợp với ý của ta, phải hợp với tâm của ta, phải đáp ứng nhu cầu của ta. “Ta, ta, ta…” riết rồi nó bị lệch giọng đi, ta không thành ta mà thành tà luôn – Tà Tâm. Chính do “Tà Tâm” mà ta khoanh vùng Từ Bi của ta lại, rồi ta quy hoạch để ta độn giá khống lên, để tôn trọng bản thân, tự hào quá đáng, để tình thương Từ Bi của ta chỉ dành riêng cho những người ta thương, những người làm hài lòng ta. Cho nên ta gọi là Từ Bi quy hoạch và khoanh vùng. Thực ra đó là tâm ích kỷ nhưng được mượn danh là Từ Bi, tâm vị kỷ thật là ích kỷ. Tâm Tham – Sân – Si nhưng được lồng vào tiếng thơm là tình thương, tình thương có yêu cầu, Từ Bi có quy hoạch, có xoay, có khoanh vùng và có khống lên để tự tôn cái ta của mình.

Ta riết thành tà các bạn, từ ta một hồi sức yếu là phải xuống dốc, mà ta mà xuống dốc nó thành dấu huyền là tà gọi “Tà Tâm” ẩn hiện trong những cái danh của vọng ngữ, nghe thấy thật là hay. Ở đời có chuyện đó. Bởi vậy cuộc sống của mỗi người chúng ta, để nhận được thông điệp của Bồ Tát ta không thể có tâm Từ Bi được quy hoạch và khoanh vùng theo cái tôi, bản ngã của ích kỷ. Để chỉ tôn sùng những điều ai đó làm hợp với chúng ta, ta mới thương yêu. Đó cũng là thông điệp mà thông điệp được nhận từ Diêm Vương, ma quỷ, qua tà tâm của chúng ta. Còn thông điệp của Bồ Tát là thông điệp tới từ mẹ Quan Thế Âm, là thông điệp sẽ tới và gắn liền với tâm Từ Bi không có quy hoạch và khoanh vùng. Một cái tâm yêu thương rộng lớn, không ngăn ngại, không có bị cấu nhiễm, uế trược xâm nhập vào. Chuẩn bị được như vậy, ta thực sự là người đã đón nhận được thông điệp Bồ Tát. Ứng dụng vào những hành vi cụ thể, thăm hỏi những người bệnh hoạn, giúp đỡ những người nghèo khó, trợ lực cho những người kém may mắn, san sẻ yêu thương cho những người gặp khó khăn. Và đặc biệt, hộ niệm cho những người đang những lúc sanh tử cận kề. Đồng thời khai duyên mở trí, cúng dường Trí Tuệ, cúng dường tài vật, cúng dường sức lực, cúng dường năng lượng mang những cái cao đẹp nhất lan tỏa, gửi tới cho tất cả.

Và mỗi khi ta làm được điều đó, hành vi như thế là thể hiện thông điệp Bồ Tát, thông điệp Từ Bi. Chúng ta đã thay đổi cuộc đời và đã làm đẹp cuộc sống để trở thành ứng hóa thân của Bồ Tát.

Khi các bạn có cái phone tương ưng với Bảo Thành, có màn ảnh, có màn hình, có bạn. Bảo Thành đang nói các bạn nhìn thấy, không tương ưng không nhìn thấy, không bắt đúng sóng chẳng thể hiện được. Khi ta bắt đúng sóng từ trường yêu thương của Chư Phật, Bồ Tát, hình ảnh, thông điệp, lời giáo dưỡng của Phật sẽ được truyền tải trực tiếp tới chúng ta. Y như cái phone thật là dễ! Lý giải làm chi những ngôn từ văn hoa cao siêu, huyền bí. Đứa nhỏ ngày nay mấy tuổi nó cũng biết nghịch phone, nó cũng biết gọi, nó cũng nhìn thấy hình, nó biết thâu băng, nó biết coi phim, nó biết gọi cho mọi người. Phone trở thành rất bình thường. Cái được gọi là huyền bí trong văn tự ngày xưa, diễn tả trong Kinh được nâng tầm gọi là thần thông, nhưng thực ra nó là phương tiện mà thôi.

Khi các bạn chánh niệm hơi thở và được phủ sóng Từ Bi Mu A Mu Sa, gắn liền với vệ tinh chủ là Đức Bổn Sư – Thích Ca Mâu Ni để làm sạch cuộc đời bằng chánh niệm hơi thở với tánh thấy biết. Quán niệm và quán chiếu Thân – Thọ – Niệm – Xứ, cảm thọ của chúng ta. Và nâng tầm cuộc sống bằng hướng thượng, làm việc thiện thì chúng ta tiếp cận với thông điệp Bồ Tát, Thánh hiền thật gần gũi trong mỗi ngày. Và cuộc đời của chúng ta sẽ nhận diện ra, bởi là nơi Bồ Tát, Chư Phật quang giáng tới tâm Phật trong sạch của chúng ta. Bởi ta đã gửi được thông điệp Từ Bi của các Ngài tới mọi người, ta là nơi trung chuyển, ta là trạm trung gian, ta là nhịp cầu để Phật tới với ta, và qua ta tiếp cận với muôn loài, muôn vật. Đúng hơn ta là sứ giả của Bồ Tát mang thông điệp yêu thương, để có con mắt thương nhìn đời, lỗ tai Từ Bi để lắng nghe, có cái miệng bác ái, trên môi miệng nở hoa, nói lời ái ngữ, có vòng tay bao dung, ôm ấp, che chở không có chướng ngại.

Các bạn, thật là tuyệt vời khi còn là thân phàm phu trong kiếp này. Ta được nghe những lời khai thị để thấm nhập được lời của Phật một cách bình thường, đơn giản. Sự bình thường đơn giản nhưng thật phi thường, siêu mầu. Và ai thực hiện được điều này sẽ thấy Bồ Tát ở trong trái tim của mình, và sẽ có một cái tâm bất thối chuyển. Tức là thấy rõ mục đích của cuộc đời làm người, thấy rõ động cơ thúc đẩy có những hành vi cao cả, để hòa nhập thành ứng hóa thân của Phật. Thì nhân cách sẽ được chuyển hóa và mọi thử thách trong cuộc đời dù có tới như bão tố, như sóng thần, như động đất, như thiên tai, lũ lụt, như đại dịch, lòng ta vẫn vững như kiềng ba chân. Không bao giờ sợ hãi! Cái tâm này là “Tâm vô quái ngại – Vô quái ngại cố – Vô hữu khủng bố.”

Không gì làm trở ngại, không gì làm sợ hãi, không gì khủng bố được ta. Bởi ta thấu hiểu và thấm nhuần thông điệp Bồ Tát trong cuộc đời, nơi kiếp nhân sinh này.

Các bạn! Bảo Thành tin tưởng rằng, những sự chia sẻ hôm nay, quán chiếu về đề mục “Thông Điệp Bồ Tát” như cách nói đơn thuần, dân giã của Bảo Thành, các bạn hiểu, thấm được. Chẳng cầu kỳ chi trong những luồng văn tự của những nền văn hóa cao siêu, của con người chế ra. Tất cả thể loại ngôn ngữ cũng chỉ là ngôn ngữ được chế tác, định mặc mang một ý nghĩa. Nhưng chứng ngộ được ý nghĩa đó mới gọi là cao cả. Cho nên ta ứng dụng những ngôn ngữ, cách nói đó là phương tiện. Làm sao để cái đầu của chúng ta thẩm nhập được thông điệp, tư tưởng đó mới là quan trọng.

Bảo Thành tin tưởng các bạn khi nghe qua và thấm nhuần được thông điệp Bồ Tát bằng những ngôn ngữ dân dã, bình thường. Các bạn sẽ tự phải thưởng cho mình một tách cà phê thật ngon hoặc bữa cơm thật ấm cúng với vợ con và gia đình. Bởi diễm phúc thay ngày hôm nay chúng ta, các bạn và Bảo Thành là sứ giả của thông điệp Từ Bi, là ứng hóa thân của Bồ Tát hiện thân trong kiếp người. Nay mới nhận ra, thì ta phải tự thưởng cho mình, hãy thưởng cho mình. Nếu là các đấng bậc mày râu, thưởng một ly cà phê cho bản thân. Còn nếu là phụ nữ thì chúng ta thưởng cho gia đình một bữa ăn. Bởi hôm nay ta đã trở về để đón nhận được một sứ mệnh cao cả, khi thẩm nhập được thông điệp Bồ Tát vào trong cuộc đời rất bình thường của mỗi người chúng ta.

Mời các bạn đặt bàn tay phải Từ Bi – Trí Tuệ vào với nhau. Lấy Từ Bi và Trí Tuệ quán chiếu. Mời các bạn.

Các bạn nhớ, trong lúc này chúng ta đón nhận năng lượng Từ Bi của Phật, sóng từ trường của Phật phủ sóng lên toàn thân xác của chúng ta và những người yêu thương; để mỗi người chúng ta trong cuộc sống này đều đón nhận được thông điệp Bồ Tát vào cuộc đời, qua hơi thở chánh niệm vi diệu âm Mu A Mu Sa. Mời các bạn.

Chúng con nguyện mười phương Chư Phật ban rải tha lực Phật điển đại từ đại bi xuống muôn loài chúng sanh và gia trì Phật lực khai mở Trí Tuệ để chúng con đón nhận được thông điệp Bồ Tát. Hít vào bằng mũi đưa xuống bụng phình ra, thở từ từ hóp bụng vào quán chiếu thân tâm, trì mật chú Mu A Mu Sa. (07 lần)

Mô Phật!

Các bạn, ngày nay ai trong chúng ta cũng xài phone (điện thoại), khi phone không bắt được sóng ta phải di chuyển tới chỗ có thể phủ sóng, bắt sóng để bắt đầu câu chuyện. Điều này chắc có lẽ một trong nhiều người chúng ta đã có sự trải nghiệm. Có những vùng không phủ sóng, nói chuyện không có được, phải di chuyển. Khi chạy vào rừng sâu núi nhiều, sóng không tới.

 Các bạn khi cuộc đời của các bạn để cho rừng sâu, núi thẳm của bất thiện nghiệp chồng chất, phủ kín sao các bạn có thể phủ sóng và đón nhận được thông điệp của Bồ Tát? Chi bằng chúng ta phải chuyển tới một vùng sáng hơn, vùng sáng đó là vùng sáng của tâm niệm Chánh Khí trong hơi thở vào ra, thấy biết rõ ràng, đón nhận Từ Bi Mu A Mu Sa. Khi hành chánh niệm hơi thở Mu A Mu Sa là các bạn đã di chuyển từ vùng sâu núi thẳm, chồng chất của bất thiện nghiệp, của năng lượng tiêu cực, bất thiện và rời xa nó để đặt mình vào trong một trạng thái thanh tịnh của hơi thở chánh niệm phủ đầy sóng Từ Bi. Thông điệp được liên kết và ta bắt đầu nói chuyện được với Bồ Tát qua tâm thanh tịnh đó. Thật rõ các bạn! Thật là rõ! Cần phải thay đổi, cần phải di dời, cần phải đổi mới, cần phải chuyển xoay.

Các bạn nhớ, không còn khoanh vùng trong tâm tưởng, tâm Từ Bi có quy hoạch, khoanh vùng đó là tâm ích kỷ, nhận thật là rõ. Khi thương yêu với tâm Từ Bi của Phật, chúng ta không cầu báo trở lại, chúng ta cho đi và phụng hiến nhân sinh. Chưa nói đến cả thế giới vĩ đại, cao cả mà cho những chúng sanh hiện tiền trong cuộc đời mang thân là cha là mẹ, mang thân làm kiếp vợ chồng, con cái. Trong gia đình cần phải được phủ sóng, nếu vợ chồng, con cái, cha mẹ mà xoay lưng đi trốn vào trong vùng sâu núi thẳm của sự ngăn ngại, của tình thương có quy hoạch và khoanh vùng. Mỗi người trong gia đình nhỏ đã chạy trốn nhau, hạnh phúc đâu mà có? Và rồi thông điệp yêu thương đâu có thể thực hiện được, gia đình đó sẽ lộn xộn, cha mẹ, vợ chồng, con cái sống không hạnh phúc.

Không phải chỉ một người mà tất cả những ai xài phone (điện thoại) phải đến chung một cái điểm trong gia đình có phủ sóng. Mỗi một thành viên trong gia đình, chúng ta phải làm mới cuộc đời như một cái phone hiện đại, cùng tới với nhau trong bữa ăn, cùng tới với nhau trong những cuộc chuyện trò, cùng tới với nhau trong tâm đầu ý hợp nơi mà gia đình có thể hội tụ, để bắt được thông điệp, phủ được sóng Từ Bi. Để từ đó gia đình ai cũng có thể nói chuyện và nhìn thấy nhau đang hiện diện trong đời sống thực tế. Còn không có mặt mà chẳng có hồn, vào nhà thì trốn, khổ đau thì đầy, hạnh phúc không có, tan rã, nó ở ngay chỗ đó. Đừng khoanh vùng tâm yêu thương của mình, đừng quy hoạch tâm yêu thương, phá vỡ đi những thành kiến, những thành trì của những thành kiến; để cùng có thể bước vào ngay chỗ phủ sóng tâm thức Từ Bi của Phật, Mu A Mu Sa ngay tại gia đình.

Khi các bạn hít vào thở ra và trì mật âm Mu A Mu Sa, chính chữ Mu A Mu Sa này nó tạo thành một năng lượng làm rung động toàn thân. Để các bạn có thể nhận rõ được những năng lượng, năng lượng tiềm ẩn mà năng lượng tiêu cực, bất thiện tiềm ẩn nó phải hiển lộ. Các bạn khi nhận diện được những luồng năng lượng bất thiện, tiêu cực, những tánh xấu, nhận diện được; bởi những điều đó nó tạo ra những khổ đau và phiền não. Nói đúng hơn các bạn sẽ nhận diện ra sự có mặt của khổ đau, phiền não do bất thiện nghiệp, năng lượng tiêu cực các bạn đã tạo ra. Để từ đó làm gì? Ta di chuyển, ta không sống nữa! Chúng ta không thể sống ở trong một cái thôn mà thôn đó toàn là trộm cắp, ma túy, sì ke. Ta không thể vùi đầu vào và để sống chung với những năng tiêu cực như vậy; ta phải dời nhà đi, đi tới nơi đẹp hơn, thoáng hơn, mát hơn, thênh thang hơn, nhẹ nhàng, hạnh phúc hơn. Nơi đó là căn nhà chánh niệm hơi thở Mu A Mu Sa. Tiếc chi túp lều lụp xụp được lợp bằng những điều bất thiện, oan gia trái chủ, những điều xấu xa. Bỏ nó đi, rời xa đi!

Hãy bước vào ngưỡng cửa của tâm thức an nhiên, tự tại, đi vào căn nhà của chánh niệm hơi thở, đón nhận năng lượng Từ Bi Mu A Mu Sa, làm rung động, gội rửa tất cả để trở thành ứng hóa thân của Bồ Tát.  Không bị tiêm nhiễm bởi tánh xấu để chúng ta đón nhận được thông điệp Bồ Tát mãi mãi trong cuộc đời và làm mới, làm đẹp, làm hạnh phúc, làm sạch ngay từ trong thân và gia đình của chúng ta. Nếu gia đình của chúng ta mà có thể tới tại một chỗ phủ sóng Từ Bi yêu thương thì chúng ta đã có cái tâm từ không nên quy hoạch theo cái tôi, cái riêng của vợ, của chồng, của con cái, của cha mẹ. Mà chúng ta đã phá vỡ sự quy hoạch, khoanh vùng riêng của ta mà tới một chỗ chung, nơi đó có hiện diện của Bồ Tát, Thánh hiền, có bậc cổ đức, có sự chứng minh của Chư Phật, có Long thần, Hộ pháp và có cửu huyền thất tổ, ông bà cha mẹ nhiều đời hoan hỷ và hỷ lạc bởi chúng ta (con cháu của quý Ngài) nay đã biết tới một điểm chung, để làm sao? Thay đổi và thực hiện được thông điệp Bồ Tát đã truyền tải tới cho cuộc đời của chúng ta.

Các bạn đặt bàn tay Trí Tuệ vào lòng bàn tay Từ Bi, ta vận hành 07 biển nữa. Mời các bạn.

Chúng con nguyện mười phương Chư Phật ban rải tha lực Phật điển đại từ đại bi xuống muôn loài chúng sanh và gia trì Phật lực khai mở Trí Tuệ, tăng trưởng phước báu để chúng con đón nhận được thông điệp của Bồ Tát ngay trong cuộc đời của gia đình, xã hội, quốc độ nơi chúng con đang sống. Hít vào bằng mũi đưa xuống dưới bụng phình ra, thở từ từ hóp bụng vào quán chiếu thân tâm, trì mật chú Mu A Mu Sa. – 7 biến

Mô Phật! Chúng ta đã đồng tu xong rồi, mời các bạn chắp tay vào hồi hướng công đức.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!

Mu A Mu Sa.

Chúng con nguyện xin Chư Phật mười phương ban rải tha lực Phật điển đại từ đại bi xuống cho muôn loài chúng sanh.

Và chúng con phát nguyện rằng mỗi người chúng con sẽ thay đổi cuộc sống, làm mới cuộc đời để thân tâm an lạc, tự tại, trong sáng đón nhận được thông điệp Từ Bi của Bồ Tát, để có những hành vi, nghĩa cử cao đẹp. Biết đối xử chan hòa tình yêu thương, làm cho gia đình được hạnh phúc, xã hội được bình yên, bạn bè tương kính hòa hợp với nhau.

Chúng con nguyện hồi hướng công đức đồng tu này tới các nguyên thủ các quốc gia, để mọi người biết ngồi xuống thành lập chính sách hòa bình, ngừng hẳn chiến tranh.

Hồi hướng cho các nhà khoa học gia, ngành y ngành dược chế tạo ra được vắc xin (vaccine) thuốc trị bệnh đại dịch. Hồi hướng cho bác sĩ, y tá, y sĩ, nhân viên cứu trợ, cứu tế chữa lành bệnh nhân và giúp đỡ được nhiều người. Hồi hướng cho những ai còn đau khổ nhận được thông điệp Bồ Tát, Từ Bi, yêu thương, chan hòa hạnh phúc. Hồi hướng cho các vong linh tử vong được siêu sanh miền tịnh độ.

Đặc biệt chúng con cũng hồi hướng cho thân phụ của thầy Bảo Chánh, Sư Cô Bảo Hương, cùng tất cả gia đình được siêu sanh tịnh độ, đón nhận được năng lượng Từ Bi, trở thành ứng hóa thân Bồ Tát trong tất cả mọi cảnh giới được tái sanh.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

On Key

Related Posts

4158. Tha Thứ Để Hạnh Phúc Hơn

https://youtube.com/live/0UNAAVbDWdY Bảo Tịnh Diệu đánh máy, Bảo Tâm Hạnh biên tập              Mô Phật, Bảo Thành xin kính chào Quý Thầy, Quý Sư Cô và các

4155. Nghiệp và Định Nghiệp

Bảo Tịnh Diệu đánh máy, Bảo Tâm Hạnh biên tập              Mô Phật, Bảo Thành xin kính chào Quý Thầy, Quý Sư Cô và các bạn