Search

Bài 1227: Vén Màn Bí Mật – Thất Bảo#1 – Mu A Mu Sa

Bảo Ngọc đánh máy, Bảo Minh biên tập

Mô Phật! Bảo Thành kính chào quý Sư Cô, tất cả các bạn đồng tu trên kênh Youtube Thất Bảo Huyền Môn và kênh Facebook Chùa Xá Lợi.

Tới giờ chúng ta đồng tu rồi, mời các bạn chắp tay quy ngưỡng về với ba ngôi Tam Bảo, để chúng ta bắt đầu.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!

Mu A Mu Sa.


Chúng con nguyện mười phương chư Phật ban rải tha lực Phật điển đại từ đại bi chúng muôn loài chúng sanh.

Bảo Thành kính chào các bạn!

Chúng ta đồng tu mỗi ngày về Thiền Mật song tu Thất Bảo Huyền Môn, đây là một pháp phương tiện. Và nếu như ai có nhân duyên phù hợp, khi chúng ta đồng tu với nhau và thực tập Pháp môn này, mỗi người chúng ta sẽ kích hoạt được năng lượng từ thân của mình. Để từ đó trong nội thể của ta có nguồn năng lượng tự thể vốn có, từ các trung tâm đại huyệt vận hành trong kinh mạch, trợ lực cho sức khỏe của thân. Đồng thời chúng ta còn đón nhận được tha lực Phật điển – một luồng từ trường đại từ đại bi của chư Phật chuyển vào thân – tâm, hài hòa với tự lực của chúng ta.

Nương vào chánh niệm hơi thở vào ra, ta có đủ khả năng thân khỏe, tâm thanh tịnh, quán chiếu suy nghĩ, cảm thọ của thân, của tâm. Và như vậy, ta có sự lựa chọn một con đường, một giải pháp tốt đẹp như nhà Phật. Đúng theo tinh thần nhân quả, thiện ác để sàng lọc cuộc sống, ngõ hầu ta có được sự hạnh phúc và bình an.

Hôm nay các bạn gửi về đề mục nói về ‘‘Vén Màn Bí Mật’’. Nếu bí mật mà chỉ vén màn để có thể nhìn thấy, thật là một sự tuyệt vời cho chúng ta, bởi lúc đó ta có thể nhìn rõ những điều gọi là bí mật. Và phương pháp vén màn bí mật như thế nào, có hay không? Đối với Bảo Thành, chúng ta có thể vén màn bí mật để nhìn thấy tất cả những điều ta chưa có cơ hội hiểu, tùy theo nhân duyên của mỗi người. Và đối với Bảo Thành cũng có phương pháp đặc thù thật rõ, Đức Bổn Sư đã truyền dạy cho chúng ta để vén màn bí mật.

Bây giờ mời các bạn, chúng ta đi vào bảy hơi thở chánh niệm Thất Bảo Huyền Môn – Mu A Mu Sa. Để rồi chúng ta vén màn bí mật của cuộc đời mình, nhìn rõ tất cả những điều gì chúng ta đang phát nguyện đi tìm.

Mời các đặt bàn tay phải tượng trưng cho Trí Tuệ vào lòng bàn tay trái tượng trưng cho Từ Bi, chúng bắt đầu.

Chúng con nguyện mười phương chư Phật ban rải tha lực Phật điển đại từ đại bi xuống muôn loài chúng sanh và gia trì Phật lực khai mở Trí Tuệ để chúng con vén màn bí mật cuộc đời. Hít vào bằng mũi đưa xuống dưới bụng phình ra, thở từ từ hóp bụng vào  quán chiếu thân tâm, trì mật chú Mu A Mu Sa (07 lần)

Mô Phật!

Các bạn thân mến! Khi con người có trên hành tinh này, ai ai cũng mơ như bài hát khởi đầu buổi đồng tu hôm nay. Ước mơ có đôi cánh thiện thần bay vào trong vũ trụ để có thể chứng kiến, tìm tòi những điều bí mật. Bí mật là những điều con người chưa hiểu được cho nên vẫn luôn là bí mật. Cho đến hiện tại biết bao nhiêu con người vẫn vùi đầu vào trong nhiều phương tiện để vén màn bí mật của cuộc đời để tìm. Từ những bí mật giữa con người và vũ trụ này và bí mật thuộc về đời người, người ta luôn săn lùng mọi phương tiện để tìm, hiểu. Chúng ta ngày nay có nhiều người đã phải bỏ và tốn biết bao nhiêu công sức, tiền bạc đi tìm bí mật cuộc đời của họ. Và trong cuộc săn tìm bí mật của chính mình, ta đã tốn sức, tốn tiền làm cho nổi lên những bậc Thầy nói về bí mật cuộc đời cho chúng ta nghe. Vừa tốn tiền, tốn sức và rồi vừa làm giàu cho họ, làm giàu tiền tài, làm giàu lòng tham, làm giàu sự sai lệch tư tưởng, quan niệm của đối tượng kia, có sự cộng nghiệp hẳn hoi.

Các bạn, chắc chắn trong các bạn ai cũng có những điều bí mật cần tìm kiếm. Chúng ta làm sao hiểu được lời Phật và để đi tìm kiếm bí mật của đời người bằng giáo lý của Phật có được hay không? Trở về với lịch sử của nhân loại thuở xa lắm rồi (thời tiền sử) người ta đã đi tìm bí mật. Và trong bí mật của cuộc đời bắt đầu hình thành những phương tiện, phương pháp. Từ sự hiểu biết thô sơ, người ta hình thành những lễ cúng kiếng, cầu thần, nương vào thần linh, trời đất. Như để những đấng bậc đó bắt đầu tỏ bày bí mật cho chúng ta (nghĩa là con người biết được). Nhưng sự cúng kiếng cầu xin đó, bí mật đó cũng chẳng thể hiện một cách thật rõ – đúng và cứ như thế hình thành bí mật. Cuối cùng chân lý nằm ở trong bàn tay của vị thần, vị trời hoặc một vị nào đó làm chủ cả vũ trụ này. Bí mật đó chỉ có trời mới biết, hình như đó là câu nói thường tình, “Chỉ có trời mới biết được”. Và hiện tại khi xảy ra nhiều việc chúng ta vẫn dùng câu này để nói, chỉ có trời mới biết được. Và từ chữ “Trời mới biết được” trong các tôn giáo thuở xưa, ta đặt trung tâm bí mật vào bàn tay của ông trời và rồi những kinh sách được ghi lại từ trời phán thật rõ.

Trở về với khoa học, chúng ta thực tế. Ngàn xưa tin tưởng trái đất này là trung tâm của vũ trụ, trái đất chúng ta, hành tinh trái đất này là trung tâm của vũ trụ, là một mặt phẳng mênh mông vô tận, là trung tâm của tất cả. Những tinh tú, mặt trời khác đều phải lệ thuộc vào trung tâm trái đất này. Niềm tin sâu như vậy được ghi khắc trong các kinh của các tôn giáo. Ta không bàn về những tôn giáo đó, ta chỉ nói về đó là niềm tin ngày xưa. Cho đến khoảng giữa cuối thế kỷ 15 cho tới giữa thế kỷ 16, một nhà bác học nổi tiếng (bác học về vật lý và thiên văn học) đó là nhà bác học Galileo. Khi ông ta nghiên cứu, sáng tạo ra kính viễn vọng nhìn lên tinh tú ở trên trời và sự thẩm định bằng tri thức của một nhà khoa học trong nền thông tin học, vật lý học, khoa học không gian viễn vọng thời đó. Ông ta đã nhận ra trái đất không là vật chủ mà chính mặt trời là tinh tú chủ trong hệ thống hành tinh ta đang sống. Và trái đất quay xung quanh mặt trời và các hành tinh đều tự xoay chung quanh, và vệ tinh chủ cũng quay nhưng những vệ tinh theo đó, vệ tinh con quay theo.Và trái đất không phải là một mặt phẳng mà là hình tròn tự xoay chung quanh trục của nó và xung quanh hệ mặt trời của chúng ta. Lời nói và khẳng định như vậy là tri thức của một nhà khoa học gia về không gian học thời đó qua kính viễn vọng và đã tìm ra. Thế nhưng nền tín lý ăn sâu thật là sâu vào tâm khảm của tôn giáo thời đó, không chấp nhận những điều ông ta nói và cho ông ta như một người điên, người khùng. Bởi vì những lời của ông ta nói sẽ phủ định tất cả chân lý vốn có trong nền tảng Sáng Thế Ký của Thiên chúa giáo mà đức Chúa trời tạo dựng nên nói mặt đất là chủ và mặt đất bằng phẳng. Cho nên ông ta đã bị bắt nhốt vào ở trong tù cho tới chết. Và ông ta để lại một câu nói thật là hay: “Con người sẽ đau khổ vô cùng nếu không có tri thức”

Các bạn nhớ câu này “Con người sẽ đau khổ vô cùng nếu không có tri thức” để tìm hiểu tất cả mọi hiện tượng chung quanh ta như được gọi là bí mật. Bởi tri thức chính là chìa khóa vén màn bí mật đi vào không gian để tìm hiểu. Không còn phải mơ như đôi cánh thiện thần để bay nữa bởi tri thức đóng vai trò quan trọng để tìm hiểu những bí mật của cuộc đời. Bác học Galileo đã tìm ra bằng tri thức của một nhà khoa học gia, thiên văn học vật lý học nổi tiếng cuối thế kỷ XV , XVI . Và bị các nhà tông giáo tại tòa thánh Rome thời đó bắt nhốt cho tới chết. Nhiều lần bắt ông ta phải phủ định điều mà ông ta khám phá ra và phải công nhận những lời trong kinh thánh là đúng. Ông ta không chấp nhận bởi là một nhà khoa học về thiên văn, vật lý có tri thức hiểu rõ qua kính viễn vọng nên không chấp nhận những điều ở trong kinh mà chỉ chấp nhận những điều do tri thức của mình tìm ra mà thôi.

Ông ta chết vào giữa thế kỷ XVI nhưng 300 năm sau (tức là vào đầu thế kỷ XIX), tại tòa thánh mới làm một lễ nghi thức để công nhận những điều ông ta nói là đúng và xóa đi sổ tội lỗi là ông ta như một nhà phù thủy tuyên truyền những điều sai. Đó là nói về giữa thế kỷ XVI cho đến đầu thế kỷ XIX mới được giải tỏa. Tri thức con người sẽ vén màn bí mật của bầu trời. Điều này ngày nay các bạn có thể nghiên cứu ở trong các tài liệu vẫn còn đó bởi là một sự thực hiện hữu không thể chối cãi được. Từ ví dụ rất đơn sơ như thế, mà hiện thực trong thời đại ta còn kiểm chứng được thì chúng ta thấy lời Phật thật là chính xác.

Đức Phật nói trong kinh, tất cả những điều gọi là truyền thống tín ngưỡng, tất cả những điều được gọi là những bậc Thầy cao cả nói và dạy, tất cả những điều gọi là chân lý đúng và sai được thiết lập qua một hệ thống truyền thống truyền dạy từ đời này qua đời kia. Và những gì ta lặp đi lặp lại nhiều lần không phải là điều đúng và cũng chẳng phải là điều sai nhưng cần phải dùng tri thức và Trí Tuệ để quán chiếu, nhận xét nó. Cho nên Phật dạy các con đừng vội vàng lăn xả vào những truyền thống như thế. Chính những lời Đức Thế tôn dạy, Ngài cũng khuyên chúng ta phải dùng Trí Tuệ để quán chiếu, nhận thức rõ ràng, đừng vì Phật là Đấng Thế Tôn mà ta lăn xả vào, cuồng ở trong những lời đó. Rồi truyền qua biết bao nhiêu đời Tổ cho đến ngày hôm nay. Từ những điều mà Đức Phật là một nhà khoa học gia mở và bày ra tất cả cho ta hiểu. Nay chúng ta trong hiện tại lại đưa vào bí mật của cuộc đời, để rồi chỉ chọn lựa cho riêng mình là người có quyền tìm hiểu và đi vào sự bí mật đó mà thôi. Phật không ích kỷ như vậy, Phật mở rộng và mở toang cánh cửa tri thức, Trí Tuệ cho con người để thấy được mọi bí mật. Chính vì điều đó mà chúng ta có tên gọi là Thất Bảo Huyền Môn. “Huyền Môn” là cửa bí mật dùng chìa khóa của Thất Bảo để bước vào cửa bí mật, nhận diện tất cả mọi sự của con người về tâm, về thân và về đời sống tinh thần.

Trở lại thời xa xưa trước đây, trước cả ông bác học Galileo, trước cả thời chúa Giê-su, đó là Đức Bổn Sư, hơn hai mươi lăm thế kỷ trước. Ngài cũng nói, tất cả các tinh tú, tất cả các quốc độ, các hành tinh thuộc về dạng tròn – xoay quanh nhau và hằng hà tinh tú, mặt đất không bằng phẳng và làm chủ. Ngài đã nhìn thấy điều đó thật là rõ, kinh còn nói rõ, các bạn có thể tìm hiểu trong kinh để thấy điều chân lý của Đức Phật nói thật là rõ về góc độ này. Mà Ngài không dùng kính viễn vọng để nhìn lên vũ trụ như ông bác học Galileo, để thấy được hệ mặt trời của chúng ta đều là hình cầu xoay quanh vệ tinh chủ là mặt trời. Ngài cũng dùng kính mà kính đó là kính Trí Tuệ, kính viễn vọng là làm bằng kiếng để nhìn cũng có chiều xa để thấy đó, và ngày nay vẫn phải dùng những kính viễn vọng hiện đại nhất để khám phá những tinh tú còn đang quay ở trên trời, để tìm hiểu sự sống (sự sống nói chung không riêng gì con người). Sự sống có hiện hữu ở các hành tinh khác hay không?

Đức Phật ngày xưa cũng dùng kính, kính đó là kính Trí Tuệ như ông Galileo nói con người không có tri thức thật là đau khổ bởi không thể vén màn bí mật.

Trở lại vấn đề đề mục “Vén Màn Bí Mật” hôm nay, đối với người Phật tử tại gia, đối với người Phật tử chúng ta là gì? “Huyền Môn” là bí mật, chìa khóa là “Thất Bảo”. Trong Thất Bảo – Pháp môn tu tập này, ta dùng các pháp quán để đạt đến Trí Tuệ viên thông bằng năng lượng tự thể Từ Bi. Hành tinh trái đất và các hành tinh đều có một lực tự nó xoay để bảo hoà năng lượng và bảo hòa khoảng cách giữa vệ tinh này, vệ tinh kia để tồn tại. Như vậy mặt trời có năng lượng của mặt trời, Trí Tuệ có năng lượng Từ Bi. Khi nói đến Trí Tuệ nhất định phải phát ra được năng lượng Từ Bi và nếu ở đâu có năng lượng Từ Bi hiện diện thì ở đó có Trí Tuệ. Không sai! Bởi đây là một cặp cần phải luôn song hành với nhau. Trí Tuệ phải có Từ Bi mà Từ Bi thì luôn có Trí Tuệ. Ta không nói đến  tình thương mù quáng của loài người mà ta nói đến Từ Bi và Trí Tuệ cùng đồng hành với nhau không thể tách rời. Không ai nói anh này Từ Bi mà không có Trí Tuệ, người có Từ Bi là người có Trí Tuệ. Từ Bi nhỏ Trí Tuệ nhỏ, Từ Bi lớn Trí Tuệ lớn. Mà đức Phật là bậc đại giác đại ngộ, đại Trí Tuệ cho nên Từ Bi của ngày là thật lớn, đại từ đại bi.

Chúng ta thẩm nhập vào Thất Bảo để thấy được bí mật, dùng Thất Bảo để vén màn bí mật cuộc đời của chúng ta. Trong Thất Bảo Huyền Môn, Thiền Mật song tu ta đón nhận đại từ đại bi, từ trường năng lượng yêu thương Từ Bi của Phật vào ta để thắp sáng Trí Tuệ mà nhìn rõ. Trí Tuệ còn cao hơn cả tri thức con người bởi Trí Tuệ là thể loại tri thức phù hợp với nhân quả, không dính mắc đúng như Đức Phật đã thấy. Để bước qua không phải bí mật của hành tinh này, của vũ trụ này, của hệ mặt trời này mà Trí Tuệ của Đức Phật được thắp sáng bởi năng lượng Từ Bi để vén màn bí mật của sanh tử, của hạnh phúc và bình an. Thể loại Trí Tuệ này sẽ chuyển hóa tất cả mọi khổ đau và phiền não.

Các bạn, vén màn Trí Tuệ cần có sự tu tập, vén màn bí mật cần có Trí Tuệ. Để có Trí Tuệ rất cần năng lượng đại từ đại bi của chư Phật tiếp vào trong chúng ta. Nếu như ông Galileo không nhờ vào kính viễn vọng chẳng nhìn thấy hệ mặt trời. Mỗi một chúng sanh chúng ta, không nhìn vào kính Trí Tuệ qua năng lượng Từ Bi của Phật thì tối mù thôi, không thấy gì đâu, huống chi là vén màn bí mật. Do vậy ta vẫn phải luôn luôn nương nhờ vào đại hùng đại lực, tha lực Phật điển đại từ đại bi và mặt trời Trí Tuệ của Phật để thắp sáng Trí Tuệ của riêng ta, vén màn bí mật cuộc đời, thoát khỏi sanh tử.

Cốt lõi pháp của chư Phật là vén màn bí mật sanh tử và màn bí mật sanh tử đó khi hiểu rõ, nhiệm vụ cốt lõi trong đạo Phật dạy cho chúng ta vẫn là trở về sự rất căn bản nhưng siêu thường, đó là chuyển hóa khổ đau và phiền não. Mục đích của bậc đại giác đại ngộ là Đức Bổn Sư Thích Ca truyền dạy giáo lý trong 49 năm. Không ngoài mục đích là giúp chúng sanh thoát khỏi sanh tử bằng phương thức chuyển hóa khổ đau và phiền não. Bạn không thể thoát khỏi sanh tử mà trong lòng của bạn còn đầy ấp khổ đau và phiền não. Cho nên để thoát khỏi sanh tử, nhiệm vụ tối quan trọng của chúng ta là phải chuyển hóa khổ đau và phiền não ngay trong hiện kiếp này, không phải ở kiếp sau. Và để vén màn bí mật của sanh tử không còn phương thức nào hơn là phương thức thắp sáng Trí Tuệ của ta bằng ánh minh tuệ của Phật, cũng như thắp sáng ngọn đèn cầy của ta bằng ánh sáng Từ Bi của Phật, từ đèn Trí Tuệ của Phật. Lấy ánh sáng Trí Tuệ của Phật thắp sáng vào ngọn nến của ta, ta sẽ thấy đường mà đi. Và trong sự vần xoay của cuộc đời năng lượng Từ Bi và tự lực giác ngộ của chúng ta, luôn luôn phối hợp để tự bảo hòa năng lượng vận hành trong cuộc sống đang luân hồi trong sanh tử. Để chúng ta nhìn rõ nhân quả, ứng dụng thiện pháp một cách một thiện xảo, để chuyển hóa khổ đau và phiền não của chúng ta.

Các bạn thấy ở trong Kinh nói, tất cả mọi cảnh giới của Bồ Tát, Thánh hiền và chư Phật đều là cảnh giới đã hết phiền não và khổ đau. Điều đó chứng minh rằng không thể thoát khỏi sanh tử như các chư vị Bồ Tát, chư vị Phật mà chúng ta vẫn còn khổ đau và phiền não. Không có một bí kíp thượng thừa nào, không có một bí mật nào của Phật dạy cho một dân tộc nào, một vị Tổ nào, một vị Phật tử nào gọi là riêng biệt hoàn toàn bí mật, để người đó thoát khỏi sanh tử mà không phải chuyển hóa phiền não và khổ đau. Cho nên trở lại vấn đề này, vén màn bí mật, chúng ta phải chuyển hóa được khổ đau và phiền não của chính mình thì mọi bí mật sẽ mở ra. Và bí mật sanh tử cũng sẽ hiện rõ như ban ngày và để vén màn bí mật chuyển hóa phiền não và đau khổ, ta phải nương vào hùng lực của chư Phật qua hơi thở chánh niệm, quán chiếu bằng năng lượng đại từ đại bi và tự lực cầu đạo giác ngộ của chúng ta, đây là phương tiện thiện xảo.

Có thật là nhiều vị muốn thoát khỏi sanh tử nhưng khi gặp chướng ngại trong cuộc đời, họ đau khổ, họ giận, họ hờn. Các vị Tổ đã mượn lời Phật và luôn dạy cho chúng sanh rằng, sự bình an và hạnh phúc không nằm ở bên ngoài mà nó là do tâm làm chủ. Trên thế giới này, không thể trốn lên trên trời hoặc dưới đất, hoặc tìm một chỗ nào gọi là hoang địa, côn đảo để là nơi bình yên cho chúng ta. Nơi bình yên nhất, nơi hạnh phúc nhất, nơi không có đau khổ và phiền não chính là tâm của người có Trí Tuệ.

Ông bác học Galileo nói, sự đau khổ nhất của con người không có tri thức thì sự đau khổ nhất của chúng ta là người không có Trí Tuệ. Do đó, nếu chúng ta thắp sáng Trí Tuệ bằng năng lượng Từ Bi, tha lực Phật điển Mu A Mu Sa chánh niệm hơi thở, ta sẽ hạnh phúc và bình an. Đau khổ và phiền não sẽ phải lùi bước cho ta hiện hữu trong chánh niệm hơi thở để sống một đời sống bình an và hạnh phúc.

Khi các bạn đã chuyển hóa được khổ đau và phiền não, có được hạnh phúc và bình an, thắp sáng đuốc tuệ trong chánh niệm hơi thở và đón nhận năng lượng Từ Bi – Mu A Mu Sa từ mười phương chư Phật. Mọi bí mật của cuộc đời sẽ từ từ hé lộ trong sự tịch tĩnh, an yên không có đau khổ và phiền não.

Nhìn cho rõ hơn, ta không cần phải vén màn bí mật mà ta chỉ cần thắp sáng đuốc tuệ bằng chánh niệm hơi thở. Ta chỉ cần đón nhận mưa Phật điển Từ Bi tưới tẩm vào cuộc đời để gội rửa phiền não và đau khổ, để khơi nguồn hạnh phúc và bình an (tức vạn sự bí mật của cuộc đời sẽ hiển lộ, hiển hiện ngay trước mắt). Mọi cảnh giới đẹp nhất ở cuộc đời luôn hiển bày và nó sẽ tới với con người có lòng thiện tâm. Ta đón nhận năng lượng đại từ đại bi của Phật vào cuộc đời trong hơi thở chánh niệm vi diệu âm Mu A Mu Sa, ta quán chiếu toàn hệ thống mặt trời trong nội tâm của chúng ta. Thấy tất cả mọi hành tinh nhỏ, từ những hành tinh của suy nghĩ, hỉ nộ ái ố, tham sân si. Từ những hành tinh của những tư tưởng, kiến trượt, chấp, đau đớn, giận hờn, khổ. Từ những hành tinh của tất cả những suy nghĩ thô ác hay hiền, thanh tịnh hay bất tịnh đều phải xoay quanh hành tinh chủ là Trí Tuệ được vận hành bởi năng lượng Từ Bi, đây là hiển nhiên, cho nên mặt trời Trí Tuệ không xoay quanh trái đất.

Các bạn nhớ, tất cả mọi khổ đau và phiền não, những cảm xúc đời thường chỉ là những vi trần hoặc là những hành tinh nhỏ mà thôi, Trí Tuệ không lệ thuộc vào nó. Những điều đó xoay quanh mặt trời Trí Tuệ, và mặt trời Trí Tuệ của chúng ta sẽ chiếu sáng tất cả những vụn vặt tư tưởng, những niệm khởi lên trong cuộc sống. Do đó, màn bí mật sẽ được vén lên để cho người con Phật tại gia chúng ta, khi an trú vào chánh niệm hơi thở và đón nhận năng lượng Từ Bi của Phật tưới tẩm vào cuộc đời, nuôi dưỡng pháp thiện thì không còn gì gọi là bí mật, mọi sự sẽ hiển bày, ta sẽ hạnh phúc. Và như nhà bác học Galileo tìm ra hệ mặt trời, mặt trời làm chủ các vệ tinh như: trái đất thuộc hình tròn xoay quanh mặt trời. Ta cũng thắp sáng Trí Tuệ, hiểu được Trí Tuệ làm chủ để đi tới con đường thoát khỏi sanh tử bằng pháp thiện lành trong chánh niệm hơi thở, làm chủ tâm quán chiếu mọi suy nghĩ của cuộc đời trong sanh diệt vô thường từng sát na. Để chuyển hóa tận gốc rễ của khổ đau và phiền não để diện kiến, hòa mình, lan tỏa sống trong hạnh phúc, yêu thương và bình an.

Các bạn, chúng ta làm được điều này. Thiền Mật song tu Thất Bảo Huyền Môn là một trong những phương tiện. Các bạn nhớ, nếu các bạn có nhân duyên và phù hợp với nhân duyên, ứng dụng phương tiện diệu dụng Thiền Mật song tu Thất Bảo Huyền Môn, các bạn sẽ trở về với vệ tinh chủ của cuộc đời, đó chính là mặt trời Trí Tuệ được hiển hiện trong thân xác phàm và được tiếp hiện bằng năng lượng đại từ đại bi Mu A Mu Sa trong từng sát na với tánh thấy biết, quán chiếu để chuyển hóa khổ đau, bụi bặm khổ đau, bụi bặm phiền não, rác rưởi của tham sân si, quét dọn sạch sẽ. Bởi ta có phương tiện đó là gió đại từ đại bi, ta có phương tiện đó là đại lực đại hùng, năng lượng Từ Bi của Phật đang tới, đã tới, và luôn luôn tới với chúng ta.

Các bạn, vén màn bí mật không khó, khó là chúng ta cứ mù mờ, lăn xả vào những hệ thống truyền đạt theo những lý thuyết hấp dẫn được gọi là huyền bí. Ngày nay vẫn tồn tại những giáo phái, những Pháp môn và những con người phù hợp với căn cơ vẫn luôn luôn thượng tôn Pháp môn của họ gọi là huyền bí cao siêu. Đức Phật khám phá ra tất cả mọi hiện tượng gọi là huyền bí, để rồi Ngài hiển bày cho chúng sanh không thuộc dạng huyền bí nữa. Ngài là Trí Tuệ, Ngài là mặt trời, mặt trời chiếu sáng tất cả vào những vùng đen tối nhất mà tri thức của loài người không đủ để nhìn, để chúng ta thấy rõ cho nên Phật không giấu ai. Và trước con mắt của Đức Phật không còn có gì gọi là huyền bí và Ngài đối xử với chúng sanh một cách bình đẳng để chúng sanh đều được phép đi vào khám phá bí mật của cuộc đời. Không phân biệt ai cao ai thấp, không phân biệt ai là thượng cấp, ai là hạ đẳng. Không phân biệt ai là tối ưu, dân tộc, tông phái nào hết mà chỉ có những ai phù hợp nhân duyên liền được tiếp cận với Pháp môn phương tiện vi diệu. Vén màn bí mật của cuộc đời phá tan đi những sự u tối, mù mờ của những cái được gọi là huyền bí mà một số người, một số tông phái, một số dân tộc gọi là thuộc về của họ. Bởi Phật dạy cho dân tộc của họ, bởi vì Phật dạy cho Tổ của họ và bởi vì họ có đặc quyền siêu xuất được Phật tới chỉ truyền dạy cho họ mà thôi, đó là tánh của phàm phu độc quyền Pháp môn, phương tiện của Phật.

Phật không độc quyền cho nên hằng hà các Pháp môn Ngài sẵn sàng từng bước chân trong cuộc đời 49 năm tới hơi thở cuối cùng vẫn còn dạy. Thì ngày nay sao chúng ta còn gọi là bí mật nằm trong những  huyền bí của tông phái này, tông phái kia nữa. Nếu còn nói như vậy tức là vẫn còn thượng tôn Pháp môn, thượng tôn cái ta, cái tôi của chính mình. Dưới con mắt Trí Tuệ, vạn pháp đều bình đẳng, mọi chúng sanh đều bình đẳng tánh trí và tất cả các Pháp môn đều chỉ là phương tiện. Phương tiện thoát khỏi sanh tử bằng cách phải chuyển hóa được khổ đau và để chuyển hóa được khổ đau, chìa khóa duy nhất là bằng Trí Tuệ trong chánh niệm hơi thở, đón nhận năng lượng đại từ đại bi để xoay chuyển khổ đau và phiền não đang hiện diện trong cuộc đời của chúng ta. Và đặc biệt hơn để có thể chuyển hóa được khổ đau, mỗi người chúng ta phải chánh niệm hơi thở để diện kiến và nhìn rõ đau khổ, phiền não của chính mình.

Mời các bạn đặt bàn tay Trí Tuệ vào lòng bàn tay Từ Bi vận hành bảy biến vi diệu âm Mu A Mu Sa.

Chúng con nguyện mười phương chư Phật ban rải tha lực Phật biển đại từ đại bi xuống muôn loài chúng sanh và gia trì Phật lực thắp sáng Trí Tuệ để chúng con vén màn bí mật bằng chánh niệm hơi thở vi diệu âm Mu A Mu Sa hậu chuyển hoá mọi khổ đau và phiền não, sống hạnh phúc và an vui. Hít vào bằng mũi đưa xuống dưới bụng phình ra, thở từ từ hóp bụng vào quán chiếu thân tâm, trì mật chú Mu A Mu Sa. – 7 biến

Mô Phật!

Các bạn, để vén màn bí mật cuộc đời của mỗi người chúng ta thuộc tất cả về mọi phương diện. Như nhà bác học Galileo nói, con người sẽ đau khổ vô cùng nếu không có tri thức và bí mật gọi là huyền bí của cuộc đời vẫn mãi mãi là bí mật huyền bí nếu chúng ta không có Trí Tuệ. Cái chính của Đức Phật dạy vẫn là Trí Tuệ và Từ Bi. Trí Tuệ và Từ Bi là cốt lõi của nền Phật học và giáo lý cốt lõi Trí Tuệ Từ Bi này để đưa đến sự chuyển hóa mọi dạng thể khổ đau, phiền não của chúng sanh, để chúng sanh qua đó có được hạnh phúc và an lạc. Nếu đạt được điều đó, mọi bí mật, mọi thứ gọi là huyền bí trong cuộc đời sẽ hiện rõ. Cho nên pháp của Phật chẳng phải huyền bí để chúng ta ca thán, tán tụng huyền bí nhiệm màu. Pháp của nhà Phật chẳng ai độc quyền bởi khi xưa Phật đã hiển bày cho tất cả mọi chúng sanh. Cho nên ai nói độc quyền như Pháp môn vi diệu của Phật và chỉ có họ, nhóm của họ, tông môn của họ, Tổ của họ, Thầy của họ học riêng được của Phật, đó vẫn là bảo tồn tông môn của mình theo cái ta quá đáng để tự hào về cái của mình, nâng tầm vượt ngoài, đâm ra hoang tưởng.

Lời Phật là chân lý, pháp Phật là chìa khoá chuyển hóa chân lý đó để ứng dụng vào đời người, để tất cả mọi khổ đau, phiền não đều phải biến thành hạnh phúc và an lạc cho chúng ta. Trí Tuệ – Từ Bi, con người sẽ không bao giờ vén được màn bí mật nếu không có Trí Tuệ.

Các bạn, chỉ nhìn vào trí tuệ của một người chúng ta thấy họ có hiểu được bí mật huyền bí hay không, thấy ngay. Mà để nhận rõ Trí Tuệ đó có hiện hữu thật sự hay không thì chỉ cần tiếp cận với họ, nếu lan tỏa được năng lượng Từ Bi thoát ra từ họ thì chính họ là người đã có Trí Tuệ, ít nhiều tùy vào năng lượng Từ Bi. Các bạn nhớ, không có ngọn đèn nào thắp sáng mà không có dầu và năng lượng Từ Bi sẽ thắp sáng Trí Tuệ. Cho nên Trí Tuệ là mặt trời chủ để chúng ta nhìn rõ tất cả mọi thứ gọi là huyền bí, bí mật của cuộc đời.

Hãy tinh tấn trong chánh niệm hơi thở vào ra với tánh thấy biết, ứng dụng năng lượng siêu thế, từ trường Từ Bi của Phật, tha lực Phật điển đó hoà nhập, dung thông vào với năng lượng tự cầu đạo giác ngộ của chúng ta, để chúng ta nhận diện ra khổ đau và phiền não đang tồn tại trong kiếp người của chúng ta. Từ đó, quán chiếu nhìn rõ tận gốc rễ tạo ra khổ đau đó và động cơ để nhìn rõ gốc rễ đó tới từ mục đích giải thoát khỏi sanh tử. Động cơ đó, mục đích đó, chúng ta sẽ hình thành một nhân cách sống và những hành vi được thể hiện trong cuộc đời bằng năng lượng Từ Bi. Chúng ta là ứng hóa thân của Bồ Tát đại từ đại bi, của Phật đại từ đại bi. Chúng ta có năng lượng Từ Bi thắp sáng Trí Tuệ, mọi bí mật sẽ được khai mở chỉ bằng Thiền Mật song tu Thất Bảo Huyền Môn, hơi thở chánh niệm vi diệu âm để vén màn bí mật của cuộc đời. Nếu các bạn có nhân duyên, đây là một trong những phương tiện để các bạn có thể ứng dụng vào đời thường. Vén màn bí mật của cuộc đời chuyển hóa khổ đau và phiền não, sống trong chánh niệm hơi thở để tiếp cận với cội nguồn hạnh phúc, an lạc ngay trong gia đình của chúng ta.

Mời các bạn đặt Bàn tay phải Trí Tuệ vào lòng bàn tay trái Từ Bi vận hành bảy biến nữa.

Chúng con nguyện mười phương chư Phật ban rải tha lực Phật biển đại từ đại bi xuống muôn loài chúng sanh và thắp sáng đuốc tuệ để chúng con vén màn bí mật của cuộc đời, nhận diện ra khổ đau và phiền não chuyển hóa chúng bằng năng lượng chánh niệm đại từ đại bi, ngõ hầu thành tựu được sự an lạc và hạnh phúc tại gia đình của chúng con. Hít vào bằng mũi đưa xuống dưới bụng phình ra, thở từ từ hóp bụng vào quán chiếu thân tâm, trì mật chú Mu A Mu Sa. 7 biến

Các bạn, chúng ta đã đồng tu xong rồi mời các bạn chắp tay hồi hướng công đức.

Chúng con nguyện xin chư Phật ban rải năng lượng đại từ đại bi thắp sáng đuốc tuệ, vén màn bí mật của cuộc đời chúng con bằng phương tiện chánh niệm hơi thở vi diệu âm Mu A Mu Sa. Để chúng con nhận diện thật rõ khổ đau và phiền não hiện diện trong cuộc đời và chuyển hóa chúng để thành tựu được sự an lạc và hạnh phúc ngay tại gia đình của chúng con.

Chúng con đồng hồi hướng cho các nguyên thủ quốc gia trên thế giới thành lập nền hòa bình, chấm dứt chiến tranh. Hồi hướng cho các nhà khoa học gia ngành y, ngành dược chế tạo ra được vắc xin (vaccine), thuốc chữa đại dịch. Hồi hướng cho bác sĩ, y tá, y sĩ, nhân viên cứu trợ, cứu tế trên thế giới chữa lành và cứu được nhiều người. Hồi hướng cho những ai đang khổ đau tìm được sự hạnh phúc. Hồi hướng cho các vong linh tử vong được tái sanh cảnh tịnh lạc Di Đà.

Xin chư Phật mười phương Từ Bi chứng minh.

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

On Key

Related Posts

4158. Tha Thứ Để Hạnh Phúc Hơn

https://youtube.com/live/0UNAAVbDWdY Bảo Tịnh Diệu đánh máy, Bảo Tâm Hạnh biên tập              Mô Phật, Bảo Thành xin kính chào Quý Thầy, Quý Sư Cô và các

4155. Nghiệp và Định Nghiệp

Bảo Tịnh Diệu đánh máy, Bảo Tâm Hạnh biên tập              Mô Phật, Bảo Thành xin kính chào Quý Thầy, Quý Sư Cô và các bạn