Search

Bài 1176: Hơi Thở Luân Xa – Thất Bảo #1 – Mu A Mu Sa

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Mu A Mu Sa.

Chúng con nguyện xin mười phương Chư Phật ban rải tha lực Phật điển đại Từ đại Bi xuống muôn loài chúng sanh.

Bảo Thành kính chào quý sư cô và tất cả các bạn đồng tu trên kênh Youtube Thất Bảo Huyền Môn.

Các bạn thân mến, trong tuần này, với sự yêu cầu của các bạn đồng tu, gợi ý cho Bảo Thành nói về chủ đề “HƠI THỞ LUÂN XA” để cho mỗi người của chúng ta khi thực tập, hơi thở Luân Xa này được khai mở, dẫn dắt, năng lượng từ bi của Chư Phật chuyển hóa vào những vùng đại huyệt trên châu thân của chúng ta, giúp cho cơ thể của mình lành mạnh, có sức khỏe, tinh thần được an vui. Bảo Thành sẽ nói sâu và chi tiết trong từng Luân Xa, nhưng bây giờ chúng ta hãy bắt đầu thành tâm đặt bàn tay phải tượng trưng cho Trí Tuệ vào lòng bàn tay trái tượng trưng cho Từ Bi để chúng ta vận hành 7 biến vi diệu âm Mu A Mu Sa, tiếp tha lực Phật điển vào thân tâm. Mời các bạn:

Chúng con nguyện xin mười phương Chư Phật ban rải tha lực Phật điển đại Từ đại Bi xuống muôn loài chúng sanh và giúp chúng con thực tập hơi thở Luân Xa, khai mở để trị bệnh tăng niềm an vui cho cuộc sống. Hít vào bằng mũi phình bụng ra. Thở từ từ, hóp bụng vào, trì mật chú:

Mu A Mu Sa (7 biến)

Mô Phật! Bảo Thành kính chào tất cả các bạn! Với chủ đề và đề mục “HƠI THỞ LUÂN XA” sẽ tiếp tục 7 ngày trong 1 tuần, Bảo Thành sẽ nói chi tiết Luân Xa số 1, số 2, số 3, số 4, số 5, số 6, số 7 trong từng ngày. Các bạn, con người chúng ta có rất nhiều huyệt đạo nhưng có bảy vùng. Khi nói đến Luân Xa, không phải là một huyệt mà là một vùng huyệt đạo. Bảy vùng huyệt đạo đó được đặt tên là Luân Xa, tức là các huyệt đạo ở vùng đó luân chuyển, xoay chuyển, giao thoa năng lượng của trời đất, của con người để giúp cho thân của chúng ta giữ được sự thăng bằng giữa năng lượng của thể chất và tinh thần, có được sức khỏe.

Đối với hàng ngàn năm xưa, con người đã phát hiện ra huyệt đạo trên châu thể của chúng ta, từ đó tu tập để dưỡng khí dưỡng thần, gọi là tinh khí thần, rèn luyện để có sức mạnh của thể chất, đương đầu với sơn lam chướng khí, thời tiết khắc nghiệt, môi trường không phù hợp, để trường tồn với sức khỏe, để giữ cho tinh thần luôn trong sáng. Bởi sức khỏe của thân và tinh thần ảnh hưởng đến nhau. Không phải ngày hôm nay mà từ xa xưa thật xưa, người ta đã biết chăm sóc sức khỏe. Và từ thuở mà chỉ dùng những nhiên liệu dược thảo cỏ cây, thuốc nam thuốc bắc trị bệnh, người ta trước đó đã dùng đến phương pháp dưỡng khí dưỡng thần, kích hoạt những vùng huyệt đạo, tăng trưởng năng lượng, hấp thụ trời đất, thiên địa, để giúp cho cơ thể này khỏe mạnh.

Khi nói đến con đường tu Phật giáo, đó không phải là con đường mà chúng ta đi vào sự khổ hạnh, để khước từ sự bảo vệ sức khỏe của thân. Hầu hết, đôi khi chúng ta hơi cuồng cái tâm, quên đi thân này có tầm quan trọng để tu dưỡng thân tâm. mà chúng ta chỉ tu dưỡng tâm quên thân. Từ đó mà những Phật tử, các vị hành giả, hoặc những người tu, thường có tâm thật tịnh tĩnh trong sáng nhưng thân bệnh; và rồi, ảnh hưởng đến tâm thanh tịnh kia. Chính Ngài Bồ Đề Đạt Ma khi qua Thiếu Lâm Tự, thấy các đệ tử của Thiếu Lâm Tự chuyên chú ngồi thiền luyện về tâm, ít để ý đến thân, nên thân thường kiệt quệ, suy yếu, bệnh tật. Ngài đã truyền thừa cả một kho tàng võ học, luyện khí như Dịch Cân Kinh, và tất cả các phương thức tập luyện để giúp thăng bằng giữa châu thân và tâm của chúng ta để vững bước trên con đường chuyển hóa.

Nay nói đến chủ đề Luân Xa, hơi thở của Luân Xa có 2 dạng. Một dạng theo cách nhìn của những người không thuộc về Phật giáo, tức là trong dân gian tu tập khi nhìn qua khung cửa của cuộc đời. Người ta gọi tóm tắt hai chữ là Nhân Điện. Chữ Nhân Điện thể hiện thật rõ, tức là năng lượng của con người (Nhân là người, Điện là năng lượng). Hãy nhớ rằng năng lượng của con người này thật hữu hạn, có giới hạn, nên dù có phát huy tới đâu đi nữa, nó cũng không đủ để khai mở các Luân Xa. Mà hầu hết khi đi sâu vào Nhân Điện, học về Luân Xa, người ta thường hay rơi vào vùng trống của hoang tưởng. Từ đó, dễ gây ra sự hoang mang, bệnh tật, rối loạn thần kinh, rối loạn khí huyết, gây ra sự tổn hại của sức khỏe. Đó là góc nhìn Nhân Điện của thế nhân. Dĩ nhiên không phải ai cũng rơi vào tình trạng đó, cũng có một số đông người thành tựu, nhưng cũng chỉ là trên bề mặt của con người dưỡng sức dưỡng tâm, chưa đi tới cảnh giác siêu thoát khỏi năng lượng của con người, lệ thuộc vào năng lượng này. Cho nên, họ thành tựu đôi phần về sức khỏe, đôi phần về tâm an vui, nhưng chưa đến sự liễu tri được những cái nằm ở bên ngoài. Từ đó, tư tưởng thường hoang mang đưa tới xưng danh xưng tướng tự thể cái tôi ta lớn quá, làm mất đi chân lý ban đầu của nhà Phật. Các bậc Tổ ngày xưa cũng tu luyện thân xác bằng các loại võ công, khí công. Luân Xa cũng là một loại khí công để giúp cho chúng ta khai mở Luân Xa – những vùng huyệt đạo trợ lực cho sức khỏe theo tinh thần đúng nghĩa của thiền gia. Hơi thở Luân Xa khai mở bảy vùng huyệt đạo lớn ở trên toàn bộ cơ thể chúng ta, để giúp cho chúng ta có một cơ thể bình an, trị liệu những chứng bệnh rối loạn thần kinh, rối loạn tiêu hóa, rối loạn sự vận hành năng lượng của cơ thể, giúp tăng trưởng sức khỏe. Cho nên những ai muốn chăm sóc cho thân của mình khỏe, bớt bệnh, hết bệnh, chúng ta phải thường xuyên tập luyện về thân và dưỡng thần. Tu thân dưỡng thần để tích khí năng lượng siêu xuất, chúng ta sẽ an vui.

Trở lại với Luân Xa của Thất Bảo, các Bậc Tổ ngày xưa thường luyện Luân Xa và mãi mãi luyện Luân Xa trong suốt cuộc đời để hộ thân cho khỏe. Dù có mang thân bệnh, tinh thần vẫn an vui. Dù có mang thân bệnh vì nghiệp hoặc vì sinh lão bệnh tử xoay vần trong tứ đại, thì khi tu luyện cũng luôn luôn phấn chấn khỏe mạnh, và những căn bệnh truyền kiếp do nghiệp, do thân nó hủy hoại thành trụ đó cũng làm cho các Ngài rất vui. Và rồi, căn bệnh đó cũng không thể phát triển quá nhanh, có thể thuyên giảm từ từ hoặc chỉ dừng ở chỗ đó mà thôi. Đây là sự thật, bởi tất cả các hình thức tu tập như thể dục, khí công, võ thuật, thể thao, đi bộ…đều tốt cho cơ thể. Hơi thở Luân Xa cũng rất tốt cho chúng ta nếu các bạn có nhân duyên và quyết tâm tu học, các bạn sẽ thấy được đây là một cách tu tập tuyệt vời không những cho thân, cho tâm và cho tâm linh theo hơi thở Luân Xa của Thất Bảo.

Chúng ta không lấy Nhân Điện tức là điện năng của cơ thể, của vũ trụ, của Thiên Địa Nhân để phát huy Luân Xa, mà chúng ta nương nhờ vào tha lực Phật điển. Để nói rõ, dễ hiểu trước khi đi sâu vào. Cũng như các bạn có một chiếc xe, có nhiều thể loại xăng, xăng rẻ tiền hoặc xăng pha nước thì xe chạy ì à ì ạch, không phát triển được công suất. Xăng tốt hơn tất nhiên nhiều tiền và làm cho máy, xe của chúng ta chạy tốt. Điện năng của cơ thể, của vũ trụ không giúp cho chúng ta tăng tốc và phát huy đúng khả năng của Luân Xa. Chỉ có Phật điển, tha lực từ bi của Chư Phật là nhiên liệu, nói theo danh từ cho dễ hiểu, là nhiên liệu tuyệt kỷ, siêu thế, thanh tịnh vô cùng, phát huy được các đại huyệt đạo trong người của chúng ta, những vùng đại huyết đó tăng trưởng vận hành đúng, để trị bệnh, có sức khỏe.

Cho nên hơi thở Luân Xa của Thất Bảo Huyền Môn là hơi thở nương vào tha lực Phật điển từ bi Mu A Mu Sa.  Đón nhận năng lượng Phật điển đó vào trong Luân Xa và tự thể, Luân Xa sẽ vần xoay như những đóa sen được nở tiếp sức cho chúng ta. Cứ tưởng tượng bảy Luân Xa như chúng ta có chiếc xe bảy mã lực, bảy ngựa, và nếu như bảy mã lực này đều vận hành thì chiếc xe chạy đúng tốc độ rất tốt. Chỉ đơn giản như vậy nhé các bạn, đừng nghĩ quá cầu kỳ. Khi nói về những chuyện này, hoa mỹ trong ngôn ngữ làm lạc đường, mơ tưởng, rồi chúng ta trở thành ảo tưởng sức mạnh. Hãy nghĩ rằng mỗi một người chúng ta là một chiếc xe bảy ngựa, bảy mã lực; nếu vận hành được cả bảy cái máy này, chúng ta sẽ nhẹ nhàng cơ thể một vùng nào đó, không quá sức, không lao lực thì thân không bị ép. Đơn giản trong suy nghĩ sẽ tốt cho chúng ta.

Luân Xa đầu tiên được gọi là Luân Xa số 1, là vùng đại huyệt giữa sự giao thoa của hệ thống Nhâm và Đốc, người ta gọi là Nhâm Đốc. Nhâm là kinh mạch phía trước của chúng ta, là kinh mạch toàn thể. Những kinh mạch phía trước được nối liền mình cứ gọi như toàn bộ năng lượng hoặc những dây điện ở phía trước cơ thể gọi là Nhâm – thuộc về âm. Đốc là toàn bộ mạch điện chạy từ xương cùng của chúng ta lên đảnh đầu (Bách Hội), phần sau sau lưng – thuộc về dương. Nhâm là âm, Đốc là dương. Điện âm dương trong cơ thể giao thoa tại Luân Xa số 1, là đằng trước xương cùng của chúng ta.

Luân Xa không chính xác ở một điểm mà ở vùng đó, vùng miền đó. Vùng miền phía trước xương cùng của chúng ta là Luân Xa số 1 được tượng trưng bằng hoa sen. Tại sao lấy hoa sen? Có nghĩa là vươn lên khỏi những năng lượng bất tịnh tiêu cực để đón nhận năng lượng thanh tịnh của Phật, thì hoa sen đó, vùng Luân Xa đó đón nhận được tha lực Phật điển tưới tẩm vào, nó sẽ tự xoay và xoay theo chiều kim đồng hồ. Mỗi người chúng ta sẽ cảm nhận được vùng đó xoay chuyển, và khi nó xoay chuyển theo Thất Bảo Huyền Môn của hơi thở Luân Xa, con người ta sẽ thong dong tự tại khỏe mạnh, giúp cho vùng tiêu hóa ở dưới được tốt. Tốt ở đây không phải ăn gì cũng được, mà tốt tức là năng lượng chuyển động không bị bế tắt.

Hôm nay chúng ta nói rõ về Luân Xa số 1 này. Đó là giao điểm, nơi giao thoa của toàn bộ mạch Nhâm – mạng mạch âm, ở phía trước cơ thể của chúng ta, từ trên mặt xuống dưới sâu phía trước – thuộc về âm. Phía sau thuộc về Đốc, gọi là Đốc mạch. Nhâm mạch tức là những mạch năng lượng phía trước – là âm. Đốc mạch là những mạch năng lượng phía sau lưng từ xương cùng tới đảnh đầu – Bách Hội. Đằng sau là dương, đằng trước là âm. Âm là Nhâm mạch, dương là Đốc mạch. Giao thoa ngay điểm phía trước của xương cùng của chúng ta. Ngay phía trước đó là cửa ngõ giao thoa giữa Nhâm và Đốc. Mà khi Bảo Thành gọi bằng tiếng anh thì được đặt tên là Heaven gate, tức là của ngõ giao thoa giữa âm và dương. Heaven gate nghĩa là cửa thiên đường, là nơi sinh ra tất cả, là nơi tái tạo sự sống, là nơi sự sống đi tới.

Hiểu được ý nghĩa của Luân Xa số 1 là hoa sen mang tới sự sống, và chúng ta quán chiếu sự sống đó được nuôi dưỡng bởi Mu A Mu Sa, thì nó tự động vận hành và xoay. Và khi nó xoay rồi theo chiều kim đồng hồ, chúng ta chỉ nhìn nó xoay mà thôi. Bởi nhớ, giữa âm dương năng lượng giao thoa tạo thành điện từ học. Nguồn từ trường đó sẽ vận hành và xoay chuyển. Khi nhận ra nó, ta chỉ nhìn nó xoay chuyển, và rồi đón tiếp năng lượng đó, ta sẽ khỏe.

Hy vọng các bạn nghe rõ được Luân Xa số 1 nằm ở đâu, ý nghĩa như thế nào. Đó là hoa sen số 1, nằm ngay giữa trục lộ giao điểm giao thoa của Nhâm – tức là mặt âm ở đằng trước và Đốc – tức là kinh mạch dương từ dưới xương cùng lên trên đỉnh đầu – Bách Hội. Phía sau là dương, phía trước là âm. Giữa giao thoa đằng trước xương cùng thì gọi là hoa sen số 1, Luân Xa số 1, trục lộ giao thoa giữa âm dương, giữa Nhâm và Đốc. Hoa sen đó khi chúng ta quán chiếu tha lực Phật điển xuống vùng hoa sen số 1, tức khắc nó sẽ vận hành xoay chuyển, và ta chỉ cần nhìn nó trong chánh niệm hơi thở Mu A Mu Sa, và để nó vận hành một cách tự nhiên.

Và đặc biệt trong Thất Bảo Huyền Môn, chúng ta có thể khai mở bảy Luân Xa liên tục trong từng ngày. Khi các bạn vận hành đúng như lời Bảo Thành nói, thì Luân Xa tức khắc sẽ duy trì, tăng trưởng sức mạnh cho các bạn. Đây là sự trải nghiệm tu tập dưỡng thân cho khỏe, cho nên trong bảy ngày liên tục, Bảo Thành sẽ nói liên tục. Nếu các bạn có thắc mắc gì, xin cứ nhắn tin để Bảo Thành dựa trên câu hỏi đó giải đáp cho các bạn được thấu rõ.

Các bạn nhớ, khi hơi thở đi vào bằng mũi, ngang qua phổi, và đi xuống đan điền khí hải ở dưới này, tức là vùng Luân Xa số 1 – ở dưới sâu xương cùng của chúng ta, thì nó đi toàn bộ từ mũi xuống phổi, xuống các đạo huyệt vùng này, và xuống các vùng huyệt ở cuối dưới cùng. Luân Xa số 1 đi theo Nhâm mạch, tức là vùng khí âm. Khi khí âm này đi tới Luân Xa số 1, chạm vào Đốc mạch là vùng khí dương, thì chúng ta nhớ dẫn khí xuống dưới bụng, giữ ở đó ba giây, để chúng ta thở ra hóp bụng lại từ từ. Tư tưởng dẫn theo xương sống là Đốc mạch của chúng ta, Đốc mạch của chúng ta chạy dọc theo xương sống lên trên Bách Hội và thở ra trì mật chú Mu A Mu Sa. Trong hơi thở chánh niệm như vậy, chú ý như vậy, tác động vào Luân Xa số 1, hoa sen số 1, nằm ngay giữa giao điểm trục lộ của Nhâm mạch và Đốc mạch, hoa sen sẽ xoay theo chiều kim đồng hồ, ai cũng cảm nhận được. 

Bảo Thành nhắc lại để cho các bạn nhớ, chúng ta bỏ đi tất cả những văn tự ngôn từ cao siêu huyền bí của những người khác ghi chép, chỉ nhớ đơn giản rằng trên con người chúng ta có nhiều huyệt đạo, nhưng có bảy vùng huyệt đạo quan trọng, như bảy cửa khẩu ở biên giới quốc gia nơi lưu thông giữa người nước ngoài và người trong nước. Bảy Luân Xa đó là bảy vùng đại huyệt đón nhận năng lượng vũ trụ, tiểu vũ trụ, đại vũ trụ. Chúng ta hòa hợp với năng lượng của mười phương chư Phật tác động vào đó. Chứ ta không đón nhận năng lượng của con người, của trời đất. Chúng ta đón được năng lượng từ bi của chư Phật tác động vào Luân Xa này. Ở đời gọi là Nhân điện, chúng ta gọi là hơi thở Luân Xa Thất Bảo. Thất là bảy, bảy Luân Xa, bảy mật chú tác động bảy Luân Xa để trợ lực cho thân và tâm.

Thất Bảo: đó là một đại danh từ tóm gọn trong bảy Luân Xa trong Thiền Tông, giúp cho chúng ta tăng trưởng đời sống tinh thần, tiếp cận với thế giới siêu nhiên của Chư Phật. Luân Xa số 1, Bảo Thành nhắc lại, nằm ở vùng đằng trước xương cùng của chúng ta, được gọi là hoa sen số 1. Vùng Luân Xa số 1 đó là trục lộ giao thoa giữa Nhâm mạch – tức là toàn bộ kinh mạch ở đằng trước cơ thể – gọi là âm, và Đốc mạch – từ xương cùng lên đến Bách Hội chạy dọc theo xương sống – gọi là dương. Âm gọi là Nhâm, dương gọi là Đốc, người xưa gọi là Nhâm Đốc, mà khi khải mở được huyệt số 1 này, Luân Xa số 1 này, vùng Luân Xa số 1 đại huyệt này, Nhâm Đốc này, chúng ta sẽ có một sức khỏe tái tạo. Ngày nay có thể dùng danh từ như là hố đen, nó nghiền nát tất cả những năng lượng bất tịnh để tái tạo lại nguồn năng lượng thanh tịnh cho chúng ta. Nhưng chúng ta không vận hành bằng năng lượng tích cực để tái tạo thành những điều chúng ta mong muốn, chúng ta vận hành nó bằng năng lượng từ bi; nó còn hơn năng lượng tích cực của con người. Năng lượng từ bi là năng lượng thanh tịnh Phật điển. Nó sẽ chuyển hóa được nguồn năng lượng từ trường tiêu cực ở dưới đó. Cho nên khi Luân Xa này được khai triển, lòng ta thơi thới nhẹ nhàng, hiểu được ở nơi đó tái tạo sự sống của tinh thần, của thể chất, khí huyết và kinh mạch, giúp cho người thơi thới nhẹ nhàng an vui. Khi các bạn thấy được nó vận hành, các bạn tự nhiên sẽ thấy được trong lòng thơi thới an vui.

Nói về Nhân Điện khi khai thông vùng Luân Xa số 1 này, thường hay rơi vào tà kiến, hay rơi vào tham ái tham dục và dễ bị trầm cảm. Nó xui khiến làm cho tư tưởng hoang mang gây bệnh hành. Nhưng nếu chúng ta vận hành theo đúng Thất Bảo Huyền Môn, mang nặng lượng từ bi Phật điển tưới tẩm vào hoa sen số 1 ở vùng Nhâm Đốc giao thoa, người sẽ thơi thới nhẹ nhàng. Và các bạn sẽ tự mỉm cười mà thôi. Bởi các bạn thấy nó xoay chuyển theo chiều kim đồng hồ sẽ thấy được nhiều điều kỳ diệu bắt đầu khởi hiện, khởi xuất ngay nơi đó. Chúng ta hãy nhớ! Và bây giờ, chúng ta vận hành bảy hơi Thất Bảo Huyền Môn Mu A Mu Sa. Chúng ta đưa hơi thở từ mũi đi xuống dọc phổi rồi xuống đan điền khí hải, tiếp tục đi xuống chạm vào ngay chỗ giao điểm giữa Nhâm Đốc, Luân Xa số 1, hoa sen số 1. Đưa tư tưởng xuống dưới đó khi hơi thở xuống. Và Bảo Thành sẽ dùng từ là: hít vào bằng mũi, đưa xuống Luân Xa số 1, phình bụng ra. Chúng ta bắt đầu:

Chúng con nguyện xin mười phương Chư Phật ban rải tha lực Phật điển đại từ đại bi vào Luân Xa số 1 của chúng con. Các bạn hít vào bằng mũi, phình bụng, chú ý vào Luân Xa số 1 đằng trước xương cùng. Thở từ từ, hóp bụng vào, trì mật chú:

Mu A Mu Sa (7 biến)

Mô Phật! Nếu các bạn chú ý ngay bây giờ, các bạn sẽ thấy Luân Xa số 1 như hoa sen vận hành xoay chuyển thật nhẹ nhàng. Các bạn nhớ, bảy đại huyệt Luân Xa như bảy công tắc điện.  Nhâm Đốc tức là kinh mạch âm dương của cơ thể như những sợi dây điện cơ thể đã tạo ra khi sinh ra đời. Nhâm mạch là âm, năng lượng âm chạy toàn bộ ở phía trước của chúng ta. Đốc mạch là dương khí chạy toàn bộ từ xương cùng lên đỉnh đầu – Bách Hội, ở đằng sau lưng. Ở đằng trước xương cùng của chúng ta hội tụ giữa Nhâm và Đốc, giao thoa khí âm dương, gọi là Luân Xa số 1, vùng Luân Xa số 1, công tắc số 1. Mạch điện có hai dòng điện âm dương từ trường có sẵn rồi. Chúng ta dùng tha lực Phật điển của chư Phật để bật công tắc đó lên, nó sẽ được kích hoạt. Khi được kích hoạt thì ngay công tắc đó có bóng đèn là Luân Xa số 1, hoa sen số 1, nó sẽ xoay nhẹ nhẹ như cái quạt, chúng ta thấy vùng đó rần rần và nóng lên. Người Tây Tạng và những bậc Cổ Đức, Thánh Tăng ngày xưa tu, người ta khai mở Luân Xa số 1 để tiếp lấy năng lượng gọi là hỏa hầu chân khí, lửa tam muội.

Chúng ta nói tu Phật mà còn tham thân này? Không có! Chúng ta dưỡng thân. Bởi vì Phật nói mang thân người là phương tiện vi diệu, để ta dưỡng thân người vi diệu tiếp sức cho con đường tu tập. Các bạn nhớ ý nghĩa này thì chúng ta sẽ chăm sóc thân của mình thật chu đáo trên con đường tu. Đừng cuồng quá hóa hoang tưởng, đâm ra tu khổ hạnh quên thân xác này, như thời Đức Phật bảy năm khổ hạnh tưởng đã chết. Chúng ta phải dưỡng thân phương tiện vi diệu để tâm nương vào thân phương tiện vi diệu mà tu.

 Bảo Thành nhắc lại, bảy huyệt mạch chính gọi là Luân Xa, bảy công tắc, bảy giao lộ mà những mạch điện âm phía trước gọi là Nhâm mạch, Đốc phía sau gọi là dương mạch giao thoa. Bậc công tắc thứ nhất bằng nằng lượng Phật điển sẽ chạy trong âm dương vận hành cái quạt đầu tiên gọi là Luân Xa số 1. Bông sen đó sẽ xoay chuyển theo chiều kim đồng hồ, tăng ngọn lửa tam muội, giúp sưởi ấm châu thân và con người chúng ta sẽ phấn chấn, thơi thới nhẹ nhàng dù chúng ta vẫn còn tham sân si hỷ nộ ái ố. Những năng lượng đó khi khởi dậy nó sẽ bị tắt lịm thật nhanh hoặc chậm tùy theo khả năng tu tập Luân Xa của các bạn.  Dĩ nhiên chúng ta chưa phải là Bậc Thánh, tham sân si vẫn còn đó. Nhưng nương vào tam muội về Luân Xa số 1 vận chuyển này, những tánh tham sân si của chúng ta nguội dần nguội dần và bị tiêu tán mất. Bảo Thành nhiều lúc vẫn còn sân, nhưng trải nghiệm thấy những cái sân ấy không tồn tại lâu, chút xíu hết, chỉ trong lúc đó, xong là thôi, không bao giờ để nó âm ỉ. Có cả tham, cả si, đều có, Bảo Thành chưa hết, nhưng nó không bao giờ tồn tại lâu và làm chủ tâm của Bảo Thành. Bởi lửa tam muội Luân Xa số 1 trợ lực cho Bảo Thành làm chủ được tham sân si, vẫn còn nhưng không tồn tại mãi, có thoáng qua rồi nó phải chuyển hóa ngay, bởi lửa tam muội từ Luân Xa số 1.

Trước khi chúng ta vận hành bảy hơi nữa để kết thúc buổi học ngày hôm nay, Bảo Thành chú tâm về Luân Xa này và bảy Luân Xa trong bảy ngày, nói rất chậm để chúng ta thấu được những ngôn ngữ ứng dụng trong Luân Xa của Thất Bảo. Thất là bảy, Thất Bảo là bảy Luân Xa, bảy Pháp Tu, để lấy năng lượng từ bi Mu A Mu Sa đặt để vào Luân Xa số 1. Lấy tha lực Phật điển vận hành cho nó xoay, để tăng trưởng lửa tam muội, để nó dung thông và đốt cháy tất cả những ngọn lửa tham sân si khi khởi lên từ bụng. Đằng trước cơ thể của chúng ta từ mặt trước này chạy xuồng phổi, chạy xuống vùng đan điền khí hải vùng dưới này gọi là Nhâm mạch, tức là khí âm – vùng khí âm. Từ xương cùng của chúng ta chạy dọc theo xương sống lên Bách Hội gọi là Đốc mạch – vùng khí dương. Ngay chỗ đằng trước xương cùng của chúng ta, giao thoa ngay chỗ đó gọi là Nhâm Đốc, Luân Xa số 1 ngay vùng đó, không phải chính xác ở chỗ nào, mà ngay vùng đó. Khi chúng ta hít vào bằng mũi, chúng ta đón nhận tha lực Phật điển của Chư Phật qua hơi thở chánh niệm, đưa ngang qua phổi, xuống đan điền khí hải, đặt ngay vào chỗ giao thoa của Nhâm Đốc – Luân Xa số 1, phình bụng, giữ ở đó ba giây. Rồi sau đó hóp bụng, thở từ từ, cho lửa tam muội tức là hơi nóng chạy dọc theo xương sống là phần Đốc mạch, lên từ Bách Hội và xuống tới ấn đường, xuống nhân trung, thở ra bằng miệng, trì mật chú Mu A  Mu Sa, một vòng tròn xoay giữa Nhâm và Đốc, âm và dương, lửa tam muội, Luân Xa số 1 sẽ xoay chuyển theo chiều kim đồng hồ. Chúng ta sẽ thấy nó nhột ở dưới đó, chúng ta sẽ thấy nó rần rần như kiến bò, sẽ thấy nó xoay và thấy 1 hơi ấm lan tỏa ra. Lòng sẽ thơi thới đón nhận. Đó gọi là lửa tam muội được khai mở.

Nếu các bạn chú tâm theo dõi trực tiếp như ngày hôm nay, hoặc gián tiếp khi coi lại đều có công dụng như nhau. Khi các bạn bước vào Youtube trong video này, các bạn nghe đi nghe lại đều có tác dụng như nhau, như chúng ta nghe trực tiếp. Bởi đây là một bài dạy dưỡng Luân Xa và khai mở Luân Xa thực thụ bằng tha lực Phật điển Mu A Mu Sa Thất Bảo Huyền Môn. Cho nên, các bạn cứ theo thể thức mà Bảo Thành hướng dẫn tu tập, gạt bỏ những ngôn ngữ khác biệt mà người khác đặt để. Không dùng năng lượng gọi là Nhân Điện mà dùng từ lực Phật điển tác động vào Luân Xa. Dùng Nhân Điện thì có nhiều tiêu cực, năng lượng tích lũy sẽ tạo cho chúng ta hoang tưởng và gây ra bệnh hoạn. Dùng Phật điển sẽ có những luồng thanh khí chuyển hóa trược khí cho tâm thanh tịnh. Hy vọng các bạn nắm thật rõ và chúng ta nhận diện được đâu là Luân Xa số 1, vận hành khí như thế nào. Nếu các bạn không rõ và có câu hỏi gì, xin các bạn hãy nhắn tin qua kênh youtube này, để Bảo Thành trả lời cho các bạn, để chúng ta nhận rõ cách tu tập.

Mời các bạn vận hành 7 biến Mu A Mu Sa tác động vào ngay Luân Xa số 1, giao thoa giữa trục lộ Nhâm Đốc, để chúng ta khai mở lửa tam muội, giúp chuyển hóa cho thân hết bệnh, khỏe mạnh, và làm triệt tiêu những trược khí còn tồn tại trong cơ thể của chúng ta, mời các bạn:

Chúng con nguyện xin mười phương Chư Phật ban rải tha lực Phật điển đại từ đại bi vào Luân Xa số 1 của chúng con. Các bạn Hít vào bằng mũi, phình bụng, giữ ở đó ba giây, chú ý vào Luân Xa số 1 đằng trước xương cùng. Thở từ từ, hóp bụng vào, trì mật chú:

Mu A Mu Sa (7 biến)

Mô Phật! Các bạn, chúng ta thở 21 biến hơi thở Luân Xa tác động vào động vào Luân Xa số 1. Bảo Thành xin nhắc lại trước khi kết thúc để chúng ta nhớ. Bảo Thành sẽ nói về chủ đề hơi thở Luân Xa bảy ngày liên tục. Hôm nay nói về Luân Xa số 1, nằm giữa trục lộ giao thoa giữa Nhâm mạch và Đốc mạch. Nhâm mạch tức là khí âm gồm những mạch điện huyệt đạo đằng trước mặt chúng ta xuống đằng trước xương cùng. Và Đốc mạch là toàn bộ kinh mạch về dương khí nằm tư xương cùng lên tới Bách Hội ở đằng sau lưng. Đằng trước gọi là âm – tên Nhâm mạch. Đằng sau gọi là dương – tên Đốc mạch. Giao thoa giữa âm dương người ta gọi là Nhâm Đốc, Luân Xa số 1 vùng đó. Khi chúng ta với hơi thở chánh niệm, nhiếp tâm trong hơi thở đi vào bằng mũi, đi ngang qua phổi xuống đan điền khí hải, tích lũy ngay chỗ Luân Xa số 1 bằng Mu A Mu Sa tác động vào đó, hoa sen số 1 sẽ xoay chuyển theo chiều kim đồng hồ tạo ra một luồng khí nóng, người xưa gọi là lửa tam muội. Khi ta thấy nó vận hành, nó nóng, ta cứ để tự nhiên, lửa tam muội đó sẽ triệt tiêu những nhiệt lượng của tham sân si giúp ta chuyển hóa những trược khí thành thanh khí thanh điển, giúp cho chúng ta có luồng khí thanh tịnh trong cơ thể, để trị bệnh, sưởi ấm toàn thân của chúng ta. Các bạn nhớ rõ, nghe đi nghe lại nhiều lần để thấm nhuần những ngôn ngữ đặt để trong phương thức này, để chúng ta vận hành cho đúng.

Nhân Điện là lấy năng lượng của con người, vũ trụ. Còn ta lấy tha lực Phật điển tác động vào Luân Xa. Phật điển là năng lượng an toàn của lòng từ bi Mười Phương Chư Phật tác động vào, nên không xảy ra chứng bệnh hoặc tẩu hỏa nhập ma, rối loạn thần kinh như Nhân Điện mà các bạn từng nghe và từng trải qua.

Chúc các bạn thực tập, và tất cả những ai gián tiếp hay trực tiếp khi nghe qua video này và thực tập sẽ mang lại lợi ích sức khỏe cho các bạn. Chúng ta chấp tay vào hồi hướng công đức:

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Mu A Mu Sa.

Con nguyện xin mười phương Chư Phật ban rải tha lực Phật điển đại từ đại bi xuống muôn loài chúng sanh và giúp chúng con hiểu thấu được hơi thở Luân Xa, vùng Luân Xa số 1, thực tập để tăng trưởng sức khỏe

Chúng con nguyện hồi hướng công đức đồng tu hôm nay tới các nguyên thủ các quốc gia thành lập được những chính sách giữ được nền hòa bình cho thế giới. Nguyện cầu cho các nhà khoa học ngành y, ngành dược chế tạo ra vắc xin và thuốc trị bệnh đại dịch. Cầu nguyện cho các bác sĩ, các y tá, các nhân viên y tế, nhân viên cứu trợ trên toàn thế giới luôn luôn có tâm rộng lớn chữa lành tất cả những bệnh nhân. Hồi hướng cho tất cả mọi người đang đau khổ, phiền não, sợ hãi trên thế giới cũng như nơi quốc độ yêu thương Việt Nam của chúng con được tâm an lành, bình an hạnh phúc, ngày đêm tu tập Pháp Phật nhiệm mầu. Hồi hướng đến các vong linh tử vong được siêu sanh miền Lạc Tịnh.

Con nguyện xin Chư Phật mười phương Từ Bi chứng minh.

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

On Key

Related Posts