Search

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Mu A Mu Sa

Con nguyện mười phương chư phật ban rải tha lực phật điển đại từ đại bi tới mọi loài chúng sanh.

Bảo thành kính chào các bạn trên kênh Youtube Thất Bảo Huyền Môn và trên trang mạng Facebook thông tin đại chúng. Đi vào câu chuyện ngày hôm nay để chúng ta nghe thấy rằng ở đời thật sự có nhiều điều cần phải học mỗi ngày tuy thật là nhỏ nữa, để chúng ta sẽ có được hạnh phúc. Nếu để ý, chúng ta sẽ sống thật trí tuệ và chúng ta để ý một chút, chúng ta sẽ luôn luôn vui trong cuộc đời với mọi hoàn cảnh tới với chúng ta, dù là thuận hay nghịch, tốt hay xấu, ta cũng được tự tại.

Câu chuyện kể như vầy. Có một cặp vợ chồng sống chung với nhau. Người vợ thật là đẹp. Và rồi người chồng luôn luôn chăm sóc vợ, nhưng luôn phải đi xa, bởi người chồng là một thương gia, một thương lái, thương buôn cho nên cứ đi, đi mỗi tháng rồi về, rồi chăm sóc cho vợ đủ hết. Cứ thế, đi rồi về, chăm sóc cho vợ. Vợ ôi thì đẹp! cả làng ai cũng biết. Nhưng một hôm, khi chồng đi xa người vợ lâm bạo bệnh, một cái chứng bệnh kỳ quặc, mặt mũi và con người dần dần xấu xí. Và khi đi tìm bác sĩ chữa trị, bác sĩ nói cho cái người phụ nữ này rằng: Đây là một căn bệnh hiếm có, hàng triệu người mới có một người mắc bệnh như vậy, cho nên bệnh này hoàn toàn không chữa được, hiện tại với ngành y chưa thể chữa được, phải chịu sống như vậy tới suốt cuộc đời.

Người vợ đó cảm thấy xấu quá bây giờ. Chồng đi xa, mà lỡ chồng về rồi nhìn thấy mình xấu, chắc bỏ mình, nên người vợ muốn tìm cách tự hại bản thân, có nghĩa là tự vận, không muốn sống. Thế nhưng, khi tin tức tới với người chồng, người chồng rất thương vợ người chồng liền sai người về nói với vợ rằng. Chồng của cô đã bị tai nạn trong chuyến buôn này và tai nạn đã làm bị mù hai con mắt, không còn nhìn được nữa, nên phải lâu lắm mới có thể trở về nhà được. Và mong rằng cô ở nhà hãy cố chăm sóc cho bản thân để khi chồng về, chồng sẽ chia sẻ và nói chuyện về chuyến buôn này.

Khi nghe vậy, người vợ tự sách tấn, vui vẻ lắm, chờ chồng về. Mà chồng bây giờ lại mù hai con mắt, nên cô vợ nghĩ rằng chồng sẽ không nhìn thấy mình xấu xí như vậy. Thế cô ta vui và bỏ đi ý tự sát, sống bình thường chờ chồng trở về. Khi anh chồng trở về đeo lên cái kính, đi chẳng nhìn thấy đường, mò mẫm vào nhà. Người vợ thấy như vậy thì mới hiểu rằng vợ đã nhận đúng thông tin từ người ta gởi là chồng đã bị mù, nên an tâm sống với chồng. Hai vợ chồng sống với nhau, chăm sóc cho nhau, một người mù một người bị bệnh tàn phai nhan sắc, sống thật là hạnh phúc, chia sẻ với nhau từng ly từng chút, chăm sóc cho nhau, thương yêu nhau hết mực.

Thế rồi năm dài tháng ngắn đã đi qua, người vợ đi tới chỗ thọ mạng đã viên dung, và người vợ chết đi. Khi người vợ chết đi, lo cho vợ xong thì người ta mới thấy ông chủ nhà là người chồng muốn đi xa để ở, không muốn sống trong ngôi nhà này nữa bởi quá nhiều những hình ảnh đẹp của vợ, sống ở trong này đau khổ. Nên chồng lại tiếp tục muốn đi buôn để cho nó nhẹ cõi lòng, rồi lấy tất cả những sự thành đạt ở trong đời sống thương buôn đó giúp đỡ những người nghèo. Người dân nói rằng anh bị mù, xưa còn sáng mắt anh có thể đi đây đi đó để buôn bán, còn ngày nay anh mù mắt rồi thì làm sao anh có thể đi buôn? Tốt nhất hãy ở lại đây. Anh ta mới cởi kiếng ra, nói rằng tôi không có bị mù. Dân làng ngạc nhiên vô cùng. Anh không mù tại sao anh lại phải đóng vai mù. Anh ta mới kể bởi vì vợ bị chứng bệnh nan y khuôn mặt bị tàn phai nhan sắc nên xấu hổ muốn tự vẫn, nhưng anh ta rất mực thương yêu vợ. Dù vợ có thay đổi gì về tướng mạo nhưng anh đã không bao giờ anh thay đổi trái tim và tấm lòng yêu thương vợ, nên phải đóng vai mù để cho vợ an tâm đừng tự tử, và để rồi vợ chồng sống với nhau hạnh phúc. Nhưng nay vợ đã mãn phận, anh ta muốn đi buôn trở lại để chăm sóc cho những mảnh đời bất hạnh trong cuộc đời. Dân làng hiểu được và tiễn bước anh thương gia này đi buôn.

Câu chuyện dừng ở đó, nhưng để ngầm ý nói cho chúng ta rằng: trong cuộc đời con người, khi thật sự yêu thương nhau, thời gian dần trôi qua nhan sắc sẽ tàn phai. Nhưng thật sự yêu chẳng phải yêu bằng nhan sắc. Dĩ nhiên cũng có thể yêu bằng nhan sắc của tuổi trẻ, nhưng trái tim yêu thương thật sự, thì thời gian trôi qua, nhan sắc tàn phai, người ta cũng yêu thương nhau. Hoặc khi chúng ta bị căn bệnh nan y chợt tới, ghé ngang cuộc đời làm nhan sắc của chúng ta tàn phai, thân xác của ta tiều tụy, trái tim yêu thương chân thành thật sự vẫn gắn bó với chúng ta.

Ở đời, có biết bao nhiêu chuyện yêu thương nhau thật sự, dù là tình yêu thương vợ chồng, tình yêu thương cha mẹ, tình yêu thương con cái, hay tình yêu thương đối với những con người mà chúng ta có nhân duyên gặp gỡ nhau. Như tình thầy trò tình đồng môn, tình đồng tu, tình nghĩa con người, thì chúng ta phải nhớ rằng khi chúng ta yêu thương nhau phải thật sự. Con mắt của chúng ta không bao giờ nên xoi mói những chuyện nhỏ, đừng nhìn vào những lầm lỗi của người khác, đừng nhìn vào những điều ta không thích, đừng nhìn vào những cái xấu cái đẹp, cũng đừng nhìn vào những sự khác biệt để đối xử trong tình cảm với nhau. Mà chúng ta phải đối xử tình cảm với nhau bằng trái tim, bằng trái tim biết yêu thương thật sự. Nếu chúng ta không đối xử với nhau bằng trái tim yêu thương thật sự thì người chồng kia chẳng giả mù bao nhiêu năm để sống với vợ khi nhan sắc bị hư hại, bị phá hại bởi một chứng bệnh nguy hiểm. Người chồng rất thương vợ nên sẵn sàng giả mù để sống.

Cuộc sống của chúng ta không cần phải giả mù như người chồng kia nhưng chúng ta chỉ đang nhìn những điều thanh cao tốt đẹp của nhau. Trong tâm hồn, trong trái tim chúng ta đã yêu thương nhau thật sự, đừng moi móc, đừng moi móc những cái vụn vặt, đừng câu nệ tiểu tiết, đừng tìm bới những sai trái của người khác, những lầm lỗi của người khác. Các bạn, trong hạnh phúc của gia đình, tồn tại được hay không là ở chỗ mỗi người chúng ta biết sống theo như vậy. Có những chuyện chúng ta phải giả mù để chúng ta sống, bởi chúng ta yêu thương. Bởi vì cuộc đời chỉ nhìn là con người ai cũng thật đẹp và hoàn mỹ, nhưng trên thế giới này ai có hoàn hảo đâu, tìm đâu ra người hoàn hảo về cái đẹp của nhan sắc, về cái đẹp của tâm hồn. Chỉ có trái tim trái tim luôn luôn đẹp nếu yêu chân thật. Do đó, khi chúng ta đã thương nhau thật sự trong tình nghĩa của sự giao hảo, khác biệt từ nhiều khía cạnh của cuộc đời, vợ chồng cha mẹ con cái, hay là mối tương quan trong xã hội, tình bạn hay tình người, chúng ta nên nhớ, chúng ta phải đừng bao giờ nhìn vào những việc quá nhỏ, dù những việc đó các bạn không ưng, các bạn không thích, nhưng vì tình yêu thương chân thật trong mối quan hệ đó, chúng ta không nên nhìn thấy, chúng ta không nên đối mặt.

Và khi chúng ta yêu thương nhau, nhớ rằng nếu bằng trái tim thật sự thì nếu chúng ta như người phụ nữ kia, lỡ có lâm bệnh và nhan sắc không còn cũng đừng tự kỉ đi đến tự sát. Bởi vì trong tình nghĩa của con người, khi người ta yêu thương nhau thật sự rồi, thì tất cả sự thay đổi về hình tướng theo năm tháng, dù là trong tuổi đời già trẻ khác biệt, hay theo cái bệnh của cuộc đời mà hình tượng khác biệt, ở trong tình yêu thương thật sự, người ta vẫn tôn quý, vẫn tôn trọng, vẫn sống với mình, vẫn chăm sóc cho mình. Đừng vì tự kỷ, đừng vì mắc cạn ta đẹp hay xấu nên muốn kết liễu cuộc đời như vậy, tạo ra nghiệp không tốt.

Hơn nữa ở đời, trái tim ta thật sự thuộc về nhau trong những tình nghĩa của con người, chúng ta phải biết rằng, dù cho thời gian có trôi qua, trái tim kia cũng trước sau như một, nhất là tình nghĩa vợ chồng, tình nghĩa cha mẹ, và cao cả hơn là tình nghĩa sư đồ, tình nghĩa đồng môn luôn luôn nằm trong ở tâm thức thanh cao của trái tim, không bao giờ thay đổi, dù cho năm tháng có trôi qua, dù nước có cạn, sông có cạn, núi có mòn, thì tình nghĩa của con người luôn luôn còn đó. Cho nên các bạn nhớ rằng, bất cứ trong hoàn cảnh nào, khi chúng ta có quan hệ trong tình nghĩa của con người, chúng ta nên nhớ quan hệ đó phải luôn luôn được trong sáng, phải luôn nuôi dưỡng bằng trái tim trước sau như một, để rồi năm tháng trôi qua, hoàn cảnh có khác biệt, sự trước sau như một đó vẫn tồn tại để chúng ta luôn sống hạnh phúc với nhau.

Anh chồng đeo cái kính đen để giả mù theo năm tháng để cho người vợ yên tâm, chăm sóc cho người vợ cho đến khi mạng thọ. Cuộc sống của chúng ta có thể sống chung với nhau, chúng ta có thể đồng hành cùng với nhau, chúng ta có thể làm việc chung với nhau, nhiều lúc chúng ta cũng phải mù loà một chút để đừng xoi mói, đừng nhìn quá, đừng soi quá vào những điều không như ý của chúng ta. Các bạn đừng tìm tòi những cái nhỏ nơi người khác, moi móc ra làm cho lớn, mà hãy mang trái tim yêu thương vĩ đại của chúng ta đặt lên đằng trước, soi đường cho chúng ta tới, đặt lên đằng trước để làm gì? để làm trung tâm cho sự tương tác với nhau bằng trái tim, bằng trái tim trước sau như một không hề thay đổi, dù cho biến cảnh cuộc đời có tới, dù sông cạn núi mòn, ta cũng không thay đổi tình nghĩa sư đồ, tình nghĩa sư đệ tỷ muội, tình nghĩa con người, tình nghĩa vợ chồng tình nghĩa cha mẹ, tình nghĩa giữa người với người.

Hãy đối xử với nhau bằng cảm giác, bằng trái tim. Đừng vì nét đẹp ở bên ngoài. Các bạn tu tập một đời sống như vậy các bạn luôn có hạnh phúc. Tu tập một đời sống như vậy, các bạn luôn luôn được tự tại trong mọi sự dao động của cuộc đời. Rất cần sự tự tại trong cuộc sống, nó sẽ làm cho bạn luôn vui. Và để có sự tự tại các bạn đừng để ý những chuyện nhỏ, các bạn đừng để ý, đừng câu nệ các tiểu tiết quá nhỏ, và sống chân thật. Nhưng chuyện đó xảy ra cho bạn hay cho người, chúng ta hãy sống với tình yêu thương chân thật. Những ai bị thay đổi theo thời gian, hoặc căn bệnh của bạn, nên nhớ tất cả những người yêu thương của ta luôn luôn yêu thương chúng ta, không bởi vì ta bệnh, bởi vì ta tàn phai nhan sắc mà họ từ bỏ ta, để rồi ta đi tìm đường quyên sinh.

Hãy sống, sống và có niềm tự tin vào tình yêu chân thật của mọi người đối xử với nhau. Cảm ơn các bạn đã nghe.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Mu A Mu Sa

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

On Key

Related Posts

4158. Tha Thứ Để Hạnh Phúc Hơn

https://youtube.com/live/0UNAAVbDWdY Bảo Tịnh Diệu đánh máy, Bảo Tâm Hạnh biên tập              Mô Phật, Bảo Thành xin kính chào Quý Thầy, Quý Sư Cô và các

4155. Nghiệp và Định Nghiệp

Bảo Tịnh Diệu đánh máy, Bảo Tâm Hạnh biên tập              Mô Phật, Bảo Thành xin kính chào Quý Thầy, Quý Sư Cô và các bạn