Search

Nghĩ Về Tâm Linh

Bảo Ngọc đánh máy

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Mu A Mu Sa.

Bảo Thành kính chào các bạn, Chúng ta trở lại với kênh Youtube thiền Thất Bảo Huyền Môn Mu A Mu Sa. Các bạn thân mến, cuộc sống có biết bao nhiêu cái đẹp và cảnh đẹp mà chúng ta chưa có cơ hội để du lịch đây đó và thưởng ngoạn những cái cảnh đẹp đó. Chúng ta làm thật là giàu, có được tất cả tiền tài danh vọng địa vị, có cả chồng thì khôn ngoan giỏi giang, vợ thì đẹp con thì ngoan. Như vậy là một khái niệm tốt trong một đời sống gia đình rồi. Hôm nay sự gợi ý về đời sống tâm linh để dù sao đi nữa thành tựu cuối cũng nên nghĩ chút về tâm linh đối với những bạn quá bận rộn trong cuộc đời.

Có một cặp vợ chồng kia. Họ giỏi lắm. Họ làm thành công trong cuộc đời nên cuộc sống của họ sung túc, giàu có, tiền tài dư dả, con cái học giỏi. Ông chồng thì tướng hảo đẹp trai, giám đốc. Vợ thì đẹp gái tương đương như hoa hậu ở đời. Nếu đứng ở ngoài nhìn vào gia đình này ai cũng khen hết, bởi gia đình này có quá đầy đủ. Chồng thì giỏi giang đẹp trai, vợ như hoa hậu khôn khéo – đẹp. Con cái thì khôn ngoan cũng học thành người. Cuộc sống của họ đó thường có sự tương tác, giao thoa hòa hợp với nhau. Họ hạnh phúc, gia đình hạnh phúc, vợ chồng hạnh phúc. Chính vì sự hạnh phúc đó nên đời sống gia đình của họ được nhiều người ngưỡng mộ, thương mến. Và nhiều người cũng muốn có được đời sống như gia đình của người đó. Họ trở thành một gia đình gương mẫu để người khác noi theo, học theo và thành tựu. Nhưng rồi vì một nhân duyên nào đó, cả hai vợ chồng đều chết vào cùng ngày cùng giờ, và lại có nhân duyên chôn cùng một chỗ. Phước báu vô cùng, đó là nói theo con mắt của thế gian. Bởi khi sống hạnh phúc, thành công mọi phương diện, khi chết lại cùng ngày cùng giờ, chôn cùng mồ cùng mả. Ôi! Đó là tuyệt rồi. Suy nghĩ của con người là như vậy.

Thế nhưng sau một thời gian, vợ chồng chôn ở dưới á thì người vợ mới hỏi chồng: “Anh ơi! Anh nhìn em thử coi, cái đẹp nó có còn như xưa không?” Ông chồng cũng trung thực nhìn qua bà vợ nói: “Trời đất, nó xấu hoắc à! Chỉ có bộ xương mà đẹp gì? Trơ trọi một bộ xương mà đẹp gì em.” Người vợ khi nhìn lại hoảng hồn, bởi bây giờ dưới huyệt sâu, hai ta nằm cạnh nhưng chỉ là hai bộ xương. Hai vợ chồng mới nhìn lại nghĩ lại, biết bao nhiêu phước báu khi ở đời. Có tất cả tiền tài, vật chất, danh vọng địa vị giữ được. Nhưng khi chết xuống huyệt sâu như vậy, phước báu của vợ chồng cùng ngày cùng giờ chết á, nằm chung một mộ huyệt á! Hai bộ xương trơ trọi đó mà có mang được gì theo đâu. Nhà cao cửa rộng, tiền tài vật chất, danh vọng, địa vị chẳng mang được, nên hai vị đó hối tiếc là khi còn sống ở trên dương thế có tất cả mà chẳng dành chút thời gian tìm về nguồn an lạc của tự tánh, để rồi khi nằm xuống huyệt mộ sâu chỉ còn hai bộ xương trắng có gì mang theo.

Một mai ta nằm xuống rồi.

Hỏi sao ta có còn gì mang theo

Các bạn thân mến, câu chuyện có lẽ ở một góc độ nào đó, ta cảm thấy nó tiêu cực, là không có gì mang theo. Nhưng mà ta nghĩ: Ơ được mà. Đã là con người có như vậy là đủ rồi. Một đời người như vậy là đủ rồi. Chết còn được chết chung. Sống thì được an vui, chết chung như vậy là đẹp như một chuyện tình tuyệt vời. Nhưng trong đời sống tâm linh, câu chuyện này nhắc nhở cho chúng ta, nếu như chúng ta có đầy đủ phước báu, có muôn cái đẹp trong cuộc đời thì cũng nên dành chút thời gian tìm về nguồn tự tánh an vui để nuôi dưỡng sự an lạc. Bởi ta không thể mang được theo bất cứ một cái gì ở trên đời này ngoài nghiệp của ta, ngoài nghiệp của ta.

Nếu ta giàu có, nếu ta lo cho vợ của ta đầy đủ, con cái trưởng thành, nếu ta đẹp trai thành công, nếu vợ là đẹp gái đi nữa, mà chúng ta không nghĩ tới quả thiện. Mượn thành công, tướng hảo đẹp, hạnh phúc của gia đình tăng trưởng pháp thiện, nghĩ đến muôn người và nếu như chúng ta lại không dùng phước báu đó để dưỡng tánh, tu tâm tích phước, thì coi như là xong. Mộ huyệt nay cỏ đã xanh, tầng sâu ba thước, xương thì trắng phau.

Các bạn thấy không ? Hãy cố gắng. Đặc biệt cho những bạn đang thành công trong cuộc đời về vật chất tiền tài, về danh vọng và địa vị. Có thể trong các bạn nghe qua đoạn hướng dẫn gợi ý này, mà những nhà kinh doanh, là những người thành công, tướng hảo đẹp và tài giỏi, thì các bạn cũng nên nghĩ một chút về đời sống tâm linh. Bởi vì tất cả sự giàu có đó của các bạn, sự thành công đó trong cuộc đời không thể mang theo được đâu. Chỉ có thiện nghiệp và ác nghiệp.

Nếu các bạn nương vào phước báu giàu có về vật chất, thông minh về trí tuệ, an nhàn về đời sống để tăng trưởng đời sống về tâm linh, tích lũy phước báu của thiện nghiệp, chắc chắn kiếp sau, các bạn sẽ tái sanh vào cảnh giới thiện lành đầy đủ hơn giàu có hơn. Còn nếu như các bạn, ở bên ngoài nhìn vào góc độ của câu chuyện này phân tích thì nó có nhiều khía cạnh để chúng ta tìm ra theo sở thích, ý kiến riêng của mình. Có thể thấy hài lòng hay không hài lòng nhưng gợi ý ở đây là chỗ đúng theo tinh thần của nhà Phật mà ta không thể mang theo điều gì, tiền, vàng, bạc, hột xoàn châu báu, kiến thức ở đời chẳng mang theo được. Mà chỉ mang theo được phước báu của nghiệp. Hãy cố gắng tập trung thêm một chút. Hãy dành thời gian để chúng ta tu tập và tịnh dưỡng tăng trưởng thiện pháp. Hãy bắt đầu khi có thể, và chúng ta hãy bắt đầu nghĩ đến điều đó. Hãy bắt đầu tư duy để chúng ta có một cái nhìn khác hơn.

Các bạn chắc chắn đã nhìn qua những cảnh đời của những người giàu sang phú quý khi nằm xuống. Chắc chắn các bạn cũng đã từng đưa tiễn một người thân đi trở về lòng đất mẹ. Nhưng có thể trong phút biệt ly chia ly đó, ta sầu muộn, nhưng rồi khi về ta lại lâm vào cuộc sống chẳng tư duy. Chứ nếu như quý vị lắng đọng một chút thì sự ra đi của một con người giúp cho chúng ta suy nghĩ sâu về ngày mai sẽ ra sao, về đời sau sẽ như thế nào, và điều gì ta cần phải làm trong cuộc sống. Hãy mạnh dạn lên. Hãy thu xếp thời gian của mình để có được những giây phút tĩnh lặng chiêm nghiệm về đời sống tâm linh.

Không cần biết các bạn ở Tôn giáo nào, chỉ cần các bạn suy nghĩ về tôn giáo của các bạn và dành thêm chút thời gian, trưởng dưỡng đời sống tâm linh để cho tâm của các bạn nghiên cứu trong sự thanh tịnh để sống. Và các bạn cũng nên nhớ rằng các nền tôn giáo mà các bạn đang học đều dẫn đến hai chữ Thiện Pháp, là làm thiện. Các bạn hãy làm thiện các bạn ơi! Trong đời sống muôn trùng khổ đau, thế giới nhân sinh gần gũi, cần đến sự yêu thương. Lòng từ thiện của chúng ta rất quan trọng. Còn như nếu không làm được điều nó thì khi bạn nằm dưới mồ sâu kia, bạn mang theo được gì?

Nếu các bạn không tin được lời Bảo Thành nói, các bạn hãy đi ra nghĩa địa, các bạn hỏi những nấm mồ ở đó rằng: ‘‘Các người đi có mang được gì cho tôi biết’’. Còn không các bạn tới lò hỏa thiêu, nhìn những ngọn lửa phừng phực thiêu đốt thân xác của người ra đi, các bạn hỏi thử trong ngọn lửa đó, kẻ nằm trong lò hỏa thiêu đó, thân xác sẽ trở về với tro bụi, họ mang theo được gì. Không nên để đến giây phút cuối hỏi câu đó, mà mong rằng mỗi người chúng ta có cơ hội tư duy và tự trả lời cho mình rằng trong ngày cuối khi ra đi ta còn có gì để mang theo.

Đức Phật dạy mang theo nghiệp, Đức Phật nói đúng. Phật là Đấng chân thật. Ngài nói chân thật. Lời của Ngài là lời của Bậc giác ngộ nhìn rõ thấy rõ và chỉ thật rõ để cho mỗi chúng ta tư duy. Thật là hạnh phúc nếu như mỗi người chúng ta nhìn ra điều đó. Thật là hạnh phúc nếu như mỗi người chúng ta nhìn ra sự khai thị của Phật để phước báu trở thành người giàu có như cặp vợ chồng kia đẹp trai tuấn tú, giàu có giỏi giang, đẹp gái như hoa hậu lại thùy mị, dung ngôn đức hạnh, con cái trưởng thành. Mà biết đầu tư nữa cho đời sống tâm linh thì khi nằm xuống mồ rồi người vợ đâu có thể hỏi: “Anh ơi em có đẹp không?” Mà hai vợ chồng có thể mỉm cười để tái sanh vào cảnh thiện, bởi cả cuộc đời có đầy đủ phước báu mà lại còn tích lũy được phước thiện trong cuộc đời. Đó, xuống mồ rồi mà còn tham sắc đẹp của cuộc đời: Anh ơi ! Anh nhìn xem em có đẹp không? Cái hay ở đây là ông chồng còn tỉnh thức, có gì để đẹp bộ xương kìa, chứ mà anh chồng còn có tâm mê muội như người vợ thì chắc trong tâm cũng thốt lên Ui chu choa, em đẹp tuyệt vời!

Cuộc sống là như vậy, tích cực hay không tích cực tùy vào nhân duyên của mỗi người chúng ta. Hy vọng các bạn có nhân duyên nghe câu chuyện và sự gợi ý này chúng ta hãy nghĩ, hãy tư duy để sống bình an hơn, để không có những câu hỏi ngớ ngẩn như người vợ: Anh ơi ! Em có đẹp không?

Cảm ơn các bạn đã theo dõi sự gợi ý của Bảo Thành

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mu A Mu Sa.

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

On Key

Related Posts