Search

Hương Vị Cuộc Sống

Bảo Như đánh máy

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật – Mu A Mu Sa

Con nguyện mười phương Chư Phật ban rải tha lực Phật điển đại từ đại bi xuống muôn loài chúng sanh.

Bảo Thành kính chào các bạn trên kênh Youtube Thất Bảo Huyền Môn và kênh facebook Chùa Xá Lợi.

Các bạn thân mến, chúng ta rượt đuổi rượt đuổi, té rồi đứng dậy, tiếp tục rượt đuổi để chụp, để bắt, cho được những điều chúng ta mong ước, và có lẽ đây là cuộc sống mà với quan niệm của mọi người rất bình thường. Trên đời ai cũng có những ước mơ những kỳ vọng những điều ham thích để rượt đuổi thành tựu.

Có một buổi tu học và trong buổi tu học đó, vị lão sư đón tiếp một nhóm thương gia trẻ. Nhóm thương gia trẻ này bị trầm cảm, bởi còn trẻ mà thành công nhiều và trên sự thành công mang lại tiền và thành tựu đó đã tạo cho họ những cảm xúc khó có thể kềm chế cho nên họ bị trầm cảm. Tới trong cuộc tu này, họ hỏi vị lão sư phương pháp nào để có thể giảm bớt gánh nặng của cuộc sống và giữ được thăng bằng không bị trầm cảm.

Vị lão sư nói với nhóm thương gia đó: Các con hãy ngồi tại đây, trước khi bàn sâu về chuyện này để nói chúng ta giải tỏa không bị trầm cảm, để dù chúng ta làm việc gì cũng không bị trầm cảm, như các con là những nhà thương gia trẻ. Nói rồi vị lão sư đi vào đằng sau và mang ra một số cái cốc và cái ly lên để pha cà phê cho các vị thương gia cùng uống, sau đó đàm luận về sự trầm cảm, gánh nặng và sức ép của cuộc đời. Khi vị lão sư mang các ly ra để pha cà phê và nói với các vị thương gia hãy chuẩn bị lấy cái ly của mình đi, để khi cà phê sẵn sàng ta sẽ đổ cà phê vào ly của các con.

Các vị thương gia tài giỏi, cuộc sống đã quen với sự quyết định và lựa chọn cho nên khi nhìn thấy những cái ly ở trên bàn, có những cái ly thật là đẹp, màu sắc rất sặc sỡ, có những cái ly hình như là ly cổ có giá trị cao và có những cái ly được chế tạo bằng sứ sành thật đẹp và có những độ hấp dẫn khác nhau thì mỗi người lựa chọn cho mình một cái ly thật là đẹp. Nhưng trên bàn vẫn còn lại một cái ly cuối cùng cho vị lão sư đựng cà phê cho chính ông. Nhìn lại cái ly mà không ai nhận hết, nên nó mới còn tồn tại. Nhưng cái ly còn lại đó dành cho vị lão sư là cái ly xấu nhất, không có giá trị. Vị lão sư pha cà phê xong thì rót cà phê vào tất cả các ly cho các hàng thương gia trẻ và vào cái ly xấu xí cho mình, rồi mời mọi người uống cà phê. Vị lão sư nhâm nhi chút cà phê và hỏi các vị thương gia trẻ rằng mùi cà phê có thơm không và họ đồng thanh nói mùi cà phê thật là thơm.

Rồi vị lão sư lại hỏi cà phê có ngon không và họ lại đồng thanh nói cà phê quá ngon. Vị lão sư lúc này mới nói với họ rằng: Các con thân mến, tất cả những cái ly màu sắc rực rỡ làm bằng chất liệu cao tối ưu hoặc có giá trị cao kia thì các con đã lựa chọn nó rồi, còn cái ly của ta là cái ly xấu nhất vẫn còn đó chẳng ai chọn. Nhưng mục đích của các con hiện thời là đang cầm những cái ly đẹp đó, có giá trị đó, và cái ly xấu xí không ai lựa chọn của lão sư đây là gì, là đựng cà phê để uống. Cái ly khác biệt, cái ly cao quý, cái ly có phẩm chất cao, giá trị cao và cái ly tầm thường cũng chỉ đựng cà phê. Mùi cà phê, hương vị cà phê vẫn như nhau, vẫn thơm vẫn ngon, không khác biệt, nhưng cái ly thì khác biệt. Các con không thấy rằng cuộc sống, mục đích cuộc sống là hương và vị cà phê hay sao? Nhưng các con cứ rượt đuổi chạy theo bóng hình ở bên ngoài, chụp giựt những cái ly có giá trị mà các con tưởng rằng cần thiết. Nhưng mục đích cao quý hơn, phù hợp hơn, đúng mức hơn là mùi vị cà phê và phẩm chất của nó cho nên các con bị mệt mỏi và trầm cảm. Các con phải nhận thấy được mục đích của cuộc sống chứ đừng đeo hình bắt bóng, rượt đuổi cái bên ngoài như hình thù giá trị bên ngoài của cái ly. Mục đích của cái ly là đựng cà phê bởi thầy mời các con uống cà phê và phẩm vị cà phê hương vị cà phê mới là quan trọng.

Các con đi vào đời, các con có thấy được phẩm vị và hương vị của cuộc sống hay không? Phẩm vị và hương vị của cuộc sống được chứa đựng trong những khuôn mẫu của công việc và sự việc ở đời. Nếu thấy được phẩm vị và hương vị của cuộc sống chứa vào những khuôn mẫu của cuộc đời, công việc của cuộc đời thì các con sẽ luôn chú trọng đến hương vị phẩm vị cuộc sống, sẽ không bị lôi cuốn để gây ra sự mệt mỏi trầm cảm như bây giờ. Cũng như nếu các con thấy rằng hương vị cà phê, phẩm vị cà phê mới là quan trọng thì tất cả những cái ly thầy để ở trên bàn các con sẽ không vội vàng chộp giựt những điều mình thích thú, những cái ly mình thích thú mà chỉ mượn cái ly như một phương tiện chứa đựng cà phê để hưởng tận hương vị phẩm vị cà phê thầy mời.

Các con chạy đuổi theo hình tướng bên ngoài quá nhiều để tranh giành, chộp giựt, đè bẹp cho nên các con bị trầm cảm. Nhóm thương gia trẻ ngộ ra và mỗi người mỗi việc, mỗi người mỗi một sự lựa chọn khác biệt, nhưng đã vì sự lựa chọn hơn người ở chỗ này chỗ kia, dưới các hình thức mà quên rằng tất cả những điều đó mục đích cuộc sống, hương vị cuộc sống ở chỗ nào. Cho nên ngay khi nghe xong lời lý giải bình thường thì họ đã hiểu và đã tỉnh ngộ, chấm dứt hết mọi phiền não và căn bệnh trầm cảm cũng chấm dứt đoạn diệt ngay từ đó.

Các bạn thân mến, chúng ta có phải chăng cứ chạy theo cái bóng ở bên ngoài. Thấy người có chiếc xe trị giá hơn mình một chút xíu là nhất định chúng ta phải bán xe cũ mua xe mới, giá còn hơn nữa. Chúng ta đuổi theo hình bóng của cái ly rồi chứ chúng ta không tận hưởng hương vị của cuộc sống. Thấy người có nhà đẹp một chút mắc một chút thì bỏ nhà cũ mua nhà mới. Có người thấy chồng thấy vợ người ta như thế này thế kia thì cũng bỏ luôn vợ, luôn chồng của mình, để có vợ có chồng mới. Cuộc sống chúng ta chỉ chạy theo những hình dáng bên ngoài chứ không thấy được phẩm vị và hương vị của cuộc sống là gì – Là hạnh phúc là bình an. Còn tất cả những gì chứa đựng hạnh phúc và bình an không có quan trọng. Cà phê – phẩm vị, hương vị là quan trọng, còn các thể loại ly chỉ là hình dáng bên ngoài, phẩm chất bên trong của cái ly đó là cà phê, phẩm chất bên trong công việc, hình thức cách sống của cuộc đời là hạnh phúc và bình an. Nếu tất cả các bạn có thể làm, có thể tiếp xúc có thể sống mà hưởng được sự bình an hạnh phúc thì đó chính là cốt lõi của cuộc đời. Đừng rượt đuổi theo hình tướng ở bên ngoài – đẹp xấu, hơn thua, còn mất để rồi tranh chấp, đè bẹp, rượt đuổi cho đến kiệt sức rồi đâm vào tình trạng trầm cảm, sầu muộn nguy hại đến sức khỏe và gia đình chẳng có hạnh phúc.

Thế giới ngày nay biết bao nhiêu những con người đau khổ chính là bởi vì rượt đuổi theo những tướng ở bên ngoài mà chẳng thể xác minh cốt lõi của cuộc đời là gì. Do đó cứ khổ, cứ buồn, rồi đâm ra nguy hại đến sức khỏe, lâm bệnh thần kinh trầm cảm, gia đình tan nát rồi dần dần phá hỏng cả tương lai cuộc sống bình an. Nhớ! Cái cốt lõi của đời người là hạnh phúc và bình an. Công việc – việc to việc nhỏ, việc lớn việc bé, nhiều tiền hay ít tiền cũng chỉ là phương tiện trong cuộc sống. Cho nên đối với các bạn thương gia hay các bạn là những người tại gia, thương gia hay tại gia, hay là ngay cả xuất gia đi nữa thì hãy nhớ rằng cốt lõi của cuộc đời là hạnh phúc và bình an. Còn tất cả bên ngoài chỉ là những điều kiện để mang bình an và hạnh phúc tới cho ta là không quan trọng.

Vậy thì những dạng mang hạnh phúc và bình an tới là đa dạng, còn bình an và hạnh phúc là cảm nhận về cội nguồn cuộc sống của mỗi chúng ta. Cho nên đừng như nhóm thương gia kia muốn tới vị lão sư để học cách chuyển hóa sự trầm cảm, nhưng rồi lại thấy những cái ly màu sắc rực rỡ, tốt xấu, lựa chọn nhào vào tranh đua, đã tới để tìm một con đường chuyển hóa sự trầm cảm mệt mỏi. Nhận ra được điều đó ta không còn tranh đua với những hình thức, những tướng ở bên ngoài, mà chúng ta thấu hiểu được mục đích của cuộc đời là làm sao đó chúng ta có được hạnh phúc và bình an.

Mà để có được hạnh phúc và bình an thì nhớ rằng cuộc đời này cần phải trở về chân lý của Chư Phật dạy, đó là làm sao có cái tâm biết tránh xa những sự quấy nhiễu của lòng tham. Để có được điều đó ta hãy tập sống một đời sống chánh niệm trong mọi công việc của ta làm, giữ hơi thở đều đặn vào ra trong tất cả mọi tạo tác trong ngày. Dù là công nhân, nông dân, thương gia hay là người không làm gì đi nữa, chỉ ở nhà nội trợ thôi cũng luôn có bình an và hạnh phúc. Bình an hạnh phúc không tới từ những hình thức sống ở bên ngoài, mà nó tới từ cái nhận rõ được mục đích sống của chúng ta, thì tất cả mọi hành vi tạo tác của chúng ta chẳng có gì gọi là cao quý bởi chúng đều là phương tiện để mang tới sự hạnh phúc và bình an cho chúng ta. Từ đó mà muôn muôn người ở mọi góc độ của cuộc sống nào đó cũng luôn hạnh phúc và bình an.

Chúc các bạn luôn luôn bình an và hạnh phúc. Nhớ rằng đừng có rượt đuổi cái bóng mà quên đi cái hình, cái bên ngoài mà quên đi cốt lõi của cuộc sống.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mu A Mu Sa.

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

On Key

Related Posts

4158. Tha Thứ Để Hạnh Phúc Hơn

https://youtube.com/live/0UNAAVbDWdY Bảo Tịnh Diệu đánh máy, Bảo Tâm Hạnh biên tập              Mô Phật, Bảo Thành xin kính chào Quý Thầy, Quý Sư Cô và các

4155. Nghiệp và Định Nghiệp

Bảo Tịnh Diệu đánh máy, Bảo Tâm Hạnh biên tập              Mô Phật, Bảo Thành xin kính chào Quý Thầy, Quý Sư Cô và các bạn