Search

Bảo Nguyện đánh máy

Ảo hình, ảo cảnh, ảo vui
Ảo thương, ảo ghét, ảo lời trao nhau
Cuộc đời - giấc ảo mộng sâu
Trầm mê biết đến thuở nào tỉnh ra

Mô Phật. Bảo Thành kính chào quý Thầy, quý sư cô, cùng các bạn đồng tu trên kênh Youtube Thất Bảo Huyền Môn và kênh Facebook Chùa Xá Lợi. Hôm nay thứ bảy, trong chương trình Sống Trong Chánh Niệm. Giờ đồng tu đã tới, mời các bạn đồng quy ngưỡng về với ba ngôi Tam Bảo để chúng ta bắt đầu đồng tu.

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Hôm nay thứ bảy, Sống Trong Chánh Niệm để giữ sự tỉnh thức từng giây phút, chúng con nguyện xin mười phương Chư Phật khơi nguồn Từ Bi ban rải xuống cho nhân gian và soi sáng tâm trí của các bậc lãnh đạo các quốc gia để họ không còn sống trong những mộng ảo của quyền lực, biết thương yêu, để ngồi lại bàn thảo chấm dứt chiến tranh, thiết lập nền hòa bình cho thế giới.

Giờ đây mời các bạn cùng với Bảo Thành niệm hồng danh Đức Phật, trì Đại Bi Chú, Vãng Sanh Chú và Thất Bảo Huyền Môn.

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (3 lần)

Chú Đại Bi…..Vãng sanh chú……

Mu A Mu Sa

Nam Mô Ta Mô Ta Mô Đa Ra Hoang

Ma Sa Ốp Uê

Sa Bi Mô U

Sa U Sa U Ba Thê Um

Nam Mô Saka Pouttê, Nam Mô Saka Pouttê

Ê Thê Ê Thê Sam Ma Tha

Mô Phật, Bảo Thành chào các bạn, hôm nay thứ bảy, cuối tuần rồi thật là nhanh, chỉ một chớp nhoáng thôi là một tuần đã qua đi. Các bạn có khỏe không, Bảo Thành rất khỏe, nhưng bởi vì tiểu bang đang ở đây lạnh quá trời, các tiểu bang khác giờ đã ấm. Như ở Tổ Đình Chùa Xá Lợi tiểu bang Maryland, không khí ấm rồi, hoa cũng đã nở, cây cối đã đâm chồi nảy lộc rồi, còn ở đây cây vẫn khô queo à, tuyết còn phủ đầy, đóng đá. Do vậy mà cơ thể vẫn hơi lạnh, sổ mũi nhưng cảm thấy rất khỏe, đặc biệt vào những buổi thứ bảy gặp gỡ các bạn trong chương trình đời sống Chánh Niệm, để nhắc nhở cho nhau chúng ta luôn luôn cần thực tập để có một đời sống Chánh Niệm không rơi vào đời sống như chủ đề ngày hôm nay, đó là “giấc mộng ảo”. Cuộc đời như một giấc mộng, đời người như giấc chiêm bao, chỉ như một giấc mộng, mà điều đó Đức Phật đã nhắc thật nhiều qua sự quán chiếu cõi đời vô thường, vạn Pháp vô thường. Chương trình vào mỗi thứ bảy đời sống Chánh Niệm nhằm mục đích nhắc nhở cho chúng ta vào cuối tuần, dù bận rộn như thế nào trong cuộc đời và dù sống trong đời người như giấc chiêm bao, đời người chỉ là những mộng ảo, chúng ta cần phải trở về với Chánh Niệm để không lầm lẫn nhập nhằng vào cõi mộng ảo, để rồi:

Ảo hình, ảo cảnh, ảo vui,

Ảo thương, ảo ghét, ảo lời trao nhau

Cuộc đời giấc ảo mộng sâu

Trầm mê biết đến thưở nào tỉnh ra.

Đúng thật các bạn. Ảo hình có đó nha, các bạn cứ lên trên mạng đi, hình ảnh đều là ảo không à, bây giờ các bạn đang nhìn Bảo Thành tướng hảo đẹp vậy chứ thực ra đó chỉ là ảo hình. Nhưng cảnh đằng sau Bảo Thành ngồi, cảnh của Phật đó nhưng cũng là ảo đó, rồi miệng Bảo Thành cười tươi nhưng đó cũng ảo thôi, vui đó cũng ảo. Các bạn, chúng ta cứ ảo hoài, lời Đức Phật dạy nhắc nhở cuộc đời chỉ như giấc chiêm bao, cuộc đời chỉ là một giấc mộng, cố gắng trở vào thể nhập trong Chánh Niệm để dù cuộc đời như giấc chiêm bao thì ta vẫn tỉnh trong mộng ảo để xây dựng một đời sống hạnh phúc an lạc cho nhau. Khi nói đến giấc mộng ảo, Bảo Thành chợt nhớ đến một câu chuyện mà có lẽ thành ngữ này được sử dụng nhiều ở Việt Nam, có thể một số bạn trẻ đã nghe qua, hoặc hôm nay được nghe Bảo Thành kể. Trong văn chương người ta hay có câu “giấc mộng Nam Kha”. Các bạn nghe “giấc mộng Nam Kha” để từ đó thẩm định lại cuộc đời của chúng ta, đừng để sống ảo, đừng để xây dựng những giấc mộng ảo mà phải chân thật trong Chánh Niệm. Để dù cuộc đời có ảo, dù cuộc đời toàn là những giấc mộng, dù cuộc đời chỉ là vô thường sanh – diệt nhưng chúng ta nếu trở về với Chánh Niệm của hơi thở thì tỉnh trong cõi mộng sẽ giúp chúng ta xây dựng một nền bình an hạnh phúc cho tự thân.

Giấc mộng Nam Kha nội dung như sau: Thưở xưa bên Trung Quốc thời nhà Đường, có một người làm quan họ Thuần. Ông này có tính phóng khoáng, vui vẻ, dù làm quan vẫn cứ ăn nhậu thoải mái chơi với bạn bè. Thế rồi vì tật như vậy, ông ta yếu dần và bị bệnh, và phạm lỗi với người quan trưởng. Người quan trưởng đã giáng chức ông ta xuống thấp. Ông ta buồn lắm và từ đó ăn nhậu càng nhiều hơn, say sưa bí tỉ và dần dần đi vào cuộc sống bê tha, bệnh tật, ngất ngưởng, ma men nhập nhằng, tỉnh tỉnh say say ngất ngây cả ngày. Một hôm nhà họ Thuần này nhậu quá say nên hai người bạn phải dìu về, tới cổng nhà, hai người bạn này để ông họ Thuần ngồi dựa vào gốc cây hòe. Trước nhà ông có một cây hòe đã trồng nhiều năm lắm rồi, cây này là cây cổ sống lâu lắm, họ nói ông ta hãy dựa vào gốc cây hòe ngủ đi, chúng tôi đi rửa chân xong làm chút việc rồi sẽ trở về đưa anh vào nhà. Trong khi ông họ Thuần này dựa đầu vào gốc cây ngủ, chập chờn trong giấc mộng, ông ta chợt thấy có hai người quan phẩm trạch cao lắm, mặc áo tím, tới lễ ông ta và thỉnh ông ta như vầy: thưa quan, vua của chúng tôi muốn thỉnh Ngài về quốc độ của chúng tôi để làm việc, và rồi giữa tỉnh – say, thực – hư ông ta bước lên trên chiếc xe của 2 vị quan kia, chiếc xe nhằm thẳng vào gốc cây hòe mà đâm vào. Trên con đường đi sâu vào gốc cây, ông ta thấy 2 bên đường hồ ao núi cao, gần tới kinh thành ông ta thấy dân chúng xếp 2 hàng, quan thượng phẩm đều đón mời, và vua ra để trao lời mời ông ta vào kinh thành. Vào trong kinh thành, ông họ Thuần được vua của nước này mời làm quan, ông ngẩng mặt nhìn trên biển của cung đình thấy rõ ràng là một đất nước có tên Quách Hòe An. Ông ta mừng quá, ôi đây là một đất nước thực sự có vua chúa quan quân thần dân rõ ràng, được mời làm quan lớn, và vua kể cho ông ta rằng cha của ông đã định cư ở nước này và nhận làm họ hàng giao lưu, cho nên vua muốn gả con gái cho ông ấy để tăng tình thân. Ông họ Thuần thấy cảnh đẹp mà cha lại ở đây nên chấp nhận lấy vợ là công chúa, lễ cưới rình rang lớn lắm, và ông ta được phong chức làm quan. Đất nước hưng thịnh, mũ quan thay đổi vèo vèo được lên chức, nhưng vợ của ông là công chúa dần dần bị bệnh và chết đi. Vua thấy đau lòng quá, quan thần nói với vua rằng có lẽ ông họ Thuần kia thăng chức quá nhanh, hưng thịnh quá mạnh nên mang sự xui xẻo tới cho quốc gia. Bởi thế, vua cũng muốn đưa ông họ Thuần trở về đất nước thực sự của ông ta, vua nói rằng: này quan họ Thuần kia, đã lâu rồi ngươi chưa trở về quốc độ của mình, nay ta sẽ gửi ngươi trở về. Ông quan họ Thuần mới nói rằng đây là quốc độ của tôi, tôi đã sống, cha của tôi ở đây, vợ của tôi cũng ở đây. Nhưng nhà vua của nước Quách Hòe kia nói rằng: không, ông phải về đất nước của ông thôi. Và thế là người ta đã đưa ông quan họ Thuần trở về đất nước. Ông ta thét lên một tiếng thật lớn như nuối tiếc cảnh làm quan, trong tiếng thét đó ông ta chợt tỉnh và thấy mình đang dựa vào gốc cây. Nhìn sang bàn gỗ xa xa thấy những người bạn đang còn nhậu mà chén rượu của ông ta vẫn lưng chừng một nửa, ông ta tỉnh mộng và nghĩ rằng cuộc đời bao nhiêu năm trời trong giấc mộng cũng chỉ như một giây thoáng qua ở đời. Bỡ ngỡ cái cảnh đời như một giấc chiêm bao lạc vào cảnh được làm quan, ông ta nhìn vào gốc cây hòe thấy có một cái lỗ, và ông ta đã đào cái lỗ đó ra để xem thì thấy một đàn kiến đang che chở cho nhau, bảo bọc cho hai con kiến lớn, lúc đó ông mới ngỡ ra rằng đó chỉ là một giấc mộng lạc vào cảnh giới của loài kiến mà thôi. Từ đó có câu chuyện “giấc mộng Nam Kha”, đời người chỉ là một giấc chiêm bao và ông họ Thuần này sau khi tỉnh mộng thấy được cảnh khổ của cuộc đời, thấy đời như một giấc chiêm bao, thăng quan tiến chức tất cả chỉ là mộng ảo nên ông ta đã từ từ bỏ rượu bỏ cuộc sống bê tha và bắt đầu đi vân hành ngao du, tìm tới các cảnh Chùa để tu để định tâm. Các bạn, cuối cùng ông họ Thuần cũng nhận ra đời như một giấc chiêm bao, ngừng lại cuộc chơi trong ảo mộng quyền danh, để không còn:

Ảo hình, ảo cảnh, ảo vui,

Ảo thương, ảo ghét, ảo lời trao nhau.

Cuộc đời giấc ảo mộng sâu

Trầm mê biết đến thưở nào tỉnh ra

Ông họ Thuần đã tỉnh, đã bỏ hết và sống một đời tu hành nghiêm minh. Còn Bảo Thành và các bạn thực sự có tỉnh chưa để nhận thấy giấc mộng ảo của cuộc đời như phim nhiều tập đang diễn ra trong cuộc đời. Chắc chắn Bảo Thành và các bạn đã từng ảo hình rồi, chụp cái hình muốn đẹp thì phải lên app của phone chỉnh cho đẹp, Bảo Thành cũng vướng vào đó. Ảo cảnh nữa, chụp cảnh mà không đẹp thì ta cũng sửa. Rồi đi tới đâu dù tâm trạng buồn vậy mà miệng vẫn phải cười để thể hiện niềm vui, nhưng trong lòng thì buồn rầu rĩ. Ảo hình, ảo cảnh, rồi đến ảo vui nữa. Thương cũng ảo, không thương nói thương, ảo ảo mờ mờ để rồi lầm lẫn chết người. Ghét cũng ảo. Rồi ảo cả những lời trao cho nhau. Ảo ảo suốt à. Sự chân thật đã không còn. Dù đang sống trong mộng ảo, đắm đuối trong biết bao cái ảo chẳng chân thật. Đức Phật nhìn rõ cuộc đời như một giấc chiêm bao, tất cả mọi cảnh giới dù là hữu vi hay vô vi, cảnh giới sờ chạm được cảm giác được hay cái cảnh giới vô hình chẳng nhìn chẳng cảm được thì cũng đều vô thường, đều chỉ như một giấc chiêm bao như giấc mộng Nam Kha kia mà thôi, mơ lạc vào cõi có một đất nước của kiến được phong chức làm quan. Nhưng ít nhất ông quan họ Thuần khi tỉnh dậy thấy mình lạc vào cảnh giới mộng ảo cả bao nhiêu năm trời, nhưng khi tỉnh lại chỉ là một giây phút thôi. Điều này có, có khi nào bạn nằm mơ chưa, mộng ngày rồi đến mộng đêm, mộng xuyên suốt cả cuộc đời, nhưng khi tỉnh ra mới nhận thấy trong giấc mộng nó kéo hàng bao nhiêu ngày bao nhiêu năm bao nhiêu chuyện kì ảo nó xảy ra, nhưng khi tỉnh dậy chỉ là một thoáng qua mà thôi. Thế vậy mà mộng cứ mộng nối tiếp mộng, ảo cứ ảo nối tiếp ảo, để cuộc đời này Bảo Thành và các bạn

Ảo hình, ảo cảnh, ảo vui,

Ảo thương, ảo ghét, ảo lời trao nhau.

Cuộc đời giấc ảo mộng sâu

Trầm mê biết đến thưở nào tỉnh ra.

Ước gì ta như ông họ Thuần khi tỉnh rồi cũng biết đời như một giấc chiêm bao, để từ đó bắt đầu tinh tấn tu. Các bạn thân mến, Đức Phật đã nhắc nhở chúng ta thật nhiều, đặc biệt trong tam pháp ấn mà Ngài nhắc đi nhắc lại thật rõ cho ông Anan, quán tất cả các Pháp là vô thường, bởi nếu chúng ta không quán sự vô thường, hiểu thấu vô thường và nhận định ra sự vô thường có mặt thì chẳng thể nào thấy được đời như một giấc chiêm bao, để cứ bám chặt cứ chấp thủ cứ ôm ấp, rồi xây mộng trên mộng, tạo ảo trong mộng, khổ, rất là khổ các bạn. Phật tóm gọn các pháp và vô thường sanh – diệt, y như câu chuyện giấc mộng Nam Kha, tất cả những gì ta có được ngày hôm nay đôi khi thật khó để nghĩ rằng đó là ảo là mộng, nhưng các bạn có nghe qua bài hát: nào nhà lớn nào nhà cao có ý nghĩa gì đâu bởi tất cả chỉ là cát bụi mà thôi. Mỗi khi buồn nghe giọng nam ai của ai khóc trong bài hát này ta nhỏ lệ đau buồn nhưng chỉ thoáng qua rồi lại đắm chìm trong giấc mộng ảo. Mà nếu trong mộng ảo vân du thăng quan như ông họ Thuần rồi khi tỉnh mà đi tu thì gọi là đại phước. Nhưng ta đắm chìm trong ảo rồi mộng, mộng xây ảo, ảo tạo mộng, liên hồi chẳng ngừng, tỉnh rồi lại chui vào mộng như con nhộng nhả tơ quấn lấy mình chẳng thể cắn kén chui ra. Chết. Vậy mà chúng ta trong những giây phút khoảnh khắc tỉnh táo chẳng nhận ra. Ông họ Thuần đã tỉnh và đi tu, chúng ta cũng có phước như ông họ Thuần, chúng ta tỉnh trong Chánh Niệm, chúng ta tỉnh trong mật ngôn Mu A Mu Sa, chúng ta tỉnh trong Trí Tuệ của Nam Mô Ta Mô Ta Mô Đa Ra Hoang. Chúng ta đồng tu đã 2 năm, thứ hai này bắt đầu vào năm thứ ba với mật ngôn Ma Sa Ốp Uê, thỉnh Phật trụ thế thể nhập vào Phật tánh chân như tỉnh giác của Chư Phật Bồ Tát. Năm thứ ba bắt đầu vào thứ hai tới. Chúng ta thực sự đã tỉnh thì cần phải giữ Chánh Niệm, cần phải theo gương của ông họ Thuần, quyết tâm quyết chí từ bỏ những cái ảo trong cuộc đời để tu thôi. Để chẳng phụ lòng thế tôn đã truyền lại cho chúng ta những mật ngôn vi diệu, những giây phút nhiệm màu trong Chánh Niệm. Để không phụ lòng các bậc tôn túc các chư vị Tiên Sư, Tổ Sư, Cửu Huyền Thất Tổ ông bà cha mẹ thiện tri thức, các vị xuất gia đã có nhân duyên đi vào cuộc đời đánh tiếng khánh vọng vang trong tâm để ta được thức tỉnh. Đã tỉnh một phút hay một giây thì nhất định ta cũng phải như ông họ Thuần trong giấc mộng Nam Kha

Bỏ thôi cuộc ảo ở đời

Đi vào cửa Đạo để tìm miền chân như

Các bạn đừng:

Ảo hình, ảo cảnh, ảo vui,

Ảo thương, ảo ghét, ảo lời trao nhau.

Cuộc đời giấc ảo mộng sâu

Trầm mê biết đến thưở nào tỉnh ra.

Thì ít nhất khi ta được tỉnh thì ta phải nhận ra cuộc đời như một giấc chiêm bao. Nhớ lại lời Phật, các Pháp đều vô thường sanh – diệt để tự cảnh tỉnh, đừng sống ảo nhập mộng. Dù cuộc đời chỉ là giấc chiêm bao nhưng trong chiêm bao ấy, ta thể nhập vào Chánh Niệm để được tỉnh ra. Để như ông họ Thuần quyết chí mà tu, từ bỏ những ảo mộng trong cuộc đời đã bị đắm chìm.

Các bạn, cuộc sống ngày nay người ta còn ảo quyền lực. Nhìn vào cuộc chiến đang xảy ra giữa Liên Xô và Ukraina, ta thấy đây là ảo tưởng sức mạnh của quyền lực của những vị lãnh đạo thiếu tình thương và sáng suốt. Đói khát quyền lực trong cõi vô thường, tạo khổ gây chiến tranh bách hại biết bao nhiêu người dân, trẻ thơ, phụ nữ và người già. Bom đạn dư giả thả xuống, biết bao nhiêu mạng người phải nằm la liệt trên đất, nhà cửa tiêu tan, quốc độ điêu tàn. Sự điêu tàn của đất nước họ cũng như sự mất mát của đất nước mình, vậy mà biết bao nhiêu những con người đã nhào vào trong gốc cây để đi sâu vào lòng đất nhận chức quan cao quyền lớn chẳng muốn về. Phải về với sự tỉnh táo để nhận thức cuộc đời chỉ là một giấc chiêm bao. Các bạn, thế giới ngày nay ảo quá nhiều, “ảo tưởng sức mạnh” là câu nói trên môi miệng của giới trẻ ngày nay ở Việt Nam, “ảo tưởng sức mạnh”. Ông họ Thuần đại phước bởi nhập mộng nhưng khi tỉnh đã quyết chí tu, còn chúng ta nhận rõ rồi biết rõ rồi cuộc đời chỉ là ảo như một giấc chiêm bao và nghe thật rõ lời của Đức Phật nhắn nhủ các Pháp đều vô thường sanh – diệt, đừng bám chấp đừng cho là có, sẽ khổ muôn đời muôn kiếp. Ta nghe được tiếng khánh báo thức chuyện đó, ta đã tỉnh trong Chánh Niệm, trì mật ngôn tình thương Từ Bi hải triều âm của mẹ Quan Thế Âm đã đưa thuyền khổ vượt bến mê cập về bến giác. Tại sao chúng ta chưa thể đứng dậy rũ sạch tất cả những ảo mộng của cuộc đời, để bắt đầu sống Chánh Niệm tỉnh thức an vui trong đời sống Phật tử tại gia. Tu các pháp thiện, di dời các pháp ác, tịch tĩnh trong an nhiên. Các bạn, hãy tự hỏi bản thân của mình phải chăng cứ mượn chữ “giấc mộng Nam Kha” để tạo danh tạo quyền để rồi ta cứ ảo.

Ảo hình, ảo cảnh, ảo vui

Ảo thương, ảo ghét, ảo lời trao nhau.

Nhìn kỹ cuộc đời, Bảo Thành và các bạn ảo một cách kinh khủng, ảo tưởng sức mạnh, từ thân tướng này cũng ảo, cảnh cũng ảo, cảm xúc cũng ảo, tình thương cũng ảo, ghét nhau cũng ảo, những lời nói ra cũng ảo. Tội nghiệp biết sao đây, các bạn phải quyết tâm rời bỏ từng chút từng chút, phải cố gắng đông tu từng ngày từng ngày. Chúng ta đã thực tu Thiền Mật song tu hai năm rồi, ngày nào Bảo Thành cũng ở trên mạng, ngồi đây hít thở cùng với các bạn, liên kết mật thiết trong Chánh Niệm, gắn kết với Chư Phật Bồ Tát để rải đến cho nhau năng lượng vi diệu siêu thế Từ Bi và khơi nguồn Trí Tuệ để chúng ta đồng hành trong Chánh Niệm, nhìn rõ cuộc đời và nhận ra cuộc đời như một giấc chiêm bao. Các bạn, Thế giới đang hỗn loạn trong chiến tranh, chúng ta đừng quá ảo nữa, trong từng giây phút hít vào thở ra trong Chánh Niệm, ta luôn luôn gắn kết với Chư Phật mười phương và rải năng lượng tình thương thắp sáng Trí Tuệ hồi hướng tới cho tất cả các vị lãnh đạo trên thế giới, lãnh đạo các quốc gia hay lãnh đạo tinh thần tôn giáo để các vị lãnh đạo đó họ luôn luôn giữ vững sự tỉnh táo, đừng ảo tưởng sức mạnh gây chiến tranh giết hại muôn người, sống tịch tĩnh an vui, sống để lập nên nền hòa bình cho thế giới, sống để chia sẻ. Đừng tưởng rằng người trẻ như chúng ta mới sống ảo, mà cụ bà cụ ông cũng ảo ảo sống sống hoài chẳng chịu tỉnh. Hôm nay các bạn nghe để nhớ Đức Phật đã nhắc cho chúng ta các Pháp đều vô thường, đời như một giấc chiêm bao như ảo ảnh, như chớp, như bọt nước. Đó là ý nghĩa Kinh Kim Cang nhắc nhở cho chúng ta để thấy giấc mộng ảo của cuộc đời ta đang sống, và Bảo Thành mượn câu chuyện giấc mộng Nam Kha kể câu chuyện xưa thời nhà Đường bên Trung Hoa có ông họ Thuần nhập mộng nhưng tỉnh ra rồi tu. Hôm nay chúng ta nhất định phải tỉnh, không thể nhập mộng. Ông họ Thuần nhập mộng chui vào gốc cây hòe để làm quan, còn nếu như Bảo Thành và các bạn cứ nhập mộng thì chẳng có cây mà chui mà chỉ chui vào cái hòm sáu tấm cũng làm bằng gỗ đó các bạn. Gốc cây hòe ngàn năm tốt lắm, nhưng gỗ ngày nay cũng khan hiếm dù sáu tấm ghép lại thành hòm nhưng là gỗ giả đó các bạn, cũng lại là gỗ giả, mau mục lắm. Tu thôi, hãy tỉnh thôi, đừng như ông họ Thuần chui vào gốc cây hòe, đừng như kẻ mê chui vào sáu tấm khổ đau suốt đời.

Làm chi giấc mộng ảo năm xưa

Sống đời chân thật hiển lộ yêu thương

Chúng ta ngày nay rất cần sự tỉnh táo bởi phương tiện quá nhiều, dễ dẫn ta vào mộng ảo cuộc đời. Chánh Niệm hơi thở giúp cho mỗi người chúng ta nhớ được lời của Đức Phật sống trọn vẹn không ảo. Và dù cuộc đời chỉ mà giấc chiêm bao mau qua chóng mất thì chúng ta vẫn có thể thiết lập sự sống an lạc và có đầy đủ hành trang đi tiếp trong cõi mộng để thành tựu sự an vui qua Chánh Niệm Từ Bi Trí Tuệ quán. Khổ đã thấy, ảo cũng đã hiểu, đời như một giấc chiêm bao, giấc mộng ảo mà thôi. Hãy trân quý những giây phút kề cạnh bên ông bà cha mẹ, bên gia đình người thân, bên các bậc tôn túc, bên các bậc thiện tri thức, bên tất cả những ai có nhân duyên ghé ngang cuộc đời này để ta gặp gỡ, hãy Chánh Niệm hơi thở sống tỉnh thức và chân thật, hãy san sẻ tình yêu thương dù rất nhỏ, nhưng cái nhỏ của tâm chân thật của tình yêu thương ấy dù chỉ là một giấc mộng dù chỉ là một giấc chiêm bao ngắn ngủi nhưng thành tựu rất lớn sự an lạc trong cuộc đời. Chiến tranh giữa các quốc gia hay chiến tranh giữa từng cá nhân trong gia đình và xã hội đều tạo ra chết chóc và sự đau khổ. Những cuộc chiến lớn giữa các quốc gia hay cuộc chiến nhỏ giữa các cá nhân đều chỉ là sự xỏ mũi của giấc mộng ảo. Ảo trong quyền lực, trong vật chất, trong tình cảm, trong quyền danh tiền tài danh vọng địa vị, hư ảo mà thôi. Đừng sống hư ảo như vậy nữa, hãy tỉnh, đừng:

Ảo hình, ảo cảnh, ảo vui,

Ảo thương, ảo ghét, ảo lời trao nhau

Cuộc đời giấc ảo mộng sâu

Trầm mê biết đến thưở nào tỉnh ra.

Ít nhất ông họ Thuần có một lần để tỉnh, để rồi đi vào công hạnh thực tu từ bỏ cuộc sống ảo. Ta gần Phật gần Bồ Tát qua mật ngôn Mu A Mu Sa, ta được thắp sáng Trí Tuệ qua mật ngôn Nam Mô Ta Mô Ta Mô Đa Ra Hoang, ta luôn đồng tu với bạn hiền mỗi một ngày, nhất định qua Chánh Niệm hơi thở ta phải tỉnh giấc mộng Nam Kha, đừng chui vào gốc cây sáu tấm để chôn vùi cuộc đời trong ảo mộng khổ đau. Đừng như vậy nữa, hãy mạnh dạn lên. Bên ta và trong đời vẫn còn có Phật Bồ Tát cận kề, bên ta và trong đời vẫn còn có các bậc tôn túc các bậc thiện tri thức các bạn đồng tu, vẫn còn có ông bà cha mẹ Cửu Huyền Thất Tổ, vẫn còn có biết bao nhiêu người thân yêu thương. Vậy thì trong cuộc đời như giấc chiêm bao kia từng giây phút Chánh Niệm hơi thở ta sẽ tái lập lại nền hòa bình nơi tự thân, sự an lạc trong cuộc sống, niềm vui trong cuộc đời, và để ánh mắt nhỏ bé của chúng ta có thể thắp sáng miền yêu thương, mắt thương nhìn cuộc đời, vòng tay nhân ái chở che cho mọi người.

Các bạn, hôm nay thứ bảy, ngày cuối sau 2 năm chúng ta đồng tu. Thứ hai này chúng ta sẽ bắt đầu vào cuộc hành trình mới của năm thứ 3. Bảo Thành mời gọi tất cả các bạn hãy tinh tấn, đồng hành cùng với Bảo Thành tiếp tục trong sự đồng tu của năm thứ 3. Dù vẫn biết cuộc đời chỉ là một giấc chiêm bao, dù vẫn nhớ lời Phật các Pháp đều vô thường nhưng Chánh Niệm hơi thở sẽ giúp chúng ta thường lạc trong cõi tịnh an của Từ Bi Trí Tuệ quán, của sự đồng hành với Phật với Bồ Tát. Giấc mộng ảo, cuộc đời như giấc chiêm bao, phải tỉnh và tu, phải biết từ bỏ, phải biết trân quý những giây phút đang sống, đừng để lậm vào chỗ ảo mà mượn luôn cái ảo chiêm bao ở đời để được tỉnh mộng như ông họ Thuần biết từ bỏ để tu.

Cảm ơn các bạn thật nhiều đã nghe sự chia sẻ trong ngày thứ bảy, đời sống Chánh Niệm, để mỗi một ngày trôi qua chúng ta không còn đắm chìm trong mộng ảo

 Ảo hình, ảo cảnh, ảo vui,

Ảo thương, ảo ghét, ảo lời trao nhau.

Cuộc đời giấc ảo mộng sâu

Trầm mê biết đến thưở nào tỉnh ra.

Chúng ta nhất định sẽ tỉnh qua Chánh Niệm hơi thở. Chúc các bạn an hưởng sự bình an, sự vui cùng với gia đình với cha mẹ ông bà và người thân trong cuối tuần.

Hồi hướng:

Thưa Phật, cuộc đời chỉ như một giấc chiêm bao, các Pháp đều vô thường. Xin Phật gia trì cho hàng đệ tử chúng con tinh tấn đồng tu để biết tỉnh ngộ Chánh Niệm. Sự đồng tu hôm nay nếu có chút phước báu nào nguyện hồi hướng cho nền hòa bình của thế giới.

Chúng con xin Chư Phật Từ Bi chứng minh.

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

On Key

Related Posts

4158. Tha Thứ Để Hạnh Phúc Hơn

https://youtube.com/live/0UNAAVbDWdY Bảo Tịnh Diệu đánh máy, Bảo Tâm Hạnh biên tập              Mô Phật, Bảo Thành xin kính chào Quý Thầy, Quý Sư Cô và các

4155. Nghiệp và Định Nghiệp

Bảo Tịnh Diệu đánh máy, Bảo Tâm Hạnh biên tập              Mô Phật, Bảo Thành xin kính chào Quý Thầy, Quý Sư Cô và các bạn