Search

Bài 3080. Suối Nguồn Từ Bi

Bảo Diệu Tâm đánh máy, Bảo Ngân biên tập

Mô Phật! 

Bảo Thành kính chào quý Thầy, quý Sư Cô, và các bạn đồng tu ở trên kênh YouTube Thất Bảo Huyền Môn và các kênh Facebook các bạn chia sẻ. Mời các bạn đồng quy ngưỡng về ba ngôi Tam Bảo để bắt đầu đồng tu.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!

Chúng con nguyện xin mười phương Chư Phật ban rải năng lượng tình thương xuống cho mọi loài chúng con. Và gia trì cho chúng con biết tự lực đứng dậy, thắp sáng đuốc tuệ bằng công hạnh tu tập Chánh niệm Mật Thiền miên mật để thể nhập vào tâm Tỉnh Giác quán chiếu thấu rõ vạn pháp Vô Thường sanh diệt, Khổ và Vô Ngã. Nguyện cho tất cả các chư vị hương linh đều theo thiện nghiệp tái sanh cảnh lành. Nguyện cho tất cả mọi người thân tâm thường an lạc, bệnh tật tiêu trừ, phiền não đoạn diệt, tinh tấn tu học. Đồng nguyện cho thế giới được hòa bình, chấm dứt chiến tranh. Nguyện xin Chư Phật Từ Bi chứng minh.

Mời các bạn đặt bàn tay phải vào lòng bàn tay trái, ngồi xuống buông thư nhẹ nhàng, cùng nhau trở về với hơi thở, nhớ lại lời Đức Phật dạy: “Lấy Trí Tuệ làm sự nghiệp giải thoát, lấy Từ Bi nuôi dưỡng và lan tỏa tình yêu thương”.

Chủ đề hôm nay: “Suối Nguồn Từ Bi” . Các bạn! Chính Đức Bổn Sư Thích Ca là suối nguồn, là cội nguồn Từ Bi. Chúng ta hãy trở về với “Suối Nguồn Từ Bi” và cội nguồn này để được tắm gội và tiếp sức trên con đường hành trình về bến giác.

Hít vào bằng mũi đưa xuống dưới bụng phình ra, thở từ từ hóp bụng vào quán chiếu thân tâm đồng trì mật chú, quán chiếu tâm Từ Bi, Trí Tuệ, Tỉnh Giác qua các mật ngôn Mu A Mu Sa, NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang, Ma Sa Ốp Uê:

Mu A Mu Sa

NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang

Ma Sa Ốp Uê

(7 biến)

Mô Phật! Các bạn thân mến! Chủ đề ngày hôm nay: “Suối Nguồn Từ Bi”. Từ Bi hay còn gọi là tình thương lớn, chính là chất liệu sống của muôn loài chúng sanh. Thiếu tình thương, Trái đất này sẽ cạn kiệt, mỗi người sẽ trở thành sự tai họa cho nhau. Trong cuộc sống của con người, nếu ở gia đình thiếu tình thương, nơi ấy là địa ngục. Trong cộng đồng, thôn xóm nhỏ ta đang sống, nếu thiếu tình thương thì sẽ trở thành biển lửa để thiêu cháy lẫn nhau. Trong quốc gia, mất đi tình thương, người ta sẽ đàn áp, cướp bóc, trù dập, tiêu diệt lẫn nhau. Và thế giới này nếu không còn tình thương, hành tinh này sẽ nổ tung bởi chiến tranh và hận thù. Và càng rõ hơn nữa, nếu như thực sự không có tình thương hay rộng hơn là Từ Bi, hành tinh nhỏ bé của chúng ta chắc có lẽ chỉ còn có con người mà thôi. Các loài động vật hoang dã sẽ bị giết chết hết.

Bạn cứ nhìn đi, người ta săn bắn hằng ngày, tiêu diệt đủ mọi động vật lớn cho đến những loài giun dế nhỏ bé cũng chỉ vì tham ăn, tham uống, đắm chìm trong những cái gọi là cảm giác của những hương vị được quảng bá. Ở những cái đẳng cấp thật cao giàu có, trí tuệ, tinh hoa của xã hội nhưng lại lần mò ăn những loài giun dế để tận hưởng cái gọi là tăng lực, tăng sức, trường thọ. Thật là ngớ ngẩn nhưng có ai nghĩ ra đâu. Càng giàu họ càng ăn những thứ dơ bẩn. Càng sang họ càng chảnh chọe ăn giun dế, những thứ mà chẳng bao giờ những người khác dám chạm vào. Trong các nền tôn giáo trước và sau, ít ai để ý tới những sinh mạng chúng sanh nhỏ bé li ti. Bởi loài người vẫn tự kiêu, mình là thuộc cái đẳng cấp cao thượng thừa, có quyền quyết định sinh mạng của tất cả những loài chúng sinh khác và ngay cả loài người đang chung sống. Chiến tranh cứ thế xảy ra giữa người với người sự tiêu diệt lẫn nhau và làm hoang vắng sự sống trên hành tinh này qua những cái tạo tác thật ghê gớm, rùng rợn.

“Suối nguồn Từ Bi”, ta phải chiêm nghiệm thật rõ những cái lợi ích như thế nào và tai hại như thế nào? Và đấng nào là đấng là cội nguồn, là suối nguồn của tình thương? Không ai khác chính là Đức Phật. Khi Ngài giác ngộ, Ngài đã truyền dạy bài “Kinh Từ Bi” để nói tới cái sự giác ngộ của Ngài là làm sao đó trong chúng sanh có thể thương yêu nhau thực sự, giữa người với người, giữa người với muôn loài chúng sanh khác. Nên bài “Kinh Từ Bi”, Ngài dạy cho chúng ta phải luôn luôn giữ tâm thanh tịnh làm những việc thiện, đối xử bình đẳng với tất cả mọi loài chúng sanh dù lớn, dù nhỏ, rất bé li ti, và luôn luôn tịnh dưỡng, đừng để cho cái tâm tàn sát, hoang dã, bắt hại những người khác. Mỗi thời, mỗi lúc luôn sống trong Chánh niệm, biết yêu thương, biết quan tâm, biết tận hiến cho muôn loài. “Suối nguồn Từ Bi” vi diệu.

Ngày hôm nay trong cuộc sống có nhiều cái sự sinh hoạt ta bị tắt nguồn. Lúng túng lắm khi nguồn nó bị tắt và rồi cảm thấy cuộc đời tù túng khó chịu. Cái nguồn mà bị tắt rõ ràng làm cho chúng ta khó chịu, và hình như không thể thiếu trong cuộc sống, đó là nguồn điện thoại. Ai ai trên tay cũng phải cầm một cái điện thoại. Nếu cái điện thoại đó bị tắt nguồn, không gọi được, không nhắn tin được và cũng chẳng lên trên Facebook phượt một chút hoặc xem tin, đời của thế giới ngày nay chắc sẽ bị khô héo thôi. Bạn có thấy một ngày mà phone của bạn bị tắt nguồn, máy tính bị tắt nguồn, IPad bị tắt nguồn, bạn héo đi, bạn úa đi, bạn buồn lắm. Chỉ là một cái nguồn để sử dụng phone và các máy móc thôi, bị tắt nguồn mà đã héo, đã buồn như vậy rồi, huống hồ chi cái nguồn tình thương bị ngăn chặn, bị tắc, thế giới này sẽ ra sao? Gia đình của các bạn sẽ ra sao? Tại sao trong những gia đình nhỏ trở thành những hỏa lò để thiêu đốt nhau? Chính vì tình thương, cái cội nguồn tình thương, suối nguồn tình thương đã bị cạn, chẳng còn. Cắn đắng nhau hằng ngày, tranh chấp, chửi bới, đánh đập, sỉ vả. Nhất định các bạn đã từng thấy một số gia đình như cái hỏa lò phừng phực như núi lửa thiêu đốt nhau. Trong tình người, tình bạn cũng có những trường hợp xảy ra như thế, bởi giữa hai con người, bởi giữa người với người, bởi trong gia đình và xã hội, cái “Suối nguồn Từ Bi”, cái cội nguồn của tình thương vì chữ “chấp” mất đi sự tôn trọng, và rồi đổ dầu, xăng vào thiêu đốt lẫn nhau.

Người đồng tu như Bảo Thành và các bạn phải nhận ra, nếu như “suối nguồn Từ Bi” mà bị tắc, mà bị cắt, để rồi chúng ta đau khổ thì thật là khờ khạo. Tu làm gì nữa? Và trong cuộc sống các bạn đồng tu, nếu như rời xa “Suối nguồn Từ Bi” của Đức Phật Thích Ca để gắn kết với những cái cội nguồn đau khổ của tâm tham, sân, si nơi những con người chưa có giác ngộ, nơi những cái đạo thuyết lung tung mù mịt, nơi những truyền thuyết dẫn dụ ta đi vào con đường ác, làm sao có được giây phút bình an đây? Đức Phật, Đức Bổn Sư Thích Ca, Ngài là suối nguồn Từ Bi yêu thương. Do vậy mà trong Chánh niệm Mật Thiền Chánh Pháp song tu, chúng ta luôn luôn nguyện chư Phật, chư Bồ Tát mười phương, là suối nguồn Từ Bi ban rải năng lượng tình thương xuống cho chúng ta. Mỗi một chúng ta rất cần năng lượng tình thương luôn hiển ngự trong đời sống để nuôi dưỡng cuộc đời mình trong sự trải nghiệm hạnh phúc và an vui, để lan tỏa tới muôn người. Để năng lượng Từ Bi yêu thương của chư Phật thẩm nhập vào đời sống của chúng ta, và chúng ta mang tình thương ấy đi san sẻ, chữa lành tất cả mọi sự đau khổ, phiền não nơi ta và nơi những người ta đang sống chung. Ngõ hầu, đời sống trong gia đình, trong cộng đồng xã hội và đời sống tự thân của riêng mình luôn đầy ắp tiếng cười, tươi và đẹp. Hiểu thấu được điều đó ta luôn luôn phải cố giữ cái tâm của ta trong sự thanh tịnh tuyệt đối và luôn luôn với một lòng thành kính trong công hạnh tu tập miên mật để giữ được tâm của ta gắn kết mật thiết với “suối nguồn Từ Bi” nơi Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.

Mật ngôn Mu A Mu Sa có công năng siêu thế bởi mật ngôn Mu A Mu Sa là mật ngôn của Chư Phật truyền dạy, có cái sức mạnh để phá tan vô minh bằng tình thương, có cái sức mạnh để chữa lành tất cả mọi vết thương bằng Từ Bi. Mu A Mu Sa là hải triều âm, là âm thanh vi diệu, là tiếng sấm từ trời, là bàn tay của mẹ biết che chở, biết nâng niu, biết dạy dỗ, biết ôm ấp, biết dắt dìu và trưởng dưỡng ta trong cuộc đời. Thiếu Mu A Mu Sa là thiếu Từ Bi, là thiếu tình thương. Bạn đang thiêu cháy cuộc đời của mình và mồi lửa sân hận tới những người ta yêu thương để cuộc đời của họ cũng dần dần biến thành than và lụi tàn trong thế giới nhỏ bé này. Mỗi khi chúng ta tổng trì mật ngôn Mu A Mu Sa là chúng ta gắn kết với mười phương chư Phật, chư Bồ Tát, là chúng ta gắn kết với cái cội nguồn Từ Bi từ những bậc đại giác, đại ngộ, đại từ, đại bi. Các đấng luôn yêu thương chúng sanh, để cho cuộc đời những cái miền sa mạc khô cằn bởi những ác nghiệp nhiều đời ta tạo được tưới tẩm bằng những cái hạt nước cam lồ của cõi trời, của cõi Phật, của cõi Bồ Tát, của cõi lòng người luôn nhận rõ Từ Bi là chất liệu vi diệu cần được lãnh nhận, trưởng dưỡng và lan tỏa.

Hít vào thở ra cũng rất bình thường, nhưng với mật ngôn Mu A Mu Sa, hơi thở bình thường của Chánh niệm kia sẽ trở thành siêu thường, siêu thế. Trong hơi thở ấy, Bảo Thành và các bạn sẽ cảm ứng được năng lượng từ tình thương của Phật tới với thân, tới với tâm, làm cho thân và tâm của chúng ta thêm tươi mát, làm cho những chủng tử Phật tánh thiện lành lại có cơ hội trổ mầm, trổ hoa, kết trái. Làm cho ta lại biết hướng tới các pháp thiện để san sẻ với muôn người. Làm cho mỗi người chúng ta lại thấu được cái cội nguồn Từ Bi đó để biết an ủi những người bệnh hoạn, những người neo đơn, những người khốn khổ trong cuộc đời. Và để biết mang cái tình thương ấy đối xử với nhau ngay trong gia đình của mình. Với Mu A Mu Sa được trì niệm trong Chánh niệm, gia đình của các bạn sẽ chẳng còn lửa hận thù, sẽ chẳng còn sự khắc khẩu, khác tâm, khắc hành động, mà là sự đồng hoà trong mọi lúc mọi nơi, mọi hành động. Nơi bàn ăn sẽ nhất định có nhiều hoa tươi của những nụ cười, của những tiếng nói.

Không thể thiếu được Từ Bi và tình thương, không thể thiếu và không thể tự tách cái “suối nguồn Từ Bi” kia từ Phật, tự chặn nó lại. Chúng ta đôi khi đã bị ngông cuồng, ngăn chặn và cắt đi cái nguồn Từ Bi từ Phật và cột chặt ta vào những cái nguồn vô minh đen tối của cống cao ngã mạn, tự đại của cái tôi, của sân si, của tham dục tham ái. Vậy nên, cuộc đời ta chẳng bao giờ có được hạnh phúc và bình an, cuộc đời của người gần gũi luôn luôn là một biển lửa.

Một hình ảnh thật gần gũi hơn nữa đối với Đức Phật mà người Việt của chúng ta luôn luôn giữ ở trong tâm, đó là hình ảnh của mẹ hiền Quan Âm, “Chú Đại Bi”. Chú Đại Bi khi ta tụng thường ở trong các khóa lễ của nhà chùa. Chú Đại Bi được khuyến khích tụng nhiều lần trong ngày dù ở nhà hay ở đâu. Đại từ đại bi vi diệu mẹ hiền Quan Âm tầm thinh cứu khổ cứu nạn chúng sanh mọi nơi, mọi chỗ, mọi cảnh giới, mọi quốc độ. Mu A Mu Sa là công hạnh của Ngài Quán Thế Âm bậc trượng sĩ, bậc đại sĩ, bật xuất sĩ. Mu A Mu Sa là con đường dẫn đưa chúng ta, những người con cùng tử lạc lối đam mê trong tham dục, ái dục, tìm thấy một con đường trở về để đưa cả hai bàn tay lên và nói với mẹ Hiền Quan Âm rằng: “Mẹ ơi xin hãy ôm con dắt dìu con, che chở con và dẫn con trở về con đường tỉnh giác”.

Người Việt Nam thường niệm hồng danh của Ngài Quán Thế Âm và trì “Chú Đại Bi” mang ý nghĩa đó. Một sự ngắn gọn hơn, Mu A Mu Sa là tổng trì mật ngôn của mẹ hiền Quan Âm, công hạnh của hải Triều âm, của tình thương lớn Từ Bi Quán. Nếu các bạn rời xa cái “suối nguồn Từ Bi” là Đức Bổn Sư, rồi lại rời xa suối nguồn về cội nguồn Từ Bi mẹ hiền Quan Âm, cuộc đời của bạn và Bảo Thành coi như đã xong. Cửa địa ngục đã mở, không phải đợi khi chết đâu, mà ngay khi còn sống, ta đang sống trong địa ngục của trần gian. Hiểu được, chúng ta sẽ không bao giờ ngồi đó để cho dòng thời gian trôi qua một cách lãng phí. Đắm chìm vào trong những ảo mộng của sự ảo giác sức mạnh mà chúng ta rất thực tế. Có điện thì nhờ nó bắt vào cái nguồn điện, có nước thì nhờ nó bắt vào cái nguồn nước. Cuộc sống của các bạn có đầy đủ điện, nguồn nước thì nhà sáng và có đầy đủ nước để sử dụng trong cuộc đời. Và đời của các bạn sẽ được thắp vào với cái cội nguồn Từ Bi là Phật, là mẹ Hiền Quan Âm qua Mật Thiền Chánh Pháp song tu Chánh niệm hơi thở, quán chiếu tâm Từ Bi – Mu A Mu Sa

Năng lượng của Mu A Mu Sa là năng lượng tình thương. Năng lượng ấy sẽ giúp cho chúng ta có được Trí Tuệ và sự Tỉnh Giác để cuộc sống luôn luôn sống trong sự tỉnh thức, phân biệt thật rõ giữa ác và thiện, giữa chánh và tà, giữa tối và sáng, giữa đúng và sai, giữa khen và chê, giữa thành và bại, giữa xấu và tốt. Và chính vì cái Trí Tuệ và sự Tỉnh thức phân biệt được, ta luôn luôn có được năng lượng, năng lượng vi diệu, năng lượng Từ Bi, năng lượng tình thương đến từ Phật và Bồ Tát. Rất tuyệt vời! Mảnh đời của các bạn không còn khô nữa, không còn cằn cỗi nữa, mà mảnh đời của các bạn sẽ đầy ắp chất liệu sống trong hoan hỉ và an lạc, hạnh phúc và thành đạt. Mọi tai họa sẽ dần triệt tiêu, mọi xui xẻo sẽ chẳng gõ cửa nhà bạn. Nhưng những sự thành công, những sự yên vui, những sự thành tựu sẽ luôn luôn tiếp nối đi về với cuộc đời của bạn. Để bạn ứng dụng thành những phương tiện diệu dụng qua cái Trí Tuệ hiểu thấu vạn pháp Vô Thường sanh diệt, hiểu thấu được cái Khổ của cuộc đời và hiểu thấu được tinh thần Vô Ngã để tiếp ứng trên con đường vượt sóng ngàn của khổ đau nơi kiếp người để có thể cập bến giác an vui.

Bạn còn chờ gì nữa mà lại tự tắt nguồn Từ Bi từ Phật? Tại sao bạn cắt cái nguồn Từ Bi từ Phật, từ Bồ Tát để gắn kết cuộc đời vào những cái nguồn đau khổ bất hạnh, rồi than rồi kêu? Hãy đồng tu với Bảo Thành, hãy đồng tu với các bậc tôn túc, các bậc trưởng thượng, các chư vị thượng tọa đại đức, tăng ni, các vị thiện trí thức. Hãy đồng tu với những ai ta có duyên để lìa xa cái cội nguồn của ác pháp, để nhìn rõ trong tâm phải biết đối xử bình đẳng với muôn loài muôn vật, tiếp cận với các bậc thiện trí thức, hành các pháp thiện, tránh xa các pháp ác, luôn giữ tâm thanh tịnh. Để một lần nữa trong cuộc đời này Bảo Thành và các bạn lại có cơ hội gắn kết mật thiết với “suối nguồn Từ Bi” từ Đức Phật Thích Ca và các chư vị Bồ Tát ở mười phương, nhất là mẹ hiền Quán Thế Âm qua Đại Bi Chú hoặc qua mật ngôn vi diệu Mu A Mu Sa. Khi bạn tổng trì Mu A Mu Sa, toàn thân tâm của bạn sẽ đầy ắp năng lượng tình thương, bạn cảm nhận được, bạn cảm ứng được. Và hằn sâu trong tâm thức, hằn sâu trong trái tim u tối biết bao nhiêu những cái vết cắt, những cái nút thắt, những cái vết thương đau đớn ngàn đời hoặc trong kiếp này chưa thể chữa lành được, thì Mu A Mu Sa năng lượng vi diệu từ chư Phật và Bồ Tát sẽ rải xuống những vùng tăm tối đó, và làm cho bạn lành lặn hẳn hoi. Để trên đôi môi tím quầng thâm, nứt nẻ của đau khổ kia lại thấm đượm tình người, lại tươi và nở hoa qua những nụ cười của ái ngữ, nụ cười tươi như một búp sen đang nở, vươn lên trên tất cả mọi sự đổ nát, đau thương, tang tóc của cuộc đời.

Các bạn! Chúng ta phải tự lực. Mật Thiền song tu là đón nhận tha lực bằng sự tự lực đứng dậy với cái công hạnh tu miên mật, không thể có tha lực thiếu tự lực. Tha lực chỉ có thể tới từ Phật, từ Bồ Tát qua các mật ngôn nếu chúng ta có một sự tự lực trong cái sự tinh tấn miên mật, giữ tâm Chánh định, rời ác hành thiện và Chánh niệm. Thì nhất định cái tự lực đó sẽ đưa bạn và Bảo Thành thể nhập vào trong tâm Tỉnh Giác, gắn kết được với nguồn Trí Tuệ và Từ Bi của Phật, đời sẽ hết tối tăm, cuộc sống sẽ không còn đau khổ, phiền não. Và trên đầu của bạn sẽ có hào quang. Hào quang của sự Tỉnh thức, yêu thương và Trí Tuệ. Hào quang của Chánh niệm hơi thở. Ai có đôi mắt tuệ, họ sẽ nhìn thấy. Ai có tâm thanh tịnh họ sẽ cảm ứng và nhận ra. Muôn loài sẽ cảm ứng được với cái hào quang Từ Bi, Trí Tuệ, Tỉnh Giác của bạn. Bởi sao? Bởi khi bạn gắn kết với Phật và chư vị Bồ Tát, đón nhận được năng lượng tình thương Từ Bi, Trí Tuệ, Tỉnh Giác thì chính là Đức Phật và chư vị Bồ Tát, Long thần, Hộ pháp luôn luôn sống cùng với các bạn, che chở cho bạn, hộ mạng cho bạn, hộ bệnh cho bạn và giáo dục bạn. Để bạn có đầy đủ kiến thức Phật học, thẩm nhập vào chân lý của bậc giác ngộ mà lìa xa bóng tối của vô minh để có được ánh sáng của Trí Tuệ và đau khổ, phiền não chẳng còn nữa đâu.

Rất tuyệt vời! Phải nhận ra được cái giá trị này và phải tự lực đi vào. Không thể ngồi tu cái pháp môn của thằng cuội ngồi gốc cây đa, nó chờ sung rụng, không thể như thế. Tinh tấn, ai ăn người ấy no, ai uống người hết khát. Ai tu bằng sự tự lực dõng mãnh, người ấy sẽ đón nhận được tha lực vi diệu. Và nếu ai biết Mật Thiền song tu, biết Chánh niệm hơi thở, trì niệm mật ngôn Mu A Mu Sa thì suối nguồn Từ Bi từ chư Phật, từ chư Bồ Tát, Long thần, Hộ pháp sẽ gắn liền với mạng mạch cuộc sống của bạn. Và cuộc đời của bạn là một khúc sông chứa đầy sự sống và năng lượng yêu thương, để muôn loài nhờ đó mà có thể vươn hình hài từ trong đau khổ, từ trong ngục tối của bao nhiêu kiếp qua mà ác nghiệp đã chôn vùi lại có cơ hội vươn mình, vươn hình hài đứng dậy. Như một búp sen vươn lên khỏi sình lầy hôi tanh, nở hoa thơm ngát mà không một chút gì tanh hôi mùi sình.

Các bạn! Phải thẩm định lại cuộc sống của chúng ta để thấy rằng, những ngày qua chúng ta đã lãng phí quá nhiều, rời xa cội nguồn Từ Bi của Phật, của Bồ tát. Chui đầu vào trong những cái nguồn tăm tối đau khổ, bất hạnh, không thấy đường để ra. Nhưng lành thay hôm nay, các bạn và Bảo Thành đã đồng tu cùng với nhau qua mật ngôn: Mu A Mu Sa để tìm về với “suối nguồn Từ Bi”. Nhưng lành thay mọi người đã có nhân duyên tiếp cận được với Phật pháp, đồng tu học hỏi từ các ngôi chùa, nghe giảng từ các bậc tôn túc, tăng ni, các bậc thiện trí thức mà các bạn có nhân duyên và tu được cái pháp phương tiện đúng với mình để ngày nay tỏ lộ. Và thấy rằng: “suối nguồn Từ Bi” tới từ Phật, từ Bồ Tát mà mỗi kiếp người chúng ta không thể rời xa. Bởi khi rời xa là ta sẽ bị lọt thỏm vào trong địa ngục tăm tối ngay nơi cuộc đời này.

Bạn có sự lựa chọn sống trong địa ngục của cuộc đời thì hãy rời xa “suối nguồn Từ Bi” của Phật và Bồ Tát mà gắn kết với cái cội nguồn của pháp ác để tự hủy hoại, tiêu diệt mình và những người yêu thương. Hay bạn chọn trở về “suối nguồn Từ Bi” của Phật, của Bồ Tát để một lần nữa cuộc đời của chúng ta lại là một mảnh đất linh thiêng trù phú đủ để tưới tẩm cho mình sống trong an lạc và hạnh phúc. Và đủ để cho những người yêu thương có chỗ để tới, để mọi vết thương trong cuộc đời, để mọi đau khổ trong cuộc đời, để mọi phiền não trong cuộc đời đều được thanh lọc và chữa lành. Và để bạn và Bảo Thành lại biết cười thật tươi, mang sức sống mới trao cho nhau trong cuộc đời này.

Các bạn! Mời các bạn trở về với hơi thở.

Thưa Phật! Chúng con đã hiểu Ngài và các chư vị Bồ Tát là cội nguồn, là “suối nguồn Từ Bi” yêu thương mà mỗi ngày đồng tu chúng con đều thành kính ngưỡng cầu. Nguyện xin các Ngài ban rải năng lượng tình thương “suối nguồn Từ Bi” xuống cho chúng con. Xin gia trì cho chúng con luôn luôn tinh tấn rời xa các ác pháp và thực hành được thiện pháp, giữ tâm thanh tịnh và có một sự đối xử với muôn loài muôn vật bằng tâm bình đẳng, yêu thương, trí tuệ, tỉnh giác. Nguyện cho muôn người đau đớn trong nhục hình của lửa hỏa ngục đang thiêu đốt tại gia đình, tại nơi ở được đón nhận trở lại “suối nguồn Từ Bi” để được tươi mát và có sự trải nghiệm hạnh phúc an vui trong cuộc đời này.

Hít vào bằng mũi đưa xuống dưới bụng phình ra, thở từ từ hóp bụng vào, quán chiếu thân tâm, đồng trì mật chú, đón nhận mật điển, gắn kết với “suối nguồn Từ Bi” của chư Phật:

Mu A Mu Sa

NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang

Ma Sa Ốp Uê

(7 biến)

Chúng ta hãy hồi hướng.

Thưa Phật! Sự đồng tu nếu có được chút phước báu nào, chúng con nguyện hồi hướng cho tất cả mọi chúng sanh đồng thành Phật đạo.

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

On Key

Related Posts

4158. Tha Thứ Để Hạnh Phúc Hơn

https://youtube.com/live/0UNAAVbDWdY Bảo Tịnh Diệu đánh máy, Bảo Tâm Hạnh biên tập              Mô Phật, Bảo Thành xin kính chào Quý Thầy, Quý Sư Cô và các

4155. Nghiệp và Định Nghiệp

Bảo Tịnh Diệu đánh máy, Bảo Tâm Hạnh biên tập              Mô Phật, Bảo Thành xin kính chào Quý Thầy, Quý Sư Cô và các bạn