Search

Bài 3052. Năng Lượng Là Ngân Lượng | Mantra#3 – Ma Sa Ốp Uê

Công Minh đánh máy

Mô Phật! Bảo Thành kính chào quý Thầy, quý Sư Cô và các bạn đồng tu trên kênh YouTube Thất Bảo Huyền Môn và các kênh Facebook.

Giờ đồng tu đã tới, mời các bạn đồng quy ngưỡng về ba ngôi Tam Bảo để chúng ta bắt đầu đồng tu.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Chúng con nguyện xin mười phương chư Phật, ban rải năng lượng tình thương xuống muôn loài chúng sanh và gia trì cho chúng con biết tự đứng dậy thắp đuốc mà đi, khai sáng trí tuệ, thể nhập vào tâm Tỉnh Giác qua công hạnh Mật Thiền chánh niệm hơi thở, quán chiếu vạn pháp là Vô Thường, Khổ, Vô Ngã. Chúng con cũng đồng nguyện xin chư Phật gia trì cho thế giới này có được nền hòa bình vững chắc và chấm dứt chiến tranh.

Mời các bạn ngồi xuống buông thư nhẹ nhàng, đặt bàn tay phải vào lòng bàn tay trái. Chúng ta đồng nhớ về lời Đức Phật dạy, lấy Trí Tuệ làm sự nghiệp giải thoát khỏi luân hồi sanh tử, lấy tình yêu thương để lan tỏa và nuôi dưỡng công hạnh tu tập. Trong Mật Thiền song tu chúng ta hít vào thở ra trong chánh niệm và đồng trì mật ngôn Mu A Mu Sa. Mu A Mu Sa có nghĩa là quán tâm Từ Bi, chúng ta cũng đồng trì mật ngôn NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang có nghĩa là quán tâm Trí Tuệ để thấy rõ vô thường, khổ, vô ngã và mật ngôn thứ ba Ma Sa Ốp Uê quán tâm Tỉnh Giác. Ba mật ngôn này đồng nghĩa từ bi, trí tuệ, tỉnh giác quán. Trong chánh niệm hơi thở mỗi khi chúng ta quán chiếu bằng hơi thở chánh niệm, chúng ta sẽ gắn kết mật thiết với ba ngôi Tam Bảo, đón nhận được thật nhiều mật điển qua thân tâm. Chúng ta hãy bắt đầu.

Hít vào bằng mũi đưa xuống dưới bụng phình ra, thở từ từ hóp bụng vào, quán chiếu thân tâm. Đồng trì Mật chú. Đón nhận Mật điển.

Mu A Mu Sa – NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang – Ma Sa Ốp Uê (7 Biến)

Mô Phật! Các bạn thân mến, chúng ta hãy cùng nhau nhìn lên trên màn hình, để thấy một chủ đề rất thực tế đối với đời sống của con người hiện tại, chủ đề các bạn gửi về “Năng Lượng Là Ngân Lượng”. Thời đại kinh tế thị trường, thời đại cạnh tranh, thời đại mà chúng ta mỗi một ngày trôi qua những phương pháp tiếp thị quảng cáo rầm rộ. Tới tận cái phone tay của chúng ta, cầm phone lên là các bạn có thể nhận được những sự tiếp thị một cách tinh khôn để dụ dỗ, khơi dậy về tiêu xài, về hưởng thụ. Hầu hết chúng ta đều bị kéo vào trong vòng lũ này. Cứ sau một năm trời tổng kết coi lại ngân quỹ tiền bạc của mình chúng ta thấy hình như không bao giờ dư, nhưng những đồ dùng quần áo, vật dụng thì đầy hết ở trong nhà không có lối đi, tết về dọn dẹp phải bỏ. Bởi ngày nào cũng đi shopping, ngày nào cũng đi chợ, ngày nào cũng mua. Quần có một cái nhưng vẫn phải làm tủ quần áo to ra, bởi có một cái quần kia không phải một năm một cái mà mỗi ngày một vài cái mua thêm. Chúng ta trong thời đại mà người ta khích tướng quá nhiều, chúng ta tranh thủ sử dụng cạn kiệt tiền bạc để mua sắm đồ xài, nhưng có xài đâu, dư. Có nhiều nhà người thân bạn bè tới thăm, trong nhà của họ hàng trăm, trên cả trăm đôi giày xếp lớp, vậy mà họ vẫn mua không hiểu sao. Quần áo thì chất đống như núi, đồ dùng thì đủ hết. Hình như trong thời đại này, người ta đói khát về vấn đề sử dụng những vật dụng hàng ngày, dù chẳng dùng tới. Cạnh tranh về sự se sua từ quần áo mặc, ăn uống, ăn chơi, cạnh tranh và so kè nhau từng chút về nhà ở cho to, cho bự, xe cho đẹp, cho sang, cho chảnh. Biết bao nhiêu thứ linh tinh người ta có ta phải hơn, người ta hơn ta phải hơn nữa. Và như vậy những kẻ cơ hội trong làm ăn đã nhìn thấy những miếng mồi thật đói, lao nhao đi tìm, như thế họ đã tăng trưởng ngành tiếp thị, đặt ra những chủ đề thật sang, thật hấp dẫn để lôi cuốn những người đam mê vật dụng.

Những thứ đó đều gọi là tham, mà Đức Phật nói trong kinh gọi là ngũ dục. Tham về quyền danh, tham về tiền, tham về tình cảm, tham về vật chất và tham đắm vào những thứ ăn chơi xa xỉ – ngũ dục. Không phải chỉ có các bạn có điều đó, chúng ta sinh ra làm người luôn có chất tham như vậy, kết tinh của loài người đầu tiên là tham – sân – si, ba thứ này nó tới liền khi ta hiện thân làm người bởi ta tái sanh. Từ đó mà những nhà kinh doanh đã đặt lên không phải là câu kệ để nhắc nhở, mà những giới thiệu nghe thật hay. Hiện tại trong các cơ sở thương mại, trong văn phòng, trên các bàn làm việc, trong những nơi mà bạn trẻ đang nhìn thấy một tương lai sáng lạn, tràn đầy ngân lượng, tiền tài, vật chất, thì thường có bảng hiệu hoặc nhắc nhở trong tâm như một câu kinh, ngày ngày niệm niệm chú chú, đó là câu đúng như chủ đề các bạn đọc “năng lượng là ngân lượng”. Họ dùng toàn bộ năng lượng của cuộc sống để biến chúng thành ngân lượng trong cuộc đời. Ngân lượng là tiền đó các bạn, là vàng, mà ngày nay chúng ta đã miệt mài đeo đuổi, vắt cạn kiệt sức sống của tuổi trẻ. Để lao đầu vào những công việc bất chấp mọi thủ đoạn, 12 tiếng, 13 tiếng, 14 tiếng một ngày, hơn nữa, cặm cụi. Bởi họ nghĩ năng lượng của đời sống khi còn trẻ là ngân lượng, thì nhất định phải biến năng lượng của sự sống thành ngân lượng để mà hưởng phước, hưởng sự sung sướng. Họ kiếm được nhiều tiền, đúng! Nhưng rồi họ xài quá phung phí, kết toán lại chẳng còn là bao, đôi khi còn thiếu nợ, vỡ nợ, phá sản. Phá sản về tiền bạc có thể tìm lại được, nhưng phá sản về sức khỏe đây là một điều rất nguy hiểm. Biết bao nhiêu những bạn trẻ đã gục ngã ngay tại các công xưởng làm việc, biết bao nhiêu những bạn trẻ đã kiệt quệ sức, đột quỵ tại chỗ, nơi văn phòng đang ngồi, nơi bàn họp, nơi bạn ăn, khi đang lái xe, khi đang ngồi nghỉ, khi đang uống cà phê, vì sao? Vì sức đã cạn, các bạn đã đánh đổi cả cuộc đời, thanh xuân, các bạn đã đánh đổi để biến chúng thành ngân lượng mà ăn chơi. Những người biết làm giàu cho sự đam mê khờ dại của chúng ta, họ đã nghiên cứu các phương thức, lập nên một nền triết học thương mại, quảng bá với những thương hiệu thật hấp dẫn.

“Năng lượng là ngân lượng”, họ nói rằng đây là sự hấp dẫn vũ trụ, lấy chủ thể là ngân lượng làm đề mục, làm mục đích sống, sống chết phải biến năng lượng cuộc sống thành nâng ngân lượng. Nếu các bạn đi đâu đó vào một văn phòng hoặc vào một nơi nào đó mà thấy biển hiệu, câu giới thiệu năng lượng là ngân lượng bạn sẽ không có ngỡ ngàng đâu. Nhưng ở đằng sau đó là biết bao nhiêu sự tệ hại, bào mòn sức khỏe của chúng ta. Đến khi mà năng lượng đã không còn, ngân lượng cũng chẳng đủ. Người ta đã vùi đầu vào tăng trưởng năng lượng sống bằng các chất kích thích, bằng các thứ nước uống như Red Bull, nước uống trâu điên để cho có sức mạnh như con trâu, húc đâu là ngân lượng đổ ra tới đó. Thêm vào đó họ sử dụng các chất kích thích thần kinh não bộ để vắt cạn kiệt năng lượng sống của con người. Chúng ta phải đề phòng, phải cẩn thận với những cách nói như thế làm đam mê, làm kích thích sự tham vào ngũ dục. Ta đang giết chết chính mình vì những cách nói năng lượng là ngân lượng. Nói như vậy không phải rằng trong đời sống này chúng ta đoạn diệt vật chất và những phương tiện để sống, không phải! Nói như vậy để chúng ta thấy rằng vật chất và những phương tiện sống không phải là cứu cánh trong đời sống thiết thực của chúng ta, chúng chỉ là phương tiện nhưng không phải là cứu cánh. Vậy nên không cần phải vắt cho cạn kiệt năng lượng của cuộc sống, của con người, của cơ thể, của tinh thần, của tâm linh để biến hóa chúng thành ngân lượng.

Giá trị của đời sống con người thật ngắn. Mỗi một ngày chúng ta tỉnh dậy ta mỉm cười tri ân Phật trời chúng ta vẫn còn sống. Nói như vậy còn dài các bạn, là có một ngày để sống, nhưng nhìn rõ lời Đức Phật thì chúng ta chỉ có một sát na để sống, một hơi thở vào ra để sống thôi. Nếu không sống và không dung dưỡng năng lượng tinh khiết trong giây phút đó, thì chúng ta coi như xong cả cuộc đời. Đức Phật rất chú trọng về nguồn năng lượng thanh tịnh, nếu như tư tưởng năng lượng là ngân lượng thì nó đã pha trộn vào sự bất tịnh của tâm tham, sân và si. Nguồn ngân lượng kiếm được do năng lượng đó sẽ bào mòn sự sống của thân xác, của tinh thần và tâm linh, sẽ đày đọa và giết chết các bạn. Dù các bạn kiếm được thật nhiều tiền và dùng tiền đó bồi dưỡng thân tâm này bằng những chất kích thích, cũng chẳng thể kiếm lại được sức mạnh toàn diện, trong sáng. Hốc hác, héo mòn, tiều tụy thường thấy trên những khuôn mặt của những ai sống theo những phương ngôn, những châm ngôn của những người buôn bán, lợi dụng sức lực của những con người đang đắm chìm trong mê muội. Các bạn đừng để cho những cách nói năng lượng là ngân lượng phỉnh gạt chúng ta. Chúng ta rất cần năng lượng sống điều này đúng! Nhưng năng lượng đó để sống trong bình an và hạnh phúc. Cứu cánh của chúng ta là gì? Là hạnh phúc và sự bình an. Đừng để sức khỏe hao mòn đến lúc chẳng còn nữa mới chập choạng thấy hạnh phúc bình an chẳng có nơi ta. Ngay trong lúc này phải thẩm định trở lại mục đích sống của mỗi người chúng ta. Nhất là các bạn trẻ chủ đề này hấp dẫn hiện thời, có những buổi thuyết trình của những con người đa ngôn ngữ, mang chủ đề này thuyết làm cho muôn người nhốn nháo, lao đầu đi tìm. Thời đại kinh tế thị trường cạnh tranh, khó khăn làm ăn, chủ đề này quá hấp dẫn, nhưng không phù hợp với người con Phật. Chúng ta phải lấy lời dạy của Đức Phật là một cứu cánh để thành tựu, để có được sự an lạc và hạnh phúc trong cuộc đời. Vẫn biết cái chữ gọi là ngân lượng kia rất cần cho đời sống, nhưng không phải đốt cháy cả cuộc đời, tiêu hủy tất cả mọi nguồn năng lượng ta vốn có để kiếm chúng. Ngân lượng mà Đức Phật dạy có được cho chúng ta, chính là tới từ nguồn phước báu do sự chuyển hóa năng lượng thanh tịnh qua các pháp thiện cụ thể. Phước báu đó mở mang trí tuệ, lan tỏa từ bi, giúp ta luôn luôn có được một sự sống tỉnh thức để nhận và thấu rõ những suy nghĩ, lời nói, việc làm của chúng ta. Từ đó tích phước, tăng trưởng thật nhiều phước và công đức. Ngân lượng của đời người tới từ phước báu, chẳng phải tới từ năng lượng đâu. Có biết bao nhiêu những con người đốt cháy cả cuộc đời, nghèo, nghèo mạc. Có những con người ngồi rất bình thường, chỉ mỉm cười trong chánh niệm, tự tại trong mọi khung cảnh của cuộc đời, yêu thương lan tỏa tới muôn người, vậy mà họ có ngân lượng dư giả.

Đức Phật dạy cho chúng ta về nhân quả Thiện – Ác, nhân thiện – nhân ác quyết định cuộc đời con người có ngân lượng hay không, chẳng phải năng lượng đâu. Có những con người khỏe như trâu như bò, nhanh như ngựa, bay lên trời cao như chim, trí tuệ kiến thức nhiều lắm, nhưng phước báu chẳng có, ngân lượng chẳng có, cả cuộc đời dần dần lụi tàn. Ngay cả khi người đó có dư dả ngân lượng, thừa hưởng được một điều gì đó, mà có thì cũng dần dần tiêu tan chẳng còn. Trong lịch sử của nhân loại, của loài người và ngay cả của người Việt Nam chúng ta, biết bao nhiêu những vị tỷ phú giàu có hưởng được từ cha từ mẹ hoặc những cuộc chiến tranh bất chợt tới đi mà họ có được, họ ăn xài, họ đốt cháy năng lượng để tìm thêm ngân lượng. Họ sử dụng một cách vô tội vạ nguồn tiền, tịnh tài họ có, thế là chỉ một chốc lát cả cuộc đời tay trắng hoàn trắng tay. “Năng lượng là ngân lượng” là một cách nói giết hại thật nhiều tuổi trẻ. Đầu tiên làm cho tuổi trẻ băng hoại, trượt dài trên những sự phù phiếm, ăn chơi nghiện ngập. Nghe lời Đức Phật dạy ta trở về một đời sống tràn đầy năng lượng thanh tịnh. Trong năng lượng có năng lượng thanh tịnh, tích cực và năng lượng cấu uế, tiêu cực. Năng lượng là ngân lượng là cách nói năng lượng bất tịnh, cấu uế, nguy hại vô cùng. Dù bạn có uống thật nhiều các chất kích thích, các chất bổ để làm chủ thể tăng trưởng sức mạnh, đi tìm ngân lượng cho cuộc đời, bò dài trong xã hội này vơ vét. Năng lượng đó vẫn là loại năng lượng tiêu cực, uế trược, nguy hại. Chẳng cần vậy đâu, chỉ cần hít thở nhẹ nhàng, giữ tâm thanh tịnh trong chánh niệm, khơi dậy tình thương, tâm từ bi vốn có nơi chúng ta, khai quật kho tàng trí tuệ nơi tự tánh Phật, sống một đời sống tỉnh giác, thì bạn có dư năng lượng thanh tịnh để làm biết bao nhiêu những việc thiện, tạo ra phước báu vô cùng. Đừng để cho những lời phù phiếm của những người bán ngôn ngữ trong những buổi thuyết trình làm giàu hiện thời ngày nay, trên các diễn đàn kinh tế làm giàu tốc độ chóng mặt. Mượn câu năng lượng là ngân lượng để hấp dẫn tuổi trẻ mất phương hướng, mất sự tự chủ, mất đi lập trường suy nghĩ chín chắn, lao đầu vào đó như con nghiện. Để không đạt được ngân lượng kia năng lượng hao mòn, bị rơi vào tình trạng mất niềm tin vào bản thân, chán nản không còn định được phương hướng phải đi và thế sống cuộc đời phóng túng hủy hoại bản thân của mình.

Các bạn! Đức Phật rất quan tâm, sự quan tâm của Ngài đối với chúng sanh chẳng phải thuộc về 2.500 mấy chục năm trước, mà sự quan tâm của Ngài luôn luôn hiện hữu trong mọi thời đại. Thời đại này lời Đức Phật dạy vẫn là một sự quan tâm hàng đầu với những ai còn miệt mài đắm chìm trong những cách nói năng lượng là ngân lượng. Năng lượng thanh tịnh là nguồn sáng, là trí tuệ, là từ bi, là tỉnh giác, là thiện pháp, là tâm hoan hỷ, là hạnh phúc, là bình an. Năng lượng bất tịnh, cấu uế, để có được ngân lượng như chủ đề là năng lượng của tham, của sân, của si, của tội ác, của sự hủy hoại bản thân, của sự tiêu diệt toàn diện sự sống vốn có ông bà cha mẹ đã tạo nên cho chúng ta. Hãy nhớ trong cuộc sống ngày hôm nay, biết bao nhiêu người trẻ tuổi có kiến thức và có cơ hội tiếp cận những sự thuyết trình của những nhà kinh tế, hoặc những con người lợi dụng sức trẻ, có sức bật để bán những lý thuyết, hoặc thu tiền trong những buổi thuyết trình, kích thích tinh thần có ngân lượng qua đốt cháy năng lượng của uổi trẻ, phải rất cẩn thận. Nếu muốn tìm học một nền kiến thức uyên thâm, để bảo đảm cho sự sống của mình tồn tại viên mãn, có đầy đủ ngân lượng cho đời thường, hãy nhớ trở về lời dạy của Đức Phật, tu luyện cho có chánh kiến, tu luyện cho có chánh tư duy. Từ đó chúng ta có được chánh niệm, chánh mạng thực sự, thì nhất định ta sẽ có dư giả ngân lượng để sống phù hợp và đủ nhu cầu tiêu dùng hàng ngày. Một trong những con đường để có được chánh kiến và tư duy cho rõ, không bị người ta lọc lừa, dẫn đưa vào sự sa đọa là chúng ta phải luôn luôn an trú trong chánh niệm hơi thở, trưởng dưỡng tâm hạnh từ bi và nuôi dưỡng ánh sáng tâm thức qua các pháp thiện. Để hiển lộ trí tuệ và luôn luôn tự đánh thức mình trong sự tư duy chín chắn bằng chánh niệm. Bạn sẽ thay đổi được cuộc đời, bạn sẽ làm cho cuộc đời của bạn có những dấu ấn vi diệu còn khắc ghi lại nơi lòng của mỗi người các bạn giao tiếp. Chẳng phải là dấu chân in trên cát để thời gian trôi qua, những cơn sóng thăng trầm của cuộc đời xóa tan chẳng còn. Hãy luôn luôn nhớ lời Đức Phật dạy, cuộc đời thật ngắn vô thường trong sanh diệt. Bởi vậy hãy mang nguồn năng lượng thanh tịnh của từ bi, của trí tuệ, của sự tỉnh giác để thành tựu được sự sống của con người trong an vui và hạnh phúc, thành tựu được phước báu và công đức. Chúng ta phải ghi nhớ thật rõ tiền tài, danh vọng, địa vị, muôn sự ở đời cần cho cuộc sống, đều có được từ nguồn phước báu và công đức các bạn lập ra bởi thiện pháp. Ngược lại bạn sẽ chẳng có gì, mà nếu bạn đã có bạn sẽ mất tất cả nếu bạn không trưởng dưỡng kho phước báu, công đức của bạn qua các pháp thiện, qua sự chánh niệm đời sống và qua tâm từ bi, trí tuệ, tỉnh giác. Tâm từ bi, trí tuệ, tỉnh giác rất quan trọng trong đời sống, không cần biết bạn có là Phật tử, có theo Phật giáo hay không. Đã là con người tình thương quan trọng lắm, trí tuệ quan trọng lắm, sự tỉnh thức quan trọng lắm lắm, thiếu ba thứ này cuộc đời coi như xong. Đừng nói chỉ có người Phật giáo mới tu trong chánh niệm hơi thở, để an trú trong tâm từ, tâm bi, trong trí tuệ để thắp đuốc mà đi, trong tỉnh giác để nhìn rõ mọi hiện tượng. Đã là con người không phân biệt tôn giáo. Từ bi, trí tuệ, tỉnh giác là ba kho báu rất quan trọng trong một đời người cần có. Để nguồn ngân lượng phương tiện của đời sống không cạn kiệt và để nguồn năng lượng của đời sống tinh thần tâm linh và thể chất cũng không bị cạn kiệt, vắt cạn. Năng lượng rất cần trong cuộc đời, nhưng năng lượng mà chúng ta cần là năng lượng thanh tịnh của thiện pháp, qua sự quán chiếu khởi nguồn từ tâm yêu thương từ bi, qua trí tuệ nhận rõ thiện và ác, qua sự tỉnh giác để thấu suốt tất cả những gì ta đang làm. Đừng để cho những người khác dắt mũi, dụ dỗ ta vào chủ thể của câu hôm nay các bạn gửi về “năng lượng là ngân lượng”, để cho các bạn trẻ đánh mất thế đứng trong sự hỷ lạc an vui của đời người. Để rồi vùi đầu vào trong sự rối rắm, đau khổ, phiền não, chơ vơ, không vững giữa những thế bất chợt xảy ra, không thể tự chủ được.

Hãy sống và suy nghĩ cho thật chín chắn, hãy nương vào các bậc thầy, các tri kỷ, những bậc thiện tri thức, hãy nương vào nền đạo đức ông bà cha mẹ dạy, hãy nương vào lời giáo lý của chư Phật, tư duy cho thật rõ và hãy sánh vai cùng nhau trên con đường đồng tu, để chúng ta chia sẻ nhắc nhở nhau. Phải cần suy nghĩ thật kỹ để trụ vững trong cuộc đời vô thường sanh diệt, để đừng đốt cháy năng lượng của cuộc đời biến thành tiêu cực, uế trược, để đắm chìm trong những ngân lượng mà con ma vô thường sẽ cướp mất của chúng ta, chẳng còn gì đâu. Hãy lắng nghe tiếng từ tâm vọng từ tâm thức thanh tịnh của mình nhắc nhở, trở về với cội nguồn năng lượng thanh tịnh trong chánh niệm, trong từ bi, trong trí tuệ, trong tỉnh giác để vun trồng kho phước báu, công đức. Từ đó mà có dư giả ngân lượng phương tiện cho đời sống làm người, để sống hài hòa trong tinh thần thiểu dụng, tri túc. Đừng đắm chìm trong nguồn tài sản vật chất tịnh tài của thế gian, mà qua sự hấp dẫn bằng ngôi lời, từ ngữ của những nhà thuyết trình trong kinh tế chớp nhoáng để có được tiền, ta sẽ tự hủy hoại cuộc đời của mình. Không có gì có thể tới với bạn nếu bạn không đủ phước báu. Không có gì có thể tồn tại mãi trong cuộc đời của bạn nếu bạn không có công đức. Phước báu và công đức chỉ có được qua một đời sống chánh niệm, có tâm từ bi, trí tuệ, tỉnh giác. Người không có tâm từ bi, trí tuệ và tỉnh giác chẳng thể làm được các pháp thiện. Để có được phước báu và công đức như thế, ngân lượng kia dù có đốt cháy, năng lượng của đời người, dù có dùng các thể loại thuốc kích thích để tăng trưởng sức mạnh như trâu, như bò, như cọp, như hổ, thì bạn cũng không thể tạo được một điều gì cho cuộc đời của mình, ngoài kết quả là phá hoại toàn diện sự sống mà ông bà cha mẹ đã trao tặng cho chúng ta. Các bạn! Ngân lượng tới từ năng lượng là một chủ đề hấp dẫn thời đại ngày nay cho giới trẻ. Các bạn nếu đọc được năng lượng là ngân lượng hãy cẩn thận tư duy cho kỹ, đừng để sự lọc lừa ngôn ngữ dìm bạn vào tâm tham vô đáy, nếu vậy bạn đang tự sát.

Mời các bạn hãy trở về với hơi thở của Chánh Niệm.

Thưa Phật! Năng lượng bất tịnh, tiêu cực, uế trược sẽ hủy hoại chúng con. Chúng con nguyện sống một đời sống chánh niệm, từ bi, trí tuệ, tỉnh giác để có được năng lượng thanh tịnh, ngõ hậu thực hiện được các pháp thiện, tăng trưởng phước báu và công đức. Để có được những điều kiện sống phù hợp trong cách sống thiểu dụng, tri túc, an trú trong sự an lạc và hạnh phúc của đời người.
Xin chư Phật gia trì cho chúng con!

Hít vào bằng mũi đưa xuống dưới bụng phình ra, thở từ từ hóp bụng vào, quán chiếu thân tâm. Đồng trì Mật chú. Đón nhận Mật điển

Mu A Mu Sa – NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang – Ma Sa Ốp Uê (7 Biến)

Hồi hướng:

Chúng ta hãy hồi hướng công đức.

Thưa Phật! Sự đồng tu của chúng con hôm nay nếu có được chút phước nào, nguyện hồi hướng cho mọi loài chúng sanh đồng thành Phật đạo.

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

On Key

Related Posts

4158. Tha Thứ Để Hạnh Phúc Hơn

https://youtube.com/live/0UNAAVbDWdY Bảo Tịnh Diệu đánh máy, Bảo Tâm Hạnh biên tập              Mô Phật, Bảo Thành xin kính chào Quý Thầy, Quý Sư Cô và các

4155. Nghiệp và Định Nghiệp

Bảo Tịnh Diệu đánh máy, Bảo Tâm Hạnh biên tập              Mô Phật, Bảo Thành xin kính chào Quý Thầy, Quý Sư Cô và các bạn