Search

Bài 3006. Thầy Địa Lý Bí Nhân Quả | Thất Bảo#3 – Ma Sa Ốp Uê

Thu Hằng đánh máy

Mô Phật! Bảo Thành kính chào quý Thầy, quý Sư Cô và các bạn đồng tu ở trên kênh YouTube Thất Bảo Huyền Môn và Facebook Chua Xa Loi.

Giờ đây giờ đồng tu, mời các bạn cùng với Bảo Thành quy ngưỡng về ba ngôi Tam Bảo, để chúng ta bắt đầu buổi đồng tu ngày hôm nay.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Thưa Phật! Chúng con, các bạn đồng tu thành tâm lễ kính mười phương chư Phật. Nguyện xin chư Phật truyền trao lễ quán đẳng đại thủ ấn trí tuệ viên mãn, để chúng con đón nhận được năng lượng tình thương, thắp sáng trí tuệ, nhìn thấu vạn pháp Vô Thường sanh diệt, Vô Ngã và Khổ. Chúng con một lòng nguyện xin chư Phật gia trì cho các vị lãnh đạo các quốc gia trên thế giới, nhận ra chiến tranh là tội lỗi, ngừng chiến tranh lập nên nền hòa bình cho thế giới.
Xin chư Phật tác đại chứng minh!

Mời các bạn đặt bàn tay phải vào lòng bàn tay trái. Lấy Trí Tuệ làm sự nghiệp giải thoát, lấy Từ Bi nuôi dưỡng và lan tỏa tình yêu thương. Giây phút nhiệm mầu thể nhập vào tự tánh qua chánh niệm hơi thở, gắn kết với mười phương chư Phật, chúng ta hãy nhớ về các đấng bậc sinh thành, gia đình, người thân, cộng đồng, xã hội và thế giới này. Hãy mang năng lượng tình thương và trí tuệ của chư Phật rải tới muôn nơi, để muôn người thể nhập vào tâm tĩnh giác, sống đời hạnh phúc yêu thương.

Chúng ta hít vào bằng mũi đưa xuống dưới bụng phình ra, thở từ từ hóp bụng vào, quán chiếu thân tâm. Đồng trì Mật chú.

Mu A Mu Sa – NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang – Ma Sa Ốp Uê (7 Biến)

Mô Phật! Chào các bạn, hôm nay nhìn vô chủ đề thấy rợn cả người. Các bạn nhìn vô chủ đề của màn hình “Thầy Địa Lý Bí Nhân Quả”. Trước tiên Bảo Thành cảm ơn các bạn đồng tu đã hoan hỉ, vui vẻ chia sẻ những bài pháp thoại đồng tu của chúng ta trên các trang Facebook, cũng như các trang thông tin đại chúng. Và từ đó Bảo Thành nhận được thật nhiều những sự quan tâm chia sẽ và đặt ra những câu hỏi, chủ đề rất là kỳ thú các bạn, hôm nay nói về địa lý, nói về phong thủy.

Bảo Thành xin lỗi các bạn! Phong thủy hiện tại nơi tiểu bang Minnesota bất ổn và lập xuân rồi, từ Đông sang Xuân, phong là gió, gió đang lạnh thì ấm bất chợt, phong thủy mà. Không khí đang lạnh thì bất chợt ấm, thay đổi quá nhanh làm cho thân tứ đại của Bảo Thành hình như còn lưu luyến mùa đông lạnh lùng cho nên sổ mũi một chút. Nhưng chắc chắn khi nhìn vào chủ đề “Thầy Địa Lý Bí Nhân Quả”. Thầy địa lý bí nhân quả thôi còn Bảo Thành và các bạn sẽ thông được kinh mạch, khỏe từng giây phút khi bắt đầu đi vào chủ đề chia sẻ. Thông thường Bảo Thành thường hay bị cảm chút xíu khi bắt đầu, nhưng vô sự tu tập năng lượng điều hòa, tứ đại điều hòa, khỏe. Kinh nghiệm này nhiều năm rồi bởi Bảo Thành sống ở nơi không khí khắc nghiệt dữ lắm, thay đổi liên tục, cơ thể luôn luôn cần phải có những giây phút điều chỉnh lại cho phù hợp.

Các bạn có biết về thầy địa lý, thầy phong thủy không các bạn? Người Việt của chúng ta cũng như người Á Đông rất trọng về thầy phong thủy và địa lý, bởi vì ai cũng muốn thành đạt trên cuộc đời này, thành đạt về công danh sự nghiệp, thành đạt về tài chánh cho giàu, gia đình tốt đẹp. Không những chúng ta, người Á Đông thích về địa lý phong thủy để làm cho cuộc đời của mình giàu có thành danh, mà còn muốn lưu giữ, kéo dài đời đời. Có những bạn, những gia đình nghèo khổ cũng trọng địa lý, tới để xoay chuyển thế phong thủy nơi mình ở, nhà cửa để có thể phất lên như diều bay gặp gió, mê lắm, nói đến địa lý phong thủy mê dữ lắm, ai cũng thích. Chắc chắn là các bạn thích thôi, bởi vì là con người mà, chúng ta mong muốn như diều gặp gió bay lên tận trời cao, thích quá, rất thích cái chủ đề ngày hôm nay. Nhưng đọc ba chữ cuối của chủ đề sáu chữ các bạn, thầy địa lý thích bởi vì biết phong thủy, nhưng bí nhân quả nghe nó kì kì. Thầy địa lý thông thiên địa, thiên thời địa lợi nhân hòa, bát quái, ngũ hành, âm dương, tứ tượng, nói đến những thuật số phong thủy, khi âm dương, nói đến các long mạch, các thế đất, thầy địa lý phải thông, địa lý mà. Trong giáo dục có môn địa lý nhưng chúng ta không giỏi bằng các thầy địa lý phong thủy xưa.

Các bạn! Trở về địa lý một chút xíu của con người, rồi chúng ta sẽ hiểu được thuật địa lý của Đức Phật khác xa thuật địa lý phong thủy của con người. Người Việt Nam chúng ta khi nói đến địa lý phong thủy, các bậc thầy lớn nhất và giỏi nhất về các môn địa lý phong thủy đều xuất phát từ bên Trung Quốc. Điều này hiển nhiên trong sử sách, trong các cuốn sách, trong các truyền thuyết được lưu truyền, tán tụng và hình như Trung Quốc đã nổi lên thật cao về lĩnh vực phong thủy địa lý. Mà thật ra Trung Quốc có thật nhiều bậc thầy phong thủy địa lý thật giỏi, điều này khẳng định và phải đón nhận một cách bình đẳng, Trung Quốc có nhiều bậc thầy về địa lý.

Lướt qua một chút xíu những bậc kỳ tài kiệt xuất của lịch sử thời xưa, các bậc thầy địa lý phong thủy đó các bạn, rồi nhìn lại hiện tại để ta thấy rằng ngành địa lý phong thủy nó phát triển quá nhanh ở Việt Nam, các nước Á Đông hiện thời phát triển còn nhanh hơn thời xưa. Lịch sử cho biết thời xưa thật hiếm tìm được một vị thầy địa lý phong thủy giỏi, nhưng ngày nay ở Việt Nam thầy địa lý phong thủy nào cũng vỗ ngực cho mình là giỏi, thông thiên địa hết, chuyện gì bí tới thầy cũng làm cho thông, đó là hiện tại đó. Cho nên nhan nhãn trong cuộc đời xã hội hiện tại, thầy địa lý phong thủy không còn ẩn mình tu mà lộ mình giữa phố, treo bảng hiệu khắp nơi, quảng cáo rầm rộ ở trên mạng để thu hút sự tò mò, sự thích thú và sự ham muốn tiền tài danh vọng của con người. Từ đó mà ngành địa lý, phong thủy đã phát triển rầm rộ ở Việt Nam.

Nói tới thì mắc cỡ, có ngay cả những trung tâm Cao Đẳng hoặc trung tâm Phật Học trung cấp, cao đẳng hoặc lớn hơn của Phật học nữa, lại cũng có ngành địa lý phong thủy, thật đáng buồn. Bảo Thành có một lần đi ra ngoài miền Trung, quen biết một vị Thầy, vị Thầy đó dắt mình tới trường Phật học Cao Đẳng Nguyên Thiều và giới thiệu vào đúng giờ dạy một môn đó chính là phong thủy địa lý. Ở trong trường Cao Đẳng Phật học nha các bạn, Nguyên Thiều ngoài trung đó, của Thiền sư Nguyên Thiều và Thầy đó chính là người đảm nhận môn dạy về địa lý phong thủy. Bảo Thành lúc đó đang nói chuyện với vị Thầy đó, nói một câu để tư duy theo kiểu nói chơi mà để đánh thức:

Bảo Thành nói rằng: “Phong thủy thầy dạy là thuộc về phong thủy dạng nào?”
Thầy đó trình bày các dạng phong thủy, thì cũng như phong thủy của Khổng Minh quân sư vậy đó mà. Cũng bát quái, ngũ hành, âm dương, cũng lộn xộn trong những cái huyệt mạch, long mạch, thế đất, thế khí. Cũng lần mò trong những cuốn sách của Cao Biền hoặc của Tạ Ao, những bậc kỳ tài của Trung Hoa lẫn lộn với người Việt Nam.
Bảo Thành mới nói “Thưa thầy! Có một phương pháp phong thủy địa lý thật hay, mà bậc thầy cao nhất chính là Đức Phật đã dạy, Thầy có đọc qua phương pháp đó chưa?”
Vị Thầy ấy nhìn Bảo Thành ngạc nhiên lắm.

Bảo Thành ngưng ở chỗ này, bây giờ nói đến Khổng Minh, Khổng Minh Gia Cát Lượng thời Tam Quốc Chí. Hầu hết người Việt ta đều biết khi nói đến Khổng Minh, nhiều người tự hào vì ông Khổng Minh có tài địa lý phong thủy tuyệt diệu, đã phò cho Lưu Bị để đánh đông dẹp bắc. Ông ta thông tất cả mọi vùng đất khi đi tới hoặc muốn tới, hiểu được từng vùng địa lý, núi rừng, sông suối, biển cả, thành quách, ông ta rất giỏi về địa lý. Nếu mà đúng nghĩa địa lý ở đây là người thông thạo về địa hình, người có khiếu nhìn một cách tổng quát, thông thạo được địa hình và vẽ lại bản đồ, sơ đồ, sông núi, biển cả các nơi, để có thể điều quân đúng chỗ, tiến quân hoặc là mai phục những nơi hiểm trở để đưa đến sự chiến thắng. Ông Khổng Minh rất tài về thuật này, nhưng thời đó người dân vẫn luôn mượn vào thần thánh để có thể thúc đẩy ba quân, làm theo những điều mà họ mong muốn là tăng sĩ khí cho họ. Từ đó mà từ môn địa lý tức là hiểu biết về phong thổ các nơi để điều quân, điều binh hoặc để làm việc xây cất làm đường, làm nhà. Thì người ta đã mượn thêm chữ phong thủy của thần linh lồng vào trong đó, mê hoặc thần dân để có quyền lực điều binh, khiển tướng. Thế nhưng cả một đời của Khổng Minh có làm được gì đâu, cuối cùng cũng không thành công và lại bị chính nhân quả mượn sự tài giỏi của thông thạo về địa hình địa lý để giúp Lưu Bị đó mà tàn sát quá nhiều nhân sinh. Từ đó mà nhân quả nó trở lại, ông ta đã chết một cách tức tưởi bởi hộc máu mà chết, hộc máu đó các bạn, trào máu họng mà chết đó các bạn. Đúng là sinh nghề tử nghiệp, đâu có đưa đến sự thành công đâu, dòng dõi của Khổng Minh ngày nay có làm được gì qua những mớ sách vở để lại. Hiểu về địa lý để khai thông đường lộ, để giúp cho xã hội thịnh vượng, nhưng lồng vào phong thủy che mờ niềm tin, hiểu sai lệch về chân lý, tạo nên thật nhiều nghiệp, cuối cùng bị nghiệp quật.

Hầu hết các thầy địa lý phong thủy đều bí nhân quả, bí tức là không hiểu nhân quả, bởi họ chỉ phục vụ cho nhu cầu về ngũ dục là làm sao để phát triển tài danh, tiền bạc, quyền lực của mình mà thôi. Chẳng nghĩ tới những con người sống ở chung quanh, thậm chí mà để thành tựu được điều mong muốn họ sát hại hằng hà sinh linh. Điều này chứng tỏ thật rõ trong lịch sử, khi nói đến Cao Biền thời xưa của Trung Quốc, thời nhà đường. Ông ta làm quan ở đất nước Việt Nam chúng ta. Nước Việt Nam chúng ta thời đó có tên là Giao Châu hoặc là Châu Giao tùy theo các bạn đọc. Ông ta rất giỏi về địa lý các bạn, thuở đầu ông ta theo như truyền thuyết nói thường bay diều, tức là làm diều to đó các bạn, thả ở trên núi. Rồi ông ta bay theo cánh diều đó để quan sát từ độ cao về những vùng miền ông ta tới, nơi đất nước Việt của chúng ta. Và ông ta đã tìm ra, tức là như một nhà địa lý vẽ bản đồ đầu tiên thời Việt Nam, vẽ lên những con đường, những chỗ cần thiết để làm đường, xây dựng làng mạc, ruộng đồng cho nước hưng thịnh. Và người Việt cũng biết ơn ông Cao Biền, bởi vì ông ta là nhà địa lý vẽ bản đồ, xây dựng làm đường rất tốt. Nhưng ông ta cũng ảnh hưởng thời phong kiến, lồng vào đó chân lý của phong thủy trấn yếm, vì ông ta là người của Trung Quốc mà, vào thế kỷ thứ 9 đó các bạn. Cho nên ông ta vẫn mang tâm huyết hiểu thông địa lý, nhưng lại sử dụng phong thủy về địa lý để trấn yếm người Việt cho nhục đi ý chí, không đứng dậy chống lại ngoại xâm. Cho nên ngày nay trong sử sách vẫn có những đoạn khen ngợi ông Cao Biền là người có công làm đường, lập thành thị và cũng có nhiều giai thoại căm phẫn vì ông ta đã trấn yếm đất Việt Nam của chúng ta. Nhất là trấn yếm ở Hà Nội, ở núi Tản Viên và trấn yếm ở núi Hàm Rồng Thanh Hóa.

Vào thời đó cũng có một người rất giỏi về địa lý phong thủy đó là ông Tạ Ao. Trong truyền thuyết vẫn nói về sự sự so tài của ông Cao Biền và ông Tạ Ao. Tạ Ao là người Việt, đúng hơn cũng là người Trung Quốc sống tại Việt Nam, cũng học phong thủy địa lý ở Trung Quốc về. Hai ông ta có một cuộc tranh đấu để phá vỡ sự trấn yếm của ông Cao Biền tại núi Tản Viên Hà Nội và núi Hàm Rồng ở Thanh Hóa. Kết cuộc thì ông Tạ Ao và ông Cao Biền cũng sinh nghề tử nghiệp. Theo như nhiều truyền thuyết để lại hai vị đó cũng chết vì nghiệp của nghề địa lý phong thủy.

Sơ sơ qua để thấy ba danh tài kiệt xuất thời lịch sử xưa, mà những người lớn lưu tâm vẫn còn lưu truyền đây đó, làm nhiều thế hệ trẻ ngày nay mê tít con mắt. Để rồi từ đó trong một thời đại kinh tế mở rộng 4, 5, 6, 7 chấm gì đó. Con người tranh chấp nhiều quá mà không tăng trưởng kiến thức và trí tuệ để thành tựu những điều mong muốn. Chỉ mơ ước làm thầy địa lý phong thủy để chiếm hữu cơ hội để thành công nhanh. Rồi nhà nhà, người người ở Việt Nam ai cũng thành thầy địa lý hết. Vậy nên khi tới Việt Nam có những con đường thật là buồn cười, bởi ai cũng coi phong thủy địa lý, mở rộng địa giới nơi đất có chủ quyền của mình ra. Chiếm lấn lòng lề đường xiêu vẹo đủ thứ hết, nhà ngược, nhà ngang, con đường thay vì nó rộng của thôn xóm có thể đi xe vào, mỗi người lấn ra một chút, nhô ra một chút, con đường thì như đầu chuột đuôi voi, khúc giữa khúc đầu lồi lõm xe vô không được. Tình trạng và hiện trạng này thấy nhiều ở Việt Nam. Ai cũng muốn thành địa lý di dời địa dư của mình, làm mất đi địa vị thanh cao của con người. Chiếm đất là thói thường ở Việt Nam ngày nay, chiếm qua hàng xóm, chiếm qua người thân. Cũng vì phong thủy địa lý mà ngày nay người Việt quá nhiều thầy phong thủy địa lý. Hãy nhìn vào cái học của họ để phục vụ cho cái gì? Cái học của các thầy địa lý và phong thủy cũng như yêu cầu tìm cầu địa lý và phong thủy của mọi người, chẳng qua là phục vụ cho tâm tham chấp của chúng ta.

Nhiều thầy địa lý trẻ lỗi lạc ngày nay đăng cai trên mạng trên Facebook, quảng cáo trên các trang web, có những văn phòng địa lý hẳn hoi, bảng hiệu treo thật to, vỗ ngực xưng tên thông thiên địa, thiên thời địa lợi họ làm được hết nhưng không có nhân hòa. Thiên thời là họ mượn vào quyền lực, địa lợi là thấy những địa danh có lợi cho mình, dùng quyền lực của chính quyền, quyền lực của cá nhân, quyền lực của đồng tiền lấn chiếm. Nhưng nhân không hòa bởi ai mà chấp nhận cho kẻ khác chiếm đất của mình đâu. Một hình thức địa lý phong thủy thiên thời tức là có thời, thời gì? Thời lên kế hoạch, lên kế sách thay đổi những thế đất của người dân, địa lợi mà, thiên thời địa lợi thấy những vùng đất có lợi, người ta gọi là cái gì Bảo Thành bất chợt không nhớ được hai từ ngày nay. Hai từ mà lấy đất của người lên kế hoạch mới, chiếm luôn trả trước tiền, rồi lên đất nền bán, giàu. Những thầy địa lý như vậy thôn nào cũng có, chính quyền địa phương nào cũng có, khắp cả đất nước Việt Nam đều có, thầy địa lý phong thủy lấy đất của dân làm giàu cho mình, có.

Không đi sâu lắm đâu, sơ sơ để các bạn hiểu, từ địa lý là người thông thạo địa lý để kiến lập đường xá, giao thông, xây dựng thành phố, nông thôn cho thuận hảo, cho thông thương. Thì nay đã biến tướng thành chiếm đất, chiếm nhà, chiếm cửa vì đồng tiền mà thôi, vì tâm tham vật chất. Thì điều này chứng tỏ những người này không thông gì về nhân quả thiện ác, thì chữ bí được đặt là đúng. “Thầy địa lý bí nhân quả” và bí thật. Bởi khi lên quy hoạch thay đổi, sử dụng đất đai của dân chúng để chiếm lấy làm giàu. Thiếu gì những người như vậy đã bị bắt và tù tội. Hậu quả là để lại cho biết bao nhiêu người dân đất đai hương quả ông bà để lại đã bị chiếm đoạt, tiếng oan thán đã ngất ở trên đỉnh trời. Ông trời cũng buồn, buồn lắm, bởi thế sự ngày nay, kế hoạch đất đai chiếm cứ của người khác là chuyện thường ngày của các thầy, của các thầy địa lý phong thủy địa phương trong chính quyền cũng như của người dân. Dân thì mạnh ai nấy lấn đất của người khác. Chính quyền thì mạnh tay lên kế hoạch chuyển nhượng bằng mỹ từ cao siêu, hất người dân ra lề đường, mất hết đất đai của ông bà để lại. Đây là sự biến tướng của thầy địa lý phong thủy hiện thời đó các bạn, chẳng thấu nhân quả, họ bị bí. Rồi từng người, từng người cũng kết liễu cuộc đời như Lưu Bị, chẳng được Gia Cát Khổng Minh phò cho bởi địa lý phong thủy đó cũng chết tức tưởi. Bởi Cao Biền, bởi ông Tạ Ao, bởi tất cả các thầy phong thủy và địa lý xưa và nay, mấy ai tồn tại lâu. Gia Cát Khổng Minh đó còn phải hộc máu vì tức tưởi chết do nhân quả giết hại quá nhiều người.

Địa lý ở phương tây phát triển khác, họ dùng máy bay các bạn ơi. Họ không dùng diều như ông Cao Biền bởi thời xưa đó. Ngày nay tân tiến họ dùng máy bay, họ dùng những kỹ thuật cao như những vệ tinh phóng lên trên trời, có thể nhìn ở độ cao khắp toàn cầu thế giới này. Để thiết lập nên những huyết mạch sinh sống cho loài người. Để xây dựng làm sao phù hợp với phong thổ, không phá rừng không phá núi, không ngăn sông. Để lẽ tự nhiên của trời đất được lưu chuyển một cách tốt đẹp. Vậy nên không phá vỡ môi trường của sự sống, con người vẫn sống nhưng hài hòa với thiên nhiên. Còn người Á Đông không dùng máy bay để bay, dùng tâm tham chấp bay bổng lên trên những huyền bí không thực, vô thực. Không tạo nên những bản đồ, những kế hoạch làm đường, làm kênh, làm nhà, làm cửa, để lưu thông tốt đẹp cho mọi người, nhưng để lấn chiếm. Vậy nên những cơn mưa nhỏ nước ngập lên tới nóc nhà là chuyện thường. Bão lụt ngày nay quá nhiều là bởi vì có ai nghĩ đến hệ thống thông đường, thông cống, nhà lấn chiếm vì nhà nước đôn nền đường cao, ta lại cứ lấn chiếm đường, khúc nhỏ, khúc to, tai nạn xảy ra ầm ầm và rồi người ta đánh chiếm, sát hại lẫn nhau.

Đức Phật dạy cho chúng ta muốn làm thầy địa lý phong thủy giỏi phải thông về nhân quả thiện ác. Các thầy địa lý phong thủy ngày xưa và nay không nghĩ đến hai chữ nhân quả. Họ chẳng nghĩ tới, họ chẳng màng tới, họ bí về nhân quả, họ không hiểu nên muôn sự gọi là địa lý phong thủy của họ chỉ phục vụ cho tư cách cá nhân hoặc là nhóm. Cho quyền lợi của cá nhân, quyền lợi của nhóm, quyền lợi của phe, quyền lợi của,.. các bạn có thể đặt vào đó những câu bạn muốn trả lời. Đức Phật nói thuật địa lý phong thủy để lưu thông mọi hầm hố, mọi cản trở, mọi chướng ngại của bất thiện nghiệp, thì cũng phải hiểu được ba điều thật rõ. Dân gian thường nói thiên thời địa lợi nhân hòa, mà đúng, ba điểm địa lý tối ưu Phật dạy phải nhìn rõ để hợp lòng trời, để thuận với xã hội và nhân quần những người chúng ta sống và phù hợp với phong thủy, thổ nhưỡng nơi ta ở. Ba điểm đó không có đâu xa ai cũng thấu đó là tham sân si, nhìn xuyên suốt được và trấn yếm vào ba huyệt đó đó các bạn. Đó gọi là tử huyệt đó các bạn, thì long mạch khai thông tức là mạch của thần linh, mạch của Phật tánh nó sẽ khai thông. Phải trấn yếm vào trong tử huyệt của tham sân si, đào nó lên và đổ xuống đó một thứ nước trong veo, trong suốt là từ bi. Và bật đèn trí tuệ chiếu vào đó để diệt các loại vi khuẩn tham sân si nhiều đời chôn vùi trong ba tử huyệt đó. Xong, chỉ cần làm như vậy thôi, xong rồi. Đó chính là thầy địa lý phong thủy mà Đức Phật dạy. Ai không nhìn thấy ba tử huyệt đó để trấn yếm, người xưa người ta trấn yếm bằng các loại hình nộm, bùa ngải, thần chú. Chúng ta chỉ cần trấn yếm vào ba tử huyệt của tham sân si thì chúng ta thông được thiên thời địa lợi nhân hòa. Hạnh phúc lắm, không cần bằng bùa, bằng hình nộm, bằng các ngành trấn yểm của phong thủy thần linh mà chỉ cần bằng tình thương và trí tuệ.

Các bạn nghe kịp không? Đây là ba pháp bảo để trấn yếm, triệt tiêu hẳn sự hoạt động của ba tử huyệt, của những nghiệp ác nhiều đời biến hình, ngủ ngầm trong chính đời sống của chúng ta. Tham sân si biến tướng ngủ ngầm dưới mọi góc cạnh sinh hoạt của cuộc đời. Cần phải đón nhận ngay pháp bảo Từ Bi và Trí Tuệ để chúng ta sống một đời sống Tỉnh Giác. Trấn và yếm vào ngay ba tử huyệt đó đi các bạn, để trở thành vô tham, vô sân, vô si. Hiểu được điều này ta không bí nhân quả, ta thông nhân quả và ta xứng danh là thầy địa lý thông nhân quả. Nhất định người địa lý nào thông nhân quả người đó sẽ hanh thông cuộc đời. Còn thầy địa lý nào bí nhân quả thì đi chiếm đoạt, dùng mưu mô, chước quỷ, đủ mọi thứ. Từ trong gia đình xã hội, từ trong người dân đến chính quyền, dùng thuật địa lý phong thủy mà không thấu được nhân quả, chiếm đoạt của người khác hậu quả khôn lường. Gia Cát Khổng Minh hộc máu mà chết. Cao Biền cũng bị giết chết đấy các bạn ơi. Ông Tạ Ao sao kia làm được gì để lại đâu, cũng dăm ba tiếng khen nhưng mà lẫn lộn trong thuật phong thủy thần linh địa lý thời xưa. Phục vụ cho quyền lợi của nhóm, quyền lực của quân đội, của chính phủ, của nhà vua, bắt hại biết bao nhiêu con người có làm được gì đâu. Ngày nay các thầy địa lý nhan nhãn trong cuộc đời, cũng phục vụ cho quyền lực, tiền tài và danh vọng của người khác mà thâu tóm tiền vào cho chính mình. Họ có giàu đâu, dư một chút thì đời sau nghèo, thậm chí mang những chứng bệnh rất nặng không thể cứu chữa. Nếu thông địa lý như Gia Cát Khổng Minh sao có thể để thân bị hộc máu mà chết, như Cao Biền sao có thể bị kêu về nước giết đi.

Chúng ta nhớ, ba tử huyệt Đức Phật dạy và cần phải học thật rõ để hiểu thấu nhân quả, để mỗi người chúng ta trở thành thầy địa lý phong thủy đúng pháp của Phật dạy. Chuyển hóa toàn diện ba tử huyệt, khi chưa chuyển được ba tử huyệt này bạn có tìm long huyệt, hổ hàm gì cũng chẳng làm lợi ích gì đâu, chẳng qua là tìm thấy mộ huyệt chôn thân mà thôi. Các bạn cứ tìm và lần mò trong lịch sử đi, những vị thầy địa lý phong thủy tìm các huyệt mạch cuối cùng cũng phơi thân trên nền đất. Ta nhất định phải trở thành một nhà địa lý phong thủy phù hợp với chánh pháp của Đức Phật. Không bí nhân quả nhưng mà thông nhân quả, để trấn yếm vào ba tử huyệt đang giết chết chúng ta, giết chết dòng tộc của chúng ta, con cháu của chúng ta nhiều đời nhiều kiếp và bắt hại ông bà cha mẹ của chúng ta. Đó là ba tử huyệt của tham sân si đang ngủ ngầm trong mọi tạo tác từ thân ngữ ý. Ta phải thông địa lý tức là thông được cái nhìn vào chính cái tánh của mình để tìm ra, ba tử huyệt này nó đang nằm ở trong ngôn từ sử dụng hàng ngày, suy nghĩ của cuộc sống hay những tạo tác. Phải nhìn ra các bạn, để nhìn thấy ba tử huyệt đang lẩn trốn, lè lưỡi như con rắn hổ mang phun độc hại người kia và hại ta đó. Ta phải thể nhập vào tánh biết của trí tuệ, biết các pháp vô thường sanh diệt, biết được tinh thần vô ngã để không tạo khổ, qua mật ngôn NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang. Mật ngôn NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang giúp cho chúng ta đón nhận được diệu lực siêu thế từ Chư Phật, thắp sáng đuốc tuệ, soi rọi vào mọi miền chân tâm của ta để tìm ra cái tàn tích của ma huyệt, của tử huyệt tham sân si đang ẩn hình ngủ ngầm trong cuộc đời của mỗi người. Từ đó chúng ta dùng nước tịnh thủy, lưu ly, Cam Lồ của Ngài Quan Âm mà chúng ta đã từng tu học 2 năm qua. Đó là Mu A Mu Sa, năng lượng tình thương từ bi, quán chiếu từ bi, từ bi quán, rửa sạch tất cả các tử huyệt, các ma huyệt đang ngủ ngầm suốt chiều dài vô lượng kiếp qua nơi ta. Và để thành tựu được nửa có sự trợ lực, chúng ta có bậc thầy cao cả là Đức Bổn Sư Thích Ca. Chúng ta cũng có thể gọi Ngài như một vị quới nhân đến phò trợ cho chúng ta qua mật ngôn Ma Sa Ốp Uê. Ma Sa Ốp Uê là mật ngôn thỉnh Phật trụ thế, rước Phật vào cuộc đời. Ngài là quới nhân độ trì cho ta, Ngài là bậc tỉnh giác, Ngài là thầy phong thủy địa lý siêu việt giúp cho chúng ta thông được nhân quả, chuyển hóa được ba tử huyệt ngủ ngầm, tàng hình, ẩn núp trong cuộc đời của ta, ba tử huyệt tham sân si. Để thoát ra khỏi luân hồi sanh tử, thành tựu được sự an lạc và hạnh phúc.

Không thầy đố mày làm nên, ta có Thầy Bổn Sư, ta có quới nhân là Ngài sát cánh với cuộc đời, dạy ta làm thầy địa lý phong thủy thông nhân quả tả đúng pháp của nhà Phật. Dùng tánh biết của NamMô TaMô TaMô, quán chiếu để nhận các pháp vô thường sanh diệt, tạo khổ và vô ngã. Để từ đó thiết lập nên một sự chuyển mình san bằng các tử huyệt tham sân si bằng năng lượng tình thương Mu A Mu Sa và thể nhập vào tâm tỉnh giác, đón nhận lễ quán đảnh đại thủ ấn Trí Tuệ An Lạc viên mãn. Đó chính là thầy địa lý phong thủy thông nhân quả mà mỗi người chúng ta đều có thể học được từ Đức Bổn Sư, từ quới nhân, đấng Giác Ngộ, bậc thầy của chư thiên và loài người.

Các bạn! Đừng vớ vẩn học đòi thành những thầy địa lý phong thủy mù lòa, chỉ mong chiếm đoạt của người khác cho đầy túi tham của mình. Địa lý phong thủy ngày nay ai cũng muốn làm thầy, biến tướng, tiếm quyền, chiếm đoạt, hại người đầy hết trên thế gian. Đúng, nếu làm thầy địa lý là những người nghiên cứu về địa hình để lập đường, lập ốc, lập phường, lập tỉnh, lập xã, thành phố và quốc gia. Để giúp cho con người lưu thông, để giúp cho xây dựng phố phường cho tốt đẹp. Nhưng không, người ta đã hiểu sai, người ta đã lợi dụng điều đó độn vào đó chân lý tâm linh huyễn giả để lừa gạt lẫn nhau, chiếm đoạt. Mấy thầy địa lý và phong thủy xưa và nay thành tựu được đâu, chết thảm hết. Bằng chứng là Gia Cát Khổng Minh hộc máu mà chết. Chúng ta hãy mau mau từ bỏ những môn học địa lý phong thủy của cuộc đời để làm giàu. Mà hãy đón Phật qua mật ngôn Ma Sa Ốp Uê, hãy nhận Ngài là quới nhân dạy cho ta cách phong thủy địa lý đúng pháp thông nhân quả. Để có một con mắt tỉnh giác, nhìn thấu ba tử huyệt tham sân si ngủ ngầm trong kiếp đời vô lượng kiếp qua, đang tiêu diệt, bắt hại ta và người yêu thương của chúng ta.

Mật thiền là một pháp môn phương tiện, mật thiền song tu là một pháp môn phương tiện, mở cửa chân ngôn của mắt tuệ nhìn thấu, rọi soi vào trong tâm thức. Nhìn rõ ba tử huyệt tham sân si, biến ba tử huyệt đó thành chỗ ưu việt, xây dựng nền tảng của ba ngôi Tam Bảo Phật, Pháp, Tăng bằng trí tuệ và bằng lòng từ bi. Nếu các bạn nghe qua sự chia sẻ của Bảo Thành hôm nay, lắng đọng một chút, suy nghĩ một chút bạn sẽ biết dừng lại tánh tham của thầy địa lý phong thủy thời đại mù lòa mà bí nhân quả. Để học một ngành địa lý phong thủy thông nhân quả, hiểu được vô thường, khổ, vô ngã, hiểu được thiện ác và có thể biến ba tử huyệt thành ba ngôi Tam Bảo để phi hành trong cõi an lạc trần thế, hiện kiếp ngay bây giờ, tại đây, chỗ này.

Các bạn, chúng ta hãy trở về hơi thở chánh niệm.

Thưa Phật! Chúng con nhất định không đi vào con đường lầm lạc của địa lý phong thủy để tăng trưởng lòng tham, chiếm cứ của người khác dồn vào túi tham của chính mình. Chúng con thành tâm nguyện xin Phật, là vị Thầy phong thủy đúng pháp, là quới nhân độ trì cho chúng con hiểu thấu về địa lý phong thủy nhưng thông được nhân quả. Biết thể nhập và quán chiếu Trí Tuệ, Từ Bi, để đón nhận được đại thủ ấn Trí Tuệ An Lạc viên mãn, chuyển hóa tham sân si, ba tử huyệt nguy hại đang tồn tại ngủ ngầm trong mỗi người chúng con.

Hít vào bằng mũi đưa xuống dưới bụng phình ra, thở từ từ hóp bụng vào, quán chiếu thân tâm. Chúng ta đồng trì Mật chú.

Mu A Mu Sa – NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang – Ma Sa Ốp Uê (7 Biến)

Hồi hướng:

Chúng ta hãy hồi hướng công đức.

Thưa Phật! Sự đồng tu hôm nay, chúng con nguyện thành thầy địa lý phong thủy thông nhân quả, chúng con nguyện rước Phật vào cuộc đời, là quới nhân độ trì cho chúng con. Nếu tạo được chút phước báu nào nguyện hồi hướng cho nền hòa bình của thế giới. 

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

On Key

Related Posts

4158. Tha Thứ Để Hạnh Phúc Hơn

https://youtube.com/live/0UNAAVbDWdY Bảo Tịnh Diệu đánh máy, Bảo Tâm Hạnh biên tập              Mô Phật, Bảo Thành xin kính chào Quý Thầy, Quý Sư Cô và các

4155. Nghiệp và Định Nghiệp

Bảo Tịnh Diệu đánh máy, Bảo Tâm Hạnh biên tập              Mô Phật, Bảo Thành xin kính chào Quý Thầy, Quý Sư Cô và các bạn