Search

Bài 1301: Đời Sống Tuyệt Vời – Thất Bảo#1 – Mu A Mu Sa

Bảo Minh biên tập

Mô Phật! Bảo Thành kính chào Quý Thầy, Quý Sư Cô và các bạn đồng tu ở trên kênh Youtube Thất Bảo Huyền Môn và kênh Facebook Chùa Xá Lợi.

Đã tới giờ chúng ta đồng tu, mời các bạn quy ngưỡng về với ba ngôi Tam Bảo để chúng ta bắt đầu.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật! Mu A Mu Sa!

Chúng con nguyện mười phương Chư Phật ban rải tha lực Phật điển đại từ đại bi xuống muôn loài chúng sanh.

Các bạn thân mến, mời các bạn đặt bàn tay phải tượng trưng cho từ bi vào lòng bàn tay trái tượng trưng cho trí tuệ. Từ bi và trí tuệ, chúng ta hãy cùng nhau đi vào 07 biến hơi thở từ bi quán – chánh niệm hơi thở Mu A Mu Sa.

Mỗi một hơi thở vào ra trong Phật ngôn Mu A Mu Sa, thân tâm của chúng ta sẽ trở nên nhẹ nhàng, thanh thoát. Năng lượng tình thương của mười phương Chư Phật sẽ ban rải xuống cuộc đời của chúng ta. Với lòng thành kính, với tâm chân thật, các bạn và Bảo Thành hãy trở về với tánh thấy biết. Nương vào chánh niệm của hơi thở, đón nhận năng lượng tình thương này.

Chúng con nguyện mười phương Chư Phật ban rải tha lực Phật điển đại từ đại bi xuống muôn loài chúng sanh. Hít vào bằng mũi đưa xuống dưới bụng phình ra, thở từ từ hóp bụng vào quán chiếu thân tâm, trì mật chú Mu A Mu Sa (07 biến)

Mô Phật! Các bạn thân mến, chỉ một hơi thở vào ra trong chánh niệm, trụ tâm vào trong hơi thở đó, với lòng thành kính chúng ta cùng ngưỡng lên Chư Phật đón nhận năng lượng tình thương của Ngài qua Phật ngôn Mu A Mu Sa, tiếp vào thân tâm nuôi dưỡng cuộc đời. Nhất định chúng ta sẽ nhận ra giá trị sự sống tuyệt vời vô cùng. Chúng ta vẫn thường nói, ai trong chúng ta cũng chỉ có một cuộc sống hiện tại mà thôi. Cuộc sống làm người ngay bây giờ, kiếp sau ta biết về đâu? Vậy mà tại sao mỗi người chúng ta cứ phải lo lắng cho kiếp sau mà chẳng thực sự sống trong cuộc sống thật tuyệt vời này, mà cứ quên mất sự tuyệt vời của đời sống để lầm lũi trong đau khổ. Để vùi đầu vào trong những sự than thở, trách móc, chẳng nhìn, chẳng suy nghĩ trong những ngôn từ ta sử dụng hằng ngày. Mà cứ lật ngược, đào bới theo ý tưởng, ý nghĩa của riêng mình, để rồi sao? Để rồi trong tâm ta đau khổ, phiền muộn, tủi thân, cô đơn. Rồi ta chạy xa mọi người, rơi vào sự quên lãng, sống thiếu vắng, sống trống vắng, sống xa với thực tại của đời người, làm cho cuộc đời tăm tối.

Các bạn thân mến, chúng ta đang sống ở trong quán trọ bên lề của dòng đời ngược xuôi bận rộn. Và sự rộn ràng của lòng đường đời đó luôn luôn ảnh hưởng tới suy nghĩ, cảm xúc và đời sống của chúng ta. Trong lòng đường rộn ràng biết bao nhiêu những vị khách vãng lai qua lại, hay biết bao nhiêu những vị khách qua lại thường xuyên, họ cũng thường vội vàng, hứa hẹn với ta biết bao nhiêu điều. Để rồi những người như chúng ta, trong gác trọ của cuộc đời bơ vơ đó, nhắm mắt xuôi tay, đắm chìm trong những lời hứa vội vàng, rượt đuổi theo những cơn mộng ngỡ ngàng. Để khi nó vỡ ta mới ngỡ ra rằng cuộc đời quán trọ thật đáng sợ. Nhìn về kinh nghiệm của bản thân mỗi người, nhất định chúng ta đã từng có biết bao nhiêu những vị khách vãng lai lui tới. Có những người vô tình chợt tới để rồi mang lời hứa hẹn vội vàng làm cho tâm tưởng ta điên cuồng. Xoáy vào trong lời hứa đó, dệt mộng, dệt mơ. Như con nhện dệt tơ, một cơn gió nhẹ thoảng qua, chẳng còn chỗ dung thân. Lại có những con người cố tình vãng lai, lui tới trong cuộc đời, chẳng phải vội vàng hứa mà ngầm đưa vào những lời hứa, lời hứa đó đã dẫn đưa chúng ta trôi mãi, trôi mãi. Để ta không còn chỗ vào chính niềm tin vào chính cuộc sống của chính mình, vào sự tư duy, suy nghĩ của chính mình mà buông trôi, cho nó xuôi theo những gì người ta dẫn dắt. Để cảm xúc của ta trôi nổi bồng bềnh chẳng tự chủ. Thật là buồn!

Và trong cuộc sống cứ như vậy, quán trọ bên lòng đường ồn ào, vội vàng, trống rỗng kia, ta dần thấy cuộc sống gần như vô vị. Khi tư tưởng vô vị của cuộc sống tràn về, ta bắt đầu có những tư tưởng thoảng thoảng như bóng đen của mây trời che kín. Con đường đi hình như tối sụp lại, ta muốn quỵ gối xuống và rồi nước mắt đã làm trôi đi nụ cười, những giọt lệ đau khổ đã phủ kín trái tim. Đúng ra cuộc sống mà cha mẹ tạo ra cho ta, thật tuyệt vời. Nhưng ta đã chẳng biết sàng lọc những vị khách quý tới bên quán trọ ở ngay lòng đời rộn ràng, tới lui kia. Ta không cho mình cơ hội để thẩm định, suy nghĩ, ai là những vị khách trân quý để ta đón mời vào quán trọ của cuộc đời, để thấy được ý nghĩa của đời sống tuyệt vời, ta quá vội quá vàng. Vội vội vàng vàng bao nhiêu năm qua rồii? Nếu mà ngồi đếm lại chắc có lẽ ai trong chúng ta sẽ đếm không hết biết bao nhiêu những vị khách tới với cuộc đời của mình. Nhưng có một vị khách tuyệt vời các bạn đã bỏ quên, đó chính là vị khách giác ngộ Đức Bổn Sư Thích Ca. Không phải chỉ trong kiếp này các bạn, từ vô lượng kiếp qua, vị khách tuyệt vời cao quý Đức Bổn Sư Thích Ca đã ghé vào từng quán trọ của cuộc đời trong từng kiếp người của chúng ta. Ngài không tới một cách vội vàng, để hấp dẫn ta bằng những lời hứa suông. Nhưng Ngài tới để mang và trao gửi cho chúng ta một thông điệp của sự sống để nhận ra giá trị tuyệt vời mà thân người có được ngày hôm nay, do phước báu cha mẹ đặt để. Đời sống tuyệt vời vô cùng, nếu chúng ta biết mở cửa chân tâm đón mời vị khách cao quý Đức Bổn Sư vào. Để Ngài truyền bá thông điệp về đời sống tuyệt vời, thì có lẽ nước mắt của chúng ta đã không phải chạy mãi như dòng sông nối gót đi vào miền sầu muộn bao nhiêu năm qua. Mà ta có cơ hội như hoa được nở dưới ánh mặt trời tuệ giác của Ngài.

Các bạn, đời sống là một chuỗi dài của biết bao nhiêu viên ngọc quý hiện diện trước mắt, có nhìn thấy hay không thì ta phải có người tới hướng dẫn. Chính vì cái tâm vội vàng, chính vì lòng tham chấp đam mê, ta đã tự lấy khăn bịt kín hai con mắt không muốn nhìn. Mà chỉ muốn nghe những lời hứa suông vội vàng của những khách vãng lai tới, hoặc ghé ngang lòng đường rộn ràng của cuộc đời. Tiếng xe cộ ngược xuôi hình như hấp dẫn, lời hứa của họ như những bài ca, như những bài tình ca dài vô hạn. Với những tiết tấu, ca từ, với những khúc hoà âm du dương trầm bổng đưa ta vào vùng đam mê. Vị khách quý Đức Phật Bổn Sư không dùng phương tiện đó, Ngài tới với cuộc đời chúng ta, gõ cửa chân tâm, chân chất nhẹ nhàng, từ ái và khoan dung. Ta vẫn chưa tiếp Ngài, ta vẫn chưa mở cửa mời Ngài vào, Ngài vẫn đó. Bởi vì Ngài có lòng từ bi, Ngài có tình thương lớn, Ngài thấy ta đang khổ, Ngài thấy ta mất niềm tin vào cuộc sống, Ngài thấy chúng ta nhận định cuộc sống vô vị. Nhưng Ngài vẫn đó, bởi Ngài là bậc giác ngộ không thấy đời sống vô vị, chán nản, đau khổ như chúng ta thấy. Mà Ngài thấy đời sống tuyệt vời, bởi Ngài đã nói: “mang thân người thật khó nhưng là phương tiện vi diệu để ta thành Phật”. Chính điều khai thị này đã khẳng định thật rõ, đời sống của mỗi người chúng ta trong kiếp này khi làm người thật tuyệt vời. Bởi chúng ta có cơ hội bước lên cung bậc cao hơn để đi tới đỉnh điểm của sự thành tựu ngôi vị Phật như Đức Bổn Sư. Thấy được điều đó mới hiểu rằng đời sống thật tuyệt vời. Bao nhiêu những chuyện lăng xăng ở đời ngược xuôi, nó cũng chỉ là những hạt bụi bám vào trong một cuộc hành trình đây đó. Nó không phải là ta, nó chẳng phải của ta, nó chỉ là gió bụi của cuộc đời mà thôi. Cái mà của ta, thuộc về ta chính là sự tuyệt vời khi ta có đủ điều kiện để trở thành Phật.

Phật là giác ngộ, là tỉnh giác, là hạnh phúc, là bình an, là yêu thương, là từ bi, là bình đẳng, là trí tuệ. Ta có đủ tất cả những phẩm chất đó. Chỉ cần mỗi người chúng ta đang sống ở trong quán trọ cuộc đời này, dưới lòng đường rộn ràng ngược xuôi, khách tứ phương, thiên hạ lui tới hứa hẹn. Ta biết sàng lọc để đón vị khách cao quý của cuộc đời đó chính là Đức Phật. Đi vào trong quán trọ để nói với Ngài rằng thưa Ngài, cho tới ngày hôm nay con mới hội đủ phước báu để nhận ra trong biết bao nhiêu những vị khách lui tới quán trọ trong cuộc đời chúng con, thì Ngài chính là vị khách cao quý nhất mà con bao nhiêu kiếp qua, bao nhiêu năm ngày tháng qua đã vô tình hời hợt không nhận ra. Nay chúng con đã nhận thấy Ngài là vị khách cao quý đó. Chúng con thành kính mời gọi Ngài hãy ngồi xuống trong quán trọ này. Và hãy để con dâng cho Ngài một chén trà của hương tâm thanh tịnh, tỉnh táo, của hương thơm thành kính, chân thật. Và xin Ngài hãy ban cho chúng con thông điệp của thân người tuyệt vời. Để từ thông điệp tuyệt vời mang kiếp người này trong cuộc sống này, chúng con nhìn thật rõ chúng con có đầy đủ phẩm tánh cao cả như Ngài đã nhìn thấy.

Các bạn, mỗi một ngày trôi qua, chúng ta cứ để dần trôi vào quên lãng, mà tuổi đời cứ lớn lên, tuổi càng lớn, ta gần đất xa trời. Có nghĩa theo một góc độ nào đó ta lại gần sự sợ hãi, ta gần sự tủi thân, ta gần tủi hận, ta gần sự hoang mang, ta gần sự mất đi phương hướng chẳng định được phải làm gì. Và xa trời ở đây có nghĩa là xa chân lý, xa thông điệp mà Đức Phật truyền trao cho chúng ta. Để ngày tháng trôi qua ta cứ dần dần lao đầu vào trong bóng tối, rồi tự than, tự sầu, tự làm cho mình héo úa, tự làm cho mình dằn vặt. Nếu đã được phước báu nhận ra Đức Phật là vị khách cao quý mang thông điệp để cho chúng ta nhận thấy thật rõ đời sống tuyệt vời vô cùng. Đời sống của các bạn và đời sống của Bảo Thành thật tuyệt phẩm dân gian, tuyệt vời siêu thế, Phật nói như vậy. Kiếp người khó tìm, nhưng là người là phương tiện cao nhất. Phải quay trở về với thông điệp này tái tạo lại cuộc sống để tẩy đi những dòng hồi kí của quá khứ đượm màu buồn u, khổ và vô minh. Để viết lại dòng đời của ta bằng những văn tự nơi thông điệp Đức Phật nói – đời sống tuyệt vời. Có biết bao nhiêu con người đã không nhận ra giá trị này để rồi họ quay lưng lại với cuộc sống, cho rằng cuộc sống mà cha mẹ bằng tình yêu thương tạo ra là ngõ cụt đi tới sự tăm tối. Họ đã huỷ hoại cuộc đời của họ bằng biết bao nhiêu thứ nguy hiểm đến sinh mạng, đến tinh thần và ô nhiễm cho gia đình, xã hội. Chúng ta rất cần lãnh nhận thông điệp của Phật để hiểu rõ cuộc đời không phải như thế. Cuộc sống tuyệt vời, biết bao nhiêu cái buồn sẽ luôn luôn tới với chúng ta nhưng những buồn đó rồi sẽ đi để nhường chỗ cho niềm vui, sung sướng. Biết bao nhiêu nỗi khổ sẽ tới và sẽ ở lại trong cuộc đời nhưng nó chẳng thể ở đó mãi, bởi nó phải rời đi để cho hạnh phúc trở về với chúng ta. Ta đã lớn theo tháng ngày, chúng ta đã đủ phước báu nhận diện được vị khách cao quý là Đức Phật đi vào cuộc đời, ở trong quán trọ mong manh giữa lòng đường rộn ràng của bao nhiêu vị khách mang bụi trần gieo rắc vào lòng ta. Nhất định phải khôn lên một chút, phải tỉnh thêm một chút, phải hiểu thấu một chút để chúng ta biết sàng lọc những vị khách kia, để cho bụi trần của cuộc đời không bám mãi vào trong tâm thức. Không phủ kín trái tim, không bóp méo ý nghĩa của cuộc sống. Hãy đón nhận vị khách tuyệt vời là Đức Phật tới trong quán trọ, để chúng ta được ngồi xuống với Ngài uống trà và nói: “thưa Ngài, thông điệp của Ngài thật là tuyệt vời. Để rồi con nhận ra cuộc sống tuyệt vời lắm! Có được cuộc sống này, chúng con luôn luôn tri ân cha mẹ, đấng bậc sinh thành lên chúng con. Cha mẹ đã cho chúng con cơ hội làm người đi vào cuộc đời, sống trong quán trọ và nhận thấy cuộc sống tuyệt vời có ý nghĩa. Bởi quán trọ mong manh giữa dòng đời bụi bặm đó, có đủ phước báu cha mẹ đặt để con gặp được Phật, hiểu được giá trị đời sống tuyệt vời. Con có đầy đủ phẩm chất từ bi, trí tuệ, có đầy đủ phẩm chất đối xử với chúng sanh bình đẳng, có tình thương lớn. Thật tuyệt vời biết bao! Con sẽ đi theo với Phật để cuộc đời này sẽ là ngọn đuốc sáng, sẽ là những con đường không gai góc hầm hố. Mà ngọn đuốc sáng kia sẽ dẫn đường cho muôn người đi trên đó, tìm về sự an lạc, hạnh phúc trong cuộc sống hiện tại nơi kiếp này”.

Các bạn, khi chúng ta gặp thảm bại, gặp thất bại, gặp chướng ngại, gặp thử thách. Chúng ta thường nghe thấy được những tiếng ve sầu rầu rĩ của những vị khách trần lui tới dẫn đưa, cột mũi, tròng cổ, còng tay đẩy chúng ta vào vùng sâu tăm tối. Để rồi ta tự đọa bản thân của mình vào trong biết bao nhiêu những thứ ăn chơi, vào biết bao nhiêu những thứ tội lỗi và bị rớt xuống hầm hố của đau khổ. Để những chông gai, sa lầy vào vũng sình đó, nó đã đâm thọc vào trong tim, tim ta đau đớn vô cùng. Các bạn và tiếng ve sầu đó rỉ rả, những khách trần của cuộc đời vãng lai lui tới cố tình và vô tình gãy lên những điệu nhạc làm cho chúng ta trầm mình, u ám. Không! Phải dứt khoát không nghe nữa và dứt khoát không đón nhận những vị khách trần giữa lòng đường rộn ràng, vội vàng hứa hẹn bao điều kia. Chỉ có Phật chẳng hứa một lời nhưng truyền trao thông điệp.

Các bạn phải rất cẩn thận trong cuộc sống. Ta phải cẩn trọng trong đời sống của mình, phải mở mắt ra để nhìn rõ vị khách cao quý là Đức Phật đã tới quán trọ của chúng ta. Hãy mở cửa ra các bạn, hãy đón mời Ngài đi vào. Hãy nói với Ngài bằng tâm thành kính: “cho đến ngày hôm nay con mới nhận ra Ngài là vị khách cao quý, xin hãy vào cuộc đời của con. Thông điệp của Ngài thật đơn giản, thật rõ và thực tế. Ngài đã cho chúng con nhận diện được cuộc sống thật tuyệt vời. Cuộc sống này con có được là do ân nghĩa sinh thành của đấng bậc làm cha làm mẹ. Con tri ân các Ngài, con sẽ sống, sống một cách thật tuyệt vời, với phẩm cách cao quý mà Đức Phật đã truyền tải cho chúng con”. Đừng để những vị khách trần lui tới gieo rắc vào lòng ta những điều thảm hại, những tư tưởng sai trái, những triết lý của ma quỷ, những ngôn từ của tham chấp, những hành động của bon chen, những cái nhìn sắc bén của cái tâm không bao giờ xa rời màn vô minh. Ta nhất định phải tới thời nhận thức ra điều đó. Phải hiểu thấu được điều đó, phải hiểu thật rõ và phải nhận định thật rõ ràng. Đời sống tuyệt vời vô cùng. Tuyệt vời từ lúc mà ta nhận ra, một trong những vị khách vãng lai giữa lòng đường rộn ràng bên quán trọ của đời người đã có một vị khách cao quý là Phật tới với chúng ta. Hãy đón mời Ngài đi vào cuộc đời.

Ta cần phải trông nom tâm của ta thật là cẩn thận. Cứ coi như tâm của ta như một đứa trẻ thơ, không thể để quán trọ bên con đường rộn ràng xe cộ, khách trần lui tới, chạy túa tủa ở ngoài coi chừng bị đụng xe, bị bắt cóc, bị những vị khách trần dụ dỗ. Lao đầu vào màn vô minh. Là cha mẹ ta cần phải chăm sóc con của mình nếu quán trọ bên lòng đời rộn ràng đó là ta phải chăm sóc tâm của ta. Không thể để nó chạy rong ở ngoài đời, để gặp ai nó cũng bay vào nó ôm, để gặp ai nó cũng bắt tay, để rong ruổi theo những cuộc đời trôi nổi chẳng thể biết được chuyện gì sẽ xảy ra. Chúng ta nhất định cần phải trông nom tâm của mình thật kỹ. Nhà bên lề đường, xe cộ nguy hiểm, khách trần lui tới cần phải trông nom cái tâm của mình. Xe cộ ngang dọc ngược xuôi bụi sẽ bay vào, ta phải thường xuyên quét sạch thềm chân tâm, ta phải đóng kín cửa khi màn đêm tới. Ta phải biết ai ta mời vào, biết khách nào cao quý. Chứ đừng mở toang cửa hầm bà lằng cho bụi bay vào, cho ai muốn tới thì tới. Và để cho những vị khách kia ta chẳng biết họ là ai, bắt cóc tâm của ta đi để rồi ta đánh mất chân tâm của mình. Đứa trẻ mà vị khách bắt cóc đi nó sẽ cô đơn, nó thiếu tình thương, nó sẽ bị đào tạo để trở thành những mầm mống nguy hại, trở thành nô lệ của vật chất. Tâm của ta y như đứa trẻ đó, cần phải giữ cẩn trọng, cần phải trông nom sớm hôm. Đừng để những tự ái bất chợt lui tới trong cuộc đời, bởi vì chạm vào cảm xúc của mình. Để mình cứ để cho khách tới khách lui mang mình đi mãi. Bao nhiêu lần ta đã thả rông cuộc đời để cho vị khách đó mang ta đi. Nay có cơ hội dừng và trở về dù chỉ là quán trọ trong một thời ngắn ngủi, ta có đủ phước nhận ra Đức Phật đã tới, vị khách cao quý đã tới. Phải ngồi xuống các bạn ơi! Chúng ta phải ngồi xuống tĩnh lặng, suy nghĩ. Đừng quá vội vội vàng vàng như những ngày tháng năm qua. Phải ngồi xuống thật bình tĩnh, phải biết hít thở trong chánh niệm, phải biết quán chiếu tánh thấy biết, phải đón nhận tình thương của Phật. Nuôi dưỡng để cho ta được sạch trong tâm thức của mình. Để con mắt của ta được sáng nhìn rõ. Để ta biết khoá cửa lại cho bụi khỏi bay vào. Để ta biết đón ai là khách quý mời vào uống trà chứ không mở cửa toang ra, ai muốn tới thì tới, bụi muốn vào cứ bay vô. Ta phải làm chủ được quán trọ của cuộc đời. Dù lòng đường xe ngược xuôi đó, ồn ào đó, bụi bặm đó nhưng chính quán trọ bên lòng đường đó đã có vị khách cao quý và Phật tới rồi. Và Ngài đã cho ta thấy chúng ta có phẩm cách cao quý là Phật, là từ bi, là trí tuệ, là yêu thương.

Các bạn, đời sống của các bạn thật tuyệt vời. Nếu như các bạn đang mất phương hướng, đang bị té vào vùng sa ngã; hoặc đang rơi vào đầm lầy chưa thể thoát. Chính là bởi vì các bạn không nhận ra vị khách cao quý Đức Bổn Sư đã tới. Nếu các bạn đã nhận ra, bãi sình lầy kia sẽ trở thành thảm cỏ xanh cho các bạn nghỉ ngơi. Nếu các bạn nhận ra Đức Phật là vị khách quý đã tới, bụi bặm kia bay vào sẽ biến thành kim cương tỏa sáng. Bởi dưới con mắt của nhà Phật ta nhìn thấu vạn pháp. Các bạn, nếu các bạn nhận ra Đức Phật đã tới, vị khách cao quý đó, những lầm chấp vấp ngã, những chán chường, những sợ hãi, những tủi nhục, lo âu sẽ chẳng còn nữa. Đây là sự thật. Chúng ta hãy lấy lại niềm tin của mình vào đời sống hiện tại, và đời sống tuyệt vời này. Thật hiếm để làm người và thật khó để trở thành người. Nhưng khi thành người rồi đừng để cho những tư tưởng sai lệch của những người chưa nhìn rõ, chưa nhìn thấu, chưa hiểu, nhồi nhét những tư tưởng đen tối vào trong cuộc sống. Mỗi khi chúng ta bị rơi vào khoảng trống của thử thách, của đau khổ, của phiền não. Chính những lúc như vậy, người trong bóng đêm thường hay lợi dụng chui vào tâm thức, ghé ngang cuộc đời như những vị khách vãng lai không mời mà tới. Để cám dỗ ta sa đà vào điều sai trái.

Các bạn, đời sống của các bạn tuyệt vời vô cùng. Hãy trở về với cha mẹ, nhìn trong ánh mắt của các ngài ta sẽ thấy được. Đúng! Đời sống tuyệt vời. Và trong ánh mắt của cha me ta sẽ nhận ra Phật là vị khách cao quý đã tới cuộc đời của chúng ta. Hôm nay vẫn còn là ngày Tết các bạn, vẫn còn là ngày chúng ta phải suy nghĩ cẩn thận trở lại. Để thấy được giá trị đời sống tuyệt vời của mỗi người chúng ta. Đừng vì sự tự ái, đừng vì một điều gì trái ngang không như ý, để những tư tưởng cuộc đời vô vị, vô nghĩa xâm chiếm ta. Để rồi ta thả cửa cho khách trần, khách vãng lai lui tới. Dĩ nhiên trong những vị khách đó vô tình mà tới, nhân duyên mà tới. Cũng có những vị khách cố tình lui tới để họ đổ xuống quán trọ của chúng ta biết bao nhiêu những lời hứa, lời hứa hẹn thật vội vàng. Hứa về tình, hứa về tiền, hứa về quyền lực danh vọng, hứa về vật chất, tham ái và tham dục, hứa về vật dục, hứa về tất cả những ưu đãi của cuộc đời. Những lời hứa suông như thế, ngàn đời xưa và mãi mãi vẫn là những khúc nhạc của ma quỷ gãy lên hát để ru hồn ta vào vô minh đen tối và tội lỗi. Mà các bạn biết không? Thật khó thoát, thật khó rời xa. Nếu chúng ta không nhận ra vị khách cao quý là Phật. Để hiểu rõ cuộc sống tuyệt vời, để cần trông nom tâm của ta thật kỹ, để chăm sóc cho mình một cách chuẩn mực trong nền đạo đức thánh hiền của Phật, của ông bà, cha mẹ giáo dưỡng thì nhất định chúng ta sẽ bị sa lầy. Càng vùng vẫy càng bị chìm xuống. Điều này đã từng xảy ra với biết bao nhiêu con người. Mà có lẽ một trong chúng ta cũng đã từng rơi vào trạng thái đó, rơi vào hoàn cảnh đó. May mắn thay, hôm nay ta có cơ hội nhìn lại, thẩm định lại giá trị cuộc sống và nhận ra bởi Đức Phật Thích Ca, vị khách cao quý này đã nói: “cuộc sống thật tuyệt vời”. Hãy đón nhận thông điệp này, để chúng ta sống thật tươi như những bông hoa đầu xuân nở thật tươi, thật thơm ngát dâng cho đời. Trao tặng cho những người yêu thương trong thân tộc, trong gia đình. Đặc biệt là cho cha mẹ, vợ chồng và con cái của chúng ta.

Mục đích cao cả của đời người là ở chỗ ta phải nhận ra giá trị của cuộc sống thật tuyệt vời. Tuyệt vời ở chỗ chúng ta là người, cuộc sống của chúng ta thật tuyệt vời bởi nó có phẩm cách, trí tuệ, từ bi, bình đẳng tánh trí, yêu thương. Phẩm cách đó là phẩm cách của Phật. Sống được như vậy dù chúng ta là Phật tử tại gia, bận rộn trăm điều, ngược xuôi đây đó vẫn luôn an nhiên, tự tại, vẫn luôn luôn tự hào về cuộc sống của mình. Dù người ta tiền có chất đống thành núi, nhà ta thật nhỏ bên bờ đường của cuộc đời, cũng thật ấm cúng tình người. Bởi ta thấy được giá trị cuộc sống, ta thấy được giá trị đời sống tuyệt vời. Bởi trong căn nhà nhỏ bé không có vàng, không có tiền, không có quyền lực, không có đầy đủ vật thực, vật chất, vật dục của thế gian. Nhưng có trí tuệ của Đức Phật thắp sáng ở trong đó. Tuyệt vời nhất là ta đã tìm lại phẩm cách cao quý của chính mình. Phẩm cách mà Đức Phật đã nói trong chúng ta có phẩm cách đó, phẩm cách của tình thương lớn, phẩm cách của trí tuệ, phẩm cách của sự đối xử một cách bình đẳng, phẩm cách của sự tỉnh giác, của sự công bằng, của sự bao dung, yêu thương, tha thứ. Đây chính là những cái cao quý nhất mà chúng ta phải nhận ra rằng đời sống của chúng ta thật tuyệt vời. Ai đã cho ta đời sống này các bạn? Không ai xa lạ hết. Chính là đấng bậc sinh thành – là cha là mẹ.

Hỡi các bạn, nếu các bạn còn cha mẹ phải cần mau mau nhận thức được đời sống tuyệt vời. Bởi cha mẹ đã cho ta làm người đang sống ở đây và được gặp Phật, trân quý các đấng đó, hiếu đạo với các đấng đó. Đấng sinh thành là hai kho báu mà chúng ta tận hưởng từ đời này qua đời sau mãi mãi không bao giờ hết. Đừng tủi thân quá bởi sự tự ái, bởi sự chấp thủ, bởi tôn vinh cảm xúc của mình mà luôn luôn nghĩ rằng người khác phải phục tùng, phải ưu ái, phải chăm sóc cho cảm xúc của ta. Để rồi cứ rơi vào trạng thái mất đi niềm tin trong cuộc sống đối với bạn bè, đối với biết bao nhiêu người thương yêu, đối với biết bao nhiêu người nhất mực quan tâm, đối với những con người trao cả cuộc đời để lót đường cho ta đi vào cuộc sống này. Phải có niềm tin vào những con người nhất mực yêu thương ta. Đặc biệt mỗi người chúng ta phải có niềm tin tuyệt đối vào Tam Bảo, vào Phật–Pháp–Tăng, vào nhân quả thiện ác, vào năm giới cấm, vào mười điều thiện, vào từ bi quán chánh niệm hơi thở Phật ngôn Mu A Mu Sa. Thắp sáng niềm tin như vậy ta sẽ lấy lại cuộc đời chính của mình. Đừng nuông chiều cảm xúc của mình, đừng đặt mình lên trên đỉnh cao để cứ phải chờ đợi cha mẹ, anh em ghé ngang, bao nhiêu người yêu thương ghé ngang và Phật phải tới. Đừng! Mà chúng ta hãy làm một cuộc trở về, chúng ta tới với Phật, chúng ta hãy tới với cha mẹ, anh chị em, chúng ta hãy tới với vợ chồng, chúng ta hãy bước tới với những người yêu thương, hy sinh, chăm sóc cho chúng ta. Chúng ta phải nhận ra giá trị tuyệt vời của tình thân, của tình thương, nhận ra giá trị tuyệt vời của vị khách cao quý là Đức Phật để thành kính đón nhận, để thành tâm tri ân.

Các bạn, để thực lòng đón nhận nhau, đừng hờ hững, đừng nói xa nói gần, đừng vọng tưởng trên cao, đừng âm thầm chui xuống dưới đất. Sống hãy thực tế, nếu cảm nhận được tình thương với ai đó, ta hãy đón nhận và hãy bước tới, hãy mở ra. Đừng cột, đừng thắt, đừng gút. Nhất là tình thương của cha mẹ, đừng tạo nên những khúc mắt, trắc trở. Chúng ta hãy tháo gỡ để tình cha tình mẹ như những tàng cây cổ thụ muôn đời, như cây tùng, cây bách che chở cuộc đời của chúng ta. Để tình người được rộng mở, để tình vợ chồng được keo sơn, để tình con cái được hiếu thảo. Và để cho tình thầy trò, tình bạn bè, tình pháp lữ, tình con người, tình thân hữu, cộng đồng luôn có ngọn đèn của sự hiểu biết thông cảm. Để sẵn sàng tới mà trãi lòng chứ đừng lùi về sau ngồi lên trên cao để người ta phải tới. Biết bao nhiêu phận làm con cứ bắt bẻ cha mẹ phải tới với mình, chứ chẳng nghĩ rằng phận con phải tới với cha mẹ. Nếu các bạn nhận rõ được cuộc sống tuyệt vời chính là do cha mẹ ban, ta sẽ trở về với cha mẹ. Nếu các bạn nhận ra cuộc sống hiện tại của các bạn thật tuyệt vời thì các bạn sẽ trở về với những người yêu thương, với những người đã tới trong cuộc đời của các bạn, với những vị khách cao quý đã ghé ngang quán trọ bên lòng đường rộn ràng, bụi bặm của cõi trần đau đớn kia. Để ta thấy rằng: “à cuộc đời của ta, cuộc sống của ta thật tuyệt vời. Trong tăm tối có ngọn đèn đưa đường ta đi. Trong u ám có cơn gió thổi tan những mây mù. Trong vực sâu có nấc thang của trí tuệ để ta vượt qua. Trong đau khổ có sự an ủi và vòng tay yêu thương của những người mà luôn luôn nhìn xuống chúng ta”. Đó là đấng bậc sinh thành, đó là cha mẹ, đó là các bậc trưởng thượng, các bậc thầy, đó là những người yêu thương chúng ta. Đó chính là Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.

Các bạn, đời sống thận tuyệt vời. Đừng để những màu sắc của khói đen ám vào trong tâm thức, nghĩ sai lệch về cuộc đời, về đời sống. Để rồi chúng ta lao đầu đắm chìm ở trong những cuộc chơi của cõi hồng trần đau khổ này. Hãy tỉnh thức và hãy tự thức tỉnh mình để nhận ra ở trong quán trọ của cuộc đời, bên lòng đường rộn ràng kia biết bao nhiêu khách vãng lai lui tới, ta đã có một vị khách quý tức là Đức Bổn Sư Thích Ca gõ cửa. Chỉ chờ ta mời vào ngồi xuống uống trà với Ngài để rồi đón nhận thông điệp của đời sống tuyệt vời.

Hãy đặt bàn tay trí tuệ vào bàn tay từ bi, ta trở vào 07 biến vi diệu âm chánh niệm hơi thở – từ bi quán Phật ngôn Mu A Mu Sa.

Chúng con nguyện mười phương Chư Phật ban rải năng lượng tình thương và gia trì Phật lực khai mở trí tuệ để chúng con nhận ra đời sống thật tuyệt vời. Hít vào bằng mũi đưa xuống bụng phình ra, thở từ từ hóp bụng vào quán chiếu thân tâm, trì mật chú Mu A Mu Sa (07 biến)

Mô Phật! Các bạn thân mến, đời sống của mỗi người chúng ta thật tuyệt vời từ khi nhận ra vị khách cao quý là Đức Phật đã tới và trao truyền thông điệp của chân lý thoát khổ. Các bạn, đời sống của các bạn và Bảo Thành thật tuyệt vời bởi vì còn cha còn mẹ, còn đấng bậc sinh thành để cho chúng ta có cơ hội báo hiếu. Để qua đời sống báo hiếu đó, sống đạo đức đó ta tạo ra phước báu, công đức cho chính mình và cho con cái của chúng ta. Chúng ta có đời sống tuyệt vời là bởi vì ta còn cơ hội để yêu thương, để thông tuệ, để hiểu biết, để san sẻ và để chăm sóc cho nhau bằng tình thương chân thật. Chúng ta sẽ không bao giờ hối tiếc cuộc sống này, nếu ngay bây giờ mỗi người chúng ta nhận giá trị của đời sống tuyệt vời mà vị khách Bổn Sư đã nhắc nhở chúng ta. Thì bao nhiêu quá khứ, lầm than đó trôi qua, chẳng biết nó là gì, nó sẽ trôi mất. Để chúng ta mở ra một trang sử mới của cuộc đời chúng ta. Để bước vào cuộc đời dưới ánh sáng thật rõ, thật tỏ của sự hiểu biết, của tình thương. Đức Phật đã cho chúng ta một sự nhận thức cao cả qua giáo lý của Ngài, bằng thông điệp cuộc sống – cuộc sống thật tuyệt vời. Và chỉ có cuộc sống hiện tại này các bạn mới có cơ hội để tái tạo lại sự nghiệp của dòng nghiệp thức của các bạn. Các bạn trong cuộc sống này có cơ hội thay đổi, chuyển xoay, tái cấu trúc lại dòng nghiệp thức của mình. Để được sung sướng, để được hạnh phúc, để được bình an, để thoát khổ, thoát sầu. Để không còn sống trong sự sợ hãi nữa, để tìm lại niềm tin thắp sáng yêu thương.

Các bạn, tuyệt vời vô cùng nếu các bạn ngừng lại đôi chút trong cuộc đời giữa con đường trước mặt bận rộn ngược xuôi, quay cuồng đó. Để lùi lại sâu trong quán trọ nhìn xuống trái tim, uống từng giọt trà tinh khiết qua thông điệp của Đức Phật, vị khách cao quý gửi cho chúng ta. Chúng ta sẽ nhận ra giá trị của đời sống thật tuyệt vời. Nhận thức được điều đó, tương lai của các bạn chẳng cần phải chờ mà hiện tại ngay bây giờ các bạn sẽ hạnh phúc, các bạn sẽ bình an. Vạn điều khổ đau, phiền não tới thì nhẹ như cơn gió thoảng qua rồi đi mất. Hạnh phúc và bình an sẽ luôn luôn ở trong cuộc đời của các bạn ngay bây giờ, tại nơi đây trong chánh niệm hơi thở – từ bi quán Phật ngôn Mu A Mu Sa.

Các bạn hãy dừng lại nếm hương vị của từ bi của tình thương qua năng lượng, tha lực Phật điển phật ngôn Mu A Mu Sa. Mà hơi thở vào ra quán chiếu với tánh thấy biết các bạn cảm ứng được, đó là chất liệu vi diệu siêu thoát. Giải tỏa mọi vùng đen, vùng tối, mọi vùng khủng hoảng trong tâm thức của các bạn để thắp sáng niềm tin cho chúng ta thấy được đời sống thật tuyệt vời.

Một lần nữa hãy đặt bàn tay trí tuệ vào lòng bàn tay từ bi, ta trở về với 07 biến hơi thở từ bi quán chánh niệm Mu A Mu Sa.

Quán trọ bên đường giữa dòng đời rộn ràng bao nhiêu khách tới lui hứa hẹn, chúng con chỉ đón vị khách cao quý là Phật mà thôi. Hít vào bằng mũi đưa xuống bụng phình ra, thở từ từ hóp bụng vào quán chiếu thân tâm, trì mật chú Mu A Mu Sa.

Đau khổ và những buồn vui rồi sẽ qua, trong chánh niệm hơi thở từ bi quán, trí tuệ sẽ bừng khai, hạnh phúc sẽ lui tới. Hít vào bằng mũi đưa xuống bụng phình ra, thở từ từ hóp bụng vào quán chiếu thân tâm, trì mật chú Mu A Mu Sa.

Chúng con nguyện sẽ không bao giờ sa ngã vào những lời hứa hẹn của khách trần vãng lai lui tới quán trọ của chúng con. Nguyện một lòng theo Phật nhận thức được đời sống thật tuyệt vời, nâng cao phẩm chất trong chánh niệm hơi thở. Hít vào bằng mũi đưa xuống bụng phình ra, thở từ từ hóp bụng vào quán chiếu thân tâm, trì mật chú Mu A Mu Sa.

Thông điệp của cuộc sống tuyệt vời mà vị khách cao quý Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni đã truyền dạy. Chúng con nguyện một lòng đón nhận với tâm thành kính để thay đổi đời sống. Hít vào bằng mũi đưa xuống bụng phình ra, thở từ từ hóp bụng vào quán chiếu thân tâm, trì mật chú Mu A Mu Sa.

Đầm lầy của sự đen tối, của đau khổ phiền não, của thất bại, của tai hoạ, của sợ hãi, của ghen ghét, của hận thù, của hơn thua. Chúng con sẽ vượt qua bởi có thông điệp sự sống nơi Đức Phật truyền trao trong chánh niệm hơi thở từ bi quán Mu A Mu Sa. Hít vào bằng mũi đưa xuống bụng phình ra, thở từ từ hóp bụng vào quán chiếu thân tâm, trì mật chú Mu A Mu Sa.

Ngõ cụt của cuộc đời chúng con sẽ được khai thông để chúng con nhận ra đời sống thật tuyệt vời qua thông điệp cuộc sống của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hít vào bằng mũi đưa xuống bụng phình ra, thở từ từ hóp bụng vào quán chiếu thân tâm, trì mật chú Mu A Mu Sa.

Các đấng sinh thành đã cho chúng con đời sống tuyệt vời này. Nguyện một lòng tri ân và nguyện sống đạo đức để đền đáp công ơn của các Ngài. Hít vào bằng mũi đưa xuống bụng phình ra, thở từ từ hóp bụng vào quán chiếu thân tâm, trì mật chú Mu A Mu Sa.

Mô Phật! Chúng ta đã đồng tu xong rồi các bạn ơi. Chắp tay vào chúng ta cùng hồi hướng công đức.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật! Mu A Mu Sa!

Thưa Phật, trong quán trọ bên lề đường rộn ràng ngược xuôi qua lại. Con nay đã được sàng lọc nhận ra giá trị của vị khách cao quý là Ngài – Đức Phật đã tới truyền trao thông điệp để thấy đời sống thật tuyệt vời. Con xin tri ân Ngài đã khai thị để hiểu rõ được tấm lòng cao quý, vô thượng của cha mẹ đã cho chúng con được làm người. Nguyện hồi hướng công đức này tới các nguyên thủ các quốc gia để họ biết trân trọng đời sống của mỗi người, thành lập nên chính sách hoà bình cho thế giới. Nguyện hồi hướng cho các nhà khoa học gia ngành y, ngành dược chế tạo thật nhiều vắc-xin (vaccine), thuốc trị bệnh dịch. Hồi hướng cho các bác sĩ, y tá, y sĩ, nhân viên cứu trợ, cứu tế trên thế giới chữa lành thật nhiều bệnh nhân. Hồi hướng cho những ai còn đau khổ và phiền não tìm được hạnh phúc và bình an. Hồi hướng cho tất cả chư vị hương linh theo thiện nghiệp tái sanh miền thiện lành.

Con xin Chư Phật mười phương từ bi chứng minh.

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

On Key

Related Posts