Search

Bài 1299: Thay Đổi Tử Vi – Thất Bảo#1 – Mu A Mu Sa

Bảo Minh biên tập

Mô Phật! Bảo Thành kính chào Quý Thầy, Quý Sư Cô và các bạn đồng tu ở trên kênh Youtube Thất Bảo Huyền Môn và kênh Facebook Chùa Xá Lợi.

Hôm nay mùng 04 năm Tân Sửu, Bảo Thành kính mời các bạn quy ngưỡng về với ba ngôi Tam Bảo để chúng ta bắt đầu tu.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật! Mu A Mu Sa!

Chúng con nguyện mười phương Chư Phật ban rải tha lực Phật điển đại từ đại bi xuống muôn loài chúng sanh. 

Các bạn thân mến, mời các bạn đi vào 07 biến chánh niệm hơi thở từ bi quán Mu A Mu Sa. Để ngày mùng 04 này, chúng ta sẽ đón nhận được thật nhiều năng lượng tình thương từ mười phương Chư Phật. Hầu chuyển hoá cuộc đời của mình và thay đổi tử vi của chúng ta trong cuộc sống.

Hãy đặt bàn tay phải tượng trưng cho trí tuệ vào lòng bàn tay trái tượng trưng cho từ bi, chúng ta bắt đầu.

Khi các bạn hít thở đều đặn với Phật ngôn Mu A Mu Sa trong ngày hôm nay, chúng ta hãy thành tâm, thành kính đón nhận năng lượng tình thương của Chư Phật vào trong thân tâm của chúng ta. Để ươm mầm cho sự sống mới trỗi dậy trong năm này, mầm sống của sự thanh thản, hạnh phúc, bình an và tự tại. Mời các bạn.

Chúng con nguyện mười phương Chư Phật ban rải tha lực Phật điển đại từ đại bi xuống muôn loài chúng sanh. Hít vào bằng mũi đưa xuống bụng phình ra, thở từ từ hóp bụng vào quán chiếu thân tâm, trì mật chú Mu A Mu Sa (07 biến)

Mô Phật! Các bạn thân mến, mùng 04 Tết giữa đất trời cao rộng của năm mới, năm Tân Sửu. Tất cả các bạn và Bảo Thành đều cưu mang một tâm ý, năm nay chúng ta cùng nhau đón nhận tràn đầy năng lượng tình thương của Chư Phật, Chư Bồ Tát, Chư Thánh Hiền Nhân. Để chúng ta nương vào sức mạnh từ trường yêu thương đó, làm một cuộc đổi mới cuộc đời của chính mình từ trong bản thân tới gia đình, xã hội, cộng đồng. Chúng ta rất mơ ước rằng cần phải thay đổi, cần phải làm mới. Bởi mỗi một ngày trôi qua, nhìn trở lại ta thêm một phần trong sạch nhưng vẫn còn đó những rác rưởi của cuộc đời vương vấn trong công việc hằng ngày của sự sống. Trong tất cả mọi sinh hoạt của cuộc đời, nào ai trong chúng ta có thể tránh được rác rưởi, dính mắc vào trong tâm thức của mình đâu. Bởi vậy ta đồng tu với nhau mỗi ngày như một sự tắm rửa, gội sạch tâm thức của mình trong một ngày đã trôi qua; hoặc bắt đầu một ngày mới để ta có tràn dư năng lượng tình yêu thương, từ bi từ mười phương Chư Phật tới với chính mỗi người chúng ta. Trong thế giới này, nếu mỗi người đều nhận biết rằng tự thân mình cần phải thay đổi, tự thân mình cần phải gội rửa và làm mới thì nhất định xã hội, thế giới sẽ an lạc và hoà bình. Mỗi một người chúng ta phải tự lực đứng dậy. Dựa trên sự dạy dỗ của Chư Phật, giáo lý của Đức Phật truyền dạy cho chúng ta, nền tảng đức hạnh của Ngài làm gương cho chúng ta vượt qua để làm mới cuộc sống. 

Ngày 30, rồi ngày mùng 01, mùng 02, mùng 03, đối với các bạn ở Việt Nam, mùng 04 cũng đã qua đi. Nhất định thật nhiều thật nhiều trong chúng ta đã đi tới chùa, thiền viện, tịnh thất, am xá, tới các nơi xin xăm, coi tử vi, chấm số để lấy những lời giải thích của những ngày đầu năm mới. Như một mục tiêu để mình thay đổi cho tốt đẹp hoặc tự sách tấn vươn lên cho thành công. Đó là một thói quen, tập tục lâu đời. Thói quen này không xấu, nếu mình nhìn đúng ý nghĩa của nó. Nhưng nó rất xấu nếu chúng ta hiểu sai ý nghĩa.

Các bạn, trong những ngày đầu năm này, thật nhiều người gọi vào chùa nói chuyện với Bảo Thành. Không biết là ở chùa có cho xin xăm, coi tử vi, coi bói toán hay không? Bảo Thành nói không, nhưng có một bậc thầy vĩ đại lắm, đang ở trong chùa bạn có thể tới chùa trong những ngày đầu năm, nương vào trí tuệ viên mãn của Ngài để soi sáng, rọi chiếu trong tâm thức thấy được tử vi của cuộc đời. Các bạn thay đổi tử vi, bói toán hoặc coi số mệnh trong những ngày đầu năm, xin xăm. Thuở rất xa xưa, ý niệm như vậy là các bậc thầy có trí tuệ nương vào những phương tiện dân gian này để dùng trí tuệ của các Ngài theo tâm lý học dẫn đưa các Phật tử còn loạn tâm, còn bối rối chưa có nơi nương tự, chưa thấu hiểu được chân lý của Đức Phật, còn chơ vơ trên những lời thị phi, đồn thổi phong tục ở đời. Cho nên sợ hãi, tới chùa nương nhờ vào sự học thức của các bậc thầy để có một phương hướng định rõ nơi bậc thầy tôn quý đó, để cho năm mới hướng tâm đi theo. Vì lẽ đó, các bậc tổ, bậc thầy hồi xưa đã mượn tử vi, tướng số, những quẻ xăm đầu năm, ngồi ở đó mang trí tuệ nhà Phật gửi gắm như một thông điệp của năm mới cho tất cả những ai đó mong cầu có một sự hướng dẫn đích thực. Và phong tục tốt đẹp đó đã truyền lưu cho tới ngày hôm nay, nhưng nó khác đi một chút xíu. Khác ở chỗ là các bậc tôn túc xưa dùng kiến thức của Phật học để truyền tải đến con người qua phương tiện, phong tục của xã hội. Cho nên dù sao đi nữa, chiếc áo tử vi, chiếc áo coi bói, chiếc áo của xin xăm vẫn có nhân của Phật học, giáo lý cao thâm. Nhưng ngày nay nó đã xã hội hoá, không còn mang chân lý của Đức Phật ứng dụng phương tiện đó để hướng tâm cho người ta đi vào năm mới với những ý nghĩa cao đẹp, cao rộng. Mà bị nhồi nhét vào sự sợ hãi, hạn hẹp, tù túng của những ngôn ngữ hù dọa, ngôn ngữ làm cho người ta tổn hại đến sự an lạc trong cuộc sống và làm vơi đi phước báu trong những ngày đầu năm. 

Các bạn đã biết thay đổi tử vi trong bao nhiêu năm qua, các bạn đã tới các thầy tử vi, tướng số để chấm tử vi trọn đời hoặc chấm tử vi một năm. Có những điều tốt đẹp ta cũng vui, nhưng những điều tốt đẹp do những bậc thầy đó nói nào có thể tới đâu. May ra là có chút xíu bởi đó là lẽ tự nhiên của cuộc sống. Do công hạnh sống lành, sống thiện của chúng ta mà có phước báu nên nó tới. Còn hầu hết sự xui xẻo mà quý vị đó đưa ra làm cho ta hoảng loạn sợ hãi rồi chúng ta lại trả tiền, chúng ta lại cầu luỵ các đấng đó, các vị coi tử vi đó thay đổi rồi các vị đó làm pháp sự. Pháp sự nào là đốt nhang đèn, vàng mã, cúng kiếng. Rồi di dịch tử vi, tuổi tác, ngày sinh vào các cung ứng theo bát quái ngũ hành, âm dương tứ tượng; hoặc là thậm chí còn thay đổi chân mày của ta, bởi vì thấy tử vi chân mày xấu quá nên xăm thêm. Kẻ mắt, cắt môi, rồi mổ luôn các nốt ruồi kéo nó đi bởi vì nó đúng phương vị không tốt. Thậm chí người ta còn thay đổi cả đường chỉ tay, xăm chỉ tay để thay đổi vận mệnh tử vi. Còn nếu như bị sao hạn thì phải cúng sao giải hạn tốn tiền. Mà ngồi ở dưới đất này thôi các vị đó không biết dùng thứ thần thông cao siêu như thế nào để mà di dịch sao ở tận xa. Xa đến mức mà khoa học ngày nay chưa thể phóng phi thuyền tới, chưa thể nhìn qua kính hiển vi, kính thiên văn để có thể nhận định rõ được. Vậy mà những vị đó có thể xê dịch để thay đổi tử vi cho các bạn. Không biết thay đổi tử vi như thế nào, nhưng nếu mà dịch theo ngôn ngữ cho vui, cho cười một chút trong ngày đầu xuân. Thay đổi tử vi, “tử” là chết, “vi” là nhỏ, tức là thay đổi một cách chết nhẹ nhàng từ từ, phải không các bạn? Nói nghe cho vui cười nghe các bạn. Các bạn đừng dựa vào đó để rồi nói Bảo Thành diễn dịch sai, vui ngày đầu năm. Thực ra đúng như vậy.

Chúng ta mỗi ngày phải thay đổi, bởi vì khi sinh ra thì mỗi ngày đang đi về dần với cõi chết. Thay đổi tử vi là thay đổi cách sống trên cuộc hành trình đi về cõi chết. Nói ngày đầu năm người ta sợ, nhưng không, cõi chết này không hẳn là cõi chết của sự sống mà chúng ta thay đổi trên cuộc hành trình đi về để chứng kiến một cõi chết của sự xấu xa, của sự tội lỗi, của sự ta tạo tác ra nghiệp chướng, của sự tương tác với những năng lượng bất thiện, tiêu cực trong cuộc đời. Những điều đó cần phải để nó chết đi một cách từ từ thì ta mới sống thực, sống lại cuộc đời mới của ta. 

Hôm nay, chúng ta nhất định chẳng cần phải đi tìm một quẻ xăm ở trong chùa, một thầy tướng số để coi tử vi, để nhờ các vị đó thay đổi tử vi cho các bạn đâu. Nếu các bạn đã coi rồi thì thôi bỏ đi. Bây giờ Bảo Thành sẽ giới thiệu một phương pháp coi tử vi của một bậc thầy cao siêu đó chính là Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngài đã coi thấu tử vi của nhân loại, của tất cả mọi loài chúng sanh. Và Ngài đã chỉ dẫn phương pháp thật là tỉ mỉ, rõ ràng. Không phải là để cho Phật thay đổi tử vi của chúng ta, mà mỗi người chúng ta chủ động thay đổi tử vi của mình để sống đời an vui và hạnh phúc, làm chủ tử vi. Nếu nói về tử vi tức là coi về mệnh số, số mệnh của mình. Từ ngữ mệnh số nhiều người không tin hoặc nhiều người tin. Nhưng Bảo Thành nói theo ý nghĩa của Phật học, mệnh số tức là những cái nghiệp, thiện nghiệp và ác nghiệp ta đã tạo ra từ nhiều đời và kiếp này sắp xếp thành một con đường ta phải đi. Ta không nói rằng mệnh số theo ý nghĩa ông trời hoặc một đấng nào đó tạo ra đặt để, cài đặt ta theo chương trình đó. Không, mệnh số tử vi theo ý nghĩa của Bảo Thành chính là ta đã tự cài đặt mình vào trong dòng nghiệp thức của chính mình. Ta tự mần mò trong vô minh rồi tự cài đặt những thứ lộn xộn để mệnh số cuộc đời của chúng ta có đen có trắng, có điên loạn có bình tĩnh, có hạnh phúc có đau khổ.

Hôm nay ta phải theo lời Đức Phật dạy để không mò ở trong vô minh mà tỉnh thức dưới ánh sáng trí tuệ. Để tự đặt lại vận mệnh, mệnh số, tử vi của chúng ta theo đúng sự chân truyền của Đức Phật dạy. Các bạn đã sẵn sàng thay đổi tử vi của các bạn bằng phương pháp của Đức Phật dạy chưa? Nó không có khó, nó khó là ở chỗ ta không nhận ra rằng Đức Phật thực sự đã dạy thay đổi tử vi cho chúng ta. Ý nghĩa tử vi của Phật là đúng theo ý nghĩa mệnh số của đời người được cài đặt bởi những bất thiện nghiệp của chính ta đã tạo ra. Chứ không phải ý nghĩa tử vi là mệnh số của đời người đã được sắp xếp, được tạo dựng, do một đấng tạo hoá hoặc ai đó. Để rồi ta không thể thay đổi, mà chẳng thể cầu đấng đó giúp chúng ta, lại phải nương vào bàn tay của các thầy bói, các thầy tướng, các thầy coi xăm, coi quẻ. Để rồi những tinh thần điên loạn, nói mập mờ trong những sự xui xẻo, tai hoạ tới trong năm, làm cho cả năm chúng ta hồi hộp, sợ hãi. Hoặc loan tin sự vui sự mừng để ta nhảy múa lung tung, điên loạn trong nụ cười, hứng thú chờ đón những điều đó. Tất cả sự chờ đón niềm vui tới; hoặc ngồi đó để đón tai hoạ; hoặc nhờ các vị kia sửa chữa cho niềm vui, cho may mắn mang tới cho chúng ta hoặc đẩy lùi đi sự xui xẻo hoàn toàn không có. Phải là chính ta, bởi ta mang rác vào nhà thì cuối năm ta phải dọn sạch, quét sạch. Nếu ta mang hương hoa, trái cây vào nhà thì đầu năm ta hưởng được cái đẹp, hương vị tuyệt vời của đầu xuân. Đức Phật dạy cho chúng ta mọi nguyên nhân xảy ra trong đời của mình được gọi là mệnh số, được cài đặt và sắp xếp chương trình bởi những nghiệp chúng ta tạo ra do ác và thiện. Ta không biết, ta mê muội để rồi cứ tin tưởng rằng hình như có đấng thần linh nào đó sắp đặt, sắp xếp và ta cứ quỵ luỵ van xin. Để rồi cuộc đời của ta hình như ta để cho người khác lợi dụng sự cả tin, sự yếu đuối của mình, đẩy mình xuống, nhấc mình lên sống một cách sợ hãi bao nhiêu năm qua. Năm Tân Sửu, Bảo Thành cùng với các bạn phải xác định một sự suy nghĩ thật rõ, định mệnh của cuộc đời, mệnh số của đời mình, tử vi của chúng ta chẳng ai cài đặt, đặt để, sáng tạo mà do chính thiện và ác ta đã tạo ra.

Theo Đức Phật thay đổi tử vi của cuộc đời để nhìn rõ những tánh xấu mỗi ngày một chết dần đi không còn lưu dấu. Để cho những điều cao đẹp nhất nẩy mềm, trỗi dậy như hoa mai, hoa đào, hoa cúc, như các loại hoa hương thơm ngào ngạt. Ít nhất thì cũng phải như một búp sen trỗi dậy sau những năm tháng ngủ mê trên đống sình của cuộc đời, vùi đầu vào trong mật số của chính mình đã tạo ra bởi ác nghiệp. Chúng ta sẽ là một vị thầy của chính mình, nương theo sự dạy dỗ của Đức Thầy Bổn Sư, để thay đổi tử vi của chúng ta ngay bây giờ. Nhưng đầu tiên trước khi thay đổi, ta phải nhớ tất cả những gì xảy ra trong cuộc đời gọi là mệnh số, số mệnh của đời mình, gọi là tử vi của chúng ta do chính chúng ta tạo ra chẳng ai tạo ra, và chính chúng ta có khả năng cài đặt, thay đổi vị trí để làm mới. Không cần nhờ ai chấm tử vi cho chúng ta, chỉ theo cái học mà Phật dạy ta sẽ chấm được số tử vi trọn đời của đời mình bằng hai chữ thiện và ác. Những điều tới không như ý, những điều xảy ra gọi là tai hoạ, xui xẻo về mọi phương diện đều do cái ác ta đã tạo. Thật rõ, chấm ngay, các bạn chấm ghi vào cuốn sổ của cuộc đời trong năm mới, trang đầu tiên. Ác ta tạo gây ra xui xẻo, bất như ý, tai hoạ về vật chất, về tinh thần, về tiền bạc, về những sinh hoạt trong cuộc sống, công ăn việc làm đủ hết. Do chữ “ác”, gạch nó đi, thay đổi là thay đổi cái ác này. Và những điều tốt đẹp gọi là hên, quế nhân gia hộ, may mắn trong vấn đề tiền tài, vật chất, danh vọng, địa vị, công ăn việc làm, tình cảm, quan hệ đều do một chữ, đó là chữ thiện. Khoanh tròn lại nhắc nhở đây chính là chìa khóa ta chấm ngay vào chữ thiện và gạch chéo chữ ác. Để loại trừ chữ ác trong năm nay, trong những ngày này, trong những đời sống của chúng ta ở từng giây phút. Và khoanh tròn chữ thiện ứng dụng vào từng giây phút trong cuộc sống. Đó chính là ta đã thay đổi được mệnh số, số mệnh, đã chấm đúng tử vi và thay đổi toàn bộ. Chúng ta có thể xê dịch được những ngôi sao mà chúng ta bị hạn. Chỉ bằng cách khoanh tròn chữ thiện ứng dụng vào trong từng giây phút của cuộc đời, gạch chéo chữ ác đẩy lùi nó đi xa. Thì sao gì đi nữa nó có nguy hại tới đâu, năm nay là năm tuổi, năm hạn cũng đều phải biến mất bởi một chữ thiện được khoanh tròn ở giữa trái tim của người con Phật.

Các bạn chỉ làm như vậy thôi, chỉ nhận rõ ác, gạch chéo bỏ đi, và thiện khoanh tròn mang vào ứng dụng trong đời sống mỗi ngày, mỗi giây, mỗi phút thì bạn thực sự đã thay đổi tử vi của chính mình. Điều này không sai, bởi Phật dạy chúng sanh siêng làm việc ác và cứ cố làm việc ác, thường làm việc ác, hay tạo việc ác thì sự xui xẻo, sự bệnh hoạn, sự tai họa sẽ luôn đổ xuống đầu chúng ta. Như lạc vào giữa sa mạc, hơi nóng thiêu đốt từng giây phút, giết chết ngay chúng ta không thể thoát được. Người nào tinh tấn làm việc thiện, suy nghĩ thiện, hành việc thiện thì người đó luôn luôn từng giây phút hoà nhập vào với hơi thở của trời đất đón nhận được sức sống từ trời cao để mà vươn mình trỗi dậy từ sự đổ nát, đen tối của cuộc đời sình lầy hôi thối, như một mầm sen trổ bông. Cho nên thiện – ác làm nên tử vi của cuộc đời, làm nên mệnh số của chúng ta, số mệnh của chúng ta. Và những điều đó là do chính chúng ta tạo ra. 

Để có được động lực dũng mãnh ta có thể đứng dậy làm mới cuộc đời, thay đổi toàn diện. Để mà loại ác, loại nó đi, đẩy nó đi, để hành thiện, khoanh tròn lại. Chúng ta phải tự nuôi dưỡng cuộc đời của mình bằng năng lượng tình thương của mười phương Chư Phật luôn ban rải xuống cho chúng ta trong từng giây phút thiền quán từ bi – chánh niệm hơi thở Mu A Mu Sa. Năng lượng tình thương của Chư Phật có sức mạnh siêu thế, rửa sạch mọi trần lao trong cõi hồng trần đen tối, nghiệp chướng. Năng lượng tình thương của Phật có sức mạnh siêu thế làm mới cuộc đời, thay đổi mệnh số, số mệnh và thay đổi tử vi của mỗi một con người. Năng lượng tình thương Mu A Mu Sa trong chánh niệm hơi thở từ bi quán có sức mạnh siêu thế mở con mắt của chúng ta nhìn thấu sự sống của phàm phu và nâng tầm trong cuộc sống để hiển lộ Phật tánh. Năng lượng đó còn giúp cho lỗ tai của chúng ta nghe được vạn điều đau khổ, hiểu thấu mọi nguyên nhân, chặn đứng nó, thay đổi nói. Để từ trong không trung vô tận này, ta lắng nghe được những khúc hải hoàn du dương, nhẹ nhàng trong âm hưởng hạnh phúc vô tận từ muôn người ta đang sống chung với nhau. Năng lượng tình thương từ mười phương Chư Phật qua sự thực hành chánh niệm hơi thở – từ bi quán Mu A Mu Sa giúp cho chúng ta tăng trưởng sức mạnh, nội lực của chính mình để có một sự tự lực, dũng mãnh đẩy lùi mọi việc ác ta đã tạo. Thay đổi toàn diện mệnh số của đời mình và viết lên trang tử vi trọn đời của chúng ta trong chữ thiện được khoanh tròn đặt để vào trong trái tim, tâm thức để suy nghĩ thổn thức và hành theo chỉ một chữ thiện mà thôi. Chúng ta là Phật tử trong cuộc đời này bận rộn, chúng ta là Phật tử bôn ba thật nhiều, đương đầu thật nhiều. Có sự va chạm lẫn lộn, vàng thau lẫn lộn. Cần, rất cần ý thức được điều này để chúng ta sống, để chúng ta tự tại, để chúng ta sống chúng ta hạnh phúc, để chúng ta sống chúng ta bình an, để chúng ta sống với cái lá tử vi trọn đời đã được chấm, khoanh tròn đó chính là chữ thiện. Khoanh một vòng chữ thiện, gạch chéo chữ ác, loại trừ ác đón nhận thiện, hành thiện. Tử vi của các bạn sẽ được thay đổi trọn đời.  Đây không phải là Bảo Thành nói mà đây chính là chân lý Đức Phật đã dạy. Ai biết làm việc thiện, tử vi của cuộc đời sẽ thay đổi một cách trọn lành, tốt đẹp. Và đây cũng là lá xăm đầu tiên chúng ta lắc để nhận thấy thật rõ chỉ hai chữ thiện ác mà thôi. Loại ác đi, hành điều thiện, vạn sự hanh thông, muôn điều hạnh phúc, sức khoẻ dồi dào, trí tuệ khai mở sẽ tới với các bạn. Đầu năm mà, ai không thích lá tử vi trọn đời của mình sáng sủa, đẹp phải không? Nếu đi bói chữ, nếu xin xăm thì ta đã xin được một quẻ thiện rồi, quẻ thiện này còn hơn thượng thượng nữa. Chữ thiện là vô thượng, vô đẳng. Nói đúng hơn chữ thiện là vô địch, là chất nhất. Là ở tầm cao trí tuệ vượt bậc không ai có thể vượt qua được. Chữ thiện cao cả vô cùng. 

Các bạn nhìn rõ được điều này không? Phải nhìn rõ. Bởi vì tất cả những cơn bỉ ngạn trong cuộc đời tới đều từ chữ ác. Còn tất cả những điều thái lai tới với cuộc đời đều từ chữ thiện. Chưa nói qua cơn bỉ ngạn tới thời thái lai. Tức là nếu nhận rõ được tất cả mọi chướng ngại đen tối, tai hoạ, xui xẻo nó dồn dập đổ vào cuộc đời từ chữ ác, tràn ngập hết, ta thấu ta hiểu được. Và hiểu thấu rằng những điều thái lai tức là những điều phước báu, những điều tốt đẹp tới với chúng ta có quý nhân gia hộ, hộ mạng chính là từ chữ thiện. Ta đảo ngược, thiện ở trên, ác ở dưới, chứ đừng đặt ác ở trên đầu, thiện ở dưới lòng bàn chân đạp lên trên nó thì cả cuộc đời luôn luôn là chướng ngại, tại hoạ mà thôi. Không ai đọc ác thiện, văn chương Việt Nam đã dùng chữ thiện ác, cho nên chữ thiện ở trên đầu, chữ ác ở dưới chân. Nếu ai biết đạp lên trên ác và đội chữ thiện vào trong tâm của mình thì người đó chính thức đã thay đổi được lá tử vi trọn đời của mình. Người đó sẽ hạnh phúc, bệnh hoạn sẽ phải chạy xa, người đó gia đình sẽ an yên, vợ chồng con cái, cha mẹ sẽ hòa hợp, sẽ sống tràn đầy nguồn hạnh phúc trong gia đình. Người đó sẽ thành công về mọi mặt và có đời sống thiểu dục tri túc, hiểu thấu chân lý của đời người. Ý nghĩa của sứ mệnh làm người trong kiếp này, sống đúng, sống đủ, sống hạnh phúc, sống bình an, sống mạnh khỏe, sống mà bão tố dù có vùi dập đổ tới cũng thoáng qua như một cơn gió thật nóng vào buổi trưa hè, để nhường chỗ cho bóng mát của tàn cây cổ đức qua pháp thiện nhẹ nhàng, xoa dịu đi những vết thương trong cuộc đời đã tạo.

Các bạn, chúng ta phải chủ động thay đổi tử vi của mình bằng chân lý của Phật. Ngày mùng 04 Tết, năm Tân Sửu này, các bạn và Bảo Thành chúng ta hãy đồng lòng và trở về với từ bi quán – chánh niệm hơi thở Mu A Mu Sa. Để đón nhận tràn đầy năng lượng tình thương của Chư Phật, là nguồn động lực vô biên, siêu thế để đứng dậy trên những miền đổ vỡ của năm qua, những miền mục nát của năm qua, những sự rạn nứt tan thương, đau khổ, phiền não. Để chúng ta bắt đầu bám rễ thật sâu vào miền đất thiện của tâm, để vươn lên trên mặt trời trí tuệ của Phật để thẩm nhập được năng lượng tình thương của Phật. Sống thay đổi toàn diện cuộc đời, tử vi của mình bằng pháp thiện trong năm Tân Sửu này.

Sửu là con trâu, theo dân gian Việt Nam thể hiện sức mạnh cần cù, mang lại sự sống cho muôn người nông dân hồi xưa đó. Con trâu còn thể hiện sự biết lắng nghe, ai nói sao cũng sẵn sàng lắng nghe và mục đích duy nhất là làm sao làm tròn sứ mệnh để cho những người khác nương vào đó mà có được sự sống bình an và hạnh phúc. Con trâu thật gần gũi với người nông dân Việt Nam thuở xưa và ngày nay. Nó mang hình ảnh cao đẹp như người mẹ tần tảo sớm hôm để nuôi và giáo dục con cái của mình trong suốt cả cuộc đời. Năm Tân Sửu là năm mà chúng ta phải trở về tự đứng dậy, tự thay đổi, tự làm chủ và phải tự bảo vệ nuôi nấng bản thân của mình, lan toả nó ra để cho gia đình, cho đấng bậc sinh thành là cha mẹ hãnh diện vì ta. Và cho đấng bậc ấy luôn luôn sống với niềm tin và hạnh phúc vào một đứa con như chúng ta biết sống đúng. Và để cho các đấng bậc sinh thành ấy tăng thêm tuổi thọ, sống đời với con cháu. Chúng ta cũng trở về thay đổi tử vi của chính mình bằng pháp thiện để cho vợ cho chồng sống hoà thuận biết tha thứ, bao dung. Mang chữ thiện hành vào trong cuộc đời của gia đình giữa tình nghĩa vợ chồng, đẩy lùi đi, đạp lên trên chữ ác là tiến tới điều thiện mỗi ngày trong cuộc sống. Tử vi các bạn đã được viết lại, tử vi các bạn đã được chấm, được thay đổi toàn diện bằng pháp thiện. Chư Phật, Bồ Tát Thánh Hiền trong mười phương pháp giới tận hư không sẽ hoan hỷ vô cùng, chứng minh cho tự lực dõng mãnh của các bạn đứng dậy tự thay đổi tử vi bằng pháp thiện mà Như Lai đã thọ ký cho chúng ta, đã khai thị cho chúng ta, đã truyền dạy cho chúng ta. Mà phương tiện trong pháp ta thực hành này gắn kết chúng ta với điều đó, chính là từ bi quán – chánh niệm hơi thở Mu A Mu Sa. Bởi vì mỗi khi chúng ta đồng tu, 03 thời chúng ta trì niệm mật ngôn Mu A Mu Sa và 07 biến chánh niệm hơi thở từ bi quán. Rất đơn giản, gọn ở trong một buổi đồng tu 21 biến hít vào, thở ra chánh niệm. Dùng tánh thấy biết quán chiếu thân tâm của mình, thẩm nhập năng lượng tình thương của Chư Phật qua Phật ngôn Mu A Mu Sa. Quán chiếu tâm từ, tâm bi của ta và tâm từ, tâm bi của trời đất dung thông với nhau. Nó sẽ tăng trưởng năng lượng thiện lành để thay đổi toàn diện tử vi của chúng ta. Pháp môn phương tiện này ai có căn duyên phù hợp, nhất định sẽ phát triển đời sống thánh thiện, bình an, hạnh phúc và bệnh tật sẽ tiêu trừ, sức khoẻ sẽ tăng trưởng, niềm vui sẽ luôn có và hiện rõ trên môi mặt, trên khuôn miệng và thể hiện qua những tạo tác của các bạn hằng ngày.

Tử vi các bạn nhất định sẽ thay đổi. Hãy sống đúng với ý nghĩa này, hãy sống với năm Tân Sửu này tràn đầy sức sống các bạn. Chúng ta phải làm một cuộc trở lại với tánh Phật vốn có trong ta. Chúng ta phải làm một cuộc trở lại, ngồi vào chỗ Đức Phật đã đặt để, để thấu rõ được thiên địa, thông tuệ với Chư Phật, dung thông với năng lượng từ bi của các Ngài. Để thay đổi vận mệnh, vận số, tử vi. Lá xăm mà hôm nay các bạn lắc ở trong buổi đồng tu này đã cho các bạn một chữ đó là chữ thiện, và đã loại đi một chữ đặt xuống bàn chân đó là chữ ác. Mang chữ thiện gắn vào trong tâm, đặt vào trong tim, để vào tư tưởng trong môi miệng để khi nói khi cười đều có một chữ thiện, hành vi cũng như thế. Thì nhà nhà, nơi nơi khi các bạn tới sẽ tràn đầy hồng phúc của Tam Bảo. Những lời chúc đầu xuân không còn là lời môi miệng nữa. Nếu các bạn biết mang chữ thiện hiển lộ trong đời sống thì nơi đâu các bạn tới, ai đó các bạn tương tác hằng ngày họ đều tràn đầy niềm vui. Nhớ rằng hãy mang chữ ác đặt xuống bàn chân đạp lên nó mà đi. Đội chữ thiện vào trong tâm mà sống. Đây là chữ đầu năm ông đồ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni đã tặng cho bạn chữ thiện. Nhà tử vi, tướng số cao cơ nhất trong cõi trời đất này là Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật đã chỉ dạy cho các bạn thay đổi tử vi, viết lại vận mệnh của mình, chấm tử vi trọn đời trong chữ thiện. 

Các bạn, chúng ta làm được điều đó. Thật lành thay, lành thay khi ta nghe được những lời này, hiểu thấu và ứng dụng đời sống sẽ hạnh phúc. Tìm ở đâu? Tìm đến đấng nào để thay đổi cuộc đời của các bạn? Khi cuộc đời, vận mệnh, vận số, tử vi của các bạn đều do chính ác nghiệp nhiều đời các bạn đã tạo, cài đặt vào trong dòng nghiệp thức để tái sanh liên tục. Thì nay hiểu rõ chúng ta phải chặn đứng, đẩy lùi nó đi và phải viết lại phần mềm này bằng chữ thiện. Để cài đặt vào dòng nghiệp thức trong thần thức của ta một phần mềm thật thiện lành đúng như lời Đức Phật dạy. Để thay đổi toàn diện chương trình cài đặt vào cuộc sống của chúng ta từ ngày hôm nay trở đi. Bằng từ bi quán, từ bi quán –chánh niệm hơi thở Phật ngôn Mu A Mu sa thật đơn giản. Chỉ hít vào thật nhẹ, đưa xuống dưới phình bụng ra, quán chiếu thân tâm của mình bằng thấy biết. Tất cả mọi suy nghĩ tới lui đều thấy và đều biết. Chẳng ôm chẳng giữ, chẳng chấp thủ, chẳng đẩy lùi, bởi vì biết nó tới, biết nó đi, thấy nó tới, thấy nó đi. Tất cả mọi cảm xúc tác động vào các giác quan dù là vui, buồn, sướng, khổ, hạnh phúc, đủ mọi thứ. Chúng ta thấy nó tới, biết nó tới, thấy nó đi, biết nó đi. Chẳng đuổi, chẳng giữ, tâm ta gọi là tâm không, không có trổ để cho những cảm xúc đúng sai, vui buồn trụ vào. Mà chỉ có năng lượng tình thương của Chư Phật như từng giọt mưa cứu độ từ trời cao, đổ xuống miền đất tâm của phàm phu nơi chúng ta. Để từ đó đất khô cằn của ác nghiệp muôn đời kia, thấm vào những giọt mưa ân điển từ bi. Để cho những mầm sống chủng tử thiện trổ mầm ngoi lên như nụ tầm xuân, như đóa sen thật tươi trong năm Tân Sửu này. Các bạn hãy tự thay đổi tử vi của mình. Phật đã dạy, Phật đã làm được điều đó và sự trải nghiệm của Phật đã chứng minh điều đó. Không phải dựa trên ngôn ngữ phong tục của người xưa truyền lại. Mà là một sự trải nghiệm đưa đến sự giác ngộ, Ngài dạy cho chúng ta hãy thay đổi tử vi của mình. Cách hiểu về tử vi, số mệnh theo ý nghĩa của Phật học, chẳng phải là do đấng tạo hoá, ông trời hoặc ai đó đặt để rồi phải nhờ các vị thầy bói, thầy tử vi chấm phá, giải hạn. Mà tử vi, mệnh số của ta do chính chúng ta đã cài đặt qua những hành động, tư tưởng, lời nói ác, lập trình trong thần thức. Nay ta đi vào thẳng trong thần thức, đẩy lùi những ác nghiệp nhiều đời, bằng cách đưa vào năng lượng tình thương của Phật và thực hành pháp thiện. Các bạn đã thay đổi được tử vi, mệnh số của các bạn. 

Hãy đặt bàn tay phải vào lòng bàn tay trái, trí tuệ và từ bi vận hành 07 biến chánh niệm hơi thở từ bi quán Mu A Mu Sa.

Chúng con nguyện mười phương Chư Phật ban rải năng lượng tình thương xuống cho muôn loài chúng sanh và gia trì để chúng con tự lực thay đổi tử vi, mệnh số của chính mình bằng pháp thiện. Hít vào bằng mũi đưa xuống dưới bụng phình ra, thở từ từ hóp bụng vào quán chiếu thân tâm, trì mật chú Mu A Mu Sa (07 biến)

Mô Phật! Các bạn, năm mới phong tục của người Việt chúng ta và phong tục của mọi loài người trên thế giới, mọi dân tộc đều quan tâm đến những người xung quanh, đều quan tâm đến những thế hệ sau. Thay đổi tử vi, mệnh số của đời mình, ta cũng quan tâm đến những người yêu thương trong thân tộc, gia đình, bạn bè xa gần. Để chúng ta hồi hướng năng lượng tình thương của Phật tới với những người đó. Để mong rằng người đó cũng tự lực thay đổi lá tử vi trọn đời của họ bằng pháp thiện. Hãy làm điều thiện, bỏ đi điều ác, thay đổi cuộc đời. Các bạn nhớ chúng ta là Phật tử, là chân mệnh. Phật tử người ta gọi là thiên tử chân mệnh. Thiên tử thì làm vua thôi, còn chân mệnh Phật tử là để thành Phật trong tương lai. Các bạn thấy không? Hồi xưa chúng ta coi phim tàu, chúng ta nghe nói chân mệnh thiên từ họ làm vua ở đời. Ta có chân mệnh Phật tử để trở thành Phật, làm Phật tương lai. Điều này chắc chắn Phật không nói sai, Ngài nói đúng. Để có chân mệnh Phật tử, để thành phật ta phải đứng dậy bằng sự tự lực, quán chiếu, thiền định, thẩm thâm, quán Từ, quán Bi, quán thông trí tuệ, quán hơi thở chánh niệm. Quán thật nhẹ nhàng để dung thông, để tuệ giác chúng ta gắn kết với Chư Phật để thấu rõ cuộc đời, thay đổi chân mệnh. Chân mệnh làm ma làm quỷ, làm địa ngục đi để trở về với bản mệnh Phật tánh. Để mang chân mệnh Phật tử thành Phật trong tương lai bằng sự thiền định từ bi quán, chánh niệm hơi thở Mu A Mu Sa. Hãy hồi hướng cho tất cả những người yêu thương để hương từ trời, hương từ bi, hương thiện pháp, hương từ mười phương Chư Phật, năng lượng yêu thương luôn thoảng qua cuộc đời của những người ta yêu, ta thương. Để họ làm mới cuộc sống, để họ được hương đó đưa vào tăng trưởng sức mạnh, đứng dậy và thổi bay đi tất cả những rác rưởi của nghiệp ác nhiều đời họ đã tạo ra. Để tử vi của họ được chấm trọn đời bằng một chữ duy nhất mà Đức Phật chúng ta không cần xin Ngài cũng tặng cho chúng ta ngày đầu xuân Tân Sửu, đó là chữ “thiện”. Bao nhiêu kiếp qua ta khư khư ôm lấy chữ ác, Phật nói buông đi, hãy buông chữ ác, đón chữ “thiện” của Phật tặng cho chúng ta. Không có một chữ nào của những ông đồ cho chúng ta, tặng cho chúng ta mà cao quý bằng chữ thiện mà ông đồ Bổn Sư Thích Ca đã gửi tới từ ngàn năm qua. Không có một lá tử vi nào của thầy tướng số chấm trọn đời mà tốt đẹp như lá tử vi của thầy tướng Thích Ca Mâu Ni Phật đã chấm cho các bạn một cách trọn đời, trọn kiếp, muôn thuở bằng chữ thiện. Hãy cầm lá tử vi của Phật trao cho các bạn để thay đổi vận mệnh của mình qua thiền định, từ bi quán – chánh niệm hơi thở từng giây, từng phút chúng ta thực sự có chân mệnh Phật tử. Chân mệnh thiên tử tức là làm vua một thời cũng chết. Mà chân mệnh Phật tử thì đời đời càng tiến tới ngôi vị là Phật của chúng ta trong một kiếp nào đó của tương lai. Nếu như ngày hôm nay ta biết hội nhập vào chân lý đó, thực hành cho thật rõ. 

Các bạn, chúc mừng năm mới năm Tân Sửu, chúc mừng các bạn đã đón nhận được chữ của ông đồ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni trao tặng cho bạn, tức là chữ thiện. Chúc mừng các bạn đã thay đổi được tử vi của bạn, đó là tử vi mà Đức Phật đã trao qua pháp tu từ bi quán – chánh niệm hơi thở Mu A Mu Sa. Chúc mừng các bạn đã đứng dậy thay đổi vận mệnh, thay đổi tướng số, thay đổi số mệnh và làm chủ cuộc đời ngay trong năm Tân Sửu, ngày mùng 04, năm Tân Sửu 2021. 

Cám ơn các bạn, hãy đặt bàn tay phải tay trái vào với nhau, từ bi và trí tuệ chúng ta đi vào 07 biến chánh niệm từ bi quán Mu A Mu Sa.

Chúng con hiểu thấu tử vi cuộc đời do chữ ác đã viết lên từ muôn kiếp qua. Nay thành tâ, chí kính đón nhận chữ thiện của Phật trao để thay đổi lá tử vi trọn kiếp của chúng con. Hít vào bằng mũi đưa xuống bụng phình ra, thở từ từ hóp bụng vào quán chiếu thân tâm, trì mật chú Mu A Mu Sa.

Số mệnh cuộc đời chẳng do ai tạo ra mà do chính ác nghiệp, do nghiệp thức chúng con đã tạo. Nguyện hành chữ thiện thay đổi nghiệp ác để viết lại mệnh số của đời mình theo đúng lời Đức Phật dạy. Hít vào bằng mũi đưa xuống bụng phình ra, thở từ từ hóp bụng vào quán chiếu thân tâm, trì mật chú Mu A Mu Sa.

Không có một vị thầy tướng số, tử vi nào cao tay ấn bằng Đức Bổn Sư. Chúng con nguyện theo lời chỉ dẫn của Ngài để thay đổi tử vi trọn kiếp của chính mình. Hít vào bằng mũi đưa xuống bụng phình ra, thở từ từ hóp bụng vào quán chiếu thân tâm, trì mật chú Mu A Mu Sa.

Không có một ông đồ nào cho chúng con một con chữ cao siêu nhiệm mầu bằng ông đồ Bổn Sư đã trao tặng một chữ “thiện” trong năm mới. Chúng con thành kính đón nhận chữ thiện vào cuộc đời để thay đổi tử vi trọn kiếp. Hít vào bằng mũi đưa xuống bụng phình ra, thở từ từ hóp bụng vào quán chiếu thân tâm, trì mật chú Mu A Mu Sa.

Không có một quẻ xăm nào như xăm Quan Âm, xăm Thánh Trần, xăm Bà Chúa Xứ, tất cả các loại xăm, không có một quẻ xăm nào thượng thượng cao bằng xăm của Đức Phật trao truyền cho chúng con qua quẻ thiện. Nguyện ứng vào quẻ thiện này để thay đổi tử vi trọn kiếp của đời mình. Hít vào bằng mũi đưa xuống bụng phình ra, thở từ từ hóp bụng vào quán chiếu thân tâm, trì mật chú Mu A Mu Sa.

Nguyện cho các đấng bậc sinh thành, cho vợ chồng con , tất cả những người yêu thương hiểu thấu sứ mệnh này lãnh nhận chữ thiện của Phật trao truyền để thay đổi tử vi của chính họ. Hít vào bằng mũi đưa xuống bụng phình ra, thở từ từ hóp bụng vào quán chiếu thân tâm, trì mật chú Mu A Mu Sa.

Chúng con nguyện mười phương Chư Phật ban rải những cơn mưa năng lượng tình thương xuống tất cả những mảnh đời bất hạnh trên thế gian này trong năm mới để họ đón nhận được hồng phúc Tam Bảo thay đổi cuộc đời, biết hành pháp thiện, an vui trong cuộc đời. Hít vào bằng mũi đưa xuống bụng phình ra, thở từ từ hóp bụng vào quán chiếu thân tâm, trì mật chú Mu A Mu Sa.

Mô Phật! Các bạn ơi, chúng ta đã tu xong rồi. Mời các bạn chắp tay vào hồi hướng công đức. 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật! Mu A Mu Sa!

Chúng con nguyện xin Chư Phật luôn ban rải những cơn mưa năng lượng tình thương xuống cho muôn loài chúng sanh và nguyện cho muôn người tự lực đứng dậy thay đổi tử vi của mình bằng pháp thiện. Chúng con – tăng thân Chùa Xá Lợi tại tổ đình ở Maryland, Chùa Xá Lợi ở tiểu bang Minnesota , Chùa Xá Lợi ở tiểu bang Pennsylvania đồng tâm với nhau nguyện cầu xin cho tất cả các thân hữu cộng đồng, các bậc ân nhân, Phật tử, bạn bè đồng tu xa gần. Thừa nương pháp thiện của Phật, ông đồ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni đã trao tặng quẻ xăm đầu tiên dựa trên nền tảng đức hạnh, thiện lành. Để thay đổi tử vi cuộc đời của mình và của mọi người. Xin Chư Phật chứng minh cho lòng thành của chúng con.

Nguyện cầu cho các nguyên thủ các quốc gia biết thành lập chính sách hoà bình cho thế giới. Nguyện cầu cho các nhà khoa học gia ngành y, ngành dược thay đổi vận mệnh của cuộc đời trong thế giới này bằng các loại vắc-xin (vaccine) và thuốc trị bệnh đại dịch sáng chế ra thật nhiều. Cầu nguyện cho các bác sĩ, y tá, y sĩ, nhân viên cứu trợ cứu tế trên thế giới cũng thay đổi cuộc đời của mọi người đang đau khổ bằng tình thương và chữa lành bệnh cho họ. Nguyện cầu cho những ai còn đau khổ và phiền não đón nhận được sự hạnh phúc và bình an. Nguyện cho các chư vị hương linh siêu sanh theo thiện nghiệp về miền tịch lạc. 

Con nguyện xin mười phương Chư Phật từ bi chứng minh.

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

On Key

Related Posts