Search

Bài 1106: Đen Tối Đã Qua – Thất Bảo #1 – Mu A Mu Sa

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mu A Mu Sa.

Chúng con nguyện Mười Mười Phương Chư Phật ban rải ban Tha Lực đại từ đại bi tới muôn loài chúng sanh. Bảo Thành kính chào tất cả các bạn đồng tu trên kênh yotube Thất Bảo Huyền Môn. Các bạn thân mến, trên con đường chúng ta tu đi đến sự giác ngộ, và kiến tạo một đời sống hiện tiện trong kiếp này, sự bình an, sự hạnh phúc an lạc trong cuộc đời, chúng ta cũng như biết bao nhiêu con người khác phải luôn luôn tinh tấn tu học. Nhân quả Đức Phật dạy không thể ngồi đó cầu mà có, cũng không thể xin mà được, mà chính là mỗi người chúng ta phải siêng năng tạo ra nó. Có những điều chúng ta tạo ra là ác nghiệp, nên nhiều chuyện tới với cuộc đời không được vui. Nhưng xen kẽ vào đó, những điều ta tạo ra là thiện nghiệp nên chúng ta vẫn còn đôi chút niềm vui trong cuộc đời. Buồn và vui, đúng và sai, đau khổ và hạnh phúc đều tới từ 2 chữ Thiện và ác. Chúng ta tu là để rõ được Thiện ác, nhìn thấu, hiểu, đồng thời tu để tăng trưởng nội lực. Chúng ta có thể làm sao đó ngăn chặn những nghiệp ác, tư tưởng xấu, không để cho nó tạo thành hành động, lời nói hoặc suy nghĩ. Muốn như vậy chúng ta phải có sự công phu. Khi nghe qua tất cả sự lý giải và hướng dẫn xong rồi, qua giáo lý của nhà Phật, qua sự dạy dỗ của các bậc hòa thượng, thượng tọa, đại đức, tăng ni tôn kính của chúng ta, thì chúng ta, nhiệm vụ của mỗi đệ tử phải thực hành công phu tu tập. Phương thức mà Chư Phật nhắc nhở để cho chúng ta thực hành lời của Phật dạy đi tới sự thành tựu thật rõ ràng, mang lại sự lợi lạc cho cuộc sống của chúng ta là chúng ta luôn luôn phải sống một đời sống chánh niệm, an trú trong hơi thở. Để làm gì? Để tư tưởng của ta, để Tâm của ta quán chiếu và nhìn rõ với 2 chữ hành thiện bỏ ác. Ta bỏ ác ta hành thiện, rồi ta quán chiếu mọi tạo tác của chúng ta, để trong từng tạo tác với từng giây phút, cùng hòa nhập với hơi thở, tập làm chủ được thân tâm, ngữ ý của ta. Nhân quả là làm chủ, phải tu để làm chủ. Nếu chúng ta không làm chủ pháp Thiện, chúng ta sẽ bị các pháp Ác lôi kéo, cám dỗ. Tất cả làm chủ hay không làm chủ đều do sự lựa chọn mỗi người. Đó là quyền tự do. Phật không ép chúng ta, và không ai ép chúng ta hết. Con đường của Phật Giáo là con đường trải nghiệm qua đau khổ, qua hạnh phúc, bình an, vô minh và trí tuệ. Qua sự trải nghiệm như vậy chúng sanh bắt đầu lựa chọn cho mình một cách sống, một con đường để đi. Nếu các bạn có đầy đủ nhân duyên, đã trải nghiệm qua những thăng trầm của cuộc đời, và nhận rõ giá trị của đau khổ trong kiếp người này, các bạn muốn chuyển nó, chuyển tất cả những nghiệp của người các bạn thương yêu, các bạn hãy bắt đầu tu tập Thất Bảo Huyền Môn.

Thất Bảo Huyền Môn là pháp môn giúp cho các bạn tiếp cận được năng lượng từ bi, gắn kết với từ trường yêu thương của Chư Phật, để chúng ta trưởng dưỡng và chúng ta tu tập cuộc đời của mình trong tình chan chứa năng lượng từ bi đó, như một lực của Tha Lực thúc đẩy chúng ta đi lên, vươn lên và vượt qua. Bây giờ, mời các bạn chúng ta bắt đầu đi vào sự công phu. Sự công phu này bằng hơi thở chánh niệm, hít vào bằng mũi, rồi chúng ta phình bụng ra, đưa xuống dưới bụng, khi thở chúng ta thở bằng miệng, hóp bụng lại từ từ, đồng thời trì vi diệu âm Mu A Mu Sa. Mỗi khi chúng ta công phu như vậy với Tâm thành kính, qui ngưỡng về 3 ngôi Tam Bảo Phật-Pháp-Tăng, tin sâu nhân quả, giữ được 5 giới, hành được 10 điều Thiện, chúng ta, tất cả mọi người sẽ tiếp cận được với Tha Lực Phật Điển ban rải đổ tràn vào Thân Tâm của chúng ta, để nương vào hùng lực từ bi của Chư Phật, chúng ta vượt qua màn đêm đen tối của cuộc đời.

Mời các bạn đặt bàn tay phải là bàn tay trí tuệ vào lòng bàn tay trái là bàn tay từ bi, chúng ta bắt đầu tu

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mu A Mu Sa. Xin Mười Phương Chư Phật chứng minh cho buổi đồng tu này của chúng con. Chúng con nguyện Mười Mười Phương Chư Phật ban rải ban Tha Lực đại từ đại bi tới muôn loài chúng sanh. Các bạn hít vào bằng mũi phình bụng, thở từ từ hóp bụng vào trì mật chú Mu A Mu Sa (7 lần)

Mô Phật. Các bạn thân mến! Chúng ta vừa tiếp được Tha Lực Phật Điển, năng lượng từ bi, từ trường yêu thương của Chư Phật vào thân tâm của chúng ta. Như hạt giống gieo vào lòng đất, nó được hấp thụ tinh khí trời đất và nước khi mưa xuống thấm nhuần vào hạt giống, và trong hạt giống đó nó có đầy đủ các chất để hình thành nên một cây, mang thể loại của giống đó. Giống nào trổ sinh cây đó và tạo ra hoa trái của loài đó. Đúng theo lời Đức Phật dạy nhân quả, nhân nào tạo ra quả đó. Chẳng thể tạo nhân ác mà trổ quả Thiện, cũng chẳng thể làm việc Thiện mà trổ ra quả ác. Nhân nào quả đó. Đây là định luật, một luật mà Đức Phật đã nhận ra được khi Ngài giác ngộ. Chúng ta học theo lời của Đức Phật, hiểu thấu và theo sự khai thị của Phật. Trong chúng ta có nhân Thiện, chúng ta có nhân Thiện trong Tâm Phật của chúng ta, trong bổn tánh chân như tịnh tĩnh trong sáng đó. Nhân đó nếu được gieo vào cuộc đời hiện tại nó sẽ trổ thành cây và sinh hoa kết trái. Và hạt giống thiện trong chân tâm, trong bồ đề tâm, trong tâm Phật của chúng ta được gieo vào lòng đời và tưới tẩm vào lòng đời. Tưới tẩm bằng một năng lượng cao siêu không có chút phiền não, đầy đủ tình yêu thương, đó là Tha Lực Phật Điển, thì hạt giống từ bi, hạt giống bồ đề, hạt giống cuả chân tâm nơi chúng ta sẽ trỗi dậy trong lòng đời đầy thử thách này, để mọc thành cây bồ đề cao, cành lá tươi mát che chở cho chính cuộc đời của chúng ta.

Các bạn đề mục chúng ta hôm nay quán chiếu là Đen Tối Đã Qua. Vào mỗi một buổi tối khi ta đi ngủ, theo định luật, đó là thuộc về ban đêm u tối vô cùng. Và rồi khi bình minh ló dạng ở ngoài kia, chúng ta lại thấy sự hiện diện của ánh sáng mặt trời, tỏ lộ một ngày mới tới. Và tâm hồn bừng tỉnh, tràn đầy năng lượng sống và chúng ta có thể nói Đen Tối Đã Qua. Chúng ta nói rằng Đen Tối Đã Qua bởi vì ban ngày đã tới, mặt trời đã mọc lên, ánh sáng đã chan hòa, tràn đầy năng lượng sống của một ngày mới. Ta cám ơn trời đất. Ta tri ân các bậc Thầy Tổ, cha mẹ, ông bà. Ta tri ân Đức Phật đã cho chúng ta một ngày mới sống trong an bình đã tới. Chủ đề Đen Tối Đã Qua có nghĩa là màn đêm đã qua đi. Khi mặt trời tỉnh giấc, lòng người của chúng ta đã trải qua bao nhiêu kiếp đen tối bởi bất thiện nghiệp, bởi lầm chấp, bởi 3 chữ mà chúng ta đã từng nghe đi nghe lại thật nhiều nhưng đó là chủ chốt tạo ra đau khổ, sự đau khổ và phiền não cho chúng ta, và nó làm cho chúng mãi luân hồi trong vô minh, trong địa ngục, ngã quỉ súc sanh. Đó là Tham –Sân – Si. Các bạn, đã qua rồi đen tối đó, đen tối lầm chấp đó đã qua. Vì sao? Vì chúng ta đã tỉnh thức trong năng lượng từ bi của Phật, tỉnh thức trong mặt trời trí tuệ của Phật, đã chiếu tỏ vào trong cuộc đời của chúng ta. Chúng ta đã nhận được mặt trời trí tuệ của Phật chiếu vào cuộc đời, vào thân, vào tâm. Nó đánh thức toàn bộ cuộc đời của chúng ta từ thân đến tâm để nhận rõ ra một giá trị cao để vươn lên, đó là giá trị của đời sống tâm linh. Các bạn, từ khi chúng ta lãnh nhận được Tha Lực Phật Điển, tức là mặt trời trí tuệ đã bừng sáng trong tâm can của chúng ta. Chúng ta đã nhận rõ rằng trong thế giới đen tối của vô minh này, không hẳn chúng ta chỉ vùi đầu trong nguyên tắc sinh ra rồi chết, lẫn lộn trong những điều cơm ăn áo mặc mà chúng ta đã nhìn thấy mặt trời trí tuệ của Chư Phật chiếu vào trong tâm của chúng ta. Để chúng ta nhận ra vẫn còn những thứ cao quí. Nó không hẳn về mặt tinh thần mà nó thuộc về tâm linh. Mà khi đi tới đời sống tâm linh đó, nó lợi lạc cho tinh thần, để tinh thần của chúng ta luôn hạnh phúc, luôn bình an và lợi lạc, cho thân xác của chúng ta luôn khỏe mạnh, tiêu trừ bệnh tật. Mặt trời trí tuệ bừng sáng để thấy được con đường tâm linh, để vươn lên như cây mọc trong bóng tối, nay mặt trời bừng sáng nó vươn ra. Chúng ta từng trồng cây ở trong nhà, ở trong sự tăm tối, nếu nó thấy được một tia sáng lọt vào trong nhà qua cửa sổ thì nhất định cây đó sẽ vươn tới hướng cửa sổ đó để đón nhận ánh sáng. Chúng ta bị nhốt trong đời đen tối lầm chấp trong vô minh, bị vùi vào, bị chôn vào, bị nhốt vào trong căn nhà thân xác ngục tù lầm chấp tội lỗi này. Chúng ta khó có cơ hội nhìn thấy ánh sáng của Chư Phật chiếu vào. Dù vẫn biết rằng ta có mầm mống của Phật tánh, như cây đã mọc, nhưng bị đặt để ở một môi trường đen tối. Chúng ta phải mang cây ra ánh sáng để nó tiếp được ánh sáng mà tăng trưởng cho đúng. Chúng ta phải mang tánh Phật của chúng ta thoát ra khỏi vô minh, đặt cạnh kề ánh sáng trí tuệ của Phật để tiếp nhận được Trí tuệ của Phật, để vươn lên một đời sống mới. Chúng ta nhận rõ rằng từ khi chúng ta đón nhận được Phật Điển vào trong cuộc đời, chúng ta đã bừng tỉnh như một ngày mới tới.

Và chúng ta đã nói Đen Tối Đã Qua. Sự đen tối của tâm thức, sự đen tối của lầm chấp, sự đen tối của nhận thức sai lầm, của những kiến chấp, của những hí luận trong cuộc đời, của những tranh chấp bon chen, của những sự đạp người ta xuống để vươn lên. Chúng ta đã nhận thức tất cả những tạo tác đó tạo ra một màn đêm bao trùm khó có thể thấy lối đi trên đường. Chúng ta đã được tỏ lộ Tha Lực Phật Điển và hãnh diện nói rằng đen tối đã qua. Bởi vì khi đen tối đã qua, chúng ta nhận thức rõ về cuộc đời, và mỗi khi tiếp được Tha Lực Phật Điển, nhận ra bao nhiêu điều quí báu còn tồn tại trong thân tâm này, mà ta không bao giờ tiếp cận được, chúng ta đã bỏ quên như người mù chẳng thấy đường, quờ quạng trong đêm tối, không bao giờ nhận ra được những gì đang hiện diện trong cuộc đời.

Các bạn niềm hạnh phúc nhất của chúng ta là gì? Là con mắt trí tuệ đã sáng, con mắt của chân tâm đã sáng, để nhận rõ được sống ở đời như Chư Phật nói: Kiếp người thật là khó, mang thân người quí hiếm vô cùng. Để có thân người này, chúng ta phải tu hằng vô lượng kiếp mới có được, và trong thân người này là phương tiện vi diệu để cho chúng ta chứng đắc được quả vị Phật, hiểu thấu được nghĩa lý đó, mỗi người chúng ta hôm nay nhận rõ mang thân người mà chúng ta lại còn có phước báu tiếp được Tha Lực Phật Điển vào cuộc đời, tiếp cận được với từ trường yêu thương của Chư Phật luôn đổ tràn vào cuộc đời của chúng ta. Khi chúng ta tu Thiền Mật Thất Bảo Huyền Môn, vi diệu âm chánh niệm Mu A Mu Sa. Chính phương tiện mà Chư Phật chuyển vào trong cuộc đời của chúng ta, để chúng ta tiếp nhận được Tha Lực Phật Điển, năng lượng này giúp cho chúng ta nhìn thấu được phương tiện vi diệu trong kiếp người, và từ đó ta khám phá ra muôn điều kỳ diệu hiện tại ngay đây, để chúng ta ứng dụng vào cuộc sống, để được niềm vui, có được sự bình an, chuyển hóa những khổ trong cuộc đời, chuyển hóa những bệnh tật. Nếu có được phương tiện như vậy thì cuộc đời quá tuyệt vời, quá hạnh phúc. Con người hạnh phúc bởi vì kiến tạo những Phước báu từ những Pháp Thiện đúng như giáo Pháp của Chư Phật dạy. Không thể có hạnh phúc và bình an nếu các bạn không hành Thiện. Hôm nay dấu chỉ chứng tỏ bạn và Bảo Thành là những có Phước báu là ta tiếp cận được Tha Lực Phật Điển. Và khi ta tiếp cận được với từ trường yêu thương của Phật, có nghĩa từ vô lượng kiếp và ngay trong kiếp này các bạn và Bảo Thành đã thực tập lời của Chư Phật, đó là siêng làm việc Lành, từ bỏ việc ác để tâm thanh tịnh mà tiếp được Tha Lực Phật Điển. Mừng và hạnh phúc phải không các bạn? Chúng ta là những người lành thiện, chúng ta là những người Thiện Lành. Chúng ta cần phải tinh tấn giữ đúng phẩm hạnh của người con Phật. Một con người Thiện Lành sống trong cuộc đời này.

Các bạn thân mến! Tha Lực Phật Điển sẽ thúc đẩy chúng ta vượt qua những màn đen tối của cuộc đời, những đêm đen của cuộc đời. Ai trong chúng ta cũng đã từng trải qua đêm đen của cuộc đời, những lúc đen tối trong cuộc đời. Đen tối bởi vì chúng ta thất bại, hay chúng ta mất tất cả. Có những cuộc chiến làm cho con người mất tất cả và phải trốn chạy ra đi, đó cũng là những thời đen tối của một số vị ở trong thời đại lịch sử đó. Và nếu chúng ta là con người bình thường thì cững từng can qua những lúc đen tối trong cuộc đời, bởi thất bại, bởi đau khổ, bởi những sa đọa trong cuộc sống tạo ra những chuyện mà chúng ta thường gọi là tai họa tự nhiên ập tới. Ai ai cũng bị tai họa ập tới trong cuộc đời dưới hình thức to nhỏ. Dù là hình thức nào đi nữa thì những tai họa đó cũng là những chấm đen trong cuộc đời, cũng là những khoảng khắc đen tối nhất trong cuộc đời của chúng ta. Và trong những khoảng khắc đen tối đó nhất định chúng ta phải rơi lệ khóc than cho số phận. Tại sao ta phải trải qua những thời khắc đen tối như vậy của cuộc đời. Bây giờ tiếp cận được Tha Lực Phật Điển, chúng ta thấy năng lượng từ bi của Chư Phật cảm hóa cuộc đời của chúng ta, chuyển hóa thân tâm của chúng ta, và chúng ta cảm thấy hân hoan vui vẻ, hạnh phúc vô cùng, hạnh phúc vô lượng. Bởi vì chúng ta được Chư phật đi vào cuộc đời của chúng ta, chúng ta được Chư Phật tiếp cận cuộc đời của chúng ta, chúng ta được Chư Phật ban rải và tiếp sức cho chúng ta. Cuộc đời là đoạn dường dài vô tận. Chúng ta phải chạy trên đoạn đường đó từ vô minh tới giác ngộ, đoạn đường từ vô minh đến giác ngộ là đoạn đường dài vô lượng kiếp. Sức người có hạn, chạy mãi sẽ mệt mỏi, cần có sự tiếp sức. Còn không chúng ta sẽ gục ngã. Mỗi lần chúng ta gục ngã như vậy tổn hại đến sức khỏe tinh thần và chúng ta càng chạy càng mệt, càng gục ngã thì chúng ta càng lùi lại với vô minh. Chúng ta đã biết trên cuộc đời này, chạy một đoạn đường dài luôn cần có sự tiếp sức, người ta gọi là chạy tiếp sức. Người đứng ở đó và chạy tới hoặc tiếp sức cho mình và rồi chúng ta có được sức mạnh trở lại và chúng ta lại trở lại mạnh mẽ hơn, tiến lên. Chư Phật đã tới, đứng ngay điểm mà chúng ta phải gặp sự đen tối, gặp tai họa, gặp khổ đau, gặp phiền não, hay ngay lúc ta mệt mỏi trong cuộc sống hay ngay lúc ta đang hạnh phúc, đang bình an. Ngài tới đứng ngay ở điểm đó để ngay khi chúng ta gặp tai họa, dìu dắt ta vượt qua, gặp đau khổ, giúp chúng ta chuyển hóa, gặp tai nạn hay gặp đau khổ, Ngài trợ lực cho chúng ta vượt qua. Còn khi chúng ta bình an hạnh phúc Ngài cũng tới ngay chỗ đó để giúp cho chúng   tăng trưởng sự bình an, niềm hạnh phúc trong cuộc đời của mình. Phật là bậc Thầy, Ngài luôn luôn gần gũi với chúng ta. Ngài tăng trưởng cho chúng ta tánh Thiện bằng cách ban rải lòng yêu thương, che chở, bảo bọc và dạy dỗ, Ngài luôn luôn ở đó nhắc nhở chúng ta phải chuyên cần, tinh tấn. Ngài là Cha, là mẹ, là bậc Thầy kính yêu không bao giờ ruồng bỏ chúng ta. Ngài luôn luôn gần gũi. Ngài dìu dắt. Ngài sách tấn. Ngài thắp sáng trí tuệ cho chúng ta. Và Ngài khơi dậy mầm mống tốt đẹp bị che phủ bởi sự thiếu hiểu biết trong những bất Thiện Nghiệp ta tạo ra. Và Ngài đã nâng chúng ta lên để chúng ta nên Thánh, để chúng ta thành Phật trong tương lai. Đức Phật yêu thương chúng sanh vô cùng và Ngài luôn luôn ban rải năng lượng từ bi xuống cho chúng sanh. Nếu chúng ta nhận thức được điều đó cững y như là cha mẹ luôn luôn sẵn sàng hi sinh và trao tặng cho chúng ta những phẩm vật cao quí nhất về giáo dục về tinh thần, về vật chất và tâm linh, để chúng ta lấy đó, đón nhận như những phẩm vật hành trang đi vào cuộc đời để thành danh, thành nhân. Vì Chư Phật như người cha, người mẹ thương chúng ta, luôn luôn hiến thân, cả cuộc đời kề cận chúng ta để trao tặng cho chúng ta những bửu bối,,những Pháp bảo, những phương tiện để giúp cho chúng ta vượt lên và vươn tới ánh sáng trí tuệ.

Các bạn! đen tối đã qua thực sự. Bởi vì từ khi chúng ta tu Thiền Mật Thất Bảo Huyền Môn, chúng ta đã được thắp sáng cuộc đời bằng năng lượng từ bi, bằng Tha Lực Phật Điển, bằng đèn trí tuệ của Chư Phật trong tâm khảm của chúng ta. Đen Tối Đã Qua bởi chúng ta đã nhận rõ được thực sự cuộc đời này không phải trong sanh tử lầm chấp, sanh ra ăn uống ngủ nghỉ, tranh chấp, chửi nhau, đánh nhau, hại nhau, tranh giành rồi chúng ta có không được, mất, hạnh phúc, đau khổ, phiền não bình an. Tất cả những thứ đó như hằm bà lằng trộn lẫn trong cuộc đời, để cuối cùng chúng ta phải chấp nhận số phận của mình. Không phải, không phải! Phật đã tới, Ngài đã tới, Ngài ban rải tình thương, Ngài đã tiếp sức cho chúng ta bằng Tha Lực Phật Điển, tiếp sức cho chúng ta bằng trí tuệ để thấy rằng cuộc đời không chỉ là như vậy. Cuộc đời còn có những thứ cao cả hơn, đó là đời sống tâm linh. Khi vươn tới sống tâm linh đó và thực hành các Pháp Thiện mà Chư Phật đã dạy chúng ta, hình thành một cách sống mới, một cách sống vượt qua mọi màn đen tối của cuộc đời, vượt qua đen tối lầm chấp để chúng ta tiếp cận được với niềm hạnh phúc vô biên bất diệt cho riêng mình, và lan tỏa hạnh phúc bình an cho tất cả mọi loài chúng sanh trong thế giới này. Các bạn! Đên Tối Đã Qua bởi vì mặt trời đã sáng, đêm đen đã qua. Chúng ta từng nói, vào một buổi sáng khi bước ra ngoài đón ánh bình minh ta nói rằng đêm tối đã qua. Mà thực sự khi mặt trời bừng tỉnh thì đêm tối đã qua để nhường chỗ cho một ngày mới. Các bạn! những đen tối từ cuộc đời từ vô lượng kiếp đã qua, bởi vì một ngày mới chúng ta tiếp được Tha Lực Phật Điển, trí tuệ của Chư Phật thắp sáng niềm tin của chúng ta. Chúng ta phải tự hào là những người con Phật, tự hào là những người Thiền Mật song tu và sẵn sàng nói rằng đêm tối của cuộc đời đã qua, và vui vẻ đón mừng một ngày mới với sự sáng nơi tình yêu thương của Chư Phật ban rải xuống cho cuộc đời của chúng ta. Các bạn nhớ rằng chúng ta lưu lạc trong cuộc đời, chúng ta bôn ba đây đó để tìm cho mình một địa vị, cách sống. Thế nhưng vào những ngày lễ lớn như những ngày tết, chúng ta trở về chúng ta gặp cha mẹ, chúng ta gặp người thân, chúng ta hạnh phúc vô cùng. Và chúng ta từng nói rằng một năm cũ đã qua, để đón mừng một năm mới cùng với cha mẹ, ông bà, anh chị em, người thân của chúng ta. Một năm cũ đã qua chúng ta mừng xiết bao, vì trong năm cũ có biết bao nhiêu thử thách với cuộc đời. Thì y chang như vậy: Đen Tối Đã Qua, bởi trong màn đêm đen tối của cuộc đời đó ta đã phải trải qua biết bao nhiêu thống khổ của cuộc đời đó. Nay trở về với Phật, ngồi cùng bàn với Phật để được ăn Pháp Bảo của Như Lai, uống nước Cam Lồ Tịnh Thủy, đón nhận Tha Lực Phật Điển và được sự yêu thương của Chư Phật dẫn dắt chúng ta vào một cuộc đời mới, một cuộc đời mới mà khai cả một khung trời cao rộng chứa tràn đầy năng lượng thanh tịnh, tích cực để dẫn bước chúng ta tiến tới bờ hạnh phúc và bình an.

Màn đêm đã qua, đêm tối đã qua và một ngày mới đã tới. Đen tối đã qua bởi vì Đức Phật đã vào cuộc đời của chúng ta và chúng ta ngồi xuống cùng với Ngài để Ngài chỉ dẫn cho chúng ta phương thức nào sắp xếp lại cuộc đời, để cuộc đời của chúng ta không còn bừa bộn, không còn bận rộn với những thứ không cần thiết và tạo khổ cho nhau. Đen Tối Đã Qua thực sự, mỗi một các bạn và Bảo Thành đã đón nhận được Tha Lực Phật Điển thật nhiều và thật nhiều. Hiện tại Bảo Thành cảm thấy thật nhiều năng lượng từ bi của Phật tràn vào trong thân tâm của Bảo Thành. Và chắc chắn tất cả các bạn, các bạn đang coi và đồng hành tu tập với Bảo Thành trên youtube, các bạn cũng đón nhận được thật nhiều Tha Lực Phật Điển và cảm ứng được năng lượng từ bi của Mười Phương Chư Phật đổ tràn xuống cuộc đời của các bạn.

Đen tối đã qua. Các bạn đã nhận ra rằng một ngày mới đã tới, bắt đầu với tình thương của Chư Phật chan hòa vào cuộc đời, bắt đầu bằng có sự hiện diện của Phật trong đời sống của ta, bắt đầu tình yêu, bắt đầu bằng lòng từ bi, từ bi là điểm bắt đầu tốt đẹp nhất cho chúng ta đi tới sự hạnh phúc và bình an viên mãn, chứng ngộ thành quả Phật. Đây là điểm xuất phát thần thông vi diệu, tình yêu của Chư Phật đã hiện diện trong cuộc đời, năng lượng từ bi của Chư Phật đã hiện diện trong cuộc đời. Một mốc mới, khởi đầu cho một chuyến hành trình trở về với quả vị Phật. Đen Tối Đã Qua trong cuộc đời của chúng ta, và ánh sáng trí tuệ đã bừng sáng một ngày mới, một cuộc đời mới. Chúng ta đã tiếp cận và đang vận hành đi tới để trở về. Mời các bạn đặt bàn tay trí tuệ là bàn tay phải vào lòng bàn tay trái từ bi. Chúng ta cùng vận hành vi diệu âm chánh niệm Mu A Mu Sa.

Chúng con nguyện Mười Mười Phương Chư Phật ban rải ban Tha Lực đại từ đại bi tới muôn loài chúng sanh và gia trì Phật Lực, tiếp năng lượng từ bi cho chúng con khai mở trí tuệ để chúng con nhận rõ rằng Đen Tối Đã Qua. Hít vào bằng mũi, phình bụng thở từ từ hóp bụng vào trì mật chú Mu A Mu Sa (7 lần)

 Mô Phật! Các bạn, Bảo Thành và các bạn đồng tu và đồng an trú trong hơi thở chánh niệm vi diệu âm Mu A Mu Sa. Chúng ta đón nhận được tràn đầy Tha Lực Phật Điển. Vi diệu âm Mu A Mu Sa là chìa khóa mở cửa tâm thức cho chúng ta đón ánh sáng bình minh. Y như cửa nhà của ta, khi màn đêm đã qua ta mở của bước ra ngoài đón bình minh, đón ngày mới để chúng ta có được sự chan hòa, hạnh phúc bình an trong một ngày tràn đầy năng lượng của khí trời. Mu A Mu Sa là cánh cửa tâm thức. Khi chúng ta trì niệm Mu A Mu Sa trong hơi thở chánh niệm, chúng ta đã mở cửa tâm thức để bước ra khỏi sự đen tối của cuộc đời, đón mừng ánh sáng trí tuệ mười Phương Chư Phật chiếu tỏ vào cuộc đời chúng ta.

Các bạn! Nếu các bạn đang ở trong màn đêm đen u tối của những tai họa, của những chướng ngại, của thử thách, của thất bại, của sự trù dập nơi những người khác, của sự chà đạp những người khác, của sự khinh khi miệt thị của những người khác, của những sự thất bại trong tình trường, trong thương trường, trong cuộc đời, trong danh văn địa dưỡng, trong quyền lực, trong tiền tài tạo ra cả những chuỗi ngày đen tối, thì các bạn ơi! các bạn hãy bước tới thật gần cửa Mu A Mu Sa và dùng sự trì niệm an trú trong chánh niệm Mu A Mu Sa để các bạn mở cửa tâm  thức, bước ra đón một ngày mới chan hòa ánh sáng trí tuệ, chan hòa năng lượng từ bi, chan hòa Tha Lực Phật Điển của Mười Phương Chư Phật đang đón chờ chúng ta hòa nhập vào một ngày mới an vui, hạnh phúc bình an. Những tháng ngày đen tối đã qua rồi các bạn. Những tháng ngày đen tối đã qua khỏi cuộc đời của các bạn. Các bạn hãy bước đi, hãy bước qua và vươn lên sống trong một ngày mới tràn đầy hạnh phúc. Chư Phật đang ở đó, hiện diện ở đó che chở và dẫn đường cho chúng ta.

Những tháng ngày Đen Tối Đã Qua. Đen tối trong sự bệnh hoạn của thân xác, trong sự phiền não của tâm, trong sự đau khổ về những thất bại của cuộc đời đã qua. Các bạn hãy bước ra bằng Mu A Mu Sa, đón nhận một ngày mới có ánh sáng trí tuệ, có mặt trời trí tuệ của Mười Phương Chư Phật chiếu tỏ chan hòa sức sống mới. Đen tối đã qua, hãy bước ra và sống một đời sống mới, một đời sống mới tràn đầy yêu thương, tràn đầy năng lượng từ bi, tràn đầy những cảm hứng để chúng ta làm những Pháp Thiện. Hành những Pháp Thiện để chúng ta sống lan tỏa tất cả những điều tốt đẹp nhất của cuộc đời mình. Sống để chúng ta bảo trợ cho cuộc đời mình bằng 5 giới cấm của Chư Phật và hộ mạng cho chúng ta, tiếp được thật nhiều Tha Lực Phật Điển. Các bạn! Đen tối của cuộc đời đã qua rồi, các bạn hãy bước ra đón mừng một ngày mới. Hãy nghe tâm hồn của chúng ta nhảy múa trong ánh sáng trí tuệ của Phật, nhảy múa trong tình yêu thương của Chư Phật, hãy nghe để thân  của chúng ta được nhảy mừng đón ánh bình minh trí tuệ của cuả Chư Phật vào cuộc đời. Những ngày, những năm tháng ngày đen tối của cuộc đời thực sự đã qua từ khi các bạn biết được Mu A Mu Sa có sức thần thông dẫn đưa các bạn vượt ra và đi qua màn đêm đen tối của cuộc đời, đón ánh sáng bình minh trí tuệ của Chư Phật tỏ ngộ vào cuộc đời. Đen tối đã qua khỏi cuộc đời của các bạn. Hãy bước ra bằng Mu A Mu Sa để sống một đời sống mới. Các bạn! Đen tối đã qua, các bạn hãy bước ra và hãy sống một đời sống mới. Một đời sống mới thánh thiện, một đời sống mới hoàn hảo, một đời sống mới lên Thánh thành Phật. Một đời sống mới ta từ bỏ các sự ác, các sai phạm để chúng ta luôn luôn được gắn kết với Phật, luôn luôn được gần gũi với Tha Lực Phật Điển, luôn luôn được ánh sáng trí tuệ chiếu sáng vào cuộc đời lầm chấp và tội lỗi của chúng ta. Các bạn hoan hỉ lên, hạnh phúc lên, bởi vì chúng ta đã nhận rõ, đã nhận rõ ràng đen tối của cuộc đời đã thực sự đi qua. Và ngay giây phút này, một ngày mới bừng sáng trong tâm thức của chúng ta. Một ngày mới tràn đầy năng lượng từ bi đang đổ vào cuộc đời của chúng ta, đang tiếp sức cho chúng ta, tiếp ứng cho chúng ta, để chúng ta vững bước trên con đường thành tựu sự an lạc, bình an cho ta và cho muôn người, cho tất cả mọi loài cúng sanh. Chúng ta hiểu được chân lý này, chúng ta sẽ hạnh phúc vô cùng. Một ngày mới đã tới với các bạn, một ngày mới đang đón chờ các bạn. Các bạn hãy mạnh dạn bước qua màn đêm đen tối của cuộc đời. Hãy mạnh dạn bước qua màn đêm đen tối đau khổ, khắc khoải của cuộc đời. Bởi vì đời đã chà đạp, bởi vì đời đã lầm chấp, bởi vì đời đã xua đuổi, vùi dập, trù dập các bạn. Đó cũng chính là các bạn đã tạo các ác nghiệp trong nhiều kiếp qua, cũng như trong kiếp này, mà ta không thấy rõ được. Nay trở về với Chư Phật, mặt trời trí tuệ đã thắp sáng, đêm đen đã qua, đen tối đã qua. Ta bước qua bằng Mu A Mu Sa. Chúng ta nhận rõ những bất thiện nghiệp như ác nghiệp do ta tạo, và chúng ta ngừng hẳn những chuyện đó, ngừng hẳn cái ác đó, ngừng hẳn những Pháp bất thiện đó, ngừng hẳn tiếp xúc với năng lượng tiêu cực, để chúng ta tiếp cận với năng lượng tích cực, từ bi của Phật. Và tinh tấn hành điều Thiện, để chúng ta đón mừng một ngày mới, một cuộc sống mới khi đen tối đã qua khỏi cuộc đời của chúng ta. Đen Tối Đã Qua rồi. Hãy đón mừng một ngày mới, sống một cuộc sống mới, để chúng ta có được một cuộc sống hạnh phúc và bình an ngay trong cuộc đời đau khổ này.

Mời các bạn đặt bàn tay phải là bàn tay trí tuệ vào lòng bàn tay trái bàn tay từ bi. Hãy lấy từ bi và trí tuệ để chúng ta an trú trong hơi thở chánh niệm, tiếp năng lượng từ bi của Phật để nhận rõ Đen Tối Đã Qua, và bước vào cuộc sống mới bình  an, hạnh phúc. Mời các bạn!

Chúng con nguyện Mười Phương Chư Phật ban rải ban Tha Lực đại từ đại bi tới muôn loài chúng sanh và gia trì Phật Lực, tiếp năng lượng từ bi, khai mở trí tuệ để chúng con nhận rõ Đen Tối Đã Qua mà bước vào đời sống mới hạnh phúc và bình an. Hít vào bằng mũi, phình bụng, thở từ từ, hóp bụng vào trì mật chú: Mu A Mu Sa (7 lần)

Mô Phật. Các bạn, Bảo Thành và các bạn vừa hoàn thành 21 biến vi diệu âm Mu A Mu Sa. Bảo Thành và các bạn tiếp được thật nhiều, thật nhiều năng lượng từ bi. Các bạn ơi, một đêm tối đã qua, một ngày mới đã tới. Hãy bước ra ngoài đón ánh bình bình minh chan hòa sự sống mới. Các bạn, đen tối của cuộc đời các bạn đã qua. Hãy trì niệm Mu A Mu Sa để chúng ta đón nhận một đồi sống mới chan hòa tình yêu thương, tràn đầy năng lượng từ bi. Các bạn, một đêm tối đã qua, bình minh đã ló dạng. Hãy mở cửa bước ra mà sống. Đừng vùi đời trong đen tối nữa. Đêm tối của cuộc đời các bạn đã qua. Hãy trì niệm Mu A Mu Sa để bước ra đón nhận lòng từ bi của Chư Phật, Tha Lực Phật Điển yêu thương của Chư Phật mà sống đời sống mới, tràn đầy yêu thương, tràn đầy năng lượng từ ái, để chúng ta và muôn loài luôn tận hưởng cuộc sống ngay tại lúc này. Giây phút này, ở nơi đây, hạnh phúc và bình an. Hãy mang hạnh phúc và bình an trao cho nhau ngay trong giây phút này bởi đen tối đã qua, và trì niệm Mu A Mu Sa để thoát ra. Hãy bước qua màn đêm đên tối của cuộc đời bằng Mu A Mu Sa.

Cám ơn các bạn đã đồng tu. Mời các bạn chắp tay vào hồi hướng công đức đồng tu hôm nay.

Chúng con nguyện Mười Mười Phương Chư Phật ban rải ban Tha Lực đại từ đại bi tới muôn loài chúng sanh. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mu A Mu Sa. Công đức đồng tu hôm nay, Phật đã tiếp Tha Lực Phật Điển, năng lượng từ bi, khai mở trí tuệ cho chúng con để chúng con nhận rõ ràng đen tối đã qua mà bước vào cuộc đời mới bằng năng lượng Mu A Mu Sa, tràn đầy năng lượng từ bi. Chúng con có được công đức, phước đức nào trong buổi đồng tu này, thành tâm hồi hướng tới các nguyên thủ các quốc gia, để họ nhận rõ ràng đen tối cuộc đời đã qua, bước vào một cuộc sống mới và thành lập chính sách hòa bình cho thế giới. Nguyện cầu cho các khoa học gia ngành y, ngành dược, các bác sỹ, y tá, y sỹ, nhân viên cứu tợ, cứu tế trên thế giới cũng nhận rõ đen tối đã qua, một ngày mới đã tới tràn đầy yêu thương năng lượng từ bi của Phật, và chế ra vacxin thuốc chữa các bệnh ôn dịch của loài người. Nguyện cầu cho tất cả mọi người đang đau khổ ngoài kia nhận rõ đen tối đã qua, hãy ngồi xuống, đối xử bình đẳng trong yêu thương để có được hạnh phúc. Nguyện cầu cho các vong linh đã bị tử vong trong những tháng ngày qua được siêu sinh tịnh độ, tiếp được năng lượng từ bi, vượt qua đen tối của vô minh trở về sanh vào cõi thiện lành. Chúng con nguyện xin Mười Phương Chư Phật từ bi chứng minh

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

On Key

Related Posts