Search

3150. Phải Làm Sao Khi Chồng Hay Đi Nhậu

Bảo Tịnh Diệu đánh máy, Bảo Tâm Hạnh biên tập

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Chúng con nguyện xin Mười Phương Chư Phật ban rãi năng lượng tình thương xuống cho mọi loài chúng sanh và gia trì cho chúng con biết tự lực đứng dậy miên mực tu tập để thắp sáng đuốc tuệ thể nhập vào tâm tỉnh giác quán chiếu thấy rõ các pháp là vô thường là khổ là vô ngã. Chúng con đồng nguyện cho Cửu Huyền Thất Tổ ông bà cha mẹ thân bằng quyến thuộc đã quá vãng được siêu sanh tịnh độ, cho cha mẹ hiện tiền tăng long phước thọ bệnh tật tiêu trừ bệnh não phiền não đoạn diệt tinh tấn tu học và tin sâu nhân quả. Nguyện cho thế giới hòa bình, chúng sanh an lạc. Xin Chư Phật chứng minh. Mời các bạn đặt bàn tay phải vào lòng bàn tay trái hãy trở về trạng thái buông thư nhẹ nhàng. Hít vào thở ra chậm rãi quán chiếu tâm từ bi trí tuệ tĩnh giác qua mật ngôn Mu a Mu Sa, Nam Mô Tà Mô Tà Mô Đa Ra Hoang, Ma Sa Ốp Uê. Mỗi một hơi thở mỗi một mật chú chúng ta trì sẽ đón nhận được năng lượng

nguyện mang năng lượng này rải tới muôn người hồi hướng cho tất cả. Hít vào bằng mũi đưa xuống dưới bụng phình ra thở từ từ hóp bụng vào quán chiếu thân tâm tổng trì mật ngôn đón nhận năng lượng.

Mu A Mu Sa

Nam Mô Tà Mô Tà Mô Đa Ra Hoang

Ma Sa Ốp Uê

7 biến

Các bạn đồng tu thân mến cuộc sống của mỗi người chúng ta có thật nhiều những sự lo âu và phiền muộn. Như người mẹ lo lắng cho con cái, con cái lo lắng cho cha mẹ. Gần nhất trong cuộc sống ai cũng luôn luôn nghĩ về nhau đặc biệt là tình nghĩa vợ chồng. Biết bao nhiêu những điều rủi may xảy ra trong đời biết bao nhiêu những sự cố cứ liên tục vùi dập chúng ta và chúng ta đã dần dần bị dẫn dắt, bị đẩy đưa. Nói đúng hơn chúng ta đã thay đổi cách sống. Một câu mà các bạn đặt ra để chúng ta cùng chia sẻ với nhau. “Phải làm sao đây, phải làm sao đây khi người chồng cứ đi nhậu hoài”. Có lẽ là người vợ sẽ thật đau khổ khi mỗi một ngày đều chứng kiến người bạn đời của mình

người chồng cũng mình nhậu hoài. Nhậu có nhiều cấp độ nhưng đã gọi là nhậu cho say, nhậu cho phủ phê thì cấp độ nào cũng tạo ra những tiếng cười chê và hại đến sức khỏe. Không phải ngày nay mà khi con người hình thành cái cuộc sống,

cộng đồng nhỏ có lẽ ít tìm được nguồn vui nơi tự tâm nơi bên trong. Và từ đó đã nghiên cứu cuộc đời những thứ tạo cho mình cái vui ở bên ngoài

hút sách, uống rượu, nhậu nhẹt là những thứ rất gần gũi với đời người. Nhưng khi tầm kiến thức chưa nhìn rõ về sự tai hại của uống rượu của nhậu thì người ta cứ bỏ mặc miễn sao vui là được nhưng cái vui đó để lại cho người vợ và các con cứ lo âu thấp thỏm, sợ hãi. Biết phải làm sao khi chồng cứ nhậu đó là điều mà biết bao nhiêu người vợ tự vấn lương tâm. Làm sao để vui được với cái cảnh chồng nhậu, chẳng có người vợ nào mà vui khi chồng cứ nhậu, nhậu mãi từ sáng đến tối, từ tối cho tới sáng sau khi làm việc là đã nhậu. Người ta không còn súc miệng bằng nước mà súc miệng bằng rượu, bằng bia. Thời đại ngày nay đặc biệt ở Việt Nam đi tới đầu quán nhậu cũng đầy đường ngồi đâu cũng nhậu được và cuộc nhậu nào cũng vui. Khoa học đã chứng minh thật rõ uống các chất cồn có nồng độ cồn cao sẽ hại đến phổi, đến gan, đến lục phủ ngũ tạng, điên loạn thần kinh và từ đó gây ra biết bao nhiêu tội ác như giết người, xâm hại người khác có thể phẫn nộ giết cha, giết mẹ, đi xe có thể tạo ra tai nạn. Bảo Thành có một người bạn quen ở bên Mỹ cha của anh ấy uống rượu quá nhiều, uống Vodka loại rượu mạnh nhất của Nga. Trong một lần người Cha của bạn buồn uống vô một lít rượu Vodka sau đó lên băng ca tới nhà thương. Một tuần sau đến nhà thương chết luôn. Uông Vodka lên băng ca chết là chuyện thường. Đó là rượu chính thống được nấu đàng hoàng còn những thứ rượu trôi nổi ở Việt Nam ngày nay pha trộn những chất hóa học cho nước vào lắc một cái uống vào ngất ngư rất hại cho sức khỏe biết bao nhiêu những con người xơ gan cổ trướng, bệnh phổi, rồi cơ thể bị hư nát ở bên trong chính vì rượu. Nhiều người không thể kềm chế được đánh vợ đánh con một cách tàn nhẫn. Làm sao người vợ có thể vui được và phải làm sao đây khi đương đầu với những người chồng như thế.  Đức Phật ngày xưa đã nhìn thấy cái tai hại của uống rượu và sử dụng các chất say. Say có thể là ma túy xì ke cần sa tất cả mọi loại cỏ, mọi loại đá rượu cồn bia làm cho say để không làm chủ được sự suy nghĩ hành động gây ra tội sát nhân nhân hoặc trộm cắp hoặc tà dâm hoặc nói trời nói đất nói nghiêng nói ngả. Nên Đức Phật đã khuyên mọi người đừng khi nào uống rượu, đừng khi nào sử dụng các chất say. Người cư sĩ tại gia nếu giữ được đó là một phẩm hạnh để đưa mình thăng hoa trở về với cội nguồn đẹp nhất khi sinh ra. Nếu vì hoàn cảnh giao tế ta cũng có thể sử dụng được bởi cư sĩ tại gia nhưng chỉ một chút để mà giao lưu đừng đắm chìm say sưa gây tội. Nhất định trong chúng ta đã chứng kiến biết bao nhiêu cái cảnh say rượu phá hại nhà cửa làm cho gia đình tan nát. Rất đâu lòng nếu như chúng ta gặp một người chồng cứ nhậu, nhậu mãi triền miên. Phải làm sao khi người chồng cứ nhậu như thế?

Nếu nói về người chồng cứ ăn nhậu nhiều như thế thì điều khẳng định chúng ta phải lên án bởi người chồng đó đã không làm chủ được suy nghĩ trong sáng và lành mạnh để gìn giữ gia phong gia đình sống trong điều tốt mà đắm chìm trong sự say sưa nhậu nhẹt. Nhậu đến quên cả tiền lương mang về cho vợ, nhậu đến quên cả con, quên nhà quên cửa, quên luôn nhân cách đánh mất phẩm hạnh và đạo đức, thật là khó để đương đầu với điều ấy. Đức Phật dạy Đức phật không thể thay đổi con người được nếu như con người không tự nhận ra những điều mình làm sai để tự sửa. Đức Phật tới không để sửa chữa nhân cách của người khác hoặc của chúng sanh nhưng chỉ ra những điều không nên là để người đó hiểu  thấu rồi buông. Nhất định người chồng phải nhận ra sự uống rượu say sưa hay nhậu sớm tối là một hành vi không tốt, đánh mất đi nhân phẩm của mình, phẩm cách của mình và làm hại đến sức khỏe hại đến cách sống lành mạnh cho con cái, hại đến cộng đồng và xã hội. Người chồng phải nhận thức được điều ấy. Nhưng làm sao người vợ có thể nói được cho người chồng nghe. Đó một vấn nạn trong cuộc đời bởi biết bao nhiêu những người vợ khi nói tới người chồng ăn nhậu thường bị bạt tay, thường bị đánh đấm, xua đuổi, xỉ vả thậm chí, thậm chí gây thương tích. Nếu gặp trường hợp ấy thật khó, thật khó có biết bao nhiêu sự khó khăn xảy ra mà người phụ nữ, người vợ đành phải câm nín chịu đựng đau khổ triền miên. Nhưng không có việc gì là không thể cứu vãn được nếu chúng ta gặp một người chồng như vậy người vợ cần phải thật bình tĩnh đừng khi người chồng say xưa mà đổ dầu vào lửa để rồi người chồng có thể tạo ra hành vi hoặc sử dụng những ngôn ngữ không hay gây tai hại. Người vợ nên tìm hiểu những cái phương pháp giải say, giải rượu ở đời để giúp cho chồng có thể giải được các nồng độ cồn ở bên trong thật nhanh càng tốt để không hại đến sức khỏe. Sau đó khi người chồng đã tỉnh cần phải nghiêm khắc thể hiện quan điểm không chấp nhận sự nhậu như vậy thường xuyên. Nói thật rõ cho người chồng biết trong một tinh thần rộng và cởi mở nhẹ nhàng thương mến không gay gắt không cãi cọ, không xỉ vả, không mắng la. Nói bằng cái tâm yêu thương thực sự quan tâm đến sức khỏe của chồng hạnh phúc của gia đình và với sự quan tâm triều mếm đó năng lượng yêu thương của chúng ta có thể cảm hóa được người chồng. Nhưng nếu chúng ta cứ la mắng, chửi bới, xỉ vả rồi đi ra ngoài nói xấu chồng toan truyền những cái tin về chồng nhậu say sưa thì nhất định người chồng sẽ bị xấu hổ bực bội và chẳng bao giờ nghe lời chúng ta.

Người vợ cần phải sử dụng ái ngữ và tâm tịnh tĩnh an nhiên mang niềm vui tới cho chồng bằng cách chăm sóc giải say rồi sau đó tâm sự, tâm tình. Thì thầm những lời đúng sai với một sự kiên định nhìn rõ cái điều đó và chứng tỏ mình không hài lòng. Trong khi hai vợ chồng nói chuyện nghiêm chỉnh nhất định chồng sẽ từ từ thay đổi có những người chồng đã quá say, đã mê và bị ma men chiếm đoạt thần trí rồi rất khó. Cho nên chúng ta nếu có chồng hay nhậu đừng để trở thành con ma men rồi mới chuyển hóa thì thật là khó ngay những thuở đầu, những người vợ phải rất bình tĩnh dùng ái ngữ, cử chỉ nhẹ nhàng giải rượu cho người chồng và luôn luôn thể hiện quan điểm của mình không chấp nhận những điều ấy. Nên tạo những niềm vui hơn nữa trong gia đình như đi chơi dã ngoại, những sinh hoạt lành mạnh để cho người chồng có được sự sinh hoạt chung với vợ, với gia đình và người thân. Đừng bỏ mặc để rồi chồng buồn chán phải tìm những người bạn trai đi nhậu hoặc đừng tạo những cái môi trường khắc nghiệt trong cuộc sống bằng cãi vã bất  đồng ý kiến đưa lên bàn cầm dao cầm thớt xẻ nhỏ ra từng miếng quăng lung tung.

Và những điều như vậy chẳng làm cho người chồng chẳng tìm được nguồn vui trong gia đình thế là tụ ba tụ bẩy cùng với bạn bè giải sầu bằng rượu. Có lẽ nguyên nhân nhậu thường xảy ra bởi nơi gia đình sau một thời gian sống đã nhàm chán với cảnh sinh hoạt. Cho nên một môi trường lành mạnh trong gia đình cần có một sự khéo léo nơi người vợ để tạo điều kiện môi trường sinh sống hấp dẫn hơn bí mật hơn mỗi ngày để người chồng có thể tận hưởng được những niềm vui tại gia đình. Đây là một nghệ thuật sống trong hôn nhân giữa vợ và chồng người vợ cần phải nghiên cứu. Và bây giờ nếu như người chồng đã cứ nhậu hoài như vậy gặp cái trường hợp như vậy ta không thể thay đổi được chồng nữa nói chồng không nghe. Làm sao chồng cũng không nghe? Chúng ta vẫn còn có khả năng thay đổi được chồng bằng cách tu tập tâm tánh của mình sống cho nhẹ nhàng thực tập những cách hít thở nghiêng về đời sống tâm linh và tinh thần để có được năng lượng lành mạnh hơn lan tỏa ngay trong gia đình và người chồng của mình. Rất khó nhưng nếu chúng ta tập luyện đúng, tu tập đúng và hồi hướng đúng và lan tỏa năng lượng đúng người chồng kia như cục đá không thấm thì mưa lâu cũng sẽ thấm. Và hạt giống năm xưa nó sẽ nảy mầm hạt giống đó vốn có trong mỗi người là tâm tánh hiền lương. Bởi ngày xưa anh ấy cũng đâu có nhậu ngày xưa ấy cũng hiền cũng dễ thương lắm chúng ta khơi lại những điều đó qua một cách tiếp xúc nhẹ nhàng trong quan hệ hàng ngày tạo niềm vui và sinh hoạt lành mạnh nơi gia đình để người chồng không bị chán mà đi nhậu. Hoặc chúng ta thường xuyên tu tập nhưng về tâm linh tích lũy từ trường năng lượng thanh tịnh. Cái từ trường năng lượng thanh tịnh nếu được tu, được huân tập có thể cảm hóa đời sống của chính mình và cảm hóa đời sống của những người chung quanh.

Nghĩ đến đời sống ngày hôm nay người ta xả kho để bán hàng tồn đọng còn chúng ta xả láng chẳng quan tâm đến nhau để cho chồng say sưa, chồng say sưa nhậu nhiều có lẽ cũng vì những người vợ không chú ý trong thuở đầu để tạo thành một cái thói quen nhậu tối với những người khách bên ngoài và từ đó chồng cứ thế mà đi cộng hưởng thêm cái môi trường sinh hoạt tại Việt Nam cũng như một số nước trên thế giới giao lưu buôn bán hợp đồng tương tác với nhau đều đặt chữ ký trên bàn nhậu. Đó là một nét văn hóa nguy hại cần phải lên án và thay đổi. Nếu không nhận ra sự nguy hiểm đó chẳng ai thay đổi. Chúng ta hãy vào nhà thương thấy biết bao nhiêu những cái tai nạn xảy ra bởi người say. Chúng ta hãy đi thăm những mảnh đời đau khổ bất hạnh bị thương tích bởi những người chồng say rượu đánh đập vợ con. Cách đây 5 năm Bảo Thành vô nhà thương chăm sóc cho ông Cụ lúc ấy đang bị bệnh trong giai đoạn cuối, ở ca cấp cứu mỗi một ngày chứng kiến biết bao nhiêu đợt đứt tay gãy chân bể đầu, người phụ nữ máu chảy vội vàng cấp cứu hỏi ra thì bị chồng say rượu muốn hoặc là có người bị bầm dập hết tới nhà thương thì hóa ra cả nhóm bạn nhậu nhẹt say sưa rồi đánh nhau. Chuyện đó xảy ra hàng ngày nhưng có lẽ nó xảy ra quá thường cho nên chúng ta coi thường và chẳng để ý. Nhưng thâm sâu trong lòng của những người vợ khi gặp người chồng nhậu hàng ngày như thế họ cảm thấy đau khổ vô cùng bởi bất lực không thể thay đổi được người chồng. Chúng ta hãy trở về với đời sống tâm linh, tâm linh tu tập, huân tập đúng mức tạo nhau luồng từ trường thanh tịnh vững chãi ảnh hưởng tới chính người chung quanh. Họ nhậu nhẹt tạo ra năng lượng tiêu cực thì ta tu tập tạo ra năng lượng tích cực nếu công phu đúng năng lực tích cực của ta có thể lan tỏa cảm hóa và thay đổi được họ.

Bảo Thành đã gặp một số người vợ đã chia sẻ và hướng dẫn cho họ tu tập thay đổi cách tiếp xúc với người chồng khi say khuyên bảo nhẹ nhàng trong ái ngữ giữ tâm an vui và từ tốn, thương yêu chân thật và góp ý thể hiện những cái quan điểm đúng mức, đúng thời, đúng khắt. Và chỉ sau một thời gian, có người chỉ 3 tháng thôi chồng bớt nhậu, có người cả năm trời tùy theo mức nhưng người chồng thực sự sau đó đã bị tình thương và sự nhẹ nhàng cộng thêm năng lượng tịnh tỉnh tu tập người vợ mà đã thay đổi. Nhiều người bỏ luôn nhận nhiều người thì bớt nhậu. Tất cả chỉ là một thói quen ngay những thưở đầu mấy ai biết nhậu. Nhưng nếu thói quen đó đã quá lớn thì cần sự giúp đỡ của vợ, cần sự giúp đỡ của những người yêu thương nâng đỡ để xóa sổ thói quen xấu và lập lại hay xây dựng một thói quen mới tốt đẹp hơn. Mỗi người chúng ta nên ý thức Đức Phật dạy trong giới thứ năm cấm uống và sử dụng các chất say không phải là không có lý. Phật nhìn thấu hại đến sức khỏe tai hại cho xã hội gia đình đặc biệt những người phụ nữ nếu có chồng thường xuyên nhậu sẽ là một sự lo lắng, lo lắng suốt cuộc đời. Phải làm sao khi người chồng cứ hay nhậu?

Cần phải sử dụng ái ngữ nhẹ nhàng, cần phải tìm mọi phương thức giải rượu khi chồng say, giúp đỡ chồng khi say và khi chồng tỉnh lại hãy nói một cách chân tình đừng sỉ vả, đánh đập chửi bới, giận dữ, đừng lan truyền thói xấu của chồng. Những người vợ ta cần phải có thói quen ngừng hẳn điều ấy nhớ rằng anh ấy thuở xưa không như vậy. Nên nay như thế ta cần phải tiếp sức giúp đỡ và sự tu tập chánh niệm trong hơi thở lan tỏa được năng lượng để cảm hóa chồng mình và nhất định chúng ta phải sửa đổi thay đổi môi trường sống trong gia đình quan tâm đến nhau và tạo những điều kiện vui chơi lành mạnh hơn. Nhìn lại cuộc sống đi ta không có gì để chơi ngoài bạn nhậu. Đi làm về rồi còn có gì đâu nhiều khi mang sự bực bội ở trong hãng xưởng về, bực bội nơi công việc ta làm nơi va chạm ngoài xã hội mang về đặt trên bàn cơm rỉ rả như ve sầu chồng nghe chán quá, thế là gọi bạn bè giao ngoài đổ chút nước vô trong người cho say sưa về ngủ để vợ nói không nghe.

Nhưng cũng có nhiều ông chồng chẳng phải vì vợ như thế vì sự rủ rê ở đời, vì thói quen sinh hoạt, vì cuộc sống. Nhưng ở bất cứ một phương diện nào đã dẫn dắt chúng ta đến bàn nhậu tất cả những người chồng phải ý thức rằng uống rượu là một thói hư là một tật xấu tai hại vô cùng, nguy hại cho sức khỏe, phá vỡ hạnh phúc của gia đình, làm cho xã hội không ổn định. Cái có thể thay đổi được là người đàn ông phải ý thức hôm nay nhân câu hỏi này xin gửi một thông điệp tới với tất cả những người chồng thường hay nhậu đã làm cho người vợ lo lắng, phiền não đau khổ và phải thốt lên biết làm sao đây. Thì những người chồng ấy hãy ý thức và dừng lại hãy suy nghĩ thật kỹ về sức khỏe bởi rượu, bia những chất đó chất độc hại và cũng hãy suy nghĩ để thương vợ, thương con đứng dậy có trách nhiệm hơn và nghĩ rằng những cái thói quen nhậu nhẹt kia thưở xưa ta không có, ta vẫn còn cơ hội để thay đổi. Và tất cả mọi người chúng ta đều hồi hướng để lan tỏa năng lượng thanh tịnh tới tất các bạn, các bạn nào hay nhậu để những bạn ấy có đủ nghị lực vươn lên quyết định một lần sửa chữa để dừng từ từ rồi chấm dứt sự ăn nhậu quá thường xuyên.

Chúng ta hãy trở về với hơi thở của chính mình. Hít vào bằng mùi đưa xuống dưới bụng phình ra thở từ từ hóp bụng vào quán chiếu thân tâm tổng trì mật ngôn đón nhận năng lượng hồi hướng cho tất cả mọi người.

Mu A Mu Sa

Nam Mô Tà Mô Tà Mô Đa Ra Hoang

Ma Sa Ốp Uê

7 biến

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

On Key

Related Posts

4158. Tha Thứ Để Hạnh Phúc Hơn

Bảo Tịnh Diệu đánh máy, Bảo Tâm Hạnh biên tập              Mô Phật, Bảo Thành xin kính chào Quý Thầy, Quý Sư Cô và các bạn

4155. Nghiệp và Định Nghiệp

Bảo Tịnh Diệu đánh máy, Bảo Tâm Hạnh biên tập              Mô Phật, Bảo Thành xin kính chào Quý Thầy, Quý Sư Cô và các bạn